Tẩm xăng đốt nhà; Cha phóng hỏa vô tình làm chết con; Kế hoạch giết tình địch; Bé sơ sinh bị bỏ gần miệng cống

TẨM XĂNG ĐỐT NHÀ KHI 5 NGƯỜI ĐANG NGỦ, BỊ TUYÊN PHẠT 9 NĂM TÙ

(Ảnh minh hoạ).

Sau khi đi cai nghiện về, bực tức vì không vào được nhà cũ, bị cáo Nguyễn Hải Vân (SN 1965, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tẩm xăng đốt nhà khi bên trong có 5 người đang ngủ.

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, với bị cáo là Nguyễn Hải Vân (SN 1965, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vân là đối tượng đã tẩm xăng, đốt căn nhà ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai vào tháng 5/2022. Ở trong căn nhà khi ấy có 5 người đang ngủ. Nhờ sự hô hoán và hỗ trợ dập lửa của người dân xung quanh nên may mắn không có ai tử vong.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, bị cáo Vân và bà Đinh Thị H. (SN 1971, Hoàng Mai, Hà Nội) từng là vợ chồng. Hai người có căn nhà chung tại ngách 3, ngõ 260, phố Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Do là đối tượng nghiện ma túy nên Vân bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến tháng 5/2022, Vân chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nên đã trở về ngôi nhà tại phố Tân Mai. Nhưng khi về đến nhà thì thấy vợ cũ là bà H. đã cho người khác thuê. Lúc này, trong nhà đang có 5 người sinh sống là khách thuê của bà H.

Bực tức vì không vào được nhà, Vân quyết định mua xăng về đốt nhà. Khoảng 4h ngày 16/5/2022, khi 5 người trong căn nhà đang ngủ thì Vân cầm theo đồ dễ cháy, xăng và bật lửa đến căn nhà để đốt. Ngọn lửa bùng cháy, may mắn khi những người hàng xóm xung quanh phát hiện kịp thời và hô hoán để cùng nhau dập lửa.

Khi thấy hàng xóm là ông Hoàng Anh T. đến dập lửa, Vân đã cự cãi với ông T. và dùng một mảnh kính vỡ đánh ông T., ngăn cản người dập lửa.

Người dân quanh đó thấy Vân hành động bất chấp hậu quả nên đã cùng nhau khống chế đối tượng rồi dập lửa. Hậu quả của đám cháy khiến một số đồ vật bị hư hại. Do được phát hiện kịp thời nên không có ai bị thương vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân thừa nhận tội danh truy tố như cáo trạng. HĐXX xác định, bị cáo đã có hành vi bất chấp pháp luật, việc tẩm xăng đốt nhà khi có 5 người đang ngủ bên trong rất có thể sẽ dẫn đến việc nhiều người tử vong. May mắn khi có nhiều người hàng xóm xung quanh khống chế bị cáo và dập lửa. Các bị hại không tử vong là thuộc vào trường hợp phạm tội chưa đạt.

“Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe và an toàn của người khác, đe dọa đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo biết được ngôi nhà có một cửa duy nhất và có 5 người đang ngủ trong nhà. Bị cáo cũng không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng vẫn quyết thực hiện hành vi. Việc các bị hại không tử vong là do mọi người xung quanh dập lửa kịp thời”. – HĐXX nhận định.

Do đó, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Hải Vân mức án 9 năm tù về tội Giết người./.

(Nguồn: Soha)

KHỞI TỐ NGƯỜI CHA PHÓNG HỎA VÔ TÌNH LÀM CHẾT CON TRAI

Thấy con trai học tập kém, ông H. châm lửa vào đám cỏ để dọa nhưng vô tình khiến lửa bén vào người con trai...

Ngày 10/1, VKSND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Mạc Văn H. (người địa phương) về tội Vô ý làm chết người.

Theo cơ quan chức năng, trưa 29/10/2022, ông H. biết tin con trai M.V.N. (học sinh lớp 6) có thành tích học tập không tốt nên ông lái xe máy tìm con. Gặp N. trên đường đi học về, người cha dùng tay, dép đánh con.

Sau đó, ông H. lấy bật lửa trong cốp và chai xăng treo ở xe, dọa sẽ đốt sách vở của con, không cho đi học nữa. Ông H. châm lửa vào đám cỏ bên đường rồi đổ xăng làm ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Để dọa con trai, ông H. vẩy xăng lên cặp sách N. đang đeo khiến lửa bén vào cơ thể. Thấy vậy, người cha vội ôm con lao xuống ruộng dập lửa và đưa N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngày 14/11/2022, nạn nhân tử vong.

(Nguồn: Dân Trí)

KẾ HOẠCH SÁT HẠI TÌNH ĐỊCH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG U60

(Ảnh minh hoạ).

Do ghen tuông, Nguyễn Văn Hoàng, 59 tuổi, vượt 40 km sang tỉnh kế bên câu dây điện vào cổng sắt nhà tình địch để sát hại.

Hoàng ở xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đã có vợ con nhưng nhiều năm qua quan hệ tình cảm với người phụ nữ 54 tuổi làm nghề bán dưa hấu ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - cách 40 km.

Đầu năm 2020, bà này đề nghị chia tay, vài tháng sau quen người đàn ông hàng xóm 56 tuổi. Vì muốn hàn gắn tình cảm, Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc, đến nhà thăm tình cũ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hậu Giang, tối 12/4/2022, Hoàng tiếp tục đến thăm người tình cũ tại sạp bán dưa hấu ở chợ Cầu Mới, thị xã Long Mỹ, với mong muốn nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Trong câu chuyện, Hoàng biết bà này có người yêu mới ở gần nhà nên nổi cơn ghen. Từ đó, Hoàng muốn sát hại tình địch để trả thù, đồng thời để người yêu quay lại với mình.

Khoảng 0h hôm sau, ông ta đem theo dao, ghé bãi đất trống nhặt thêm cuộn dây chì và đoạn dây điện, đến nhà tình địch tại con hẻm ở phường Thuận An. Quan sát không thấy ai, Hoàng cột một đầu dây chì vào cửa rào bằng sắt, thả thòng xuống đất kéo ngang qua trước cửa, nối vào một đầu dây điện, đấu vào đồng hồ điện có sẵn ở cây cột gần đấy... Hoàng làm "bẫy" này để tình địch khi thức dậy mở cửa rào ra ngoài, sẽ bị điện giật chết. Xong việc, ông ta chạy xe máy về nhà chờ kết quả.

Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, người dân trong khu vực phát hiện dây điện, dây chì giăng bất thường trước nhà người dàn ông 56 tuổi nên báo cảnh sát. Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng là thủ phạm, bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng là đặc biệt nguy hiểm, có khả năng làm chết nhiều người sinh sống gần đó; việc tình địch của ông ta không bị điện giật chết là ngoài ý muốn của hung thủ.

Ngày 10/1, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Hoàng 9 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

(Nguồn: Vnexpress)

BÉ GÁI SƠ SINH BỊ BỎ RƠI GẦN MIỆNG CỐNG Ở HÀ TĨNH

Lãnh đạo UBND xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước.

Khoảng 8h30 sáng nay (11/1), người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi gần miệng cống nước. Sự việc được trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tây đã làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Sơn Tây để chăm sóc.

Qua thăm khám, xác định bé gái vừa chào đời, cân nặng 2,4kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

"Hiện địa phương đã làm các thủ tục, chăm sóc cháu bé và phát thông báo tìm người thân.

Trong khoảng thời gian theo quy định mà người thân cháu bé không đến nhận thì xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi. Đã có một số gia đình xin nhận nuôi bé gái", lãnh đạo xã Sơn Tây cho hay.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Trói tay chân, hiếp dâm ngay tại nhà; Tạt xăng đốt người tình; Giết chị cướp tài sản; Giết cháu rồi trốn lên rừng ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang