Sạt lở bịt kín hầm ở Đèo Cả; Tàu chở container kẹt dưới gầm cầu; Thức ăn trôi nổi bủa vây trường học; Nam Em bị xóa tài khoản MXH

SẠT LỞ HẦM, ĐƯỜNG SẮT BẮC – NAM TÊ LIỆT

Hơn 100m3 đất đá đổ xuống hầm đường sắt, đoạn qua khu vực Đèo Cả (tỉnh Khánh Hòa) khiến tuyến đường sắt bắc - nam bị chia cắt.

Tối 12/4, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết tại khu vực Đèo Cả, thuộc xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra tình trạng sạt lở hầm đường sắt, khiến tuyến giao thông này bị chia cắt.

"Hiện ngành đường sắt đã huy động ô tô chuyển tải hàng trăm khách từ tàu SE8 sang SE5 và ngược lại, để tiếp tục hành trình. Dự kiến hầm được thông vào 23h hôm nay (12/4)", ông Vinh cho hay.

Trước đó, khoảng 12h45 cùng ngày, trần hầm đường sắt Bãi Gió bất ngờ sạt hơn 100m3 đất, đá bịt kín cửa hầm.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, công nhân được huy động cùng nhiều máy móc đến hiện trường để đào bới đất đá, thông hầm.

Sự cố khiến tàu SE8, chở 300 khách, xuất phát từ ga Sài Gòn vào sáng nay phải dừng ở ga Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Còn tàu SE5, chở 350 khách, xuất phát từ Hà Nội phải dừng ở ga Tuy Hòa (Phú Yên).

Thời điểm trên, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đang công tác cách đó vài trăm km nên đã di chuyển đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Khánh cho biết hầm Bãi Gió có từ thời Pháp, đến nay là một trong các tuyến hầm yếu đang phải tu sửa.

"Chiều dài đoạn sạt lở khoảng hơn 20m. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để thông đường trong đêm nay", ông Khánh chia sẻ.

Trong thời gian chờ thông đường, tàu Bắc - Nam lưu thông trên tuyến sẽ phải dừng tại nhà ga 2 đầu là ga Hảo Sơn (Phú Yên) và ga Đại Lãnh (Khánh Hòa). Việc tu sửa hầm Bãi Gió nằm trong dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc trên đoạn Vinh - Nha Trang do Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 là nhà thầu thi công gói thầu trên.

TÀU CHỞ CONTAINER NGHÌN TẤN MẮC KẸT DƯỚI GẦM CẦU ĐỒNG NAI

Tàu chở container số hiệu SG9838 trọng tải 4.600 tấn cập cảng Bình Dương trên sông Đồng Nai, do nước chảy xiết đã đứt neo, làm tàu trôi dạt và mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.

Ngày 12/4, Công an Đồng Nai phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h50 cùng ngày, tàu Phước Long 72 chở container số hiệu SG9838 trọng tải 4.600 tấn cập cảng Bình Dương trên sông Đồng Nai. Do nước chảy xiết đã đứt neo, làm tàu trôi dạt về phía cầu Đồng Nai và bị mắc kẹt dưới gầm, đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) và phường Bình Thắng, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và CSGT nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng tham gia cứu hộ, điều tiết giao thông trên sông; đồng thời, lên phương án sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ tàu và sự cố nếu có liên quan đến cầu Đồng Nai.

Đến 8h15, công tác cứu hộ đã hoàn tất, tàu Phước Long 72 được kéo ngược về cảng Bình Dương. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại của cầu để xử lý theo quy định của pháp luật.

THỨC ĂN TRÔI NỔI VẪN ĐƯỢC BÀY BÁN CÔNG KHAI Ở TRƯỜNG HỌC

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện thông tin học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn đồ ăn tại cổng trường.

Mặc dù có nhiều cảnh báo nhưng những thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được bày bán tràn lan tại các cổng trường học tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, quanh khu vực các cổng trường tại TP.HCM vẫn có nhiều học sinh vô tư mua đồ ăn, bánh kẹo, hàng rong. Những loại đồ ăn được chế biến sẵn, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể là một trong những nguyên nhân gây nguy cơ học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều 10.4, ghi nhận vào giờ tan học tại nhiều trường tiểu học và THCS ở Q.Bình Thạnh, khu vực quanh cổng trường xuất hiện hàng chục quán, xe hàng rong bán đồ ăn vặt, nước uống cho học sinh.

Đồ ăn, thức uống được bày bán tại đây khá phong phú và đa dạng, từ các đồ ăn sẵn như bánh kẹo, chân gà, cho đến đồ ăn nhanh được chế biến tại chỗ như thịt xiên nướng, xúc xích, bánh…

Không chỉ những em học sinh, nhiều phụ huynh cũng ngó lơ về vấn đề an toàn thực phẩm khi để con em mình mua, sử dụng tràn lan thức ăn không rõ nguồn gốc, nhãn mác...

Vào giờ đến trường và tan trường, học sinh đứng ngay dưới lòng đường để mua quà vặt. Tình trạng này không chỉ gây cản trở ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại đồ ăn vặt được bày bán như chân gà, bò miếng, kẹo trái cây... với giá rất rẻ, chỉ từ 2.000 - 10.000 đồng. Khi PV hỏi về nguồn gốc và hạn sử dụng của các loại đồ ăn vặt thì người bán không trả lời.

Sáng 11.4, ghi nhận tại hàng mì xào trước 1 cổng trường ở Q.Bình Thạnh, các hộp mì được đóng gói sẵn trong hộp xốp. Những lọ gia vị, đồ ăn bày la liệt lộn xộn, không đậy nắp. Tại một khu vực bán đồ ăn sáng trước Trường THCS Bình Quới Tây, chúng tôi ghi nhận có hàng chục xe bán đồ ăn sáng với đa dạng các loại đồ ăn từ cơm gà, mì xào, đến bánh mì... Đặc biệt là những chiếc xe bán cơm cuộn, bánh được nhiều học sinh và phụ huynh chọn mua.

NAM EM BỊ XÓA TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI, CÒN BẠN TRAI THÌ SAO?

Hiện tại, công chúng không còn tìm thấy tài khoản của Nam Em trên nền tảng Facebook.

Sáng nay (11/4), công chúng bất ngờ khi không còn tìm thấy tài khoản cá nhân của Nam Em trên nền tảng Facebook. Tài khoản TikTok 1 triệu follow của Nam Em cũng đã chuyển sang chế độ riêng tư và không thể nhìn thấy bất cứ video nào.

Trước đó, sau buổi làm việc lần 2 với Nam Em, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook và TikTok của người đẹp Tiền Giang.

Ngay khi tài khoản trên nền tảng Facebook của Nam Em được cho là bị "bay màu", cộng đồng mạng liền nhanh chóng tìm tới trang cá nhân của bạn trai người đẹp Tiền Giang. Theo đó, trang cá nhân của bạn trai Nam Em trên nền tảng Facebook vẫn còn. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng, tài khoản này đã xóa đi khá nhiều bài viết trước đó.

Hôm 9/4, sau buổi làm việc lần 2 với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Nam Em được trông thấy khóc nấc và phải để bạn trai bế lên xe. Được biết, sau buổi làm việc lần thứ 2 với Nam Em, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM quyết định mức phạt tăng nặng là 10 triệu đồng.

Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân, Nam Em khuyên mọi người không nên dại dột như mình để rồi vừa nhận phạt lại bị công chúng chỉ trích. Người đẹp Tiền Giang cũng tuyên bố về việc quay trở lại showbiz: "Khi tôi tìm được động lực rồi tôi sẽ quay lại showbiz trong một ngày không xa đâu".

Nguồn: Dân Trí; Vietnamnet; Thanh Niên; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang