Người Việt hải ngoại: Tết sớm ở Lào; Đi bắn pháo hoa ở Đức; Đưa lao động ở Nhật về ăn Tết; Nạn nhân ở vụ cháy sòng bạc

TẾT SỚM CỦA ĐỒNG BÀO VIỆT TRÊN ĐẤT BẠN LÀO

(Ảnh minh hoạ).

Khi tiết trời vào hanh khô, cành đào trước ngõ bắt đầu khoe sắc cũng là lúc những người con đất Việt đang làm ăn, sinh sống trên đất nước bạn Lào hân hoan chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc.

Dẫu đã ở đất Lào hơn 20 năm, con cháu đều đã sang đây làm ăn, sinh sống nhưng chị Nguyễn Thị Hảo (48 tuổi, quê ở xã Bình An, huyện Lộc Hà; hiện sống ở thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) vẫn không quên tết cổ truyền dân tộc.

Những ngày này, dù rất bận rộn nhưng chị Hảo vẫn tranh thủ lau chùi nhà cửa, dọn bàn thờ, mua quần áo đẹp cho các cháu, đặt hàng 2 chậu mai cùng một số thực phẩm đặc trưng từ quê gửi sang để tết mang đậm không khí thuần Việt.

Chị Hảo chia sẻ: “Để ngày tết được đoàn viên, vui vẻ, những ngày này, tôi đang gấp rút phơi sấy thịt bò giằng giao đủ cho khách và sắp xếp quán hàng để nghỉ bán trước ngày 22/12 âm lịch, sau cúng ông Táo là nghỉ ngơi để đón tết luôn.

Với mong muốn có một cái tết đầm ấm, tôi cũng đã nhắc nhở con cháu hiện đang sinh sống và buôn bán ở thị xã Thakhek (tỉnh Khăm Muồn) thu xếp công việc để nghỉ tết sớm. Đại gia đình sẽ về Lạc Xao đoàn viên cùng bố mẹ khoảng 10 ngày”.

Không khí đón tết cổ truyền cũng đang rậm rịch trong ngôi nhà ông Vừ Sống Dở (76 tuổi, người Mông, gốc Việt đang sống ở bản Thọong Pẹ), gia đình có gốc tích từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Để đón tết, ông Vừ Sống Dở đã yêu cầu vợ con chuẩn bị lợn béo, gà ngon cách đây hơn 3 tháng, rau sạch được trồng đầy đủ trong vườn. Ngoài nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, cờ Tổ quốc và ảnh lãnh tụ 2 nước đã được treo lên, ông Vừ Sống Dở cũng đã dặn người quen cành đào đẹp nhất để chưng tết.

Ông Vừ Sống Dở khoe: “Gia đình sang đây được 34 cái tết nhưng tôi vẫn luôn nhớ về quê hương và năm nào cũng tổ chức ăn tết cổ truyền trên đất Lào. Năm nay, ngoài bố trí cho người con thứ 2 về quê Nghệ An, gần 50 thành viên còn lại trong đại gia đình sẽ quây quần ở nhà tôi để ăn tết 1 tuần.

Đây là dịp nghỉ ngơi, hội ngộ, mọi người được ăn uống thỏa thích nhưng cũng là cơ hội để lớp tuổi già như tôi nhắc nhở, răn dạy con cháu phải luôn nhớ về tổ tiên, cội nguồn, gốc tích của mình”.

Tết đến xuân về cũng là lúc nỗi nhớ cố hương của những người già như cụ Vừa Lìa Tu (82 tuổi ở bản Thọong Pẹ) trở nên da diết. Vì bản thân tuổi cao sức yếu, con cháu bận bịu, đường sá xa xôi nên tết năm nay cụ và các con, cháu không về Việt Nam thăm thân, đón tết được.

Để thỏa nỗi nhớ quê, ngoài việc yêu cầu con cháu phải tạo dựng một khoảnh vườn đầy rau xanh và mang phong cách, bối cảnh xưa ở Việt Nam, cụ Lìa Tu còn nhắc nhở mọi người chuẩn bị cành đào, mổ lợn, gói bánh, muối hành... để mời anh em, xóm giềng, khách tình đến đón tết với gia đình.

Hòa chung trong không khí chuẩn bị đón tết cổ truyền của những người con đất Việt xa quê, gần 700 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu là những người Lào gốc Việt đang gấp rút chuẩn bị, rậm rịch sắm tết.

Mọi người, mọi nhà, ai nấy cũng đều rạng ngời nụ cười hạnh phúc, hào hứng đón chào đón năm mới với mong ước quanh năm được khỏe mạnh, hạnh phúc, làm ăn gặp gỡ, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và mọi điều tốt lành sẽ đến.

Ông Tít Viêng Kiêng Thà Vì - Trưởng bản Na Pê (huyện Khăm Cợt, tỉnh BoliKhămxay) phấn khởi khoe: “Bản tôi có 250 nóc nhà thì có đến 93% là người có gốc tích từ làng Chè của xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nên hầu hết các gia đình đều đón tết cổ truyền rất to và đậm không khí thuần Việt.

Dù xa quê đã lâu nhưng chúng tôi đón tết vẫn giữ nét xưa cũ như: cúng mời tổ tiên và những người đã khuất về ăn tết, đi nhà thân chúc tết, mừng tuổi thọ người già, mừng tuổi trẻ nhỏ, làm bánh chưng, giết lợn, mổ bò, ăn hành muối...”

Trung tá, bác sỹ Nguyễn Việt Đức - Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y kết hợp Thọong Pẹ (huyện Khăm Cợt) cho biết: “Để hòa chung với niềm vui của bà con người Việt làm ăn, sinh sống khu vực biên giới, chúng tôi đã động viên, khuyến khích mọi người ăn tết theo truyền thống, lưu giữ các tập tục tốt đẹp của quê hương. Chúng tôi cũng ngày đêm bám trạm, bám bản để chăm sóc sức khỏe cho bà con cư dân biên giới trong dịp tết, triển khai các biện pháp bảo vệ biên giới từ xa trong dịp cao điểm”.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

THƯ TỪ ĐỨC: TỤ TẬP, HẸN NHAU ĐI... BẮN PHÁO HOA

Lễ Giáng sinh đã qua nhưng không khí nhộn nhịp chờ đón năm mới vẫn hiện diện trên từng con phố tại Đức.

Ở nhiều trung tâm, chợ Noel vẫn kéo dài đến tận ngày cuối năm. Các cửa hàng, cửa hiệu vẫn lung linh ánh đèn màu.

Trong tiết trời se lạnh, nhiều người kéo nhau ra chợ, cùng nhâm nhi ly rượu vang ấm nóng bên ánh lửa bập bùng, cùng thưởng thức những món ăn ngon như xúc xích nướng, cá hồi hun khói, chân giò hầm... Dường như họ đang cố tận hưởng nốt những giây phút thư giãn hiếm hoi sau một năm bận rộn để chờ đón năm mới sắp đến.

Theo dự báo trên toàn nước Đức, cuối tuần này, thời tiết sẽ ấm hơn, trung bình trên 10 độ C. Đây là cơ hội để mọi người lên kế hoạch đi đón năm mới ngoài trời. Đối với người Đức, nếu Noel là dịp để quây quần, sum họp bên gia đình thì ngày đầu năm mới, mọi người lại thích tụ tập cùng bạn bè rồi hẹn nhau đi bắn pháo hoa.

Đây cũng là dịp duy nhất trong năm pháo hoa được bày bán trên các hệ thống siêu thị toàn nước Đức. Người dân được phép tự do sử dụng pháo hoa nhưng chỉ trong đêm giao thừa. Ai cũng xúc động khi chứng kiến thời khắc linh thiêng, tiễn năm cũ, đón năm mới đang đến. Họ cùng chúc nhau sức khỏe, niềm vui và mọi sự như ý cho hành trình sắp tới.

Hòa mình vào không khí sôi động này, nhiều gia đình người Việt sống tại Đức cũng tranh thủ tổ chức gặp gỡ bạn bè thân thiết vào chiều cuối năm. Họ sẽ cùng nhau quây quần bên nồi lẩu ấm nóng, ăn các món ăn ngon, cùng chuyện trò, hát karaoke…

Chờ đến gần giao thừa, nhiều người Việt sẽ ra những nơi tập trung đông người để bắn pháo hoa. Dù đó chưa phải là lễ đón Tết Nguyên đán nhưng khi nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, trong lòng mỗi người đều cảm nhận "Năm mới đến thật rồi. Chúc mừng năm mới!".

(Nguồn: Người Lao Động)

CHUYẾN BAY MIỄN PHÍ ẤM ÁP ĐƯA THANH NIÊN, SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHẬT VỀ QUÊ ĂN TẾT

(Ảnh minh hoạ).

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tặng 456 vé máy bay khứ hồi (trong đó có 360 vé nội địa, 196 vé quốc tế), 3.600 vé xe ôtô khứ hồi và các phần quà Tết cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão năm 2023.

Trong đó, chương trình dành tặng 196 vé máy bay miễn phí trên chuyến bay của hãng hàng không Quốc gia - Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Việt Nam dành cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động (quốc tịch Việt Nam) có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về quê đón tết Quý Mão. Hoạt động năm trong chuỗi chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023.

Chiều 29/12, chuyến bay quốc tế Nhật Bản-Việt Nam nằm trong chuỗi chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023 đã hạ cánh thành công, đưa 196 công dân Việt Nam từ sân bay Haneda (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài (Việt Nam). Tham dự lễ đón có đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, Ban, ngành Trung ương và địa phương cùng với gia đình của các hành khách tham gia chuyến bay quốc tế đến sân bay đón người thân về nhà đón tết sau nhiều năm xa quê.

Phát biểu tại lễ đón, anh Cù Đức Quân - Uỷ Viên Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn Phòng Trung ương đoàn đại diện BTC chương trình chia sẻ: “Năm 2023 là lần đầu tiên, có một chương trình hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho sinh viên, người lao động đang làm việc tại Nhật Bản lâu chưa có điều kiện về Việt Nam đón Tết sum vầy bên gia đình. Đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để cùng chào đón 196 bạn sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động vừa trở về từ Nhật Bản sau một thời gian dài xa cách gia đình vì dịch bệnh, khó khăn về kinh tế để đón một cái Tết thật sự ý nghĩa bên người thân.

Tôi hy vọng món quà này sẽ phần nào giúp cho các gia đình giảm bớt những khó khăn để có một cái Tết thật yên vui và đầm ấm, qua đó tiếp thêm động lực giúp các bạn vững tin và nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, làm việc để tiếp tục tạo ra và đóng góp những giá trị có ích cho xã hội”.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định: "Với vai trò là hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được đồng hành cùng Trung ương Đoàn, Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và các cơ quan, ban ngành thực hiện an toàn, thành công chuyến bay chở thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ Nhật Bản về quê ăn Tết. Vietnam Airlines tự hào đã góp phần chung tay mang Tết về nhà cho người lao động trong nhiều năm qua, và luôn sẵn sàng cho những chuyến bay hỗ trợ chở người lao động về quê ăn Tết trong những năm tiếp theo."

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2023 là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023); căn cứ thỏa thuận tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà” giai đoạn 2021-2023.

Qua chương trình đã khẳng định được tính thiết thực, ý nghĩa trong công tác chăm lo, hỗ trợ đối tượng thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn được về nhà đón tết. Bên cạnh đó đã góp phần thúc đẩy, nêu cao tinh thần hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản sau 50 năm đồng hành và phát triển.

Các đối tượng tham gia chương trình lần này là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về quê đón Tết cùng với gia đình và người thân. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, Ban Tổ chức đã tiến hành tiếp nhận, thẩm định, rà soát và chọn lọc ra những trường hợp khó khăn nhất để xét chọn. Năm nay ngoài việc Ban Tổ chức thực hiện chuyến bay charter miễn phí 100% từ Nhật Bản về Việt Nam, Ban Tổ chức còn hỗ trợ 50% chi phí để người lao động tham gia chương trình mua vé quay trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập và làm việc. Ngoài ra Ban Tổ chức còn gửi tặng mỗi người tham gia trên chuyến bay một phần quà Tết như một lời chúc bình an và hạnh phúc từ chương trình cũng như các đơn vị đồng hành gửi đến những hành khách đặc biệt trong chuyến bay quốc tế “Mang Tết về nhà” năm 2023.

Sau gần 01 tháng triển khai (từ ngày 22/11 đến ngày 20/12/2022), Ban tổ chức chương trình đã nhận được 1,932 hồ sơ trực tuyến đăng ký tham gia chuyến bay quốc tế tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn. Ban tổ chức đã phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tiến hành rà soát, sàng lọc, lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng từng trường hợp; trên cơ sở đó đã xét chọn 196 hồ sơ là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về Việt Nam, gồm: 20 trường hợp là sinh viên và 161 trường hợp là thanh niên công nhân và người lao động và 15 trường hợp là con của các thanh niên, công nhân và người lao động tham gia chuyến bay.

Chuyến bay đã được tổ chức thành công đưa 196 công dân Việt Nam từ sân bay Haneda (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài (Việt Nam) trong không khí ấm áp, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương.

(Nguồn: Quê Hương Online)

CÓ NẠN NHÂN NGƯỜI VIỆT TRONG VỤ CHÁY SÒNG BẠC Ở CAMPUCHIA

Vụ cháy tổ hợp sòng bạc - khách sạn ở Poipet tại Campuchia khiến 19 người chết, khoảng 60 người bị thương, trong đó có người mang quốc tịch Việt Nam.

AP đưa tin, hôm 30/12, người đứng đầu Sở thông tin tỉnh Banteay Meanchey, ông Sek Sokhom cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tổ hợp sòng bạc và khách sạn Grand Diamond City hôm 28/12.

Theo ông Sek Sokhom, số nạn nhân thiệt mạng và bị thương là công dân đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Ông không cho biết nạn nhân người Việt trong vụ cháy thiệt mạng hay bị thương.

Trong khi đó, nhân viên cứu hộ Somboon Kwanoum, 53 tuổi, cho biết: "Thông qua giấy tờ tuỳ thân, người chết mà chúng tôi tìm thấy là người Thái Lan. Các thi thể đang được nhận dạng".

Ông Sek Sokhom cho biết số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường, cũng như số nạn nhân vẫn còn dưới đống đổ nát trong vụ hoả hoạn.

Khoảng 400 nhân viên và khách đang ở trong khách sạn và sòng bạc Grand Diamond City ở thị trấn Poipet khi ngọn lửa bùng phát vào khoảng nửa đêm 28/12. Đám cháy được dập tắt lúc 14h hôm 29/12.

Ông Sek Sokhom cho hay, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân hỏa hoạn có thể là tổ hợp trang trí mừng năm mới tiêu thụ quá nhiều điện, khiến dây điện quá tải và chập cháy.

Thành phố Poipet nằm ngay cạnh đường biên giới giữa Campuchia với Thái Lan. Poipet là đầu mối giao thông nằm giữa thành phố Siem Reap của Campuchia và thủ đô Bangkok của Thái Lan, nổi tiếng với nhiều sòng bạc và là nơi sinh sống của nhiều công dân Thái Lan làm việc trong ngành này. Thái Lan cấm gần như toàn bộ hình thức đánh bạc, nhiều người nước này sang Campuchia để vào các sòng bạc tại đây.

(Nguồn: Soha)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Sinh con ở Mỹ; Xuân Quê Hương 2023; Cầu siêu tưởng niệm ở Lào; Sứ mệnh gìn giữ hòa bình ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang