Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
"Tôi lao đao, cứ xỉu lên xỉu xuống, đau đầu, gặp ác mộng" – diễn viên Thanh Nhã chia sẻ.
Diễn viên, nghệ sĩ piano Thanh Nhã từng khá nổi tiếng, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình, lên bìa nhiều tạp chí. Cô còn làm MC show nhạc cho nhiều ca sĩ vì có giọng nói truyền cảm. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, Thanh Nhã sang Mỹ định cư, tới giờ đã được 17 năm.
Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Thanh Nhã chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ và bị người khác hãm hại.
Cô nói: "Ban đầu sang Mỹ, tôi ở California nhưng sau đó lại dọn sang tiểu bang khác. Tôi đi trong tình thế bị bắt buộc phải đi.
Lúc đó tôi làm ăn cũng ổn lắm nhưng có những vấn đề khiến tôi lao đao, cứ xỉu lên xỉu xuống, tê đầu, gặp ác mộng.
Ban đầu tôi tưởng mình có bệnh gì về não, nghĩ do stress công việc nên đi khám bác sĩ, chụp chiếu các kiểu. Tôi còn đi bác sĩ tâm lý điều trị nhưng mãi không hết.
Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh quản lý còn tưởng tôi bị điên vì mọi hành động đều bất thường.
Tôi bỏ hết công việc, học trò, vào chùa tu theo Phật pháp. Tôi nghi ngờ mình gặp phải điều bất thường. Đúng lúc đó có người tìm tới tôi giúp đỡ, chỉ dẫn. Từ đó tôi mới biết được mình bị người ta hãm hại.
Tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng, nỗ lực làm lụng để gây dựng cuộc sống. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi làm cái gì cũng khó khăn, chỉ những ai ở gần tôi mới thấy được.
Chỉ đơn giản như chuyện vào bếp lấy cái bánh, người ta lấy một phát được luôn còn tôi phải trầy da tróc vẩy, gặp đủ sự cố nọ tới sự cố kia, run chân run tay, đổ vỡ…
Tôi không hiểu sao mình lại bị người ta hãm hại như vậy vì vốn dĩ tôi sống kín đáo, không phô trương, khoe mẽ để bị ghét.
Tôi còn nhớ, có lần tôi đi show ở Hawaii, vừa lên diễn là thấy trời đất quay cuồng, tối thui lại, như muốn xỉu.
Sau đó, tôi phải ăn chay trường, đi mua rau muống về xào ăn. Tôi tin chuyện mình bị hãm hại vì tôi đã đi khám khắp các bệnh viện, chụp chiếu đủ kiểu mà không ra bệnh. Mọi thứ trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh, bình thường".
Karrueche Tran - nữ diễn viên người Mỹ mang hai dòng máu Việt Nam và Jamaica - diện áo dài đỏ kết hợp mấn đội đầu khi dự Gold Gala, tối 11/5.
Người đẹp 35 tuổi xuất hiện nổi bật tại sự kiện trong trang phục truyền thống Việt Nam. Cô mặc áo dài kiểu cổ điển tôn đường cong và vẻ đẹp duyên dáng. Bộ đồ thêm phần lộng lẫy với áo choàng xuyên thấu dài quét đất và mấn đỏ.
Trên Instagram Story, Karrueche Tran tiết lộ trang phục đến từ thương hiệu Thai Nguyen Atelier của nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt Thai Nguyen. Cô lựa chọn thiết kế tôn vinh văn hóa truyền thống của mẹ trong sự kiện đặc biệt này.
Gold Gala diễn ra tại Trung tâm Âm nhạc ở thành phố Los Angeles, có sự góp mặt của các nghệ sĩ Saweetie, Lucy Liu, Cynthia Erivo và Padma Lakshmi... Theo Billboard, sự kiện quy tụ hơn 600 khách mời để vinh danh 100 người châu Á - Thái Bình Dương có ảnh hưởng nhất đến văn hóa, xã hội trong năm qua.
Karrueche Tran sinh năm 1988, là một người mẫu, diễn viên người Mỹ. Cô từng có mối tình nổi tiếng với nam ca sĩ đoạt giải Grammy Chris Brown. Người đẹp cũng được biết đến với vai chính Virginia Loc trong loạt phim Claws và vai Vivian Johnson trong phim trực tuyến The Bay. Cô đoạt giải Daytime Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2021 và trở thành nghệ sĩ gốc Á Thái Bình Dương lần đầu tiên giành được danh hiệu này.
Hội người Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán động viên, thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết ngày 12/5/2024, trung tâm thương mại với hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại số 44 Marywilska, thủ đô Vacsava, Ba Lan đã bị cháy. Vụ cháy bùng phát vào rạng sáng 12/5. Khoảng sau 10 phút từ khi nhận được báo động, đội cứu hoả đầu tiên đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do hàng hóa nhiều, trong đó có các mặt hàng may mặc, và thời tiết khô, ngọn lửa đã lan nhanh, gần như toàn bộ trung tâm thương mại đã bị lửa tàn phá. Thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, song gần như toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.
Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska là một trung tâm thương mại bán lẻ lớn tại Ba Lan với khoảng 1.400 gian hàng, trong đó có khoảng 1/3 gian hàng là của người Việt Nam.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan khẩn trương cử nhóm công tác đến hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, với Hội người Việt Nam tại Ba Lan, nắm bắt tình hình, động viên, thăm hỏi bà con và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào, sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, Ban quản lý trung tâm thương mại, lực lượng phòng cháy chữa cháy và phía bảo hiểm để giảm thiểu tối đa hậu quả của vụ cháy.
Bên cạnh đó, với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Ba Lan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân Việt Nam.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan - ông Trần Tuấn Anh - cho biết toàn bộ khu trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska, thủ đô Vacsava của Ba Lan đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Hội người Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán để nắm bắt thông tin, động viên, thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu.
Những ngôi chùa Việt ở châu Âu đã đón hàng trăm Phật tử, người Việt nơi đất khách đến tham dự đại lễ Phật đản sớm từ cuối tháng 3 âm lịch đến nay.
Từ nhu cầu có chỗ dựa về tinh thần cho người Việt tại châu Âu, những ngôi chùa Việt được hình thành hơn chục năm qua bởi công sức, tiền của của các tổ chức hội đoàn, gia đình và cá nhân. Những ngày qua, Phật tử, người Việt xa xứ đã tìm về những ngôi chùa này để tham dự đại lễ Phật đản.
Chùa Việt cũng nơi gửi gắm tâm linh của người Việt và là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt. Với những người rời Việt Nam đi định cư ở trời Âu từ ngày còn nhỏ xíu, ngôi chùa Việt mang lại cảm giác gần gũi, là điểm đón giao thừa, rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy… và các ngày lễ của dân tộc như: giỗ tổ Hùng Vương, Tết Trung thu, lễ cưới của các bạn trẻ.
Nhân dịp đại lễ Phật đản PL 2568, nhiều chùa Việt tại châu Âu đã tổ chức đại lễ Phật đản từ sớm, bà con khắp nơi cùng về dự lễ tắm Phật, nghe các vị sư thầy, sư cô thuyết pháp.
Đây là những ngôi chùa do thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An làm trụ trì, phụng sự đạo pháp cho bà con xa xứ.
Đại lễ Phật đản tại thiền viện Khánh An (Đức) thu hút Phật tử các vùng phụ cận TP.Dresden và Phật tử đến từ chùa Giác Minh (Cộng hòa Czech). Sau nghi thức chào đạo kỳ và tưởng niệm bốn ơn, đại chúng lắng nghe thầy Tuệ Khai tuyên đọc bức thư chúc mừng Phật Đản của thầy viện chủ thiền viện Khánh An gửi đến cộng đồng Phật tử.
Trong buổi lễ, ni sư Chúc Hiếu cũng chia sẻ, trong kiếp sống hữu hạn vô thường tạm bợ này chúng ta phải biết quay về bên trong để tìm được giá trị hạnh phúc của đời mình. Phải biết tôn kính bậc đáng kính, hoan hỷ với mọi hoàn cảnh, tu tập hết lòng để phát triển thiện căn.
Trong đại lễ Phật đản tại chùa Giác Minh (Cộng hòa Czech), Phật tử An Huệ, Trưởng ban hộ tự chùa Giác Minh bày tỏ niềm tôn kính đến với quý thầy đã luôn quan tâm, nâng đỡ cộng đồng Phật tử trên con đường tìm về chân hạnh phúc.
Niệm Phật đường Giác Tâm (TP.Plzen, Cộng hòa Czech) tổ chức đại lễ Phật đản trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Người Việt tham dự đại lễ đã được lắng nghe những quán niệm về Đức Phật, lắng nghe pháp thoại và thực hiện nghi thức tắm Phật. Phật tử Khánh Đạt xúc động tri ân tam bảo và sư thầy đã luôn có mặt hướng dẫn đại chúng tu tập giữ vững niềm tin trên con đường phụng sự tam bảo. Trong đại lễ, ông Trần Văn Đang, đại diện cho Phật tử gần xa bày tỏ niềm biết ơn thượng tọa Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Giác Đạo. Mặc dù cách xa nhưng thượng tọa vẫn gửi thư chúc mừng đại lễ. Ông Đang cũng tri ân chư tăng ni và bà con Phật tử kính mến đạo Phật đã về chùa tham dự đại lễ Phật đản được thành tựu như ý nguyện
Nguồn: Soha; Ngôi Sao; VTV; Thanh Niên
Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Ăn Tết ở quốc gia bỏ Tết; Giúp Nam Sudan ngăn dịch tả; ‘Bông hồng lai’ đoạt Quả cầu vàng; Bị cướp bắn chết ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Sri Lanka; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 2); Võ sư dạy ni cô học võ ở Nepal; Nam lao động chết trôi ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến
Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá