Vụ trói tay chân cưỡng hiếp tại nhà; Mất 1,4 tỷ vì 'cắt duyên âm'; Giết người tình vì không ly hôn; Bi kịch từ đánh ghen

BẤT NGỜ VỚI THÂN THẾ NGƯỜI TRÓI TAY CHÂN, CƯỠNG HIẾP PHỤ NỮ TẠI NHÀ RIÊNG

(Ảnh minh hoạ).

Người phụ nữ bị trói tay chân, cưỡng hiếp ngay tại nhà riêng khiến dư luận xôn xao, nhưng điều bất ngờ hơn là hung thủ chính là chồng của nạn nhân.

Ngày 12-1, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vẫn đang tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985; trú tại thị trấn Sa Thầy) để điều tra hành vi "hiếp dâm" đối với chị T.T.Th (SN 1985, trú huyện Sa Thầy).

Trước đó, chị N.T.Th đã đến Công an huyện Sa Thầy trình báo bị đối tượng Trần Ngọc Vũ đột nhập vào nhà riêng, khống chế, trói tay rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Vũ.

Theo chị T.T.Th, vào ngày 10-8-2022, chị và Trần Ngọc Vũ kết hôn với nhau. Tuy nhiên sau đó giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T.T.Th đã gửi đơn xin ly hôn tới TAND huyện Sa Thầy. TAND đã tiến hành hòa giải nhưng không thành công. Trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng của nhau.

(Nguồn: Kenh14)

28 TUỔI CHƯA CÓ BẠN TRAI, CÔ GÁI CHI 1,4 TỶ ĐỒNG "CẮT DUYÊN ÂM"

Sau khi "soi mệnh", Hà nói chị H. bị "vong theo" nên đường tình duyên trắc trở. Nếu muốn có tình yêu thì cần "cắt duyên âm". Chị H. nghe xong đã nhờ Hà giúp đỡ.

Ngày 11/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hà (52 tuổi, ở quận Đống Đa) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Thị Hà bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị TAND quận Đống Đa phạt 4 năm tù về tội "Đánh bạc". Trong thời gian đợi xét xử, Hà thiếu tiền tiêu và nảy sinh ý định lừa đảo.

Hồ sơ điều tra thể hiện, ngày 24/2/2022, Hà mua đồ tại một cửa hàng ở phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) và quen quản lý cửa hàng là chị V.T.H. (28 tuổi). Qua nói chuyện, Hà biết chị H. chưa có chồng con nên quảng cáo có khả năng xem bói.

Sau khi "soi mệnh", Hà nói chị H. bị "vong theo" nên đường tình duyên trắc trở. Nếu muốn có tình yêu thì cần "cắt duyên âm". Chị H. nghe xong đã nhờ Hà giúp đỡ.

Từ ngày 24/2 đến 5/4/2022, Hà nhiều lần yêu cầu chị H. đưa các khoản tiền để làm lễ, hình thức giao dịch là tiền mặt, chuyển khoản hoặc đưa vàng. Cáo trạng xác định nữ bị hại đã đưa cho Hà gần 1,4 tỷ đồng, 2 chỉ vàng, một dây chuyền vàng.

Toàn bộ tiền và tài sản trên, Hà không làm lễ theo cam kết mà dùng để tiêu xài cá nhân, mua xe máy, điện thoại...

Sau khi bị tố giác, Hà và những người liên quan đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra gần 400 triệu đồng, một xe máy, một điện thoại và 2 nhẫn vàng.

Tổng hợp với 2 vụ án trước đó, hình phạt chung mà Hà phải nhận là 17 năm 3 tháng tù giam.

(Nguồn: Dân Trí)

TỬ HÌNH KẺ SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH VÌ KHÔNG CHỊU LY HÔN CHỒNG

(Ảnh minh hoạ).

Chiều 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trường Duy (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án tử hình vì sát hại người tình trong nhà nghỉ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trường Duy quen biết và có tình cảm yêu đương với một phụ nữ đã có chồng, con là chị N.T.K (ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Ngày 27/4/2022, Duy và chị K. đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài thuê phòng ở qua đêm.

Tại đây, Duy yêu cầu chị K. ly hôn chồng để tiến tới hôn nhân với mình nhưng chị K. đưa ra lý do trì hoãn dẫn đến lời qua tiếng lại.

Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Duy chiếm đoạt tài sản gồm 1 xe máy, bông tai, dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động (tổng trị giá hơn 34 triệu đồng) rồi bỏ trốn. Đến ngày 7/5/2022, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trường Duy mức án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt dành cho Duy là tử hình.

(Nguồn: Tiền Phong)

BI KỊCH TỪ ĐÁNH GHEN

Nghi ngờ Nguyễn Minh Thạch, 52 tuổi, quan hệ tình cảm với vợ mình, ông Thanh mang nước tiểu đi đánh ghen thì bị người này đá trọng thương.

Vụ án Cố ý gây thương tích do bị cáo Thạch thực hiện có đơn kháng cáo của các bên được TAND TP HCM xử phúc thẩm ngày 11/1.

Theo bản án sơ thẩm, Thạch bị ông Thanh (63 tuổi, cán bộ công an về hưu) nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người vợ kém 14 tuổi của mình. Ngày 15/3/2019, ông Thanh mang dao, hũ nước tiểu tìm đến công ty của "tình địch" ở quận 8 để "nói chuyện".

Thạch tưởng hũ chất lỏng là axít nên bỏ chạy, ông Thanh đuổi theo tạt lên người rồi lao vào đánh. Sau khi đẩy ông Thanh ngã, Thạch đạp nhiều cái vào đầu, mặt người này gây thương tích 59 %.

Hồi tháng 8, TAND quận 8 xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thạch mức án 2 năm 6 tháng tù.

Cho rằng mức án này là quá nhẹ, bị hại kháng cáo xin đề nghị tăng án, còn Thạch xin được hưởng án treo.

Tại tòa, các bên vẫn giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo Thạch không thừa nhận có quan hệ tình cảm với vợ ông Thanh. Trong khi đó, luật sư của nạn nhân cho rằng thân chủ đã nhiều lần gặp Thạch đề nghị chấm dứt mối quan hệ với vợ mình nhưng không được nên mới dẫn đến vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX bác kháng cáo của bị hại, chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên chuyển từ 2 năm 6 tháng tù giam sang cho hưởng án treo.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị hại dùng nước tiểu để làm nhục và hung khí gây kích động bị cáo. Quá trình xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho ông Thanh 200 triệu đồng... nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Không đồng ý với quyết định của tòa, phía bị hại cho biết sẽ đề nghị TAND Cấp cao xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

(Nguồn: Vnexpress)

(Xem thêm:

=> Tẩm xăng đốt nhà; Cha phóng hỏa vô tình làm chết con; Kế hoạch giết tình địch; Bé sơ sinh bị bỏ gần miệng cống ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang