Người Việt hải ngoại: Cặp vợ chồng hoảng loạn, Thư từ tâm chấn Hoa Liên; Dùng thuốc trĩ gửi tử VN, một bà tử vong tại Mỹ

CẶP VỢ CHỒNG VIỆT HOẢNG LOẠN VÌ KHÔNG LIÊN HỆ ĐƯỢC CHO NHAU TRONG VỤ ĐỘNG ĐẤT Ở ĐÀI LOAN

Đã 1 ngày sau trận động đất mạnh nhất 25 năm qua tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều lao động Việt vẫn cảm thấy hoảng sợ, "tim đập chân run" khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cảnh rung lắc dữ dội chưa từng thấy.

Hơn 1 năm đến Đài Loan làm việc, chị Bùi Thùy Linh (31 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết chị đã từng trải qua rất nhiều những trận rung lắc nhẹ, lần nào cũng nhận được cảnh báo, tuy nhiên, trận động đất mạnh hôm qua, điện thoại chị không nhận được cảnh báo nào.

Đã 1 ngày sau trận động đất, chị Linh vẫn còn cảm thấy hoảng sợ: "Trước khi sang Đài Loan em cũng có tìm hiểu về động đất ở đất nước này, thực tế hơn một năm qua ở đây em có trải qua rất nhiều trận rung lắc nhẹ. Tất cả những lần xảy ra động đất điện thoại em đều nhận được cảnh báo, chuông điện thoại kêu inh ỏi, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì trận động đất mạnh như hôm qua em lại không hề nhận được bất cứ cảnh báo nào".

"Khi động đất xảy ra, em đang ngồi ăn cơm cùng mọi người trong công ty thì thấy người rung lên bần bật, bàn ghế chao đảo. Tuy nhiên, vì không nhận được cảnh báo nên em nghĩ mức độ động đất nhẹ như các lần khác và tiếp tục ngồi ăn cơm. Chỉ đến khi đồ đạc bị rung mạnh, rơi xuống sàn em mới tá hỏa chạy xuống đường. Em lập tức gọi cho chồng làm việc ở một công ty khác cùng thành phố nhưng không thể gọi được nên càng cảm thấy lo lắng. Sau khi liên lạc được với chồng mới hay chồng em hoảng quá vội chạy xuống đường quên mang theo điện thoại. Đến giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy em vẫn thấy sợ, "tim đập chân run"", Linh kể lại.

Linh cho biết cô và chồng làm việc ở thành phố Tân Bắc, cách xa khu vực tâm chấn của động đất, nên những dư chấn dội đến đã giảm hẳn cường độ. Song, hoang mang, lo lắng vẫn xâm lấn toàn bộ tâm trí đôi vợ chồng.

Anh Nguyễn Tòng Bổng (chồng chị Linh) kể lại: "Khi xảy ra động đất em hoảng quá cùng anh em trong công ty lao vội xuống đường quên cầm theo điện thoại. Đến khi tình hình ổn định lại trở về bàn làm việc mới thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của vợ. Ơn giời mọi chuyện đều ổn".

Được biết Bổng và Linh đến Đài Loan làm việc đã hơn 1 năm nay. Tuy nhiên khi được hỏi về việc có được trang bị kỹ năng cơ bản khi xảy ra động đất không thì cả hai đều cho biết không được công ty hay đơn vị nào phổ biến.

Sáng qua (3/4), một trận động đất mạnh 7,2 độ đã xảy ra ngoài khơi đảo Đài Loan, cách thành phố Hoa Liên khoảng 25km về phía đông nam. Tuy nhiên, các cơ quan địa chất, khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đánh giá cường độ động đất dao động từ 7,4 độ đến 7,7 độ.

Cơ quan thời tiết Đài Loan (CWA) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua.

Theo tin mới nhất, 9 người đã thiệt mạng, 1.058 người bị thương. Hơn 600 người bị mắc kẹt trong các khách sạn tại một khu bảo tồn thiên nhiên.

Theo Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đến nay, chưa có thông tin về thương vong của người Việt Nam sau khi các trận động đất lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng các khu vực của Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin, kịp thời ứng phó tình hình.

THƯ TỪ TÂM CHẤN HOA LIÊN: NGUY HIỂM ĐÃ QUA, DƯ CHẤN CÒN ĐÓ!

Lễ Thanh minh và Tết Nhi đồng Đài Loan mọi người sẽ được nghỉ bốn ngày, nhưng nỗi lo dư chấn động đất có thể xảy ra những ngày tới vẫn còn.

động đất không phải chuyện hiếm ở Đài Loan, nên khi xảy ra thiên tai, nhìn chung chúng tôi đều bình tĩnh phản ứng. Khi cơn địa chấn ập đến, chỉ 1-2 giây sau, mọi điện thoại di động đều lập tức nhận được thông báo từ chính quyền xác nhận thiên tai và cho biết tâm chấn ở đâu.

Trong vài giây đầu tiên, tôi chỉ nghĩ đó là một trận động đất như bình thường nên vẫn đứng im cảm nhận, nhưng rồi bất ngờ vì cường độ quá mạnh và đồ đạc xung quanh bắt đầu nghiêng đổ.

Nhà tôi và các nhà xung quanh đều chạy hết ra ngoài, hỏi thăm tình hình nhau. Khoảng hai phút sau đó, một dư chấn khác rung lắc thêm khá mạnh trong khoảng 30 giây và tiếp đó là nhiều dư chấn nhỏ liên tục lắc lư trong khoảng một giờ.

Có một đặc điểm là động đất ở Đài Loan thường xảy ra theo kiểu giật từng cơn chứ không rung bần bật, nên gây cho mình cảm giác choáng váng như bị say sóng khi đứng trên thuyền. Vậy nên sau động đất ai cũng chao đảo, không cảm nhận được lúc mình đi là độ nghiêng tự nhiên hay do tiếp tục có dư chấn nữa.

Nhà tôi nằm ở nơi trống trải và là kiểu nhà vườn nên may mắn không bị ảnh hưởng, nhưng khi xem tin tức về khu vực thị trấn Ngọc Lý hay trung tâm huyện Hoa Liên thì thấy nhiều tòa nhà lớn nghiêng đổ.

Gần hai năm trước tôi cũng đã trải qua trận động đất lớn ở Hoa Liên nên tôi đoán với cường độ lớn như lần này chắc chắn sẽ có nhiều nhà cửa hoặc cầu bị sập.

Nhưng ngoài chuyện nhà cửa, đường sá bị hư hỏng nặng thì nguy cơ xe cộ di chuyển trên các khu vực đèo núi bị đá lở đè trúng cũng có.

Tới giờ chúng tôi vẫn chưa nắm đủ các thông tin về thương vong nhưng vì đã từng đi qua đoạn đường ở gần tâm chấn, tôi thấy rất sợ khi tưởng tượng nếu đá lở sẽ như thế nào.

Trong ngày 3-4, nói chung mọi người đều có tâm lý đề phòng dư chấn vì hơn một năm trước dư chấn còn mạnh hơn cả trận động đất ban đầu. Từ sáng 3-4 tới giờ (khoảng 4h-5h chiều giờ địa phương cùng ngày) cũng đã có cả chục dư chấn nhỏ rồi, rất chóng mặt.

Trận động đất năm nay xảy ra gần như trùng với ngày xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Hoa Liên cũng như tại Đài Loan ba năm trước (2-4-2021), và trong ký ức của mọi người, tai nạn đường sắt đó ám ảnh hơn nhiều.

Trong hôm nay, một tuyến đường ray tàu điện cũng bị đứt gãy một đoạn, nhưng rất may lúc đó không có tàu chạy qua, nếu không sẽ là một thảm họa kép.

Lúc này, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương diễn ra tại Hoa Liên và hiện tại mọi thứ đã dần ổn định. Ngoài những gia đình không may bị ảnh hưởng, toàn bộ các sinh hoạt khác của chúng tôi vẫn đang bình thường chứ không đến nỗi bị gián đoạn hay đảo lộn nhiều và cũng chưa cần cứu trợ gì.

Tôi nghĩ có lẽ những người dân ở Đài Bắc sẽ có tâm lý sợ hãi hơn bởi đa số họ sống trong các chung cư cao tầng nên khi tòa nhà bị rung lắc mạnh sẽ rất hoảng sợ.

Bên cạnh đó, do động đất xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, hệ thống tàu điện ngầm MRT bị ngừng hoạt động gần một giờ nên người dân đổ xô đi tìm các phương tiện khác, gây ra tình cảnh náo loạn tại các trạm xe buýt và xe đạp công cộng, tất cả các phương tiện đều được sử dụng gần hết, đây là cảnh rất hiếm xảy ra.

Ngày mai cũng là dịp nghỉ lễ Thanh minh và Tết Nhi đồng của Đài Loan nên mọi người sẽ được nghỉ bốn ngày. Ở những nơi ít bị ảnh hưởng, mọi người vẫn sẽ nghỉ ngơi và đi chơi đâu đó, nhưng nỗi lo dư chấn có thể xảy ra trong những ngày tới chắc chắn sẽ khiến chúng tôi không có được một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

DÙNG THUỐC TRĨ GỬI TỪ VIỆT NAM, MỘT BÀ TỬ VONG Ở CALIFORNIA

Các giới chức y tế bang California, Hoa Kỳ, hôm thứ Ba đưa ra cảnh báo người tiêu dùng sau khi một phụ nữ địa phương sử dụng thuốc mỡ trị trĩ từ Việt Nam gửi sang và đã tử vong vì ngộ độc chì.

Thông cáo báo chí của quận Sacramento cho biết một phụ nữ địa phương đã bị nhiễm độc chì “nghiêm trọng” và qua đời vào tháng 3 sau khi sử dụng thuốc trị trĩ có tên là Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu.

Hình ảnh được các quan chức chia sẻ cho thấy hộp thuốc có nhãn màu xanh lá cây và thuốc bôi bên trong có màu xanh đậm.

Tin cho hay nạn nhân đã mua loại thuốc mỡ này trên Facebook và được một người họ hàng sống ở Việt Nam gửi sang Mỹ.

Theo các giới chức y tế Quận Sacramento, Bộ Y tế Công cộng California đã thử nghiệm một mẫu thuốc bôi này và phát hiện ra nó có chứa 4% chì, là “mức độ nguy hiểm”.

Người dân ở bang California được yêu cầu ngừng sử dụng loại thuốc mỡ bôi trĩ này nếu đang sử dụng và không mua thêm nữa.

Các giới chức y tế Mỹ cho biết bất kỳ lượng chì nhỏ nào cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Họ khuyến cáo những người đã sử dụng loại cao bôi trĩ trên nên đến gặp bác sĩ và xét nghiệm chì trong máu. Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình cũng được khuyến cáo đi xét nghiệm máu, đặc biệt là trẻ em.

Những dấu hiệu và triệu chứng nhẹ của ngộ độc chì bao gồm mệt mỏi, khó chịu, thay đổi tâm trạng, khó tập trung, khó ngủ, đau cơ hoặc khớp, buồn nôn, chán ăn, co thắt dạ dày, táo bón, tiêu chảy, nhức đầu, run. Ngộ độc chì nặng có thể gây đau bụng dữ dội, ngứa, nóng rát, tê tay, co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Các giới chức y tế Mỹ yêu cầu những người đang trữ loại cao bôi này trong nhà hay bỏ ngay vào túi nhựa đóng kín và gửi đến cơ quan y tế địa phương hoặc email đến toxoutbreak@cdph.ca.gov để được hướng dẫn chi tiết.

Vào đầu năm ngoái, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng đã ra lệnh thu hồi một loại kem trị chàm sữa phổ biến của Việt Nam có tên Diệp Bảo được bán rộng rãi trên Facebook sau khi hai đứa trẻ ở Mỹ bị phát hiện có lượng chì trong máu cao.

Nguồn: Dân Việt; Tuổi Trẻ; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang