Nhân viên bị khách đâm tử vong; Nữ du khách bị đánh thủng màng nhĩ; Mặc quân phục giả đi trộm; Đi cướp lại điện thoại

NHÂN VIÊN ĐUỔI THEO ĐÒI TIỀN BỊ KHÁCH ĐÂM TỬ VONG

Khách đến quán karaoke giải trí nhưng sau đó không thanh toán hóa đơn. Khi nam nhân viên đòi tiền thì bị khách dùng hung khí tấn công, đâm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức ngày 6/5 đang điều tra, làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke ở đường số 11, phường Linh Xuân.

Nạn nhân tử vong là anh C.M.H. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Trước đó, tối ngày 5/5, có 2 người khách nam đến quán karaoke nói trên để giải trí. Tàn cuộc, 2 người này bỏ ra về nhưng không thanh toán hoá đơn. Anh H., là nhân viên tại quán, đã đi theo, yêu cầu 2 người phải trả tiền mới được ra về.

Khi lời qua tiếng lại, 1 trong 2 vị khách đã rút dao tấn công, đâm anh H. gục tại chỗ. Cả 2 người này sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan và truy xét kẻ gây án.

NỮ DU KHÁCH BỊ ĐÁNH THỦNG MÀNG NHĨ Ở KHU DU LỊCH NINH THUẬN

Nữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.

Sáng 6-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đang chỉ đạo kiểm tra thông tin nữ du khách bị đánh khi sử dụng các dịch vụ tại bãi biển Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Ông Hòa cho biết đã nắm sự việc và chỉ đạo Phó Giám đốc sở trực tiếp xuống khu vực bãi biển xảy ra sự việc để ghi nhận tình hình, xử lý.

Trước đó, nữ du khách tên N.D.L. (trú TP Hà Nội) cho biết chiều 2-5, cô cùng 2 người bạn mua vé vào cổng của Công ty CP Casa Mia Ninh Thuận tại bãi Kinh để thuê thuyền sup. Khi nhóm du khách này đang chèo thuyền trên biển thì gặp gió lớn, sup bị lật.

"Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu, tôi nhanh chóng chạy lên bờ tìm cứu hộ nhưng không có ai. Thay vào đó, một tốp 5-6 thanh niên tiếp cận đề nghị chúng tôi thuê họ lái mô tô nước với giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tình thế cấp bách, tôi đồng ý ngay" - chị L. viết trên trang cá nhân.

Cũng theo nữ du khách này, nhóm người lái mô tô nước sau đó chạy ra biển để vớt sup về, bỏ mặc các bạn của chị L. tự bơi vào bờ. Do vậy, nhóm chị L. và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi. Một thành viên đánh chị L. khi bị ghi hình bằng điện thoại.

Chị N.D.L cho biết sau khi về tới Hà Nội, chị kiểm tra và phát hiện có cục máu đông ở tai. Bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhĩ tai trái.

Sự việc trên sau khi được nữ du khách chia sẻ trên trang mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh vụ việc.

MẶC QUÂN PHỤC GIẢ ĐỘT NHẬP BIỆT THỰ TRỘM CẮP

Nguyễn Văn Lên mặc quân phục công an giả, đi khảo sát các biệt thự ở Đồng Tháp, chờ đến tối đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 5/5, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) thông tin Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lên (SN 1989, ngụ xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lên là thủ phạm đã đột nhập, gây ra hàng loạt vụ trộm tại các căn biệt thự ở TP Sa Đéc. Công an TP Sa Đéc cho biết, cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm tài sản. Đối tượng chọn thời điểm gây án từ 22h đến 3h sáng hôm sau.

Trên cơ sở tài liệu đã thu thập, Công an TP Sa Đéc xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, nhanh chóng dựng lên chân dung thủ phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Sa Đéc đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ Lên tại nhà trọ ở phường Tân Hội (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP Sa Đéc, đối tượng không thường xuyên ở nhà mà thuê trọ qua đêm ở địa bàn lân cận và tìm cơ hội gây án.

Để đánh lạc hướng điều tra, nếu đối tượng gây án ở Sa Đéc thì thuê nhà trọ tại TP Vĩnh Long hoặc huyện Châu Thành, chờ đến tối thuê xe ôm đến địa điểm gây án.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã đặt mua trên mạng bộ quân phục Công an nhân dân, còng số 8. Ban ngày, đối tượng mặc quân phục Công an nhân dân, rảo quanh các khu dân cư, biệt thự vắng người để khảo sát và chờ đến tối mới gây án.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2023 đến khi bị bắt, Lên đã thực hiện 11 vụ trộm trên địa bàn TP Sa Đéc, tổng số tài sản thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm ở huyện Lai Vung và Lấp Vò.

Lên cho rằng khi mặc cảnh phục đi khảo sát sẽ không bị người dân nghi ngờ. Lên không phá khóa mà đột nhập các biệt thự thông qua cửa chính đang mở hoặc cửa sổ, ô thoáng… Tài sản đối tượng nhắm đến là tiền, vàng, điện thoại…

BỰC TỨC VÌ BỊ MUA GIÁ CAO, NAM THANH NIÊN ĐI CƯỚP LẠI ĐIỆN THOẠI

Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Ngày 6/5, TAND Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử đối với bị cáo Quách Hoài Thương, 32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 12/9/2022, Quách Hoài Thương lên mạng và nhìn thấy cửa hàng điện thoại trên đường C12, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM đăng tin bán một điện thoại hiệu Samsung Galaxy Z Fold 3 cũ với giá hơn 31 triệu đồng.

Do tức giận việc anh H. là chủ cửa hàng điện thoại này từng mua điện thoại của Thương với giá rẻ nhưng bán lại giá cao nên Thương nảy sinh ý định cướp điện thoại di động có giá trị của anh H.

Đến khoảng 8h30 ngày 12/9/2022, Thương chạy xe máy đến cửa hàng điện thoại của anh H. nhưng cửa hàng chưa mở cửa. Không từ bỏ ý định, Thương chạy xe lòng vòng và đến 10h30 cùng ngày thì quay lại cửa hàng.

Vào bên trong, Thương nói anh H. cho mình xem điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy Z Fold 3 và một điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy S22 Ultra.

Sau khi xem xong, Thương lấy lý do không đủ tiền mặt để thanh toán để ra ngoài rút tiền. Nhưng thực chất Thương đến một cửa hàng bán đồ gia dụng mua hai con dao và một đôi bao tay bỏ vào túi áo khoác rồi quay lại cửa hàng của anh H.

Khi anh H. đưa hai điện thoại hiệu Samsung cho Thương xem lại thì Thương lấy bao tay ra đeo. Anh H. thắc mắc hỏi thì Thương nói là sợ làm máy bị trầy màn hình. Tiếp đến, Thương lần lượt đưa cho anh H. 2 thẻ ngân hàng để thanh toán nên đều không thanh toán được.

Lợi dụng lúc anh H. quay lưng, Thương lấy dao trong túi áo trong bên trái kề vào cổ của anh H. nhưng bị anh phát hiện, nên Thương dùng tay phải cầm dao đâm vào vùng ngực anh H.

Sau đó, Thương tiếp tục đâm về phía anh khoảng 2-3 cái nữa. anh H. ôm, quật ngã Thương xuống nền nhà, giữ chặt Thương lại và tri hô để người dân hỗ trợ bắt quả tang giao cho Công an phường 13, quận Tân Bình để xử lý.

Theo kết luận giám định thương tật, anh H. bị thương tích là 16% sức khỏe; thương tích do vật sắc nhọn tác động, gây nguy hiểm tính mạng.

Biên bản định giá 2 chiếc điện thoại bị Thương cướp có giá là 32 triệu đồng.

Tại tòa, Thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, bị cáo này khai trước đó từng mua một điện thoại hiệu Samsung có giá khoảng 20 triệu đồng. Dùng được một thời gian, Thương mang đến cửa hàng của anh H. bán và chỉ được 12 triệu.

Khoảng 3 tháng sau, Thương thấy cửa hàng của anh H. đang bán một điện thoại có giá 31 triệu đồng, nhớ lại chuyện cũ, Thương cho rằng anh H. mua điện thoại của mình giá thấp nhưng lại bán với giá cao nên bị cáo nảy sinh ý định cướp điện thoại của anh H. để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Tỏ ra hối hận, bị cáo Thương xin lỗi nạn nhân H. và mong được HĐXX khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.

Về phần anh H., tại tòa anh này yêu cầu hội đồng xét xử xem xét buộc bị cáo phải bồi thường 930 triệu gồm tiền viện phí, thiệt hại về thu nhập trong thời gian làm việc và tổn thất tinh thần.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Thương là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thương tổng mức án 15 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Ngoài ra, tòa còn buộc Thương phải bồi thường 104 triệu đồng (chưa trừ 40 triệu đồng đã bồi thường trước đó) cho nạn nhân H..

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang