Đánh người do ghen tuông; Tiểu tam thuê giang hồ xử chính thất; Thiếu niên giết bạn đồng tính; Bạo hành bé 5 tuổi

Xét xử nhóm thanh niên đánh người do mâu thuẫn ghen tuông

Ngày 19-5, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo cùng về tội “Giết người”.

Cụ thể, các bị cáo gồm: Đỗ Phúc Như Cường (SN 2000, trú tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) bị tuyên phạt 4 năm tù; Phạm Thành Chung (SN 1992) 12 năm tù; Phạm Văn Dũng (SN 1995) 7 năm tù; Hồ Sanh Thịnh (SN 2000) 6 năm tù và Huỳnh Đức (SN 2001, cùng trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) 4 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Chung và Trần Văn Thi (SN 1989, trú tại tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) là bạn bè với nhau. Vào khoảng tháng 4-2017, thấy Thi thường xuyên nhắn tin trêu ghẹo và nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ mình nên giữa Chung và Thi xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-5-2017, thấy Thi đang ngồi uống rượu trước Nhà thi đấu và tập luyện Thể dục thể thao thị xã An Khê (thuộc tổ 15, phường An Phú), Chung chạy đến nói chuyện thách thức rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Không dừng lại ở đó, Chung đã gọi thêm Thịnh, Cường, Đức cầm rựa, tuýp sắt đi đánh Thi. Nghe chuyện, Dũng cũng điều khiển xe máy theo.

Khi gặp Thi, Chung đã cầm rựa chém liên tiếp 3 nhát vào tay, vùng đầu nạn nhân. Còn Thịnh dùng tuýp sắt đánh 1 cái vào vùng đầu. Lúc này, Cường, Dũng cầm rựa chạy đến định chém nạn nhân thì được người dân căn ngăn nên cả nhóm lên xe bỏ đi. Hậu quả, Thi bị tổn hại 38% sức khoẻ.

(Nguồn: Báo Gia Lai)

Tiểu tam thuê giang hồ là người quen của chính thất

Chia sẻ tại chương trình Người thứ 3 là câu chuyện ‘dở khóc dở cười’ của chị T (28 tuổi) hiện đang sống tại tỉnh Đồng Nai. Chồng chị T ngoại tình với một tiểu tam đanh đá, đến mức cô ả bỏ cả tiền túi để thuê giang hồ xử lý chính thất.

“Chuyện của tôi ngược lắm, cô ta đi thuê giang hồ chặn đánh tôi và chồng tôi, nhưng kết quả lại bị tôi bắt ngược lại, không những không hối lỗi mà cô ta lại còn đổ lỗi cho vợ chồng tôi làm phiền, một ly nước hất vào mặt là quá nhẹ”, chị T nói.

Chị kể, năm 22 tuổi chị gặp được anh là đồng nghiệp làm chung công ty. Anh chăm sóc chị từ những chuyện nhỏ nhất. Cả hai quyết định kết hôn sau 3 năm tìm hiểu, hôn nhân chỉ là một màu hồng ngắn hạn nếu như tình cảm của một trong hai bị lung lay.

Thời kỳ dịch bệnh covid bùng phát, chị T mang thai và phải ở nhà, chồng chị phải chấp hành quy định 3T (3 tại chỗ) nên làm việc và ở lại trên công ty. Trong thời điểm đó, phòng ban của anh nhận thêm một nhân viên nữ, dần dà từ công việc, cả hai chuyển qua mối quan hệ tình cảm và qua đêm với nhau ngay tại công ty. Khi lệnh giãn cách được gỡ bỏ, chồng chị T không muốn dây dưa với người tình nên quyết định chia tay quay về với vợ. Cô ta vô cùng uất hận và tìm cách phá rối.

Ngày hôm đó, thiên thần nhỏ của chị T và chồng tròn 4 tháng, chị tự thưởng cho mình một buổi làm tóc sau thời gian dài bận chăm con. “Một tài khoản mạng xã hội chủ động kết bạn với tôi và gửi tất cả những đoạn tin nhắn thân mật của một cô gái và chồng tôi. Khi tôi chuyển tiếp những hình ảnh đó cho chồng, anh tỏ vẻ hoảng sợ, gọi điện liên tục, xin nghỉ việc chạy về nhà quỳ lạy xin lỗi tôi rối rít”, chị T kể lại.

Trước giờ, trong mắt chị T, anh là một người chồng mẫu mực, không cờ bạc, thuốc lá hay rượu chè, còn giờ đây trước mặt chị là một người đàn ông ngoại tình đang quỳ gối xin lỗi vợ, chị T mất niềm tin, đau buồn đến mất sữa. Chị T thừa nhận, thời điểm đó chị không ly dị chồng bởi vì con còn quá nhỏ, chỉ mới 4 tháng tuổi, hơn nữa anh tỏ ra hối lỗi và chăm sóc chị chu đáo, anh cũng xác nhận đã chia tay cô nhân tình và cô ta cũng đã chuyển công ty khác, nên chị cho chồng một cơ hội hàn gắn.

Những tưởng mọi sự sẽ qua đi và lắng xuống, nhưng cô nhân tình thì chưa dừng lại, cô ta ngày càng lộng hành, tỏ vẻ cay cú khi liên tiếp gởi những tin nhắn chửi rủa chị. Thậm chí, cô ta còn thuê cả giang hồ để xử lý vợ chồng chị T để thỏa cơn tức tối. “Cô ta thuê giang hồ tận 3 lần, nhưng không may cho cô ta là những tay anh chị giang hồ đó đều quen biết với tôi. Cả ba lần họ đều gọi điện thoại thông báo cho tôi. Hai lần đầu họ từ chối, nhưng đến lần thứ 3 thì tôi quyết định để cô ta thỏa mãn. Tôi bảo anh kia cứ nhận lời”, chị T kể lại.

Theo sự sắp xếp của chị T, các anh cung cấp thông tin di chuyển của “nạn nhân” và chủ động hẹn cô ta ra để chứng kiến cảnh chị T bị giang hồ cảnh cáo. Hôm đó, tiểu tam đến đúng điểm hẹn, nhưng không ngờ rằng, người bị bắt giữ lại không phải chị T mà chính là người thứ 3. Khi bị kéo vào quán cà phê để hỏi chuyện, tiểu tam cho rằng mình “không làm gì sai”, ngang nhiên không nhận lỗi “cướp chồng người ta”. Trước sự ngang ngược của “trà xanh”, chị T hất ly trà đá vào mặt cô ta thay cho sự phẫn nộ. “Tôi thường xem phim thấy cảnh người ta đánh ghen nào là bộp tai, xé đồ hoặc cắt tóc, tôi làm như vậy đã là quá nhẹ”, chị T nói.

Sau khi nhận áp lực từ nhiều phía, tiểu tam cũng chỉ nhận lỗi qua loa rồi bỏ về, sau đó vẫn tiếp tục đăng đàn chửi rủa chị T. Về phần mình, chị T không để tâm đến cô ta nữa mà tập trung nuôi dạy con thơ và hàn gắn hôn nhân suýt đổ vỡ. Điều chị T cảm thấy ấm lòng là mẹ chồng chị sau khi biết chuyện đã lên tiếng xin lỗi con dâu, mong con dâu tha thứ cho thằng con lỡ ngoại tình. “Đôi khi chúng ta nên cho họ thêm một cơ hội nếu nhìn thấy đủ sự chân thành, những lúc rơi vào trường hợp giống như tôi thì người phụ nữ cần phải tỉnh táo và thông minh hơn nữa, để không phải hối tiếc vì đã đưa ra sự lựa chọn”, chị T nhắn nhủ sau khi từ chối bật đèn.

Nghe câu chuyện của người mẹ trẻ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ sau này, rằng đôi lúc chúng ta nên mạnh mẽ rời đi khi đối phương làm tổn thương sâu đậm, nhưng cũng phải xem xét nếu người đối diện mình thật sự muốn quay đầu trở lại một cách chân thành.

(Nguồn: Báo Dân Sinh)

Lời khai của thiếu niên 17 tuổi giết bạn đồng tính cướp tài sản

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Tân Định (17 tuổi) đã có những lời khai bước đầu khi ra tay sát hại bạn đồng tính, cướp tài sản.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Lê Tân Định (sinh năm 2006, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận có quen với N.M.Đ. (sinh năm 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) qua mạng xã hội.

Tối 18/5, cả hai hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) để quan hệ đồng giới. Trong quá trình gặp nhau tại đây, cả hai xảy ra bất hòa trong quan hệ đồng giới nên dẫn đến cự cãi.

Định đã dùng tay bóp cổ Đ. đến chết rồi lấy điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng gần 9h ngày 19/5, quản nhà nghỉ nêu trên phát hiện tử thi là nam giới (được xác định là anh Đ.) không mặc quần áo nằm trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bình Minh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo gia đình nạn nhân cung cấp, anh Đ. có mang theo tài sản là nhẫn vàng, điện thoại di động. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện số tài sản trên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 16h cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây án là đối tượng Định nên bắt giữ. Đồng thời, thu hồi tang vật là điện thoại di động là tài sản của nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Bạo hành bé 5 tuổi, gây nhiều thương tích để giáo dục

Nguyễn Văn Khẩn nhiều lần dùng vọt tre, dép, mắc quần áo đánh cháu bé 5 tuổi để lại nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngày 19-5, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) để điều tra, làm rõ về hành vi hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Khẩn khai do bản tính nóng nảy, muốn giáo dục con nên đã nhiều lần dùng vọt tre, dép, mắc quần áo đánh cháu N.G.B. (SN 2018) để lại nhiều thương tích trên cơ thể.

Gần đây nhất, ngày 15-5, Khẩn đi làm về không thấy cháu B. ở nhà nên đã đi tìm và dùng đoạn tre khô dài khoảng 60 cm đánh cháu nhiều nhát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay gây ra nhiều thương tích.

Sau khi được phát hiện bị bạo hành, cháu B. được đưa đi bệnh viện. Hiện cháu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (huyện Hưng Hà) do đa chấn thương.

Theo tìm hiểu, được biết năm 2018, Khẩn sống với chị Nguyễn Thị Y. (trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, chị Y. đã sinh ra cháu N.G.B. Sau khi sinh con, chị Y. đã bỏ đi "biệt vô âm tín". Trong khi đó, Giấy khai sinh số 211/2018 do UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cấp không thể hiện bố đẻ của cháu B. là ai nên chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định bé là con đẻ hay con nuôi hợp pháp của Khẩn.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà đã thu mẫu ADN của Khẩn với cháu B. để giám định gen, xác định quan hệ huyết thống.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Nguyễn Văn Khẩn đã từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

(Nguồn: Kenh14)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang