Nhân viên bị hành hung vì tố bị sàm sỡ; Tìm 'của lạ', bị lừa 600 triệu; Đi nhậu, bị vợ đâm chết; Con gây tai nạn, mẹ lĩnh án tù

ĐIỀU TRA NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÀNH HUNG NỮ NHÂN VIÊN KHI BỊ QUAY CLIP TỐ SÀM SỠ

Sau khi bị khách hàng sàm sỡ tại thang máy trước mặt nhiều người, nữ nhân viên dùng điện thoại quay video thì bị người đàn ông đạp và tát vào mặt.

Ngày 27-3, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên phục vụ đang hướng dẫn khách hàng di chuyển vào thang máy thì bị một khách hàng nam sàm sỡ tại cửa thang máy, trước mặt một nhóm khách.

Theo thông tin chia sẻ, nữ nhân viên đang làm việc tại một nhà hàng, thuộc địa bàn xã Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương.

Theo clip ghi lại, sau khi người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên rời khỏi nhà hàng, nữ nhân viên đã chạy theo ra ngoài đường, dùng điện thoại ghi hình người đàn ông này.

Ngay sau đó người đàn ông đuổi theo nữ nhân viên và dùng chân đạp, tát vào mặt nữ nhân viên. Cùng với đó, người đàn ông liên tục nói lớn, chỉ tay đe dọa. Nữ nhân viên không thể phản kháng, chỉ ngồi ôm mặt khóc.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ và một số người can ngăn.

Video đăng tải trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc với hành vi hung hãn của người đàn ông.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-3, ông Nguyễn Thế Anh - chủ tịch UBND xã Thanh Khê - xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã Thanh Khê từ đêm 26-3, người đàn ông hành hung nữ nhân viên trú tại xã Tân Việt.

Theo ông Thế Anh, hiện công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

TÌM ‘CỦA LẠ’, BỊ LỪA ĐẢO MẤT 600 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 27.3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) nhận được tin báo của ông T.V.N (ở Gia Lai) về việc ông bị lừa đảo mất 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24.3, khi đi công tác ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), ông N. đã sử dụng tài khoản Facebook của mình vào một trang Facebook quảng cáo có nội dung khêu gợi tình dục để tìm gái bán dâm.

Ngay lập tức, trang này hồi đáp và giới thiệu cho một tài khoản Facebook có tên "Bạch Bạch". Trong quá trình nói chuyện, tài khoản Bạch Bạch đã yêu cầu ông N. chuyển qua ứng dụng Telegram để nói chuyện cho kín đáo và rồi gửi cho ông này một đường link trên Telegram có tên là "Hoài Lệ" với hình đại diện là một phụ nữ.

Sau đó "Hoài Lệ" gửi cho ông N. ảnh của 8 phụ nữ trẻ đẹp để chọn lựa. Ông N. đã chọn 2 cô gái trong ảnh rồi gửi lại. Lúc này, "Hoài Lệ" yêu cầu ông N. thanh toán 168.000 đồng để tạo thẻ hội viên mới, với lý do có thẻ thì ông N. mới dễ dàng hẹn hò với các cô gái đã chọn.

Đến đây, trò lừa đảo mới chính thức bắt đầu. Để có thẻ thành viên, "Hoài Lệ" gửi cho ông N. một đường link Telegram có tên là "Trân Trân Candy", rồi yêu cầu ông nộp 1 triệu đồng vào số tài khoản "0877541278" của một ngân hàng, chủ tài khoản là "HA THANH TUNG", để bình chọn bước 2.

Ông N. làm theo yêu cầu và được nhận lại 1,1 triệu đồng. Tiếp đó, "Hoài Lệ" lại yêu cầu ông N. chuyển 5 triệu đồng để bình chọn bước 3, cũng là để hoàn tất việc cấp thẻ hội viên và nhận lại số tiền đã đóng vào. Thấy gửi vào có lời lại có thẻ hội viên, ông N. đã chuyển vào số tài khoản trên 5 triệu đồng. Lúc này, "Hoài Lệ" nói rằng tài khoản của ông N. bị lỗi, yêu cầu nộp tiếp 20 triệu đồng và bình chọn bước 3 để nhận lại số tiền.

Cứ như vậy, ông N. đã chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản "0877541278" từ nhiều số tài khoản của mình và người thân với mục đích để lấy lại số tiền đã chuyển ban đầu. Đến khi "Hoài Lệ" đề nghị ông N. chuyển số tiền 1 tỉ đồng thì ông mới phát hiện ra mình đã bị lừa đảo và báo cơ quan công an.

ĐI NHẬU TIẾP "TĂNG 2", BỊ VỢ ĐÂM TỬ VONG

Trong lúc can ngăn chồng đi nhậu, người phụ nữ đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người chồng tử vong sau 5 ngày cấp cứu.

Sáng 27-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột, Công an phường Khánh Xuân làm rõ vụ án người phụ nữ đâm chồng tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20-3, sau khi đi nhậu về được một lúc, ông Đặng Trường Thanh (44 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân) lại đẩy xe ra khỏi nhà để đi nhậu tiếp.

Cho rằng ông Thanh đi nhậu cả ngày, không lo cho gia đình, bà Lương Thị Thanh Thúy (41 tuổi, vợ ông) chạy ra níu xe lại, không cho chồng đi. Từ đó, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, ông Thanh cầm 2 cái chén bằng sứ ném về phía bà Thúy nhưng không trúng. Nóng giận, bà Thúy đã lấy 1 con dao lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người.

Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy nhiều, bà Thúy cùng người thân đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến sáng 25-3, ông Thanh đã tử vong trên đường chuyển viện xuống TP HCM.

Sau khi được người thân và công an phường vận động, bà Thúy đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình.

CON GÂY TAI NẠN 4 NGƯỜI CHẾT, MẸ LĨNH ÁN 2 NĂM TÙ TREO

Do giao xe cho con chưa đủ tuổi, để con gây tai nạn khiến 4 người tử vong, chị Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) lĩnh 24 tháng tù treo.

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên toàn, bị can Pil cho biết, từ năm 2022 bị gai cột sống, sức khỏe không tốt nên giao xe cho con trai là Rơ Mah Tinh (17 tuổi) để con chở đi làm, chở phân bón, điều, lúa.

Bị cáo thừa nhận không am hiểu pháp luật nên đã giao xe cho con khi con chưa đủ tuổi, vì "nghĩ chỉ chạy loanh quanh trong làng, không ra quốc lộ".

Ngày 25/10/2023, Rơ Mah Tinh lái xe gây tai nạn khiến 4 người chết. Sau khi tai nạn xảy ra, Pil đã bồi thường cho 3 bị hại, mỗi gia đình một con lợn 40kg cùng 500.000 đồng.

Căn cứ vào chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pih 2 năm tù treo.

Theo cáo trạng, chiều 25/10/2023, trên đường về nhà, Pil thấy con mình là Rơ Mah Tinh ngồi trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm và đang nói chuyện với nhóm bạn.

Lúc này, Pil đến gần ngửi thấy mùi rượu trên người con, hỏi "định đi đâu?". Nghe Tinh trả lời "mới chở bạn đi chơi về", người mẹ không nói gì và đi về nhà.

Sau đó, Tinh dùng xe máy chở hai người bạn đều 18 tuổi từ xã Ia Lâu qua xã Ia Ga. Đến đoạn đường liên xã thuộc thôn Pắc Bó, xe của Tinh đã va chạm với xe máy đi ngược chiều do thanh niên 22 tuổi điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cả 4 người tử vong. Kết luận giám định cho thấy trong máu Tinh có nồng độ Ethanol là 170mg/100ml.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Kenh14; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang