Người Việt hải ngoại: Giao lưu thể thao ở Romania; Thuyền di dân bị Úc chặn; Thi thể cô gái ở Singapore; Giết người nước ngoài ở Saitama

GIAO LƯU THỂ THAO KỶ NIỆM NGÀY 1/5 TẠI ROMANIA

Tại Công viên Lacul Tei, thủ đô Bucharest, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp cùng Hội người Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại Romania tổ chức mít tinh và nhiều hoạt động thể thao chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khi ấm cúng, vui vẻ với sự tham gia của hơn 200 bà con cộng đồng người Việt Nam, các lưu học sinh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Romania cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và một số bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Đỗ Đức Thành nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam cách đây 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đồng thời kỉ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động, ngày hội của người lao động trên toàn thế giới, cũng như 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu…

Đại sứ Đỗ Đức Thành cho rằng đây dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cha ông, đồng thời tri ân, biểu dương, cổ vũ, động viên các phong trào trong cộng đồng người Việt Nam tại Rumani liên tục phát triển, đều đặn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích chung của cộng đồng, hướng về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán vẫn nỗ lực sát cánh cùng cộng đồng, ủng hộ các hoạt động cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân và thông tin cập nhật với cộng đồng về các biện pháp đang được triển khai, kêu gọi bà con cộng đồng tiếp tục nghiên cứu các hình thức thiết thực để tham gia ủng hộ chương trình “Cả nước vì Trường Sa”, hưởng ứng và đăng kí tham gia hội nghị kiều bào toàn thế giới...

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Romania, ông Trần Duy Hưng kêu gọi bà con cộng đồng đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn; đồng thời chúc các vận động viên có một ngày thi đấu thể thao chào mừng những ngày lễ lớn trên tinh thần đoàn kết, công bằng.

Ngay sau lễ mít tinh đã diễn ra nhiều hoạt động thi đấu thể thao như bóng chuyền, kéo co, bóng đá cho trẻ em và người lớn… với sự tham dự của đông đảo bà con cộng đồng, các cháu thanh thiếu nhi người Việt tại Romania.

ÚC CHẶN THUYỀN CHỞ 3 CÔNG DÂN VIỆT NAM

Cơ quan chức năng Australia xác nhận đã chặn được một thuyền chở ba công dân Việt Nam hướng vào nước này. Đây được cho là chiếc thuyền đầu tiên trong chừng một thập niên qua thuộc dạng hành trình từ Việt Nam đến Australia; và cũng là chiếc mới nhất trong danh sách thuyền từ Việt Nam nhắm đến Australia bị chặn trong hai năm qua. Chiếc này là chiếc thứ năm kể từ tháng chín năm ngoái đến nay.

Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) thông tin như vừa nêu vào ngày thứ sáu vừa qua nêu rõ chiếc thuyền chở ba công dân Việt bị chặn hồi tháng ba vừa rồi và đây được mô tả là hoạt động buôn người.

ABF ra thông cáo cho biết cả ba công dân Việt Nam đã được đưa về Việt Nam một các an toàn thông qua hợp tác chặt chẽ với phía Chính phủ Hà Nội.

Theo ABF, vào tháng chín năm ngoái, có một chiếc thuyền chở 11 người bị Australia chặn lại ngoài khơi và chuyển tất cả đến đảo Nauru để thanh lọc. Sang tháng 11, có 12 người khác cũng được chuyển đến Nauru để được thanh lọc sau khi thuyền của họ lên được bờ mà không bị phát hiện; chiếc thuyền sau đó mất dấu, không thể tìm thấy.

Ba người Việt trên chiếc thuyền bị chặn hồi tháng ba vừa qua không được chuyển đến Nauru để thanh lọc mà phải về Việt Nam theo thỏa thuận mà Hà Nội và Canberra ký lâu nay.

Ngoài số người Việt tìm đường đến Australia bằng thuyền như vừa nêu; trong thời gian qua Anh Quốc cũng loan tin số người Việt tìm đường vào Xứ Sương mù bằng thuyền qua Biển Manche cũng tăng vọt. Chính phủ London vừa thông qua dự luật đưa tất cả những người nước ngoài tìm đường nhập lậu vào Anh sang Rwanda ở Phi Châu.

KINH HOÀNG THI THỂ NGƯỜI PHỤ NỮ GỐC VIỆT TRÔI TRÊN SÔNG Ở SINGAPORE

Thi thể của một phụ nữ người Việt Nam 33 tuổi được trục vớt trên sông ở Singapore, gần Clarke Quay, vào ngày 26-4.

Trang AsiaOne ngày 1-5 đưa tin người phụ nữ Việt Nam kể trên được xác định là Dang Hoang Ly Na, một bà mẹ đơn thân vừa đến Singapore làm việc một tuần trước.

Nhân viên tổ chức tang lễ Roland Tay nói với Shin Min Daily News rằng bà Dang đến từ một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam.

Được biết, bà Dang đã ly thân với chồng và có một cô con gái 11 tuổi. Người phụ nữ là con một trong gia đình và cha mẹ của bà Dang đều đã ngoài 70 tuổi.

Mặc dù có vấn đề về phổi nhưng bà Dang vẫn đến Singapore làm việc tại một cơ sở giải trí về đêm để phụ giúp gia đình.

Roland Tay cho biết họ đã sắp xếp đưa thi thể của bà Dang về Việt Nam miễn phí. "Tôi quyết định giúp đỡ vì con gái của bà ấy còn nhỏ. Tôi nói gia đình Dang đừng lo về chi phí. Tôi sẽ giúp đưa thi thể bà ấy về ngôi làng một cách miễn phí".

Roland Tay cho biết thêm người nhà của bà Dang đã đến Singapore vào ngày 29-4 để nhận thi thể con gái họ.

Trả lời trang AsiaOne, cảnh sát Singapore cho biết họ được cảnh báo về một cái chết bất thường vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 26-4. Sau đó, họ tìm thấy thi thể của bà Dang và vớt lên khỏi mặt nước.

Hiện cảnh sát vẫn tiến hành điều tra cái chết của người phụ nữ này.

NGƯỜI VIỆT ẨU ĐẢ KHIẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỬ VONG TẠI SAITAMA

Đêm 29 tháng 4, người ta phát hiện một đàn ông người nước ngoài nằm chảy máu trong khuôn viên khu chung cư ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama và tử vong tại bệnh viện. Người đàn ông dường như đã bị tấn công bằng dao và cảnh sát đang điều tra tung tích của hung thủ (nam giới) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát cho rằng vụ việc liên quan đến tranh chấp của người nước ngoài.

Cụ thể khoảng 21 giờ ngày 29, cảnh sát nhận được tin báo “nhiều người có vẻ là người Việt Nam cầm dao gây ồn ào” trong khuôn viên khu chung cư ở Asahi, thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama. Một người đàn ông nước ngoài khoảng 20 đến 30 tuổi nằm chảy máu tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện và tử vong ngay sau đó.

Theo cảnh sát, có những báo cáo của nhân chứng cho biết người đàn ông đã bị một người đàn ông có vẻ là người nước ngoài ở độ tuổi từ 20 đến 30 tấn công bằng dao.

Nguồn: VOV; RFA; Kenh14; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang