Đâm công an, đốt nhà dân; Truy đuổi trộm xe, 2 vợ chồng gặp nạn; Siêu trộm liên tỉnh; Lừa chạy án; Gài ma túy hại cô gái

Thanh niên nghi ngáo đá dùng hung khí đâm công an rồi đốt nhà dân

(Ảnh minh họa).

Trong lúc lấy lời khai, thanh niên này bất ngờ rút hung khí đâm một cán bộ công an phường Phú Hòa rồi bỏ chạy qua nhà dân ở phía sau trụ sở.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h hôm nay (29/3), một thanh niên có biểu hiện ngáo đá bị lực lượng Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đưa về trụ sở để làm việc.

Trong lúc lấy lời khai, thanh niên này bất ngờ rút hung khí đâm một cán bộ công an phường Phú Hòa rồi bỏ chạy qua nhà dân ở phía sau trụ sở.

Tiếp đó, thanh niên cầm hung khí cố thủ trong nhà dân (là đại lý kinh doanh hàng tạp hóa) rồi mở bình gas châm lửa đốt khiến căn nhà cháy.

Sau khi phóng hỏa, đối tượng chạy trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Hiện đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra.

Đại diện Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, sức khỏe cán bộ công an phường bị đâm đã ổn định. Anh đang được lực lượng y tế điều trị, theo dõi.

(Nguồn: Kenh14)

Truy đuổi kẻ trộm xe SH, hai vợ chồng cùng bị thương

Quá trình truy đuổi kẻ trộm xe máy, hai vợ chồng ở huyện Núi Thành, Quảng Nam gặp nạn.

Ngày 29/3, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đang tạm giữ đối tượng Hồ Công Sơn (SN 1993, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp xe máy.

Trước đó, vào đêm 27/3, Sơn lái xe máy đến trước một tiệm tạp hóa tại huyện Núi Thành để mua đồ. Tại đây, thấy một xe Honda SH vẫn còn chìa khóa trên xe nên Sơn nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng nhanh chóng chuyển hành lý trên xe máy của mình sang xe Honda SH rồi lái xe này bỏ chạy.

Nghe tiếng người dân tri hô, chủ xe máy Honda SH là vợ chồng anh Nguyễn S. (SN 1997) truy đuổi kẻ trộm. Quá trình truy đuổi, anh S. mất lái lao xuống ruộng khiến hai vợ chồng anh cùng bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng công an và người dân cùng truy bắt đối tượng, đến 1h sáng 28/3 thì bắt được Sơn đang lẩn trốn trong công viên tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

(Nguồn: Dân Trí)

Bắt giữ ''siêu trộm'' liên tỉnh chuyên trộm ở các nhà cao tầng

(Ảnh minh họa).

Ngày 29-3, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về quá trình điều tra, phát hiện và truy bắt nam đối tượng sinh năm 1989, trú tại Hà Nội, thuê trọ tại Huế và chuyên trộm cắp tại Đà Nẵng.

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các căn nhà cao tầng có chủ nhân đi vắng, khóa cửa cẩn thận vào các ngày từ thứ sáu đến chủ nhật. Tài sản bị mất chủ yếu là tiền, vàng…

Khám nghiệm hiện trường, cán bộ điều tra phát hiện nhiều vết cạy phá cửa thông gió, cửa tum, két sắt… nhưng không phát hiện dấu vân tay thủ phạm. Xác định các vụ trộm này đều do một đối tượng chuyên nghiệp gây ra, Công an quận Liên Chiểu đã lập chuyên án điều tra, truy lùng thủ phạm các vụ trộm.

Các đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn lần lượt được đưa vào “tầm ngắm”, nhưng cũng lần lượt bị “loại” khỏi danh sách nghi phạm, vì không có chứng cứ trùng khớp với thời điểm xảy ra các vụ trộm và dấu vết để lại tại hiện trường.

Sau cùng, qua công tác trinh sát, ban chuyên án phát hiện một đối tượng cuối tuần đi xe khách từ Huế vào Đà Nẵng, lưu trú tại các nhà nghỉ quanh Bến xe Đà Nẵng với cái tên Nguyễn Văn Tuấn, nhưng không đưa giấy tờ tùy thân cho lễ tân và nghỉ ngắn giờ, thay đổi nhà nghỉ liên tục. Thường Tuấn đến Đà Nẵng vào thứ sáu, thuê xe máy đi loanh quanh và lên xe quay lại Huế vào thứ hai tuần sau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Tuấn (tên thật là Long) có hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2022, sau khi mãn hạn tù, Long không về nhà. Bám theo Long về Huế, các trinh sát phát hiện Long cũng thường xuyên thay đổi nhà trọ và không có mối liên hệ nào với người thân tại đây.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Các trinh sát lên phương án mật phục và bắt khẩn cấp khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ, tẩu tán tang vật. Rạng sáng 29-3, trong khi mang tang vật đi tiêu thụ, đối tượng đã bị bắt giữ.

Khám người đối tượng, lực lượng công an phát hiện 1 dây chuyền vàng, 20 triệu đồng tiền mặt, 1 chai rượu ngoại hiệu Hennessi và nhiều vật dụng khác. Đây là tài sản đối tượng mới trộm tại một căn nhà trên đường Phú Lộc 10 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên thật là Nguyễn Văn Long (sinh năm 1989; trú tại chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước những tài liệu, chứng cứ công an thu thập được, Long thừa nhận bản thân thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vụ thứ nhất xảy ra trên đường Phú Lộc 10 với tổng tài sản lấy trộm là hơn 70 triệu đồng. Vụ thứ hai xảy ra vào rạng sáng 12-2 tại một căn nhà cao tầng trên đường Nguyễn Xí (Hòa Minh, Liên Chiểu), với tổng tài sản lấy đi hơn 300 triệu đồng. Vụ thứ ba xảy ra vào rạng sáng 24-2, khi Long đột nhập một căn nhà trên đường Phú Lộc 20, nhưng không lấy được tài sản. Long đã đập phá 2 camera an ninh để hủy chứng cứ.

Rạng sáng ngày 26-2, Long tiếp tục đục phá cửa thoát hiểm phía sau nhà đột nhập vào một căn nhà trên đường Bùi Huy Bích (quận Sơn Trà) lấy 1 nhẫn vàng SJC trị giá 6,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng, 1 chai rượu Chivas 18, 1 chai rượu Hennessi, 1 chai rượu Macallan.

Và vụ thứ năm xảy ra rạng sáng ngày 12-3 tại một căn nhà trên đường Bàu Năng 12 (quận Liên Chiểu). Long dùng dụng cụ mang theo để cạy phá két sắt (loại két mini), lấy toàn bộ tài sản trị giá 69 triệu đồng.

Long khai sau khi nghiên cứu địa bàn, xác định căn nhà sẽ trộm cắp thì đi mua các dụng cụ gồm kìm cắt cộng lực, xà cày, đục và búa. Sau khi gây án xong mỗi vụ, đối tượng vứt tất cả dụng cụ kể trên. Số tiền có được từ việc trộm cắp, Long tiêu xài cá nhân và dùng để đánh bạc qua mạng. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Hà Nội Mới)

Bà Rịa -Vũng Tàu: Bắt đối tượng lừa chạy án, chiếm đoạt 120 triệu đồng

Sau khi được bà P. đặt vấn đề nhờ “chạy án” cho con trai, Hoà đồng ý và “nổ” nhờ bạn giúp. Tuy nhiên, sau khi nhận 120 triệu đồng, Hòa không giúp rồi chiếm đoạt.

Ngày 28/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hoà, SN 1975, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bà N.T.P, SN 1970, trú tại huyện Đất Đỏ có con trai sinh năm 2000 bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (vụ án xảy ra ngày 31/10/2022, tại ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ).

Vào khoảng tháng 12/2022, một người bạn đã giới thiệu bà P. với Lê Minh Hòa nhằm mục đích nhờ Hòa “chạy án”, giúp con trai bà P.

Sau khi nghe bà P. đặt vấn đề, Hòa nói có thể nhờ mấy người bạn giúp, giá cả sẽ báo sau. Khoảng 3 ngày sau, Hòa liên lạc với bà P. và nói tiền “chạy án” hết 250 triệu đồng, bà P. đồng ý.

Ngày 8/12/2022, Hòa nhận từ bà P. số tiền 100 triệu đồng, tiếp đó 6 ngày sau, Hòa nhận thêm từ bà P. số tiền 20 triệu đồng.

Sau khi đưa cho Hòa tổng cộng 120 triệu đồng, bà P. không thấy Hòa giúp đỡ nên nghi ngờ, dù thường xuyên gọi điện cho Hòa để đòi tiền nhưng Hòa không trả.

Đến ngày 24/3/2023, bà P. đã trình báo sự việc đến Công an huyện Đất Đỏ.

Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận toàn bộ hành vi như trên và khai nhận bản thân không quen biết, không có mối quan hệ với ai để “chạy án” giúp bà P.. Việc Hòa đưa ra những thông tin về việc “chạy án” là nhằm để bà P. tin tưởng, giao tiền.

Toàn bộ số tiền bà P. đưa, Hòa đã sử dụng hết và không có khả năng trả lại.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra, xử lý.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Cô gái được trả tự do sau màn lật tẩy âm mưu thâm độc gài ma túy hãm hại

(Ảnh minh họa).

Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết chuyên án đấu tranh, làm rõ về màn kịch gài ma túy để hãm hại một cô gái vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/2, Công an phường 17, quận Gò Vấp nhận tin tố giác qua điện thoại của một người đàn ông chưa rõ lai lịch, về thông tin một phụ nữ điều khiển xe máy dừng trước ngôi nhà ở đường Lê Đức Thọ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, tổ công tác Công an phường 17 đến hiện trường xác minh.

Tại đây, công an kiểm tra chị N.B.P.A. (20 tuổi, ngụ quận 12) đang dừng xe trước địa điểm trên. Lực lượng công an phát hiện tổng cộng hơn 3,2 gam ma túy loại Methamphetamine được cất giấu trong cốp xe, trong ví da treo cùng chìa khóa xe và ở 2 bịch bánh tráng trộn mà P.A treo trên xe. Công an tạm giữ P.A. để điều tra.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của cô gái này ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, công an thu giữ thêm 1,7 gam ma túy Methamphetamine cất giấu trong lỗ thông gió ở cửa nhà vệ sinh của tầng trệt ngôi nhà. Sau đó, P.A đã suy sụp và khai báo, hoàn toàn không biết đến số ma túy.

Điều tra ban đầu của công an cho hay, P.A. kinh doanh mua bán chó, mèo cảnh trên mạng xã hội. Khoảng 8h30 sáng 3/2 có một tài khoản Facebook “Trần Thị Mỹ Hạnh” đã liên hệ mua chó cảnh và yêu cầu P.A. giao tại ngôi nhà ở đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Khi P.A. đi giao thì người mua hàng còn nhờ cô ghé một địa điểm ở chân cầu Trường Đai, quận 12 nhận giúp 2 bịch bánh tráng trộn.

Khi P.A. đến điểm hẹn, liên hệ để giao hàng thì người mua thông báo đang bận, yêu cầu chờ thêm 5 phút nữa. Bất ngờ, lực lượng Công an phường 17 có mặt kiểm tra, phát hiện số ma túy trên.

Công an nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn, P.A. không liên quan đến số lượng ma túy đã thu giữ và khả năng bị ai đó hãm hại. Khi nhận báo cáo, Ban giám đốc Công an TP.HCM quyết định xác lập chuyên án, đồng thời quyết định trả tự do đối với P.A và tập trung làm rõ sự thật.

Làm rõ âm mưu hại người

Ban chuyên án tập trung điều tra những mối quan hệ của P.A. thì phát hiện cô này có mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng), là người thường xuyên đến nhà để cùng chăm sóc và mua bán chó, mèo cảnh với P.A.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án tìm ra chân tướng sự thật, bắt giữ Thêm cùng Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, quê Đà Nẵng).

Qua điều tra đã làm rõ, vì mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, đối tượng Thêm bàn bạc cùng một người bạn, là Đỗ Xuân Khánh lên kế hoạch trả thù P.A bằng cách mua ma túy, gài vào các vị trí chỗ ở, phương tiện đi lại của P.A rồi báo công an bắt cô này.

Khánh tạo Facebook ảo “Trần Thị Mỹ Hạnh” liên hệ đặt mua chó cảnh để dụ dỗ P.A giao đến điểm hẹn, theo thời gian chúng sắp đặt. Về số ma túy, đối tượng Thêm đặt mua từ Trần Kim Thành (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 3,4 triệu đồng.

Chúng lợi dụng thói quen của P.A. là thường xuyên không khoá cửa nhà và để xe gắn máy trước sân không rút chìa khoá, lén lút giấu ma túy vào các vị trí và nhờ người trực tiếp giao ma túy giấu trong 2 bịch bánh tráng. Việc này nhằm tạo nhiều chứng cứ thể hiện P.A. cố ý tàng trữ trái phép chất ma túy, và chúng báo công an đến bắt giữ.

Từ khai báo của các đối tượng, công an bắt giữ đầu mối bán ma túy, là Trần Kim Thành. Khám xét nơi ở của Thành, công an thu giữ thêm 32 gam ma túy MA và 6,8 gam MDMA. Tại nhà của Thành, công an còn phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Trọng (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Trần Trọng Nghĩa (23 tuổi, quê Bình Định) vừa đến mua ma túy.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng. Trong đó 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa bị khởi tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, còn Trần Kim Thành bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Riêng về hành vi “gài” ma túy để hãm hại người khác, Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh còn bị khởi tố thêm tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ Luật hình sự.

(Nguồn: Vietnamnet)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang