Người Việt hải ngoại: Hoa hậu Julia Hồ về Mỹ kết hôn; Bố ruột 'bé Xuân Mai' mưu sinh ở Mỹ; Thăm hỏi sinh viên ở Israel

Hoa hậu Julia Hồ về Mỹ kết hôn lần hai

Julia Hồ Thúy Anh đưa con trai về California từ cuối tháng 10 để chuẩn bị tổ chức đám cưới với người yêu Việt kiều sau hai năm tìm hiểu.

Julia Hồ cho biết cô và bạn trai thân quen hơn 6 năm nhưng bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2021. "Khi tình cảm chín muồi, tôi chọn về Mỹ cùng anh xây dựng cuộc sống mới, tạm gác lại công việc ở Việt Nam sau 4 năm gây dựng", cô nói.

Theo người đẹp, chồng sắp cưới lớn lên ở California, có công việc ổn định, tính cách trầm ổn, đáng tin cậy. "Anh không phải người nổi tiếng nên ngại xuất hiện trên báo, tôi cũng muốn giữ sự riêng tư", Julia cho biết.

Sắp tới, Julia Hồ và con trai, bé Jaden, sẽ sống ở California, chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam. Sau 4 năm bươn chải, cô muốn lui về hậu phương, dành trọn thời gian làm nội trợ, chăm sóc gia đình.

Trước đó, Julia Hồ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Jimmy Trường tại Mỹ năm 2015. Năm 2017, người đẹp thông báo ly hôn vì bất đồng ngôn ngữ và quan điểm sống. Hai năm sau, cô đưa con trai khi đó 5 tuổi về Việt Nam lập nghiệp. Tại TP HCM, cô kinh doanh bán thời gian, thỉnh thoảng tham gia sự kiện.

Hoa hậu từng cho biết cô và chồng cũ giữ mối quan hệ hòa thuận, cùng nuôi dạy con trai. Doanh nhân Jimmy Trường trợ cấp nuôi con khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng, thường cùng vợ cũ đưa con trai đi du lịch hoặc tổ chức sinh nhật cho bé.

Trong 6 năm độc thân, Julia Hồ chưa từng công khai hẹn hò. Cô dành nhiều thời gian làm việc, nuôi dạy bé Jaden, tụ tập cùng một số chị em thân thiết trong showbiz. Theo cô, Jaden là bé trai hiếu động, "chăm sóc vất vả bằng ba đứa trẻ bình thường" nên mỗi ngày của cô chủ yếu xoay quanh con, ít có thời gian cho bản thân.

Julia Hồ tên thật là Hồ Thúy Anh, đăng quang Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012 tại Mỹ. Sau đó, cô không tham gia showbiz mà bí mật kết hôn rồi ly hôn. Julia tự nhận là người có lối sống phóng khoáng, lạc quan, thích sự tự do và yêu những trang phục gợi cảm.

Ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột "bé Xuân Mai": Mưu sinh tại Mỹ, làm nail, bán phở

Ca sĩ Tuấn Cảnh trải qua nhiều khó khăn khi định cư, lập nghiệp tại nước ngoài. Anh hiện sống bình yên bên gia đình mới nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp cùng vợ cũ và con gái Xuân Mai.

Ca sĩ Tuấn Cảnh quê Hà Nội, từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, anh được yêu thích với các bài hát mang âm hưởng dân ca, thường chạy show nhiều tỉnh từ Nam tới Bắc.

Cuối thập niên 1990, Tuấn Cảnh trở thành "ông bầu" của con gái - "ca sĩ nhí" Xuân Mai đình đám một thời.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với mẹ của Xuân Mai, gần 20 năm qua, Tuấn Cảnh sống kín tiếng tại nước ngoài. Gần đây, anh nhận được sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga. Cựu ca sĩ chia sẻ về hành trình lập nghiệp ở Mỹ, hé lộ thêm về gia đình mới bên người vợ sau này.

Giọng ca Qua ngõ nhà em cho biết anh và nghệ sĩ guitar Thu Thu (mẹ Xuân Mai) hết duyên nên ly hôn năm 2004. Anh đi bước nữa với người vợ thứ 2 khi còn ở Việt Nam.

"Sau đó, vợ bảo lãnh cho tôi sang Mỹ. Chúng tôi có 1 con trai năm nay 17 tuổi. Vợ thứ hai của tôi hiền lành, đảm đang. Chúng tôi sống vui vẻ, an phận", Tuấn Cảnh nói.

Thời gian đầu sang Mỹ, Tuấn Cảnh và vợ sống tại Hawaii. Nhà vợ có sẵn tiệm nail (làm móng) nhưng ít thợ nên ca sĩ cũng xắn tay phụ làm nail cùng bà xã. Sau vài năm, gia đình anh chuyển đến California. "Lúc đó tôi chân ướt chân ráo, phải đi làm thuê cho người ta một vài công việc, vợ thì vẫn làm nail", bố Xuân Mai cho biết.

Trong một lần tụ tập đồng nghiệp, Tuấn Cảnh nấu phở đãi bạn bè và được Thúy Nga khen ngon. Được bạn bè khuyên mở tiệm phở, Tuấn Cảnh nghe theo và trở thành ông chủ "mát tay".

Nhiều năm nay, thu nhập của anh chủ yếu nhờ việc bán phở và được các đồng hương ủng hộ, trong đó có không ít bạn bè là nghệ sĩ. Trước khi lập gia đình, "bé" Xuân Mai cũng từng có thời gian phụ cha tại quán phở.

"Tôi kinh doanh phở vì khi sang Mỹ cũng không có nghề nào làm. Hơn nữa, nấu phở là nghề gia truyền của nhà tôi. Từ bé tôi đã phụ cha mẹ nấu phở. Quán của tôi "trộm vía" đông khách, trời thương nên đủ ăn. Nhưng làm hàng ăn cũng cực. Đến giờ tôi vẫn tự đứng bếp nấu nướng chứ không chỉ quản lý như người khác, nên mới vất vả", Tuấn Cảnh nói.

Ngoài mở tiệm phở, mỗi dịp Tết đến, giọng ca Tôi đưa em sang sông còn kinh doanh bánh chưng. Anh quan niệm dù ở đâu cũng phải lao động kiếm tiền, không phân biệt nghề sang - hèn.

"Khi mới sang nước ngoài, tôi bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ người ta sống được thì mình cũng sống được. Người ta làm nghề đó được thì tôi cũng làm được. Tôi không nghĩ mình phải làm nghề gì cao sang. Ở đất khách, chỉ cần đừng lười biếng thì không phải lo gì hết", Tuấn Cảnh nói.

Bố của Xuân Mai dự định làm việc tích góp để sau này nghỉ hưu về lại Việt Nam sinh sống, tuổi già không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. "Về già, sống ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Lúc đó tôi chỉ cần có căn nhà nhỏ, mở tiệm bán đồ ăn sáng, chiều chiều tụ tập bạn bè", anh cho hay.

Ở tuổi ngoài 50, Tuấn Cảnh không tiếc nuối quá khứ, không níu kéo quãng đời làm nghệ thuật dù đã 20 năm "gác mic". Thi thoảng, anh nhớ kỷ niệm thời mới đi hát tại TPHCM, gọi đây là thời "nghèo mà vui". Lúc đó, anh thường biểu diễn tại sân khấu Trống Đồng, sân khấu Lan Anh... Anh cũng hoạt động trong đoàn Duy Phương, Hương Loan, đi diễn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

"Giờ có hát hò thì tôi cũng chỉ là văn nghệ vui chơi thôi. Còn tuổi này quay lại âm nhạc cũng khó. Tôi không nhìn quá khứ mà nhìn về phía trước. Thuở nào thời nấy", cựu ca sĩ quan niệm.

Về mối quan hệ hiện tại với con gái Xuân Mai, Tuấn Cảnh khẳng định hai cha con vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Hằng tuần, con gái gọi video, gửi ảnh cháu ngoại cho Tuấn Cảnh. Thi thoảng vào các dịp hè, dịp Tết, Xuân Mai dẫn gia đình về thăm cha.

Dù chia tay nhưng Tuấn Cảnh và vợ cũ vẫn làm bạn bè, gia đình 2 bên qua lại thân thiết.

"Vợ cũ tôi đang ở cùng Xuân Mai, thi thoảng vẫn về California chơi và vợ tôi cũng lái xe đón đưa, chở đi chơi. Hồi Tết vừa rồi, mẹ con Xuân Mai về nhà tôi chơi. Xuân Mai thì hiện ở Ohio với chồng, 3 đứa con và mẹ", bố Xuân Mai nói thêm.

Trước đây, Xuân Mai cũng từng chia sẻ về mối quan hệ thân thiết cùng gia đình mới của bố. Lúc bố mẹ chia tay, cô và em trai còn nhỏ nhưng cô không trách móc và cho rằng cha mẹ chia tay là do duyên số.

Nữ ca sĩ từng bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ. Là bố mẹ thì không ai muốn con mình phải khổ vì sống thiếu 1 trong 2 người nhưng tôi nghĩ họ có lý do riêng của mình. Tôi không bao giờ hỏi mẹ về chuyện này nhưng dù thế nào thì tôi luôn yêu quý bố mẹ như nhau. Tôi không trách bố dù bố đã có gia đình riêng".

Xuân Mai cho biết ca sĩ Tuấn Cảnh vẫn thường xuyên quan tâm đến cô và em trai. Lúc cô đi học, gia đình riêng của bố còn chuyển về sống cạnh trường học của cô nên cô thường xuyên được gặp bố.

Sao nhí một thời cũng khen ngợi người vợ thứ 2 của bố mình: "Dì là người rất tốt, dì cũng coi tôi và em trai như con ruột. Chúng tôi coi nhau như gia đình chứ không hề có sự phân biệt. Mẹ tôi và bố bây giờ cũng như bạn thân, thậm chí, mỗi khi bố và dì bận thì mẹ tôi còn đưa em Steven (con riêng của nghệ sĩ Tuấn Cảnh - PV) đi học giúp. Tôi cảm thấy vui vì điều đó".

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi sinh viên khu vực miền Nam

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên tục duy trì các đầu mối thông tin với các tu nghiệp sinh thông qua mạng xã hội, tổ chức những buổi họp trực tuyến nhằm cập nhật thông tin tình hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/11, sau khi lệnh tạm ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza có hiệu lực, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Israel do Đại sứ Lý Đức Trung dẫn đầu đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi các tu nghiệp sinh tại Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava (AICAT) ở miền Nam Israel.

Đại sứ Lý Đức Trung cho biết mục đích của chuyến đi lần này nhằm nắm bắt các thông tin cụ thể liên quan đến an ninh an toàn của các tu nghiệp sinh Việt Nam; động viên các sinh viên giữ liên lạc với các đơn vị chủ quản ở trong nước và người thân; tuân thủ các yêu cầu của nhà trường về lịch trình làm việc, học tập cũng như các khuyến cáo của chính quyền sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn; vững tâm, đề cao tinh thần đoàn kết vượt khó, hỗ trợ nhau để tiếp tục hoàn thành khóa học tập và hướng nghiệp tại Israel.

Trong buổi làm việc, Đại sứ Lý Đức Trung cũng đã trao đổi với trung tâm các biện pháp cụ thể hỗ trợ, đảm bảo an ninh cho các tu nghiệp sinh; đề xuất các biện pháp tăng cường số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại trung tâm trong thời gian tới.

Trung tâm AICAT hiện có khoảng 80 tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học, bên cạnh các tu nghiệp sinh đến từ nhiều nước châu Á, châu Phi. Cho đến nay, toàn bộ các tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học tại đây vẫn mạnh khỏe, an toàn.

Em Nguyễn Đình Sang, thực tập sinh tại Trung tâm AICAT, cho biết: "Các sinh viên Việt Nam tại AICAT được phân công thực tập tại 6 nông trang. Từ khi xung đột bùng phát, nhà trường luôn quan tâm, hỏi thăm tình hình an toàn cũng như cuộc sống sinh hoạt của các sinh viên Việt Nam. Nhờ đó, em cũng như các bạn sinh viên đều cảm thấy an tâm."

Bà Hani Arnon, Giám đốc điều hành AICAT, cho biết: "Chúng tôi quan tâm tới sinh viên như các người thân của chúng tôi. Các em là một phần trong cộng đồng ở đây, vì thế khi chúng tôi bảo vệ cộng đồng, chúng tôi cũng bảo vệ các em sinh viên. Chúng tôi hướng dẫn các em cách xử trí khi nghe thấy tiếng còi báo động. Chúng tôi cũng khuyến nghị các em không nên rời khỏi Arava vào thời điểm này vì đây đang là nơi an toàn."

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên tục duy trì các đầu mối thông tin với các tu nghiệp sinh thông qua mạng xã hội, tổ chức các buổi họp trực tuyến nhằm cập nhật thông tin tình hình, giúp các em tự đảm bảo an toàn cả về người và tài sản./.

Nguồn: Ngôi Sao; Dân Trí; VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang