Bắn chết con riêng của vợ; Mẹ ôm con tự tử; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi; Xót xa em bé bị bỏ không kèm một lời nhắn

Truy tố kẻ bắn chết con riêng của vợ

(Ảnh minh họa).

Ngày 4/5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Sỹ Lộc (SN 1958, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào năm 1993, Lộc chung sống như vợ chồng với bà N.T.X (SN 1959, trú tại xã Đắk Búk So). Bà X có 3 người con riêng. Ngày 5/2/2023 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), bà X nói với Lộc về việc tổ chức nấu ăn nhưng Lộc không đồng ý.

Tuy nhiên, bà X vẫn tổ chức nấu đồ ăn tại nhà, sau đó đưa toàn bộ đồ ăn sang nhà con riêng của mình là anh N.V.D (SN 1981, ở sát nhà) để cùng ăn và uống rượu với các con, cháu và mọi người. Trước khi ăn, một trong 3 người con riêng của bà X có qua nhà mời Lộc nhưng Lộc không sang nhà anh D mà ở nhà lấy rượu ra uống một mình.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi mọi người đang ngồi ăn uống tại khu vực bếp nhà anh D thì Lộc đi bộ sang. Do đã uống rượu và nghi ngờ bà X có quan hệ tình cảm với người khác nên Lộc đứng chửi bà X. Thấy vậy, mọi người liền đến can ngăn và mời Lộc ngồi xuống ăn nhưng Lộc bỏ đi về nhà và tiếp tục lấy rượu ra uống. Khoảng một lúc sau, Lộc lại đi sang và tiếp tục chửi bà X.

Lúc này anh D nói “bố về nghỉ đi” nhưng Lộc vẫn tiếp tục chửi. Thời điểm này, anh N.V.H (SN 1987, là một trong 3 người con riêng của bà X đứng dậy nói “bố mà cứ như vậy thì con không gọi bố nữa”.

Sau đó, Lộc bỏ về nhà và do đang tức giận anh H nên Lộc lấy một khẩu súng loại vũ khí thể thao đã mua trước đó để săn bắn, trong hộp tiếp đạn đã lắp sẵn 9 viên đạn rồi cầm súng đi sang nhà . nhằm mục đích bắn anh H. Khi đi đến sân, Lộc lên đạn, cầm súng đi vào trong nhà, rồi bóp cò bắn trúng vào đầu anh H.

Trước sự việc trên, anh D lao tới giật súng, quật ngã Lộc xuống nền nhà. Ngay sau đó, anh H được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức. Sau khi xảy ra sự việc, Lộc bị bắt để điều tra và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

(Nguồn: CAND)

Buồn chuyện gia đình, mẹ ôm con 10 tuổi định nhảy xuống sông tự tử

Do buồn chuyện gia đình, người mẹ nghĩ quẩn, định ôm con trai 10 tuổi nhảy cầu tự tử. Sau khi được công an vận động, thuyết phục, người này đã từ bỏ ý định tự tử.

Ngày 4/5, thông tin từ Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, các cán bộ, chiến sĩ công an vừa trao đổi với gia đình người phụ nữ có ý định ôm con nhảy xuống sông tự tử để hỗ trợ đưa chị và con trai về đến nhà an toàn.

Trước đó, ngày 2/5, Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một bé trai đến giữa cầu Hộ Phòng có ý định nhảy cầu tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hộ Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động, thuyết phục nên người phụ nữ đã từ bỏ ý định tự tử và đồng ý về trụ sở công an phường để trao đổi về sự việc.

Qua làm việc, người phụ nữ khai nhận tên P.T.K. (SN 1989, ngụ ở xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và người đi cùng chị là bé trai 10 tuổi (con ruột chị K.). Nguyên nhân chị có ý định tự tử là do buồn chuyện gia đình .

(Nguồn: Kenh14)

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Nam: Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì

(Ảnh minh họa).

Cháu bé sau đó được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc. Địa phương đang thông báo để tìm người thân cháu bé.

Tri thức trực tuyến đưa tin, sáng sớm 4/5, người dân thôn Hòa Lâm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở ngã 3 đường liên thôn.

Bé gái có cân nặng khoảng 4 kg, độ dưới một tháng tuổi. Thời điểm phát hiện, bé được để trong túi giấy màu đỏ đặt dưới đất. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì.

Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến ghi nhận sự việc.

Hiện, cháu bé đã được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc. Địa phương đang thông báo để tìm người thân cháu bé.

Cùng ngày, Báo Bắc Giang đưa tin, chính quyền xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang (Bắc Giang) đã có thông tin chính thức về trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Theo ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, khoảng 20h30 ngày 3/5, bà Nguyễn Thị N đi làm về thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở đầu đường vào thôn Lò. Cháu bé được quấn trong chiếc chăn mỏng đặt trong túi ni lông màu đỏ cùng 1,3 triệu đồng tiền mặt; không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi nắm được thông tin từ người dân, UBND xã mời đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trạm Y tế xã lập biên bản vụ việc, kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Tại thời điểm kiểm tra, sức khỏe cháu bé ổn định, nặng hơn 3 kg và vẫn còn nguyên dây rốn.

UBND xã phát đi thông báo qua hệ thống loa phát thanh; giao Công an xã xác minh, điều tra về thân nhân cháu bé. Đồng thời xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, cháu bé được bàn giao cho gia đình anh Trần Văn Lâm ở thôn Giếng, xã Tân Mỹ tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc.

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Xót xa em bé còn nguyên dây rốn bị người thân bỏ rơi, không kèm một lời nhắn nhủ

Người dân ở Tân Mỹ, Bắc Giang phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, không kèm một giấy tờ nào nhắn gửi. Thương tâm hơn là bé không có mảnh vải che thân, thậm chí trên bụng còn nguyên cả đoạn dây rốn chưa cắt.

Thời gian qua, không ít trường hợp các em bé bị người thân bỏ rơi khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Chưa biết vì hoàn cảnh hay lý do gì, nhưng việc bỏ rơi đứa trẻ đỏ hỏn, mới sinh giữa đêm, trời lạnh hay mưa gió là điều không ai có thể chấp nhận được. Trẻ mới sinh luôn cần đến sự che chở, vỗ về, âu yếm, chăm sóc cẩn thận. Khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, bé dễ gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về câu chuyện thấm đẫm tinh thần nhân văn của người dân ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang

Theo đó, người dân nơi đây phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi, không kèm một giấy tờ nào nhắn gửi. Thương tâm hơn là bé không có mảnh vải che thân, thậm chí trên bụng còn nguyên cả đoạn dây rốn chưa cắt.

"Chẳng ai bảo ai, cả xóm mỗi người một chân một tay để chăm bé và như cảm nhận được tình của của bà con chòm xóm, thay vì tiếng khóc oe oe, bé đã nở nụ cười rạng rỡ để rồi lan tỏa niềm hạnh phúc tới tất cả mọi người xung quanh.

Hiện bé đã ngủ ngon và ai cần xin bé về nuôi thì có thể đến Công an xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang để làm thủ tục", người chia sẻ hình ảnh viết.

Nhờ sự quan tâm, yêu thương, vòng tay che chở của bà con trong thôn mà bé đã được ủ ấm, ngủ ngon. Nhìn hình ảnh những em bé như trong trường hợp này bị bỏ rơi, không ai là không xót xa. Nhưng, đằng sau đó là sự phẫn nộ đối với cha mẹ hoặc người thân của bé, thiếu trách nhiệm và sự quan tâm.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra tức giận trước hành động vô nhân tính của cha/mẹ hay người thân cháu bé. Trong trường hợp này, nếu như sức khỏe của bé không tốt, có thể gặp nguy hiểm tính mạng là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Hy vọng, em bé sẽ được vào một gia đình tử tế, bù đắp hết những bi kịch đầu đời mà em đang phải gánh chịu. Người làm cha mẹ bỏ rơi con thế này sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời", cư dân mạng Minh Châu bày tỏ.

Cư dân mạng Phước Nam chia sẻ: "Những đứa trẻ trải qua sóng gió sẽ rất kiên cường, lớn lên chắc chắn em bé sẽ là người rắn rỏi vì đã sống và tồn tại từ những gian nan đầu đời".

(Nguồn: Em Đẹp)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang