Người Việt hải ngoại: 20 năm hội phụ nữ ở Hungary; Người phụ nữ tìm mẹ nửa thế kỷ; Người vợ lấy chồng Mỹ thuộc bộ tộc bí ẩn

HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI HUNGARY & HÀNH TRÌNH 20 NĂM

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đánh giá cao các đóng góp của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, nhấn mạnh Hội luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào của cộng đồng người Việt.

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đang triển khai chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm Ngày thành lập Hội, trong đó có Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Việt Nam hôm nay trong con mắt trẻ thơ” dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Ngày 8/4, tại Budapest, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội.

Tự hào chia sẻ về các hoạt động của Hội trong thời gian gần đây, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary cho biết vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), đoàn đại biểu của Hội đã tham dự Chương trình giao lưu văn nghệ tại Berlin (Đức), cùng chị em phụ nữ Việt Nam ở các nước châu Âu với những tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đặc biệt, trong năm nay, cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam hôm nay trong con mắt trẻ thơ” được tổ chức dành cho các học sinh phổ thông tại hơn 50 trường học trên toàn Hungary nhằm quảng bá, giới thiệu về đất nước Việt Nam cho các thế hệ trẻ người Hungary.

Cuộc thi đến nay đã nhận được rất nhiều tác phẩm tham dự. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được ban giám khảo lựa chọn và triển lãm trong Lễ trao giải diễn ra vào ngày 25/5 tại Budapest.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đánh giá cao các đóng góp của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, nhấn mạnh Hội luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào của cộng đồng người Việt cũng như các hoạt động của Cơ quan đại diện.

Các chị em thành viên của Hội cũng đã hội nhập sâu vào xã hội nước sở tại, tích cực tham gia có hiệu quả trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến người dân nước bạn.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo nêu bật thành công của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu do Hội đăng cai tổ chức vào tháng 6/2023 tại Nhà Quốc hội Hungary, sự kiến có tiếng vang trong cộng đồng người Việt ở châu Âu, được ghi nhận ở Việt Nam và Lãnh đạo Quốc hội Hungary đánh giá cao.

Đại sứ gửi những lời cảm ơn ấm áp, tình cảm chân thành tới từng chị em phụ nữ - từng mắt xích nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong phong trào chung.

Nhân dịp này, các thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/6 tới tại Budapest.

NGƯỜI PHỤ NỮ PHÁP TÌM MẸ SUỐT NỬA THẾ KỶ

Ở tuổi 51, bà Marie - Emmanuelle Garnier lần đầu tiên trở lại TP.HCM, mong tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Người phụ nữ Pháp gốc Việt mong rằng hành trình của mình chưa quá muộn.

50 năm sau, con tìm lại mẹ

Buổi chiều, sau cái nắng oi ả ở TP.HCM những ngày tháng 4, bà Marie đang khám phá đất nước nơi mình sinh ra. Đây lần đầu tiên bà trở về Việt Nam sau nửa thế kỷ.

Việt Nam, trong mắt người phụ nữ Pháp chứa đựng nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng thật gần gũi. Bà kể nhiều người ngoài đường không nhận ra mình là người nước ngoài, giao tiếp với bà bằng tiếng Việt, đôi lúc, khiến bà bối rối giải thích. Tuy nhiên, điều này cũng thật thú vị, bà cảm nhận được sự thân thuộc ở nơi này.

Cả cuộc đời sống ở Pháp, bà Marie không có ý định tìm lại gia đình. Cho đến 3 tháng trước, trước khi có chuyến đi đến Việt Nam, bà quyết định tìm lại mẹ ruột, người năm xưa có lẽ vì một lý do nào đó đã không giữ chị lại, nuôi nấng và yêu thương.

Bà nói sau hơn nửa thế kỷ, đây là thời điểm bà đã sẵn sàng để đối mặt với câu hỏi lớn nhất cuộc đời mình, rằng: "Cha mẹ ruột của tôi là ai?". Bà hy vọng, hành trình này không quá muộn màng.

Tìm hỏi lại mẹ nuôi bà Marie, cụ bà 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, người phụ nữ Pháp gốc Việt nhận được những hồ sơ nhận nuôi được giữ gìn cẩn thận hơn 50 năm qua.

Hồ sơ chỉ có những thông tin ít ỏi, ghi rõ bà Marie sinh ngày 12.2.1973, tên khai sinh là Lâm Thị Phương Anh tại địa chỉ 128 Hùng Vương (Sài Gòn). Mẹ ruột bà khai tên "Lâm Muoi" (khả năng cao là Lâm Muội hoặc Lâm Muối - PV).

6 tháng tuổi, bé gái với sự hỗ trợ của một cô nhi viện ở Sài Gòn đã được một người phụ nữ Pháp nhận nuôi. Hồ sơ nhận nuôi ghi rằng người phụ nữ Pháp "độc thân, không có con, muốn nhận nuôi Lâm Thị Phương Anh để chăm sóc, giáo dục và lo cho tương lai của bé".

Để rồi Phương Anh với cái tên mới Marie đã sống một cuộc đời mới ở Paris, trong tình thương của mẹ nuôi nhân hậu. Bà Marie cho biết bản thân vô cùng biết ơn mẹ nuôi, vì đã dành cho bà tình yêu và điều kiện tốt nhất, thay đổi số phận của bà.

Mẹ sống thế nào?

Trước khi bay về Việt Nam, bà Marie, thông qua các hội nhóm mạng xã hội đã tìm tin tức của mẹ ruột. Song, không có kết quả. Bà hy vọng những ngày ở Việt Nam, bà có thể tìm thấy phép màu.

Trong đầu bà, là vô số những câu hỏi về nguồn cội, gốc gác của mình chưa có lời giải đáp. Tưởng tượng, nếu may mắn mỉm cười, bà được gặp lại mẹ ruột của mình, bà Marie nói điều đầu tiên bà sẽ nói với mẹ chính là lời cảm ơn vì đã sinh bà ra trên cuộc đời này.

Nói về cuộc sống ở Pháp, bà Marie cho biết mình hạnh phúc và hài lòng khi có 2 người con. Người con gái lớn 26 tuổi và con trai nhỏ 22 tuổi, là niềm tự hào và là tình yêu lớn của bà. Bà cũng là một bác sĩ tâm lý tại Paris.

Là người phiên dịch cho bà Marie, chị Phan Thị Thanh Thảo (25 tuổi, ngụ TP.HCM) không giấu được xúc động. Chị cảm nhận được khát khao tìm lại mẹ của người phụ nữ Pháp, mong rằng hành trình về Việt Nam lần này của bà sẽ có một kết thúc có hậu, trọn vẹn.

Anh Đỗ Hồng Phúc, kiến trúc sư ở TP.HCM nổi tiếng trong hành trình hỗ trợ các trường hợp người nước ngoài tìm thân nhân ở Việt Nam cũng hỗ trợ bà Marie trên hành trình này.

Dựa vào hồ sơ và tên người mẹ, anh cho biết rất có thể mẹ ruột bà Marie là người gốc Hoa, ở khu vực Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM).

Thông qua tên của bà, anh cũng đã liên lạc với một số người phụ nữ có thông tin tương tự và độ tuổi phù hợp, nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả. Anh Phúc sẽ tiếp tục hỗ trợ bà Marie trong thời gian tới, hy vọng sẽ sớm có tin tức.

VỢ VIỆT LẤY CHỒNG MỸ THUỘC TỘC BÍ ẨN: CUỘC SỐNG GẦN THIÊN NHIÊN, DI CHUYỂN BẰNG XE NGỰA

Cặp đôi vợ Việt chồng Amish sống tại Mỹ, nhưng xây nhà trên một mảnh đất ở bìa rừng rộng 19 mẫu, sống gần gũi với thiên nhiên.

Lấy chồng thuộc tộc Amish, đám cưới chỉ tốn 100 đô

Trong hình dung của Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1988) về nước Mỹ, chưa từng có khái niệm về cộng đồng người Amish. Đến khi yêu và trở thành vợ của John Lapp (sinh năm 1984), Nhi mới biết giữa lòng nước Mỹ xa hoa, hiện đại lại có một tộc người trung thành với lối sống tối giản, từ chối gần như mọi tiện nghi của nhân loại.

Tộc người này không sử dụng điện lưới trong nhà, không dùng tivi, radio, không chụp ảnh, không dùng pin sạc, không dùng máy tính kết nối mạng hay điện thoại di động… Cả cộng đồng đi lại chủ yếu bằng xe ngựa, coi nông nghiệp và nghề mộc là nền tảng cơ bản.

Họ cho rằng, công nghệ và lối sống công nghiệp của thế giới hiện đại sẽ ảnh hưởng đến văn hóa, khiến các thành viên trong cộng đồng xa cách nhau. Thế nên, họ chủ động sống tách biệt và bảo toàn những nét văn hóa riêng.

John cũng sống như những người Amish khác, cho đến năm 2018. Anh chỉ học hết lớp 9 và đi làm nghề mộc, dựng nhà gỗ. John không được phép lái xe, không sở hữu ô tô. Thi thoảng đi đâu xa, anh mới được phép sử dụng các phương tiện công cộng.

Vì không dùng điện nên nhà của John chỉ có các thiết bị chạy bằng ga như bếp ga, tủ lạnh ga. Gia đình anh cũng không có tivi, máy tính cũng bị lược bỏ hết các thiết bị có thể kết nối mạng.

Người đàn ông Mỹ này, vì muốn tiếp xúc với thế giới náo nhiệt bên ngoài mà chủ động rời bỏ cộng đồng của mình. John xin vào làm ở một công ty về in ấn 3D và máy móc, háo hức làm quen với các tiện nghi của cuộc sống hiện đại.

Anh làm nhà riêng, sống ngay sát nhà bố mẹ - khu vực tập trung đông người Amish tại bang Pennsylvania nhưng không được phép tham dự các hoạt động chung của cộng đồng này như trước kia.

Thông qua mạng xã hội, John vô tình quen biết Yến Nhi - một cô gái quê Kiên Giang. Tháng 11/2018, John đến Việt Nam du lịch và ngỏ ý muốn gặp nhưng Nhi từ chối, chỉ muốn giữ việc trò chuyện tâm tình qua mạng xã hội.

Tháng 2/2019, John lại đến Việt Nam, quyết gặp Nhi bằng được. Lần này, cô đồng ý gặp và xác lập mối quan hệ hẹn hò. Họ đính hôn vào giữa năm 2019 và đến 2020 thì kết hôn.

Nhi còn nhớ, thời điểm đó là cao điểm dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Cô làm xong thủ tục giấy tờ, đặt chân sang Mỹ được 1 tuần thì toàn bộ sân bay đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Họ đã có một đám cưới vô cùng đơn giản, chỉ tốn khoảng… 100 USD. Gần như không có gia đình John tham gia lễ cưới (vì anh đã từ bỏ cộng đồng Amish), chỉ có một người cháu gọi anh bằng cậu và một vài người bạn có mặt chứng kiến.

Nhi không tủi thân, vì thấu hiểu nỗi khổ của chồng và cái khó của gia đình anh cũng như các điều luật của cộng đồng người Amish tại đây.

Chuyển vào rừng sống tách biệt thế giới văn minh, kiếm sống từ cây trái vườn nhà

Thời gian đầu kết hôn, họ sống ở bang Pennsylvania. Nhi kể, đó là vùng đất êm ả, mọi người đều thân thiện, ấm áp. Gia đình chồng yêu mến Nhi, cô cũng cảm thấy được an ủi, bớt cô đơn hơn, vì chồng đi làm phần lớn thời gian trong ngày.

Mới được hơn 1 năm, Nhi vừa hòa nhập được với văn hóa nước Mỹ và phong tục của cộng đồng người Amish, John lại đặt vấn đề chuyển đi nơi khác sống. John nói, khát vọng của anh là muốn làm chủ cuộc đời, muốn có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc vợ con. Nhi nhớ lại, thời điểm đó cô không khỏi bối rối.

Khi bé David (tên ở nhà là Lúa) 5 tháng tuổi, John lên kế hoạch nghỉ việc. Anh tìm một nơi ở mới để xây nhà, dự kiến sống đời tự cung tự cấp, tương tự như cộng đồng đã nuôi anh lớn lên.

Tháng 7/2021, John bán mảnh đất riêng rộng 5 mẫu (khoảng 2 hecta) ở bang Pennsylvania và mua mảnh đất rộng 19 mẫu (gần 8 hecta) tại thị trấn Crossville bang Tennessee, thuộc khu vực rừng nguyên sinh cũ, thưa vắng dân cư và rất ít xe cộ qua lại.

Nơi đây cách nhà cũ của họ 10 giờ lái xe, có nền nhiệt ấm áp hơn và mức thuế phải đóng thấp hơn. John tin đây là nơi lý tưởng để gia đình Việt - Mỹ sinh sống, nuôi con.

Những ngày tháng đầu ra riêng hết sức vất vả. John vẫn phải dành khoảng 2/3 thời gian trong tháng đi làm ở Pennsylvania để có tiền trang trải cuộc sống; 1/3 thời gian dành cho dọn đất, xây nhà.

Khu đất họ mua nhiều động vật hoang dã, chưa có người khai hoang cũng chưa có lối đi. John phải thuê người làm một con đường nhỏ từ ngoài đường lớn vào nơi dựng nhà.

Tất cả mọi hoạt động xây dựng sau đó đều do người đàn ông Mỹ đảm nhiệm. Nhi nhớ lại: “John tự đào đất, đào hầm, lái máy phát cây, chặt rễ. Anh ấy cũng tự thiết kế, đo đạc, mua gỗ về dựng vách, làm mái… Dù chỉ mới học hết lớp 9 nhưng với kinh nghiệm dựng nhà của người Amish, anh thiết kế được một ngôi nhà rất chắc chắn, với 2 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Anh không có bằng kỹ sư xây dựng, nên mỗi khâu trong việc xây dựng đều phải có người của chính quyền đến kiểm tra, thẩm định thiết kế và an toàn. Vậy mà tất cả đều được duyệt, có lẽ do anh có kinh nghiệm nhiều năm, và làm gì cũng tỉ mỉ, kỹ lưỡng”.

Họ dành phần lớn diện tích đất để làm vườn. John quy hoạch từ đầu nên khu vườn rất quy củ, chia từng khoảng rất hợp lý. Khu vườn ngoài trời được chia thành các ô, đóng khung gỗ và chia tầng như ruộng bậc thang; vườn rau trong nhà để chăm bón các loại cây giống, cây con, rau mầm.

Họ chọn cách làm nông nghiệp theo lối truyền thống, canh tác hữu cơ, hoàn toàn không dùng các chế phẩm hóa học, thuốc trừ sâu, phân bón cũng làm từ phân chuồng, mùn cưa… Ngoài rau củ quả, Nhi cũng trồng thêm hoa oải hương để làm nến hoặc bán hoa khô trang trí.

Điều bất lợi nhất của ngôi nhà là không kết nối được với hệ thống nước sạch của công ty địa phương. John và Nhi từng đào giếng khoan nhưng nước bị phèn không thể sử dụng, phải chuyển qua mua bồn chứa nước mưa, tận dụng thêm nước suối và đào ao để có đủ nước sinh hoạt.

Bị “miệt thị” vì lối sống kỳ lạ, vợ Việt tự hào vì chồng

Ngoài việc lựa chọn lối sống nông nghiệp, cặp vợ chồng Việt - Mỹ còn học các bí quyết bảo quản thực phẩm, rau củ quả theo cách của người Amish để trữ các loại thực phẩm từ 2 đến 3 năm mà không cần tới tủ lạnh.

Trong nhà, họ không sử dụng tivi vì cho rằng xem tivi rất mất thời gian. Cả hai hạn chế đến bệnh viện, chữa bệnh bằng các loại thảo dược.

Bé David được sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, có nhiều thời gian tương tác với bố mẹ. Bạn thân nhất của bé là chú chó tên Phở. David cũng chơi với trẻ con hàng xóm và được bố mẹ dẫn đi công viên tại trung tâm thị trấn để giao lưu.

Cậu nhóc rất mê chơi đàn, thích ca hát líu lo, thích lăng xăng phụ giúp bố mẹ làm vườn. David tỏ ra lém lỉnh, tươi vui, hoạt bát và phát triển ngôn ngữ rất tốt.

Sau gần 1 năm sống tự cung tự cấp, gia đình John - Nhi cũng có thu nhập kha khá nhờ vào việc kinh doanh nông sản vườn nhà. Họ đến hội chợ nông sản mỗi tuần để bán rau củ quả tự tay trồng.

Với gia đình của Nhi ở Việt Nam, việc con gái lấy chồng Mỹ nhưng phải tự xây nhà, làm nông, hàng tuần đi chợ buôn bán khiến cả nhà sốc. “Mọi người nói, tưởng lấy chồng Mỹ phải sướng chứ sao lại sống cực như vậy? Nhiều bạn bè cũng hỏi tôi sao phải chọn con đường đó?”, cô kể.

Việc sống tại vùng thưa thớt, tách biệt với cuộc sống hiện đại, cộng thêm chồng xuất thân từ tộc người Amish cũng khiến gia đình đôi khi bị bàn tán, “miệt thị” vì khác thường.

Nhưng với Nhi, cô đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cô cũng tìm thấy nhiều giá trị tích cực trong lối sống của người Amish như thân thiện với môi trường, luôn đặt tình yêu và sự tha thứ lên hàng đầu.

Đặc biệt, những người Amish truyền thống thường không muốn lấy bất cứ thứ gì của người khác nên rất hạn chế nhận trợ cấp. Họ cũng không muốn người khác nghĩ mình là người nghèo và rất chăm chỉ lao động.

“Nét tính cách này thể hiện rất rõ ở con người John. Nhiều thời điểm gia đình vô cùng khó khăn, nhưng chưa khi nào anh nghĩ đến việc sẽ ngồi không nhận hỗ trợ cả. Anh cũng rất hiền lành, đặc biệt là dành rất nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, yêu thương vợ, nuôi dạy con”.

Nguồn: VietnamPlus; Thanh Niên; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang