Phim truyền hình lấy lại sức hút; Hari Won bị tố quỵt nợ; Học sinh lái xe, 2 người chết; Sản phụ tử vong bất thường ở BV tư

Phim truyền hình lấy lại sức hút

Năm 2022, phim truyền hình Việt có dấu hiệu chững lại do thiếu vắng tác phẩm hấp dẫn. Từ đó đến nay, các tác phẩm đa dạng đề tài thu hút sự chú ý.

Từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, nhiều bộ phim lên sóng với đa dạng thể loại, khai thác nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhiều bộ phim khai thác đề tài về hôn nhân, gia đình, tình bạn, tình yêu với cách thể hiện gần gũi, sinh động khiến nhiều khán giả thích thú.

Hút khán giả trở lại

Năm 2022, phim truyền hình Việt có dấu hiệu chững lại. Trong năm 2022, bộ phim nhận được nhiều lời khen, sự công nhận của khán giả là Thương ngày nắng về. Tại các lễ trao giải về phim truyền hình cuối năm, không khó để nhận định bộ phim này thắng giải. Tuy nhiên, trường hợp này có lẽ khó xảy ra hơn trong năm 2023, bởi chỉ nửa năm nhưng các phim lên sóng đều gây thiện cảm.

Theo số liệu do đơn vị nghiên cứu thị trường Kantar Media Vietnam công bố, những bộ phim truyền hình như Đừng làm mẹ cáu (đạo diễn Vũ Minh Trí), Đừng nói khi yêu (đạo diễn Bùi Quốc Việt), Cuộc đời vẫn đẹp sao (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng), Gia đình mình vui bất thình lình (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Đức Hiếu) luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng chương trình được xem nhiều nhất cả nước, có rating trên 3%.

Chị Trần Thu Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiết lộ, hai vợ chồng chị là khán giả trung thành của phim truyền hình trên sóng giờ vàng nhiều năm nay. Họ giữ thói quen xem phim sau bữa tối như một cách gắn kết các thành viên trong gia đình. “Tôi thích những phim nhẹ nhàng, về hôn nhân, gia đình. Phim Việt gần đây như Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao… khá hấp dẫn, không thua kém các bộ phim của Trung Quốc, Hàn Quốc. Tôi chọn xem phim truyền hình Việt vì sự gần gũi, dễ hiểu”, chị Thu Hà chia sẻ.

Giới trẻ cũng quan tâm đến phim truyền hình Việt hơn, bởi nhà sản xuất quan tâm hơn về đề tài tình bạn, tình yêu của giới trẻ. Những bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Gara hạnh phúc, Đừng nói khi yêu... nói đúng nỗi lòng giới trẻ. Khán giả Hoàng Minh Thư (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng, những tình huống trong phim gần gũi với cuộc sống, nhiều tình huống thực tế xảy ra ngoài đời. “Phim Việt Nam ngày càng hấp dẫn, tình huống, thoại trong phim rất đời. Nhất là mấy bộ phim phát sóng gần đây như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Gia đình mình vui bất thình lình”, Minh Thư nói.

Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm về phim truyền hình xuất hiện, cho thấy sự quan tâm của khán giả rất lớn. Nhóm hâm mộ phim Gia đình mình vui bất thình lình trên mạng xã hội thu hút gần 30 nghìn người tham gia. Trước đó, nhóm này có tên 11 tháng 5 ngày - một bộ phim cũng của bộ đôi đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Đức Hiếu. Cảnh đánh ghen, dằn mặt hay những tình tiết xúc động được trích ra từ phim cũng hút cả triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Thoại phim cất lên từ đời sống

Điểm chung của các bộ phim ăn khách là kịch bản gần gũi, câu chuyện phim bình dị, tình huống, lời thoại mang đậm chất liệu đời thường. Với mỗi phân cảnh, tình huống trong phim, khán giả như được thấy được chính mình.

Nội dung giản dị, lời thoại gần gũi, đời thường là “điểm cộng” cho loạt phim truyền hình ăn khách. Thậm chí, một số câu thoại vượt qua khỏi khuôn khổ bộ phim để trở thành câu nói được yêu thích trong đời sống. Có thể kể đến câu “hết nước chấm” của nhân vật Lưu (NSƯT Hoàng Hải) trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, “Khả năng phát hiện tiểu tam từ khi nó còn là tiểu nhị” của nhân vật Hà (Lan Phương) trong Gia đình mình vui bất thình lình... Biên kịch Nguyễn Thu Thủy, người chấp bút kịch bản phim Về nhà đi con cho rằng những câu thoại làm nhân vật sống động và sắc nét hơn nhiều.

“Trong phim truyền hình, thoại phim rất quan trọng, vừa khắc họa nhân vật, lại vừa tạo không khí phim. Khi thoại nhân vật như cất lên từ cuộc sống cũng là lúc người xem tiếp nhận nhân vật, chuyện phim một cách tự nhiên nhất. Chúng tôi giờ đây có thể lắng nghe, quan sát cuộc sống, đưa cuộc sống vào phim, và khi cuộc sống trong phim đủ thuyết phục, nó sẽ một lần nữa quay ngược trở lại đời sống, tạo nên những vòng lan tỏa mới”, biên kịch Nguyễn Thu Thủy nói.

Sự hóa thân mượt mà của các diễn viên cho mỗi nhân vật cũng là điểm thu hút khán giả. Dù là vai chính hay vai phụ, các diễn viên đều cố gắng để thuyết phục khán giả. Thanh Hương có màn hóa thân xuất sắc với vai Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Cô thể hiện được một Luyến “cửu vạn” đanh đá, có phần khôn lỏi nhưng vẫn tình cảm với người mình yêu quý. Lan Phương cũng thể hiện khả năng biến hóa tài tình trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình với vai Hà - một người vợ lanh chanh, trẻ con, hay gây sự nhưng hết lòng vì gia đình. Khán giả cũng yêu mến NSƯT Hoàng Hải với vai Lưu Cuộc đời vẫn đẹp sao, gắn với những câu thoại “xịn hết nước chấm”.

Trước đây nhược điểm thường thấy ở phim truyền hình Việt là cách xử lý tình huống dễ dàng, qua loa, thiếu logic, đặc biệt trong việc phát triển tâm lý của nhân vật. Điều này được khắc phục trong nhiều bộ phim gần đây: các chi tiết được xâu chuỗi một cách hợp lý, tâm lý nhân vật được xây dựng kỹ càng.

“Phim ảnh và nghệ thuật nói chung luôn vận động và phát triển, mỗi thời điểm nó đều phản ánh hơi thở đời sống xã hội của thời điểm ấy. Nhu cầu của khán giả cũng vậy, đòi hỏi khán giả mỗi thời mỗi khác luôn đa dạng và không ngừng nâng cao. Quan điểm của tôi là khán giả còn chưa hài lòng ở điểm nào, đó đều là những điểm yếu mà chúng tôi cần khắc phục”, biên kịch Nguyễn Thu Thủy nêu.

(Nguồn: Zing News)

Hari Won lên tiếng thông tin quỵt nợ

'Thời gian gần đây tôi gặp một chuyện vô cùng khủng khiếp đó là nợ nần, nghe từ nợ nần rất là nặng nề với tôi', Hari Won lên tiếng.

Tối 26/5, Hari Won đích thân lên tiếng làm rõ thông tin nợ nần, liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện để chửi mắng. Cụ thể, vợ Trấn Thành cho biết vào một buổi sáng đã nhận được cuộc gọi từ một người lạ với nội dung yêu cầu trả nợ. Sau khi đã giải thích và chặn số điện thoại này thì nữ ca sĩ tiếp tục bị một người khác gọi hơn 20 lần yêu cầu xác nhận quan hệ với một người đàn ông tên T ở Quy Nhơn, đồng thời yêu cầu trả nợ nếu không sẽ bị siết tài sản.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không có bất kỳ khoản vay nào và từ "nợ nần" rất nặng nề với cô. Thậm chí Hari Won tiết lộ đến Trấn Thành cô cũng không mượn tiền nên việc bị đòi nợ là không đúng. Hari Won cho biết nhiều lần năn nỉ, yêu cầu người lạ kia xác minh số điện thoại của mình và số điện thoại của người họ cần tìm không liên quan nhau nhưng bên kia cho rằng cô nói dối, giả danh người nước ngoài.

Hari Won bức xúc phân trần với công chúng: "Tôi đã nói đây là số điện thoại của tôi chứ không phải người họ đang đòi nợ, họ đang rất làm phiền tôi nhưng bên kia cứ không tin tôi. Tôi còn năn nỉ họ hãy xác nhận chủ nhân số điện thoại này, tôi là người nước ngoài thật. Họ cứ bắt tôi xác nhận quen biết một người nào đó tên T mà tôi không biết, bên cạnh tôi không có ai tên như thế cả. Họ cứ liên tục gọi lại và nói bên ngân hàng sẽ siết tài sản gì đó".

Sau nhiều lần liên tục bị làm phiền khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên Hari Won buộc phải nói ra danh tính. Thậm chí, nữ ca sĩ còn phải nhấn mạnh bản thân là vợ Trấn Thành để làm rõ thông tin.

Hari Won nói: "Khi tôi chịu hết nổi thì mới nói rõ tên Hàn Quốc của tôi và nói luôn tôi là Hari Won. Xong bên kia hỏi lại: 'Vậy chồng chị là anh Trấn Thảnh hả?' và tôi nói: 'Đúng rồi, Huỳnh Trấn Thành là chồng của chị'. Tôi hỏi họ nghe giọng tôi có nhận ra không bởi người Việt Nam giả giọng tôi không dễ. Trước kia họ gọi tôi không muốn nói danh tính của mình vì tôi không thích thế nhưng đến lúc không chịu nổi nữa phải 'khai' ra và yêu cầu họ không gọi cho tôi nữa. Tôi có tiền, tôi không có nhu cầu mượn tiền của ai cả".

Hari Won cho biết sau lần khẳng định rõ danh tính thì đã không còn nhận điện thoại từ người lạ thế nhưng cô quyết định lên tiếng đến tránh những hiểu lầm về sau. Nữ ca sĩ nhấn mạnh bản thân không vướng vào bất kỳ khoản nợ nào. Đồng thời, Hari Won vô cùng bức xúc trước việc thông tin cá nhân bị mạo danh.

(Nguồn: Soha)

Học sinh lái xe máy chở 3 gây tai nạn, 2 người chết

Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào trưa 26/5. Em Đ.N.N (14 tuổi, ở phường 7, TP Cà Mau là học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu) điều khiển xe máy chở theo N.N.N.V (14 tuổi, ở Phường 1, TP Cà Mau là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) và V.L.P.U (15 tuổi, ở phường 9, TP Cà Mau). Khi đi đến đoạn đường gần cầu Thống Nhất, đường Ngô Quyền (thuộc địa bàn phường 1, TP Cà Mau) thì Đ.N.M không làm chủ được tay lái, tông vào xe tải đang đậu để xuống vật liệu xây dựng bên đường.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cả 3 được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, em Đ.N.N và em N.N.N.V tử vong sau ít giờ nhập viện. Riêng em V.LP.U hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi Đ.N.N, N.N.N.V tử vong, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau, thực hiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

(Nguồn: VTC)

Sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện tư nhân ở Đắk Lắk

Sản phụ 33 tuổi tử vong bất thường khi tới sinh tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/5, nguồn tin của PV Báo GD&TĐ cho biết, một sản phụ tử vong khi sinh con tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sáng 24/5, chị Đ.T.H., (SN 1990, trú tổ 8, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), nhập viện chờ sinh mổ tại phòng 115, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Theo người nhà chị H, khi nhập viện, sức khỏe sản phụ bình thường.

Đến trưa 25/5, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai, phát hiện tim thai đập nhanh.

Lúc này, sản phụ cũng có dấu hiệu nóng trong người, nhưng đo nhiệt độ không phải bị sốt.

Đến đêm, tim thai nhi vẫn đập nhanh nên bác sĩ đưa sản phụ vào phòng cách ly.

Từ đó, gia đình không được vào thăm nên không biết tình hình sản phụ thế nào.

Đến khoảng 9 giờ sáng 26/5, người nhà nhận được thông báo sản phụ đã tử vong. Lý do ban đầu được giải thích do tràn nước ối, máu vào phổi.

Đứa con vừa chào đời cũng bị ngợp nên đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Người nhà sản phụ cho biết thêm, đây là lần sinh thứ 2. Con đầu tiên, sản phụ này sinh thường. Sản phụ không có bệnh lý, thời gian dự sinh sau 1 ngày.

Anh Lê Văn L., chồng sản phụ cho biết, khi bác sĩ ra thông báo, anh đã linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Lúc đó, tay chân anh bủn rủn, rối bời trước sự ra đi đột ngột của vợ", anh L. nói.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết, chưa nhận được thông tin sản phụ tử vong tại bệnh viện. Ngày mai họp giao ban, nắm thông tin sẽ thông báo lại sau.

Anh Lê Văn L. và gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, quyết định đưa chị H. về TP Gia Nghĩa để mai táng.

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang