Trai làng hỗn chiến; Đâm chết đồng nghiệp; Phụ huynh đánh hội đồng nữ sinh; Màn kịch 'con cấp cứu'; Bán ma túy trên MXH

Hai nhóm gồm 40 trai làng lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng

(Ảnh minh họa).

Tối 27-3, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước đó, nên chiều tối ngày 23-3, nhóm 15 thanh, thiếu niên tại khu vực xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) do Đồng Xuân Q. (16 tuổi, ở tại thôn Kỳ Vĩ Thượng, xã Quang Phục) cầm đầu đã hẹn gặp nhóm thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, Nam Hưng (cùng huyện Tiên Lãng) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nhận được tin nhắn của nhóm xã Quang Phục, 25 thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, Nam Hưng cũng chuẩn bị sẵn hung khí, hẹn gặp nhau tại khu vực xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng) để "nghênh chiến".

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm 15 thanh, thiếu niên xã Quang Phục mang theo hung khí tự chế gồm tuýp sắt, giáo chọc, vỏ thủy tinh, chai bia phóng xe máy đến khu vực cầu Lộc Trù (xã Tiên Thắng) thì lọt vào "ổ phục kích" của nhóm thanh, thiếu niên ở xã Chấn Hưng.

Ngay lập tức, nhóm thanh, thiếu niên ở xã Quang Phục đã dùng vỏ chai thủy tinh tấn công nhóm xã Chấn Hưng nhưng bị nhóm này dùng vỏ chai và gạch ném trả khiến nhóm ở xã Quang Phục phải tháo chạy.

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh, thiếu niên ở xã Chấn Hưng tiếp tục mang theo tuýp sắt, gậy sắt lên xe máy truy đuổi nhóm ở xã Quang Phục

Khi đến khu vực cầu Lộ Đông (xã Tiên Thắng) thì Vũ Văn C. (15 tuổi, ở xã Nam Hưng) điều khiển xe máy chở Nguyễn Quốc Kh. (17 tuổi, ở xã Đông Hưng) thuộc nhóm thanh, thiếu niên xã Chấn Hưng phát hiện Phạm Viết T. (18 tuổi, ở xã Nam Hưng) điều khiển xe máy chở theo Trần Văn H. (15 tuổi, ở xã Hùng Thắng) thuộc nhóm thanh, thiếu niên xã Chấn Hưng chạy theo chiều ngược lại.

Do trời tối, Kh. không nhận ra T. và H. là người cùng nhóm nên đã dùng gạch ném trúng đầu T. khiến thanh niên này bị ngã xuống đường bất tỉnh.

Còn nhóm thanh thiếu niên xã Quang Phục sau khi tháo chạy về đến đầu làng Hoàng Động (xã Quang Phục) đã lấy thêm được các vỏ chai thủy tinh, quay lại khu vực cầu Lộc Trù để đánh nhau tiếp với nhóm Chấn Hưng.

Khi cả hai nhóm đang " hỗn chiến " tại khu vực cầu Lộc Trù, Công an huyện Tiên Lãng xuất hiện nên cả hai nhóm tháo chạy khỏi hiện trường.

Phạm Viết T. được người thân, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng thu giữ 5 xe máy, nhiều tuýp sắt gắn dao bầu, kiếm tự chế, dao mèo, vỏ chai thủy tinh, viên gạch có dính tóc… đều là những tang vật, chứng cứ của vụ án.

Theo kết luận giám định thương tích tạm thời, Phạm Viết T. bị vết thương vùng trán đỉnh trái, phải phẫu thuật sọ não, tỉ lệ thương tật tạm thời 32%.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập 22 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh, thiếu niên để làm rõ vụ án.

Trong số các đối tượng được triệu tập có 12 thanh, thiếu niên thuộc nhóm ở khu vực xã Quang Phục và 10 thanh, thiếu niên thuộc nhóm ở khu vực xã Chấn Hưng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 14 thanh, thiếu niên của 2 nhóm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

8 đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng bàn giao cho gia đình quản lý.

(Nguồn: Soha)

Đâm chết đồng nghiệp vì 1,3 triệu đồng

Ngày 27/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Thiện để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người.

Theo điều tra, khoảng 22h10 ngày 24/3, Thiện đi uống rượu rồi về lán trọ tại khu Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong cơn say rượu, Thiện nhớ đến số tiền 1,3 triệu đồng anh H. vay chưa trả. Thiện đến chỗ anh H. đang nằm, giục trả tiền. Anh H. vùng vằng đáp lại: Tao say rồi, để sáng mai tao trả.

Không bằng lòng, Thiện bỏ đi, lấy 1 con dao dạng phóng lợn rồi quay lại chỗ anh H. Sau khi chém dọa vu vơ, Thiện đâm 1 nhát trúng phần hông anh H. Bị tấn công, nạn nhân bật dậy, rồi ngay sau đó gục xuống vì vết thương ra nhiều máu.

Sau khi gây án, Thiện giấu dao rồi đến cơ quan Công an đầu thú. Về phần anh H., tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Được biết nạn nhân trong vụ án là đồng nghiệp, cùng đi làm công nhân với Thiện là anh N.T.H sinh năm 1992 ở Phú Thọ, còn đối tượng Nguyễn Hoàng Thiện sinh năm 1994 ở huyện Thái Thụy, Thái Bình.

(Nguồn: Báo Pháp Luật)

Công an làm việc với phụ huynh nhóm đánh hội đồng nữ sinh

(Ảnh minh họa).

Nhóm học sinh đã lao vào giật tóc, dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người nạn nhân.

Ngày 27-3, Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước thông tin cơ quan công an đang mời một số học sinh cùng phụ huynh lên làm việc liên quan đến vụ 1 nữ sinh bị bạn học cùng trường đánh hội đồng.

Theo đó, nữ sinh bị đánh đang học tại trường THCS Phước Bình (thị xã Phước Long), sự việc xảy ra sau giờ học buổi chiều 24-3.

Thời điểm này, một số nữ sinh cùng trường đã lao vào liên tục giựt tóc, dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người dù cho nạn nhân đã nói lời xin lỗi và cầu xin đừng đánh tiếp.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long, công an đã mời một số em nữ sinh có liên quan cùng phụ huynh lên làm tường trình.

Đối với nữ sinh bị đánh cũng đã được cơ quan chức năng đưa đi khám sức khỏe, hiện sức khỏe ổn định.

(Nguồn: Kenh14)

Một gia đình bị thúc ép chuyển 260 triệu từ màn kịch 'con cấp cứu'

Chiều 28/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ phụ huynh bị lừa chuyển tiền sau cuộc gọi điện thông báo "con đang cấp cứu".

Trước đó, vào ngày 13/3, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của gia đình anh V. (SN 1975, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc sáng cùng ngày anh nhận được điện thoại thông báo con trai bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Các đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, yêu cầu anh phải chuyển tiền viện phí để cấp cứu cho con. Vợ chồng anh V. đã chuyển 260 triệu đồng cho các đối tượng. Khi đến bệnh viện, vợ chồng anh gặp bác sỹ để hỏi thông tin thì mới biết gia đình bị lừa đảo.

Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, đến lúc này, nhiều đối tượng mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con. Thủ đoạn lừa đảo này đã xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng, rối bời của các phụ huynh để yêu cầu họ nhanh chóng gửi tiền nộp viện phí để bác sĩ phẫu thuật. Thậm chí, các đối tượng còn dùng chiêu trò rất tinh vi như âm thanh cấp cứu, giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý của phụ huynh.

Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Khi nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân, học sinh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, người dân cần phải bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền ngay cho đối tượng.

Người dân cũng cần liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin chính xác và trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Vietnamnet)

Đà Nẵng: Bắt nhóm rao bán ma túy trên mạng xã hội

(Ảnh minh họa).

Các đối tượng lập tài khoản trên Telegram để rao bán, giao dịch ma túy dạng cần sa.

Ngày 28/3, theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy dạng cần sa, giao dịch qua mạng xã hội.

Qua tình hình nắm thông tin, Phòng An ninh mạng phát hiện nhóm Telegram “420 Market” số lượng đăng ký theo dõi hơn 1.000 tài khoản, thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo cung cấp cần sa trên địa bàn Tp.Đà Nẵng.

Đến chiều 27/3, tại đường Mộc Bài, Công an bắt quả tang Nguyễn Quang Minh, SN 2001, ngụ quận Sơn Trà, và Phan Thị Thảo Ly, SN 1999, trú tỉnh Đắk Lắk, thu giữ 13 túi ni lông cần sa đang chuẩn bị bán cho người khác.

Khám xét nơi ở của Minh và Ly tại căn hộ trên đường An Thượng 34, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, công an phát hiện, thu giữ thêm 1 kg cần sa cùng nhiều dụng cụ phân chia, đóng gói cần sa.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Ngô Huỳnh Sa Lem, SN 2000, thường trú quận Hải Châu. Đối tượng này thừa nhận cùng Minh lập kênh Telegram để bán cần sa cho dân chơi.

Tại cơ quan chức năng, Minh khai, mua cần sa từ tài khoản Telegram “Win”, chủ kênh “420 Market”. Sau khi nhận hàng, Minh thuê shipper công nghệ đi giao.

Qua điều tra, Công an xác định người sử dụng tài khoản “Win” là Nguyễn Hữu Phúc, SN 2001, nên bắt khẩn cấp Phúc, thu giữ 3 túi ni long chứa cần sa cùng nhiều dụng cụ để sấy khô, xử lý ma túy dạng cần sa.

Để che giấu hành vi của mình, Phúc sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận, chuyển tiền giao dịch trong việc mua, bán ma túy.

Từ tháng 6/2022 đến nay, Phúc giao dịch mua bán cần sa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang