Ép các cô gái bán dâm trừ nợ; Treo cổ con gái vì cãi nhau với vợ; Vụ mẹ đánh chết con 1 tuổi; Bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi

Một chủ khách sạn ở TPHCM ép các cô gái bán dâm trừ nợ

"Mua" 4 cô gái từ quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, Đoàn đưa về khách sạn ở quận 12 (TP.HCM) và ép họ bán dâm để trừ nợ, đăng ảnh khỏa thân của các cô gái trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận.

Ngày 27/5, Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật".

Đây là "tú ông" chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây, đưa lên TPHCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ mà Công an quận 12 triệt phá vào cuối năm 2022.

Liên quan vụ án, Công an quận 12 bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Em (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Vũ Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Đức Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Vũ Hoàng Tân (19 tuổi, con của Hoàng) điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Giữ người trái pháp luật".

Tháng 12/2022, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 kiểm tra khách sạn H.K. do Đoàn và vợ là Lê Thị Huệ (32 tuổi) thuê kinh doanh.

Lực lượng chức năng mời các nhân viên của khách sạn là Tuấn, Hoàng và Tân cùng 11 cô gái (có một người 14 tuổi) về trụ sở làm việc.

Qua công tác lấy lời khai, Công an quận 12 nhanh chóng xác định vai trò, hành vi của nhóm này.

Ngay sau đó, một tổ công tác của Công an quận 12 di chuyển xuống Cần Thơ bắt Phạm Hoàng Em (35 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), di lý về TPHCM phục vụ công tác điều tra; riêng Đoàn đã bỏ trốn.

Mới đây, Công an quận 12 phát hiện Đoàn đang lẩn trốn ở tỉnh Long An nên cử một tổ công tác bí mật xuống địa bàn, mật phục để bắt giữ. Khuya 25/5, các trinh sát ập vào một nhà trọ ở phường 3 (TP Tân An) bắt giữ Đoàn và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an xác định Em là nhân viên quản lý của quán karaoke T.C ở TP Cần Thơ, chuyên làm nhiệm vụ điều "đào".

Theo đó, Em nhận trả nợ thay cho các cô gái đang thiếu tiền của chủ nhiều quán karaoke khác và đưa những người này về làm việc tại quán karaoke T.C để trừ nợ.

Sau đó, Em lập hợp đồng với các cô gái mức lương 7 triệu đồng/tháng và làm việc trên 6 tháng, nếu nghỉ phải bồi thường 30 triệu đồng.

Tháng 9/2022, Em quen biết Đoàn. Thời điểm này, Đoàn nói đang kinh doanh massage, khách sạn, nếu có nhân viên nữ thì giới thiệu và Em đồng ý. Sau đó, Em giao cho Đoàn 5 cô gái và nhận 140 triệu đồng.

Các cô gái được Em bán cho Đoàn phải chịu thêm các khoản nợ như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

Khi làm việc tại cơ sở của Đoàn, các cô gái phải bán dâm hàng ngày nhưng không nhận được tiền công vì bị trừ vào số tiền mà Đoàn đã trả cho Em.

Đối với Tuấn, Hoàng và Tân được Huệ thuê với mức lương 7 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ làm lễ tân, quản lý, canh giữ không cho các cô gái đi ra khỏi khách sạn; đưa, rước cô gái đi bán dâm tại các khách sạn khác, tránh việc bỏ trốn.

Ngoài ra, Đoàn chở các cô gái đi chụp ảnh khỏa thân rồi đăng trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận.

Tiền bán dâm của các cô gái, Đoàn thu giữ. Khi có khách phàn nàn về thái độ phục vụ hay các cô gái có ý định bỏ trốn, Tuấn sẽ trực tiếp đánh đập dằn mặt.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

(Nguồn: Kenh14)

Cãi nhau với vợ, người đàn ông nghi treo cổ con gái 4 tuổi

Mâu thuẫn với vợ, ông Thôi nghi đã treo cổ con gái của mình và trốn khỏi địa phương ngay sau đó.

Ngày 27/5, UBND xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa có một trẻ em tử vong nghi do cha ruột treo cổ.

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, công an xã tiếp nhận tin báo từ trạm y tế xã về trường hợp một cháu bé tử vong.

Cháu Đ.T.T.V. (4 tuổi, ở thôn Nước Ui, xã Ba Vì) được người dân đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Xác minh ban đầu, bà Phạm Thị Chờ (34 tuổi, mẹ cháu V.) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng là ông Đinh Văn Thôi (45 tuổi, trú thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà) vào sáng 27/5.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Thôi nghi đã treo cổ con gái của mình. Người thân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm y tế xã nhưng không qua khỏi.

Người cha bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó. Công an huyện Ba Tơ đã chỉ đạo lực lượng phối hợp, truy tìm ông Thôi và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Vietnamnet)

Khởi tố người mẹ đánh con 1 tuổi tử vong sau khi uống rượu

Đi làm về và uống rượu, nghe thấy con khóc, không giỗ được nên Thảo đã đánh nhiều cái vào người con, nạn nhân sau đó tím tái, ngưng thở và tử vong.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được lệnh phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam từ Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp để điều tra xử lý tội “Giết người” đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê tỉnh An Giang).

Theo điều tra, tối ngày 16/5, Thảo đi làm về phòng trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lúc này Thảo đã uống rượu bia và nằm ngủ cạnh chiếc võng nơi có bé N.H.G.A. (SN 2022, con ruột của Thảo) đang ngủ.

Lúc này, bé A. quấy khóc, Thảo dùng tay đưa võng nhưng con trai vẫn không im lặng ngủ nên Thảo đã dùng tay đánh nhiều cái vào người bé A. Đến khuya, Thảo thức dậy phát hiện con trai đã ngưng thở, cơ thể tím tái.

Thảo sau đó đã nhanh chóng tri hô những người xung quanh đưa con đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị vỡ gan, vỡ ruột non dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận đang làm nhân viên cho một quán karaoke, hiện sống cùng chị ruột và 2 con nhỏ. Thảo cũng thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Bé trai hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường học

Tối 26/5, một bé trai khoảng 10 – 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường THCS xã Bảo Đài (huyện Lục Nam, Bắc Giang). Hiện chính quyền địa phương phát thông báo tìm người nhà em bé.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Bảo Đài xác nhận có việc một bé trai khoảng 10 – 15 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng THCS xã Bảo Đài.

Em bé được người dân xung quanh trường phát hiện vào khoảng gần 9 giờ tối 26/5. Sau đó, người dân trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương.

Cũng theo lãnh đạo xã Bảo Đài, em bé được đựng trong một giỏ nhựa, có quần áo đầy đủ và kèm theo mảnh giấy viết “Vì hoàn cảnh không nuôi được cháu nhờ ai nuôi dùm”. Lúc phát hiện, cháu bé khỏe mạnh bình thường. “Có lẽ người mẹ có sự chuẩn bị kỹ để bỏ lại cháu bé ở đó, vì quần áo, mũ, sữa bỉm của em bé đều đủ”, lãnh đạo xã Bảo Đài cho biết.

Hiện em bé có sức khỏe tốt và được Trạm Y tế xã Bảo Đài chăm sóc. UBND xã Bảo Đài đã phát thông báo tìm người nhà em bé. Một số người dân trong xã cũng xin đăng ký nhận em bé làm con nuôi.

(Nguồn: Tiền Phong)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang