Người Việt hải ngoại: Tết ở tâm chấn động đất Nhật; Gói bánh chưng ở Bắc Kinh; 'Chợ quê' ở New York; Các cặp chị em nổi tiếng

Tết của người Việt ở tâm chấn động đất Nhật Bản

(Ảnh minh họa).

Người Việt ở các vùng chịu ảnh hưởng từ trận động đất đầu tháng 1 ở Nhật Bản vẫn còn nhiều khó khăn, có những người không hy vọng có Tết.

Tết trên đất Nhật

Qua Nhật từ năm 2014 theo diện du học sinh tính đến nay cũng được hơn 10 năm, anh Trần Thanh Long hiện đang làm giám đốc mảng du lịch Việt - Nhật của công ty SUN SHINE chi nhánh tỉnh Saitama (Nhật Bản). Do tính chất công việc nên anh hầu như luôn phải đón tết xa quê.

"Năm nay lại một cái Tết nữa nơi xứ người. Dù không phải lần đầu tiên nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn như bao lần trước, nhớ gia đình, bạn bè và không khí quen thuộc ở quê nhà", anh Long chia sẻ.

Anh Long cho biết, không giống như Việt Nam, Tết Nguyên Đán không phải là ngày lễ lớn ở Nhật Bản. Nước này chú trọng vào lễ Tết Oshougatsu, diễn ra vào ngày 1/1 Dương lịch. Tuy nhiên, những người con Việt Nam sống và làm việc ở đây vẫn giữ nét truyền thống của mình.

"Chúng tôi những người Việt ở gần nhau thường tổ chức các buổi gặp mặt, cùng nhau làm các món ăn truyền thống như bánh chưng, nem rán, muối dưa hành,... cùng nhau đón chờ khoảnh khắc giao thừa và đi chùa cầu may đầu năm", anh Long chia sẻ.

Tuy Nhật Bản ngày nay đón năm mới vào Tết Dương lịch, nhưng người dân nước này vẫn duy trì một số nét văn hóa truyền thống trong ngày đầu năm Âm lịch như đi chùa cầu may, hay làm các mâm cơm truyền thống (osechi ryori).

"Có lần cùng các anh chị em đồng nghiệp đến ngôi đền gần công ty tham gia lễ hội đón thời khắc giao thừa và thưởng thức osechi ryori cùng người dân Nhật Bản. Cảm giác được hòa mình vào không khí Tết ấm áp trên đất nước khác cũng là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với tôi", anh Long kể.

Cũng vì truyền thống đón năm mới giữa hai nước khác nhau mà sau 4 năm sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, Vũ Việt Chinh chưa một lần có cơ hội về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Việt Chinh hiện đang làm trong một công ty may mặc ở tỉnh Gifu, cô chia sẻ: "Năm đầu tiên đón Tết xa nhà em cảm thấy rất buồn, nói đúng hơn là vô cùng tủi thân. Mình vẫn nhớ giao thừa năm đó phải làm ca đêm và không thể gọi điện về nhà, dù biết bố mẹ mình cũng rất mong ngóng được trò chuyện với con trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Cảm giác thật khó tả. Tuy là con gái nhưng mình rất ít khi rơi nước mắt nhưng đêm đó mình không thể kìm lại được, chỉ biết vừa làm vừa lau nước mắt. Đến tận bây giờ mình vẫn không thể quên được cái cảm xúc lúc đó".

Việt Chinh cho biết vì người Nhật không còn chú trọng Tết Âm lịch nên những ngày này thường không được náo nhiệt và nhộn nhịp, hầu hết mọi người vẫn đi làm bình thường. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng chuẩn bị cho mình một cái Tết xa xứ nhưng "chuẩn vị quê hương".

"Vì vẫn phải đi làm và điều kiện cũng không cho phép nên mình không chuẩn bị được nhiều, nhưng món ăn truyền thống như bánh chưng, mứt, giò, nem thì không thể thiếu", cô gái Việt nói.

Việt Chinh cho biết thêm nơi cô sống và làm việc ở vùng nông thôn nên có ít người Việt, nhưng cũng vì thế mà mọi người thân thiết và khăng khít hơn. Những năm không phải làm đêm, mọi người thường tụ họp cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt, trang trí nhà cửa, cùng nhau xem Táo quân.

Cuộc sống chẳng dễ nơi xứ người

Theo anh Long, cuộc sống của người lao động nơi xứ người không bao giờ tồn tại từ sung sướng hay dễ dàng, mà là sự đánh đổi. Anh nói: "Người lao động luôn phải đối mặt với vô vàng khó khăn và thành quả chỉ đến với những chăm chỉ và vượt qua được áp lực".

Nhớ lại những ngày đầu bước chân sang Nhật, anh Long cho biết phải gánh theo trên vai một khoản nợ ngân hàng không nhỏ để đến mảnh đất này.

"Đó có thể là một thách thức, nhưng cũng là một động lực mạnh mẽ để tôi phấn đấu làm việc chăm chỉ, kiên trì và tiết kiệm để có thể trả nợ và đạt được mục tiêu của mình", anh chia sẻ.

Chàng giám đốc trẻ khi đó làm việc bán thời gian tại một công ty vận chuyển hàng hóa cách nhà khoảng 7 km vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Công việc của anh chủ yếu là phân loại hàng hóa và bốc vác lên các xe hàng theo khu vực chỉ định. Sau khi kết thúc công việc vào lúc 6h sáng, anh quay về nhà ăn sáng tắm rửa trước khi tiếp tục công việc lên trường của mình.

"Nhớ lại vào dịp Tết, trong khi bạn bè xung quanh đang sum họp cùng nhau nấu ăn, tổ chức làm tiệc thì tôi lại đến giờ cùng chiếc xe đạp của mình đi tới công ty trong thời tiết giá lạnh âm độ. Nhiều khi cũng tủi thân nhưng đó là trách nhiệm của tôi đối với công việc và gia đình nên tôi đã có động lực để vượt qua", anh Long kể. "Thời gian cứ thế trôi qua, hết 4 năm đầu tôi bắt đầu kết thúc công việc học tập để xin vào công ty làm việc trở nhân viên chính thức. Cuộc sống của tôi thay đổi từ đây".

Còn đối với Việt Chinh, khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi sang Nhật là lúc đại dịch COVID-19 bùng phát. Cô nói: "Mình sang Nhật cuối năm 2019, được vài tháng thì dịch bùng phát. Công ty hết việc và cũng lây lan dịch nên bọn mình phải nghỉ mất gần 2 tháng và không được hỗ trợ gì. Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn về chi tiêu".

Khó khăn không dừng lại ở đó, sau khi dịch bệnh lắng xuống thì Việt Chinh cũng như nhiều lao động Việt khác phải đối mặt với áp lực từ việc đồng yên Nhật mất giá.

Cô cho biết: "Lương khi đi xuất khẩu lao động thì cũng không phải quá cao trong khi đó phải chi trả rất nhiều thứ từ nhà cửa, điện nước... đặc biệt là rất nhiều khoản thuế khi sống và làm việc tại Nhật Bản.

Thời điểm mình sang đồng yên có tỉ giá 1 yên bằng 210 đồng nhưng hiện tại đã giảm xuống chỉ còn 165 đồng. Tiền mất giá nhưng giá cả hàng hóa và dịch vụ trong nước Nhật lại tăng khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng tăng theo. Hơn nữa, tỉ giá yên thấp nên số tiền ít ỏi dành dụm đổi thành tiền Việt gửi về cho gia đình cũng bị giảm theo".

Nơi Tết chẳng đến

Tỉnh Ishikawa nằm ở ven biển miền trung Nhật Bản, là nơi trải qua trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm nay gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Anh Đặng Xuân Sơn, một công nhân cơ khí người Việt ở thành phố Kanazawa (tỉnh lỵ của Ishikawa), cho biết năm nay Tết có thể không đến với các cộng đồng người Việt ở tỉnh này.

"Thảm họa quá kinh hoàng. Mất mát tài sản và tổn thương tâm lý quá lớn. Đừng nói là ngay giữa tâm chấn mà những khu vực lân cận cũng chẳng ai có tâm trạng đón Tết", anh Sơn nói.

Thu Phương hiện đang làm công việc may quần áo cho một xưởng thời trang ở thành phố Nanao (tỉnh Ishikawa), một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất 7,6 độ. Tròn một tháng sau thảm họa kinh hoàng, cô cho biết tình hình hiện tại vẫn vô cùng khó khăn, nhà xưởng chưa thể hoạt động lại, điện nước vẫn lúc có lúc không, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

"Lúc này thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Tết. Công việc đình trệ nên không có lương. Xưởng may và nhà ở hư hỏng nặng, bọn mình đang chuẩn bị để chuyển đến tỉnh khác để làm việc tạm thời một thời gian", Thu Phương chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm xảy ra trận động đất, Thu Phương cho biết các đợt rung lắc mạnh kèm sóng thần đổ ập vào thành phố phá hủy gần như toàn bộ nhà cửa. Bản thân cô gái Việt cũng suýt bị sóng cuốn đi, rất may cô đã leo được lên xe của một người Nhật lánh nạn.

"Sau những gì đã trải qua, hiện mình chỉ mong một năm mới được bình an, mạnh khỏe và cuộc sống nhanh chóng quay trở lại như trước", Thu Phương nói.

Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh gói bánh chưng đón Tết

Hòa trong không khí đón Năm mới, ngày 4/2, Đại Sứ quán, Công đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức nhiều hoạt động cho cán bộ, công nhân viên, cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn với niềm hy vọng về những thành công mới, trong đó hoạt động gói bánh chưng được đông đảo mọi người tham gia.

Gói bánh chưng để thắp hương dâng lên tổ tiên là một trong những truyền thống của dân tộc Việt Nam, gợi nhớ về cội nguồn dân tộc và là hoạt động không thể thiếu trong những dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời, hoạt động này cũng mang lại hơi ấm quê hương cho những người con Việt xa xứ.

Chị Nguyễn Thị Vinh, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã được 7 tháng. Chị chia sẻ: “Tôi qua đây cũng chưa hẳn hoàn toàn quen với cuộc sống của Bắc Kinh, tuy nhiên, tôi thấy là cái ấn tượng sâu đậm nhất là không khí Tết cổ truyền của Việt Nam đã tràn ngập Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Có thể nói rằng, chưa bao giờ chúng tôi được vui như thế này, nhờ sự quan tâm của Đại sứ quán, công đoàn của Sứ quán, cùng với phu nhân, phu quân và các cán bộ, đã chuẩn bị cho công tác gói bánh chưng tập thể. Hơn 40 năm ăn bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí Tết Việt Nam ở giữa chốn Bắc Kinh. Có thể nói Sứ quán đã đem Tết cổ truyền và cái hồn dân tộc vào từng tấm bánh”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó hội trưởng Hội phu nhân, phu quân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động gói bánh chưng, giáo dục mọi người nhớ về cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, còn là một buổi sinh hoạt tập thể, mọi người tập trung kể cho nhau nghe những công việc, kinh nghiệm đời thường, người đã biết gói bánh hướng dẫn cho những người chưa biết, đặc biệt là những thanh niên, con em của cán bộ tại đây.

“Hoạt động gói bánh chưng, có thể nói là hoạt động thường niên, theo tinh thần chủ trương chung của lãnh đạo, công đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Hoạt động này góp phần vào việc tiếp nối truyền thống dân tộc Việt Nam tại nước ngoài, đồng thời đem lại hơi ấm cho những người con Việt Nam xa xứ. Nhân đây, tôi cũng xin chúc tất cả mọi người trong và ngoài nước một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống”, chị Bình nói.

Muốn gói được những tấm bánh chưng giống như ở Việt Nam, mang hương vị Tết Việt đến cộng đồng, không thể thiếu công tác chuẩn bị đòi hỏi phải tỉ mỉ từ mua lá, chọn lạt, chuẩn bị gạo, thịt, đỗ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: “Để gói được những chiếc bánh chưng như thế này, chúng tôi đã phải chuẩn bị nguyên liệu từ rất lâu. Lạt chúng tôi đặt từ Việt Nam sang, lá chúng tôi đặt từ Quảng Tây, gạo, đỗ chúng tôi đặt từ rất sớm và chúng tôi đã phải chuẩn bị trước những nguyên liệu. Tối hôm qua, chúng tôi đã phải đồ đỗ, giã đỗ để làm sao cho được những bánh chưng ngon nhất, để cho mọi người thưởng thức hương vị quê hương và mọi người cảm thấy một cái Tết ấm no, hạnh phúc”.

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, không khí Tết đang len lỏi đến mọi nhà, các hoạt động chuẩn bị đón năm mới đang được các cấp lãnh đạo, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tiến hành một cách khẩn trương nhằm mang lại một cái Tết đầm ấm, an lành cho cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh.

“Chợ quê” tái hiện truyền thống Tết Việt tại New York

(Ảnh minh họa).

Ngày 3/2, tức 24 tháng Chạp năm Quý Mão, đã diễn ra Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại New York (VNNY) và Hội người Việt Nam tại New York phối hợp tổ chức. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội chợ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, diễn ra tại quận Brooklyn – một trong những trung tâm văn hoá, nghệ thuật của thành phố New York - Hội chợ Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Chợ quê” đã tái hiện không gian Tết truyền thống của người Việt, với những món ăn đặc trưng của ba miền, các trò chơi lễ hội dân gian và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ngập tràn khí sắc xuân. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 700 lượt khách thuộc nhiều thành phần và thế hệ trong cộng đồng người Việt, nhất là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố New York và vùng lân cận, cùng nhiều bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Nhiều bạn trẻ đến từ Boston, Chicago, Connecticut đã không ngại đường xa đến tham dự chương trình.

Thay mặt Ban tổ chức Hội chợ, Chủ tịch VNNY Trương Thế Anh nhấn mạnh sự kiện này là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại New York gặp gỡ, sum họp, tận hưởng không khí Tết cổ truyền thiêng liêng và cùng nhau hướng về quê hương, đất nước. Ông Thế Anh trân trọng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành và hỗ trợ tổ chức Hội chợ lần này, nhất là Phái đoàn Việt Nam tại LHQ; đồng thời khẳng định thành công của sự kiệnlà kết quả của sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực lớn của các bạn du học sinh Việt Nam và các bạn trẻ gốc Việt sinh ra tại Mỹ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao nỗ lực tổ chức chương trình của VNNY và các bạn trẻ gốc Việt tại New York, qua đó cho thấy sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thanh niên, sinh viên người Việt tại Mỹ nói riêng. Đại sứ khẳng định Hội chợ Xuân Giáp Thìn 2024 cùng với sự kiện Xuân Quê hương do Phái đoàn Việt Nam tại LHQ vừa tổ chức không chỉ mang lại không khí Tết cổ truyền của dân tộc, giúp cộng đồng người Việt ở Mỹ và New York vơi đi nỗi nhớ quê nhà, mà còn góp phần quảng bá ngày Tết Nguyên đán và những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế, nhất là sau khi LHQ vừa công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc tế của LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn và tin tưởng VNNY tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh, phát huy khả năng quy tụ, gắn kết tuổi trẻ Việt Nam ở New York và khu vực lân cận, tiếp tục có nhiều sáng kiến và hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng cũng như quê hương, đất nước, góp phần không ngừng nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Hai thần đồng gốc Việt và các cặp chị em nổi tiếng vì học rất giỏi

Vicky Ngo - Alisa Pham, Tôn Hà Anh - Tôn Hiền Anh, Phạm Lan Quỳnh Anh - Phạm Hứa Quang Anh là những cặp chị em được nhiều người ngưỡng mộ vì có thành tích học tập "khủng".

Tôn Hà Anh - Tôn Hiền Anh đều học tại Đại học Harvard, Vicky Ngo - Alisa Pham thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới, Phạm Lan Quỳnh Anh - Phạm Hứa Quang Anh từng là học sinh giỏi quốc gia, giành học bổng du học Mỹ.

Tôn Hà Anh (SN 1992) và Tôn Hiền Anh (SN 1998) là chị em ruột cùng giành học bổng toàn phần của Đại học Harvard, Mỹ. Hai cô gái tài năng sinh ra trong gia đình có bố làm việc ở lĩnh vực bưu chính viễn thông, mẹ là giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Đây cũng là gia đình đầu tiên tại Việt Nam có hai con cùng theo học ngôi trường Harvard danh giá. Trước khi đi du học, Hà Anh và Hiền Anh đều là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ‘ Tôn Hà Anh đi du học Mỹ từ năm cuối cấp 3. Năm 2011, cô giành học bổng toàn phần từ 5 trường đại học danh tiếng của Mỹ gồm Harvard, Princeton, Columbia, Brown, Wellesley và quyết định chọn Harvard. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, Hà Anh làm việc tại McKinsey & Company New York - công ty tư vấn doanh nghiệp lớn trên thế giới - và tiếp tục nhận học bổng thạc sĩ kinh doanh tại Harvard. Năm 2021, cô trở về Việt Nam phát triển dự án riêng tại Hà Nội. Hà Anh kết hôn vào đầu năm 2023 và đón con đầu lòng cùng năm đó. Chồng cô học đại học và thạc sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ.

Năm 2016, Tôn Hiền Anh nối gót chị gái trở thành sinh viên Đại học Harvard với suất học bổng toàn phần. Khác với chị gái có tính cách năng nổ, Hiền Anh trầm tính, sâu sắc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến chính sách và công bằng cho những tầng lớp thiệt thòi. Năm 2020, Hiền Anh gây chú ý khi góp phần đòi "công lý" cho sinh viên quốc tế mắc kẹt tại Mỹ do dịch Covid-19. Cô là người nghiên cứu và viết lá đơn kiến nghị lên Harvard, cùng trường chiến thắng vụ kiện trước ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ), khiến Nhà Trắng bãi bỏ luật thị thực mới, giúp hơn một triệu sinh viên quốc tế không rơi vào cảnh bị đuổi về nước.

Vicky Ngo (Ngô Ngọc Châu, SN 2007) và Alisa Pham (Phạm Vi An, SN 2011) không phải chị em ruột mà được một người mẹ Việt nhận nuôi, hiện sống tại New Zealand. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Vicky và Alisa lần lượt trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất Đại học Công nghệ Auckland (AUT) - ngôi trường thuộc top 1% thế giới. Hai cô bé đều là thành viên của Mensa (tổ chức của những người có điểm IQ cao hơn 98% nhân loại) và được Tổ chức Thần đồng Thế giới (Global Child Prodigy Award) công nhận là thần đồng. Năm 2020, Vicky Ngo gây tiếng vang lớn ở New Zealand vì thi đỗ vào AUT khi mới 13 tuổi và được truyền thông nước này gọi là "thần đồng", "thiên tài". Tuy nhiên, tháng 4/2021, cô bé bất ngờ đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi xứ sở kiwi do quá thông minh. Ở tuổi 15, Vicky tốt nghiệp xuất sắc bằng kép Toán ứng dụng và Tài chính, nhận được thư mời làm việc từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như New Zealand nhưng không thể đi làm hợp pháp. Bởi vậy, cô bé lựa chọn học tiến sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu và bảo mật như một giải pháp tình thế. Vicky cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn về Việt Nam làm việc, cống hiến.

Đặt chân tới New Zealand năm 7 tuổi, Alisa Pham hoàn thành chương trình tiểu học trong vỏn vẹn một năm, học hết cấp hai trong 2 năm, tốt nghiệp cấp 3 sau 10 tháng. Đầu năm 2022, cô bé chính thức trở thành sinh viên chuyên ngành Xây dựng thương hiệu và quảng cáo tại AUT ở tuổi 11. Khi đi học, Alisa và Vicky được trường trang bị hệ thống phần mềm có định vị, bố trí nhóm bảo vệ 10 người hộ tống các em đến lớp cũng như các hoạt động trong trường. Giống như chị gái, Alisa dự định học nhanh để có bằng đại học trong 2 năm. Ước mơ lớn nhất của cô bé là trở thành luật sư, quay về Việt Nam sống và làm việc.

Năm 2020, Phạm Lan Quỳnh Anh và Phạm Hứa Quang Anh (SN 2002) gây ấn tượng khi cùng giành được học bổng du học Mỹ. Trong đó, Quỳnh Anh trúng tuyển Đại học Rochester với học bổng gần 230.000 USD (khi đó là khoảng 5,3 tỷ đồng), còn Quang Anh được hỗ trợ 185.000 USD (khi đó là khoảng 4,3 tỷ đồng) từ Đại học Williams. Theo bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2020 của US News and World Report, trường Rochester xếp thứ 29 trong danh sách đại học quốc gia (National University), còn Williams đứng thứ nhất của khối đại học khai phóng (Liberal Arts College).

Khi học tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Quỳnh Anh từng giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia khi học lớp 11, giải ba học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia năm lớp 12, SAT 1.560/1.600, SAT Subject Test (790 toán level 2, 730 văn). Cô chọn Đại học Rochester vì thích việc có thể tự xây dựng chương trình học của bản thân, có nhiều hoạt động phù hợp thiên hướng âm nhạc.

Cậu em Quang Anh cũng là cựu học sinh trường Ams. Nam sinh từng giành giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh thành phố lớp 12, giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia khi học lớp 12, SAT 1.570/1.600, SAT Subject Test (800 toán level 2, 760 văn, 790 vật lý). Quang Anh thích các ngành học về nghệ thuật hội họa, thiết kế, kiến trúc và tâm lý tại Đại học Williams.

Nguồn: Kenh14; VOV; Vnanet; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang