Người Việt hải ngoại: Ngày Thầy thuốc ở Nga; Tiến sĩ có 28 bằng sáng chế ở Mỹ; 1 người bị sát hại ở Shiga

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại LB Nga

Tối 27/2, tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra) ở thủ đô của LB Nga, Hội Y Dược Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Tới dự lễ kỷ niệm có đại diện Hội Người Việt Nam tại LB Nga, Hội Cựu chiến binh, các hội đoàn của người Việt Nam và các thành viên Hội Y Dược Việt Nam tại LB Nga. Đây là dịp để các bác sỹ, lương y, người làm dịch vụ về y tế tại LB Nga cùng ôn lại lịch sử ra đời ngày truyền thống của ngành, ý nghĩa và trách nhiệm thiêng liêng của nghề cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Y Dược Việt Nam tại LB Nga, ông Hoàng Xuân Mai, Chủ tịch Hội Y Dược Việt Nam tại LB Nga, phát biểu chúc mừng các thành viên của hội cũng như những người liên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ông Mai cho rằng Hội Y Dược là Hội rất đặc biệt vì liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, vì vậy ông bày tỏ mong muốn các bác sĩ, y sĩ, cũng như những người Việt Nam liên quan đến ngành y sẽ kết nối và gắn bó với nhau để trau dồi kiến thức, để ngày càng có ích cho cuộc sống.

Đại diện của Incentra, các thành viên khác của Hội Y Dược cũng như đại diện của các hội đoàn người Việt khác cũng phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc mừng, chia sẻ, cảm thông với những hy sinh, vất vả của những người làm nghề y, quên mình vì công việc, đồng thời nêu bật những giá trị cao cả của y đức. Các phát biểu cũng ghi nhận những đóng góp của Hội Y Dược trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga và mong muốn hội sẽ tiếp tục lớn mạnh, có thêm nhiều thành viên để mở rộng độ bao phủ ở nước Nga rộng lớn.

SỞ HỮU 28 BẰNG SÁNG CHẾ Ở MỸ, TIẾN SĨ GỐC VIỆT SẴN SÀNG CHIA SẺ VỚI QUÊ HƯƠNG

Trong 28 bằng sáng chế của Tiến sĩ David Vũ được cấp ở Mỹ, có 4 bằng sáng chế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, hóa chất và động cơ đốt trong.

Tiến sĩ David Vũ sang Mỹ từ năm 23 tuổi. Ông thi đậu ngành kỹ sư hóa học tại Đại học Nebraska-Lincoln - ngôi trường nằm trong Top 30 các đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu của Mỹ, vào năm 1993.

Sau đó, ông nhận được học bổng McNair Scholar dành cho sinh viên xuất sắc nghiên cứu khoa học, hướng tới theo học bậc Tiến sĩ.

Năm 1999, nhận bằng Thạc sĩ ngành kỹ sư hóa học, ông làm việc cho hãng ATARD laboratory - công ty nghiên cứu về hợp chất polymer cho máy bay và motor điện. Thời gian sau, ông tiếp tục theo học Tiến sĩ tại Đại học Nebraska.

Trước khi nhận bằng Tiến sĩ tháng 12/2005, David Vũ làm việc theo lời mời của Công ty LNK Chemsolutions, chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

Tại đây, ông được cấp sáng chế sử dụng công nghệ nano để chế tạo thuốc trị ung thư. Ông cũng song song viết phần mềm cho Công ty Kamterter Products LLC (chuyên về công nghệ nông nghiệp và hạt giống) và gắn bó cho đến nay.

Trong số các nghiên cứu mà vị Tiến sĩ gốc Việt được WIPO cấp bằng có cả công nghệ nano. Đó là năm 2002 công nghệ nano phát triển mạnh, ông sử dụng vỏ tôm để cấy tế bào sụn ở đầu gối lên trên thảm nano (chitosan nanofibers mat).

Tiến sĩ David Vũ trở thành người đầu tiên trên thế giới tạo ra màng nano chitosan với liên kết ngang (crosslinking). Đây là nghiên cứu đầu tiên tạo ra sợi nano starch acetate có kích thước nhỏ hơn 40 nanometer.

Ông muốn mang công nghệ, sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp như phun thuốc trừ sâu và diệt cỏ, hay các chất kích thích hạt giống/cây trồng chịu được mặn, hạn hán, sâu rầy, phèn và năng suất cao để giúp nền nông nghiệp của Việt Nam phát triển, đỡ phụ thuộc vào nước ngoài.

Tiến sĩ gốc Việt cho biết ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức hướng dẫn các nhà khoa học trẻ theo hướng nghiên cứu ứng dụng, đồng thời trao đổi công nghệ, hợp tác nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.

Một người Việt bị sát hại do mâu thuẫn về tiếng ồn ở Shiga

Một nam giới người Nhật Bản đã bị bắt vì tình nghi sát hại một người Việt Nam ở cùng chung cư tại thành phố Higashiomi, tỉnh Shiga. Nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn từ tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày.

Khoảng 18h40 ngày 26 tháng 2, Nguyễn Tuấn Anh (?) (35 tuổi) là lao động hợp đồng quốc tịch Việt Nam, được phát hiện đang ở tình trạng bị chảy máu, nằm trong một căn phòng chung cư ở Hibarigaoka, thành phố Higashiomi, tỉnh Shiga. Chủ nhà đã gọi 911 ngay lập tức. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm và được xác định đã chết tại hiện trường.

Một ngày sau đó, vào ngày 27 tháng 2, Sở cảnh sát Higashiomi thuộc tỉnh Shiga đã bắt giữ Yamamoto Takashi (49 tuổi), một người đàn ông thất nghiệp sống trong cùng một khu chung cư, vì bị tình nghi giết người. Nghi phạm bị bắt vì tình nghi sát hại anh Tuấn Anh bằng cách dùng dao đâm vào cổ anh ấy trong phòng trong khoảng 2h40 sáng ngày 23 đến 6h40 chiều ngày 26. Theo cảnh sát, có nhiều vết đâm tập trung quanh vùng cổ.

Anh Tuấn Anh làm việc tại một nhà máy gia công kim loại, sống ở tầng 1 của chung cư. Còn nghi phạm, Yamamoto sống ở tầng 2. Cuối tháng 1, nghi phạm đã liên lạc với đồn cảnh sát và phàn nàn về những tiếng ồn từ phòng của anh Tuấn Anh.

Một đồng nghiệp thấy lo lắng khi anh Tuấn Anh không đến làm việc nên đã đến căn hộ của anh ấy kiểm tra và phát hiện ra thi thể. Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được trình báo và tìm thấy vết máu trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Khi họ thẩm vấn Yamamoto, anh ta đã thừa nhận hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra tại một khu dân cư cách ga Ohmi Yokaichi khoảng 1,5km về phía Đông Nam.

Một người phụ nữ (73 tuổi) sống ở gần đó cho biết: “Đêm qua, cảnh sát và xe cấp cứu đã đến. Người đàn ông xấu số đã chuyển đến đây khoảng 2 năm trước. Anh ấy luôn chào tôi một cách lịch sự và có vẻ là một người điềm tĩnh. Tôi thực sự bất ngờ khi vụ việc này xảy ra”.

Nguồn: Báo Tin Tức; Quê Hương Online; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang