Người Việt hải ngoại: Quảng bá trang phục dân tộc tại Bỉ; Món nem tại Phi; Jeannie Mai tố bị bạo hành; Bảo vệ môi trường ở Okinawa

QUẢNG BÁ TRANG PHỤC DÂN TỘC TẠI BỈ

Người dân châu Âu, trong đó có Vương Quốc Bỉ, hầu hết chỉ biết đến áo dài, mà chưa biết rằng Việt Nam còn có nhiều trang phục dân tộc có những nét độc đáo riêng.

Sân khấu ngoài trời và các gian trưng bày tại bảo tàng BELvue ở khu hoàng gia Bỉ hôm nay không còn chỗ trống. Hàng trăm người dân Bỉ và các nước châu Âu đã đến đây để chiêm ngưỡng trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Đây là lần đầu tiên trang phục của các dân tộc Việt Nam được giới thiệu ở bảo tàng này và là đại diện duy nhất trong các nước Đông Nam Á có mặt ở sự kiện.

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (Trung tâm Liên Văn Hóa Việt Nam, Thái Bình Dương tại Bỉ IVB) cho biết: "Sự kiện hôm nay là để kỷ niệm ngày di sản UNESCO, chính phủ vùng tiếng Hà Lan tại Brussels tổ chức cho các cộng đồng. Việt Nam đã mang đến đây rất nhiều bản sắc từ trang phục không chỉ áo dài, áo bà ba của miền Nam hay trang phục của dân tộc Hơ mông, Tày, Nùng".

Ông Elie Marechal (Thành viên Liên đoàn các tổ chức toàn cầu và dân chủ FMDO) nói: "Mỗi nước có trang phục truyền thống với nét đẹp riêng. Brussels là một trong những thành phố đa dạng nhất trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi tổ chức sự kiện này để gắn kết mọi người".

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh cho biết thêm: "Tham gia trình diễn hôm nay, ngoài người gốc Việt tại Bỉ thì có cả người Việt Nam từ Hà Lan, những người bạn quốc tế từ các nước khác cũng muốn tham gia mặc trang phục của chúng ta".

Ông Kurrt Haegebaert vui vẻ chia sẻ: "Tôi tham gia sự kiện này vì vợ tôi là người Việt và tôi thì yêu vợ và yêu cả nền văn hoá tại đất nước của vợ tôi".

Bà Svelana Poppova, một người Bỉ gốc Nga cho biết: "Tôi thích màu sắc, các hoạ tiết trang trí, chất liệu làm nên trang phục truyền thống của các dân tộc Việt. Mỗi loại trang phục còn có lịch sử rất thú vị".

Bà Farrideh Ghalandari tâm sự: "Trước khi đến đây, tôi không biết nhiều về trang phục truyền thống của các dân tộc Việt. Hôm nay mới biết chúng được làm thủ công có màu sắc thật đẹp. Tôi chỉ muốn có những bộ quần áo này. Nếu ở Brussels mà có cửa hàng nào bán là tôi đến mua ngay và tôi sẽ lên kế hoạch để đến Việt Nam du lịch thời gian tới".

Việc giới thiệu các trang phục truyền thống dân tộc không chỉ quảng bá giá trị văn hoá Việt, tạo được dấu ấn với bạn bè tại châu Âu, mà còn góp phần tạo không gian nghệ thuật đặc sắc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khi được tận mắt chứng kiến nét đặc sắc và còn được mặc thử các loại trang phục này, những người châu Âu đã mở rộng sự hiểu biết về tính đa dạng, các giá trị truyền thống và di sản trong trang phục của các dân tộc Việt.

NGƯỜI DÂN CHÂU PHI THÍCH THÚ TRẢI NGHIỆM MÓN NEM VIỆT

Nhiều người dân Nam Phi bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm cuốn và thưởng thức món nem rán và nem cuốn nổi tiếng của Việt Nam tại sự kiện giao lưu văn hóa do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng, một chút bạc hà, một chút thịt gà xé, hai miếng tôm hấp và rất nhiều rau mùi, đó là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt của mình với tinh thần “cuốn tất cả những gì mình yêu thích.”

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, hào hứng khoe về chiếc nem được cuốn rất gọn gàng, bà Paula chia sẻ: “Món nem cuốn của Việt Nam thực sự rất tốt cho sức khỏe. Tôi đã cho tất cả các nguyên liệu vào đây, rất nhiều rau củ, đặc biệt là rau mùi để làm tăng hương vị.”

Bà Paula đã tự làm và thưởng thức chiếc nem cuốn đầu tiên trong đời tại sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ngoại giao đoàn quốc tế ở thủ đô Pretoria (Nam Phi) được tổ chức hôm 25/4.

Tại sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã quảng bá hai món ăn nổi tiếng và quen thuộc của Việt Nam là nem rán và nem cuốn.

Các món ăn truyền thống của Việt Nam đã nhận được sự yêu thích của đông đảo thực khách quốc tế. Đặc biệt, các khách mời đã trực tiếp chế biến món nem cuốn theo sự hướng dẫn của các đầu bếp “cây nhà lá vườn” đến từ Đại sứ quán Việt Nam.

Các khách mời được hướng dẫn tỉ mỉ từ việc nhúng bánh đa nem Việt Nam để làm mềm và dễ cuốn, lựa chọn và chế biến các loại rau, củ, gia vị và tôm, thịt… để có được một chiếc nem cuốn không chỉ tươi ngon mà còn rất đẹp mắt.

Đối với rất nhiều bạn bè quốc tế, đây là lần đầu tiên họ được biết đến món nem cuốn của Việt Nam và được tự tay cuốn những chiếc nem với những nguyên liệu tươi ngon và có màu sắc hấp dẫn.

Chia sẻ trải nghiệm cuốn nem lần đầu tiên, bà Paula cho biết: “Mới đầu khi bắt tay vào làm, tôi đã nghĩ làm thế nào các bạn Việt Nam có thể cho rất nhiều nguyên liệu vào cùng một chiếc bánh đa nem mỏng manh dễ vỡ mà cuối cùng thành phẩm lại đẹp và gọn như vậy. Đến khi thực sự bắt tay vào làm và được các bạn Việt Nam hướng dẫn, tôi cũng đã biết cách. Hóa ra tôi có thể làm nem cuốn dễ dàng, rất cảm ơn các bạn đã dậy tôi cách cuốn nem.”

Cũng theo bà Paula, trải nghiệm đầu tiên với ẩm thực Việt Nam này đã tiếp thêm động lực để bà đi du lịch Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Cũng giống bà Paula, chị Zoe Maphala, người Nam Phi, đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cách các cô gái người Việt Nam “cuốn cả thế giới vào một chiếc nem” tại sự kiện trên.

Chị Zoe nói: “Hóa ra cuốn nem cũng không quá khó. Và tôi rất thích món nem cuốn của Việt Nam, thực sự rất tươi ngon. Món ăn này có đầy đủ tinh bột, rau, thịt tạo nên độ cân bằng. Tôi thực sự yêu thích món ăn Việt Nam, văn hóa Việt Nam và rất vui khi được thêm một món ăn vào danh sách mà tôi sẽ làm rất nhiều sau này.”

Chị Zoe cho biết thêm sẽ tìm mua bánh đa nem Việt Nam tại các siêu thị hoặc cửa hàng của Nam Phi để về tự cuốn.

Phát biểu tại sự kiện trên, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Pretoria, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi, Hoàng Sỹ Cường khẳng định sự kiện lần này là cơ hội để các nước ASEAN đưa văn hoá các nước Đông Nam Á đến gần hơn với bạn bè quốc tế nói chung và Nam Phi nói riêng.

NỮ MC JEANNIE MAI TỐ CÁO BỊ CHỒNG CŨ BẠO HÀNH TẠI MỸ

Jeannie Mai cáo buộc chồng cũ Jeezy bạo hành gia đình và bỏ bê con cái trong bối cảnh cặp đôi đang ly hôn.

Đơn kiện ra tòa của Jeannie Mai được đưa ra sau khi Jeezy yêu cầu quyền nuôi con chung đối với con gái Monaco của cặp đôi vào đầu tháng 4.2024.

Trong hồ sơ tòa án mới mà People có được, MC Jeannie Mai (45 tuổi) đã cáo buộc rapper Jeezy (tên khai sinh là Jay Wayne Jenkins, 46 tuổi) gây ra một số vụ bạo hành gia đình và bỏ bê con. Cô khẳng định Jeezy "bùng nổ cơn điên, uống rượu quá mức và bạo lực gia đình".

Đáp lại những cáo buộc, Jeezy chia sẻ một tuyên bố trên Instagram vào ngày 25.4, phủ nhận các cáo buộc.

"Những cáo buộc đó không chỉ sai sự thật mà còn vô cùng đáng lo ngại, đặc biệt là đến từ người tôi yêu thương. Nỗ lực ác ý nhằm làm hoen ố nhân cách của tôi và phá hoại gia đình, thật là nực cười. Quá nản lòng khi chứng kiến sự thao túng và lừa dối đang diễn ra. Lúc này mối quan tâm chính của tôi là trở thành một người cha tốt cho con gái và tôi tiếp tục đấu tranh để giành quyền nuôi con chung theo tuyên bố của tòa án. Hãy yên tâm, sự thật sẽ thắng thế thông qua các kênh pháp lý phù hợp", Jeezy viết.

Theo đơn khiếu nại, Jeannie Mai cáo buộc vào ngày 18.1.2022, tại Miami, Florida (Mỹ), chồng cô khi đó đã "bắt đầu mắng mỏ" trong chiếc ô tô sau khi yêu cầu tài xế bước ra khỏi xe.

"Anh ấy đã đưa ra những lời lăng mạ như 'đồ khốn nạn!' và 'tôi nóng lòng muốn ly hôn với cô'", tài liệu tòa án nêu rõ. Jeannie Mai cũng khẳng định cô bị giữ "trái ý muốn" và Jeezy đã đánh cô "bằng nắm đấm vào gò má và mắt, gây xuất huyết dưới kết mạc".

Ba tháng sau, Jeannie Mai cáo buộc trong hồ sơ tòa án rằng một vụ việc khác xảy ra tại Ritz Carlton ở San Francisco, trong đó nữ MC khẳng định cô bị bóp cổ "từ phía sau khi đang lên cầu thang" và bị Jeezy "đẩy xuống cầu thang".

Sau đó, Jeezy được cho là đã "tiến hành tấn công bằng lời nói", gọi cô là "đồ khốn nạn". An ninh khách sạn sau đó đã can thiệp và bảo vệ Jeannie Mai sau khi cô tuyên bố cảm thấy "không an toàn".

Vào tháng 12 năm đó, Mai tố Jeezy "nổi điên" trong buổi vũ hội đeo mặt nạ do Thị trưởng Atlanta tổ chức lần thứ 39 khi anh không thấy cô trong 25 phút sau khi cô đi vệ sinh với bạn gái.

Sau sự việc, Jeannie Mai khẳng định Jeezy đã "yêu cầu" cả hai rời khỏi bữa tiệc. Sau khi yêu cầu tài xế rời khỏi xe, Jeezy được cho là "bắt đầu chửi bới" Mai và cô đã cố gắng rời khỏi xe hai lần. Sau đó nữ MC khẳng định Jeezy túm lấy váy của cô khiến chiếc váy bị rách và có nhiều vết xước trên ngực phải của cô do móng tay của Jeezy cào cấu.

Jeannie Mai tuyên bố đã báo vụ việc với một nhà trị liệu có sự hiện diện của Jeezy và cũng "nói với người bạn thân nhất của mình".

Các tài liệu nộp tòa án dẫn chứng Jeannie Mai "đã nhầm tưởng khi Jeezy thuyết phục cô trước cuộc hôn nhân rằng anh là một người đàn ông thay đổi và quá khứ mãi là quá khứ. Nhưng mọi người đều thấy sự ngược đãi mà mẹ con Mai phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân".

Ngoài ra, Mai cho biết cô lo lắng cho sự an toàn của con gái 2 tuổi Monaco sau sự cố được cho là vào tháng 10.2023. Khi đó Mai chứng kiến con gái mới biết đi ở cùng bố và khẩu súng AK-47 bên trong nhà của cặp đôi. Đơn gửi tòa án Jeannie Mai nêu rõ cô đã yêu cầu Jeezy không để súng trong nhà nhưng rapper không thực hiện.

Cặp đôi dần xa cách và Jeezy đệ đơn ly hôn Jeannie Mai vào tháng 9.2023. Cả hai đều đấu tranh liên quan đến tính hợp lệ của thỏa thuận tiền hôn nhân và quyền nuôi con gái. Đầu tháng này, Jeezy đảo ngược quyết định và yêu cầu quyền nuôi con chung về vật chất và pháp lý đối với con gái Monaco.

NGƯỜI VIỆT Ở OKINAWA THAM GIA NHẶT RÁC, CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

20 người Việt sống ở Okinawa đã đi dọc phố Kokusai và nhặt rác. Hình ảnh này đã trở thành một hình ảnh đẹp, trở thành tấm gương cho nhiều người ngoại quốc khác.

Ngày 7/4, Hiệp hội người Việt tỉnh Okinawa đã tổ chức nhặt rác dọc phố Kokusai và các khu vực khác ở thành phố Naha. Sự kiện này có khoảng 20 người tham gia, bao gồm các thành viên của hiệp hội, du học sinh đến từ Việt Nam và thực tập sinh. Họ mặc áo phông in họa tiết cờ Việt Nam, xuất phát từ công viên Yogi dưới trời mưa với chiếc ô trên tay. Khi đi bộ đến Bãi biển Naminoue qua phố Kokusai, họ đã thu nhặt chai nhựa, lon, lọ và các loại rác thải khác bên đường.

Bà Nguyễn Thị Hương (?), Chủ tịch hiệp hội cho biết: “Chúng tôi muốn bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động như thế này. Tôi nghĩ từ bây giờ số lượng người nước ngoài đến Okinawa sẽ tăng lên, vì vậy chúng ta nên làm gương và truyền lại cho những thế hệ đi sau bài học về bảo vệ môi trường”.

Nguồn: VTV; VietnamPlus; Thanh Niên; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang