Chặn đường đua xe; Bắt vợ chồng đạo chích; "Giăng bẫy" bán iPhone; Trộm điện thoại chủ tiệm; Những vụ án rúng động 2022

4 'QUÁI XẾ' BỊ KHỞI TỐ VÌ CHẶN ĐƯỜNG SÀI GÒN ĐUA XE

Cảnh sát điều tra hàng loạt người trong gần trăm thanh niên kéo đến quận 10 chặn đường để đua tốc độ dịp Tết.

Ngày 28/1, Võ Ngọc Thơ (26 tuổi), Võ Thanh Toàn (20 tuổi) bị Công an quận 10 bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bị khởi tố về cùng hành vi, Vũ Đức Minh Hùng (20 tuổi) và Quách Phú Khang (17 tuổi) được tại ngoại.

Theo điều tra, đêm 22/1 (Mùng 1 Tết), các bị can đã cùng gần 100 "quái xế" hẹn nhau so kè tốc độ trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, hướng về trung tâm TP HCM. Phát hiện sự việc, Công an quận 10 đã kết hợp cùng Phòng CSGT TP HCM (PC08) chốt chặn nhiều tuyến đường, vây bắt.

Khi Thơ, Toàn và đoàn xe đua đến giao lộ Lý Thường Kiệt - Bắc Hải thì phát hiện cảnh sát, bỏ chạy theo nhiều hướng, lao vào các con hẻm tìm đường tẩu thoát. Lực lượng chức năng chặn bắt được 21 xe máy "độ, chế" và đưa 33 thanh niên về trụ sở điều tra.

Theo cảnh sát, Thơ, Toàn, Hùng và Khang tham gia tích cực, có vai trò rủ rê những người khác đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Hồi tháng 4/2021, Công an TP HCM từng bắt 5 người chặn cao tốc Long Thành để đua xe trái phép. Sau đó, 11 thanh niên khác cũng bị bắt vì dàn hàng ngang, chắn một phần quốc lộ 22 huyện Hóc Môn để đua tốc độ rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

(Nguồn: Vnexpress)

BẮT GIỮ 2 VỢ CHỒNG ‘ĐẠO CHÍCH’ TRỘM CẮP NƠI ĐỀN CHÙA

Đang hành hương ở chốn linh thiêng, một người phụ nữ đã bị 2 vợ chồng ‘đạo chích’ ở Thanh Hóa trộm chiếc điện thoại có giá trị.

Ngày 28/1, tin từ Công an huyện Thường Xuân cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 vợ chồng đang có hành vi trộm cắp ở Khu di tích lịch sử Đền Cửa Đạt.

Cụ thể, vào vào hồi 12h ngày 27/1, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với tổ công tác của Công an huyện tuần tra, mật phục và bắt quả tang 2 vợ chồng Lê Thị Lài (63 tuổi) và Ngô Văn Bình (63 tuổi) cùng trú tại khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc đang móc trộm điện thoại Samsung trị giá khoảng 4,5 triệu đồng của chị L.T. H. (43 tuổi, trú thôn 13, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn).

Sau khi thu giữ tang vật, Công an đã trao trả lại tài sản cho người bị bị mất.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Thường Xuân khuyến cáo quần chúng nhân dân đi tham quan, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Cửa Đạt chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Ban Tổ chức, nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn tài sản cá nhân, không để kẻ xấu lợi dụng trộm cắp tài sản.

(Nguồn: VTV)

Muốn mua iPhone 14 Promax giá rẻ, bị "giăng bẫy" lừa mất 55 triệu đồng

Thấy tài khoản Facebook NG Mai đăng tin bán điện thoại iPhone 14 Promax chỉ 28 triệu đồng, thấy vậy một người đàn ông ở Thanh Hóa đặt mua 2 chiếc và bị đối tượng lừa đảo giăng bẫy lừa mất 55 triệu đồng.

Ngày 28-1, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang vào cuộc thụ lý điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 15-1, anh H. (ngụ TP Thanh Hóa) thấy một tài khoản Facebook có tên "NG Mai" đăng thông tin bán điện thoại Iphone 14 Promax với giá 28 triệu đồng. Thấy vậy anh H. đã đặt mua 2 chiếc với giá 56 triệu đồng.

Biết anh H. "sập bẫy", đối tượng lừa đảo đã hướng dẫn anh H. đến cửa hàng điện thoại N.A. (đường Trần Phú, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để lấy điện thoại.

Cùng thời điểm này, đối tượng trên liên hệ với cửa hàng điện thoại N.A. để đặt mua 2 điện thoại Iphone 14 Promax với giá 62 triệu đồng và nói là sẽ cho người tên H. qua lấy điện thoại.

Chiều ngày 16-1, anh H. đến địa chỉ trên để lấy điện thoại thì được anh Ng. (chủ cửa hàng) đưa cho 2 điện thoại Iphone 14 Promax để kiểm tra.

Do tin tưởng là đối tượng gửi điện thoại cho cửa hàng N.A. nên anh H. đã chuyển khoản 55 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số tài khoản 0331000429848 tên Lương Thị Thanh do đối tượng cung cấp.

Sau khi chuyển tiền xong, anh H. bảo anh Ng. giao máy điện thoại nhưng do chưa được thanh toán tiền nên anh Ng. không giao. Lúc này, anh H. mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

(Nguồn: Kenh14)

VĨNH LONG: BỊ BẮT VÌ TRỘM ĐIỆN THOẠI CỦA CHỦ TIỆM BÁNH KEM

Chở vợ vào tiệm mua bánh kem, thấy chiếc điện thoại iPhone của chủ tiệm, Huỳnh Minh Trí (ngụ Vĩnh Long) chở vợ về nhà rồi quay lại tiệm lấy trộm.

Chiều 28.1, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, vừa bắt giữ Huỳnh Minh Trí (37 tuổi, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm trộm điện thoại iPhone của chủ tiệm bánh kem.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27.1, Công an P.1, TP.Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của bà L.T.H (56 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) về việc bị một người vào tiệm bánh kem của mình trộm cắp điện thoại iPhone 11.

Lần theo định vị trên điện thoại do bà H. cung cấp, đến khoảng 14 giờ ngày 28.1, lực lượng công an kiểm tra một nhà trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng, P.8, TP.Vĩnh Long, phát hiện Trí ở cùng một người phụ nữ khác. Qua kiểm tra trong phòng trọ của Trí, công an thu giữ được chiếc điện thoại mà bà H. báo mất.

Trí khai nhận, trước đó cùng vợ vào tiệm của bà H. mua bánh kem. Phát hiện chiếc điện thoại trên bàn không người trông coi, Trí nảy sinh lòng tham. Sau khi mua bánh kem và chở vợ về nhà, Trí quay lại tiệm lấy trộm chiếc điện thoại.

Theo công an, Trí có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 5.9.2021.

Vụ trộm điện thoại trong tiệm bánh kem đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Thanh Niên)

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN NĂM VỪA QUA

2 đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha, mẹ; vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng…thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022.

Cái chết oan uổng của những đứa trẻ

Một trong những vụ án nhận được sự quan tâm, lấy đi nhiều nước mắt của đông đảo người dân là vụ bé gái bị cha và người tình bạo hành đến chết.

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi ly hôn, Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) nuôi con gái là cháu Nguyễn Thái V.A. Đến 9/2020, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu V.A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu V.A.

Trong thời gian từ ngày 7/12/2021 tới 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình nhưng không hề ngăn cản mà còn tham gia đánh đập, hành hạ con.

Trận đòn cuối cùng mà ‘dì ghẻ’ hành hạ con gái người tình kéo dài suốt từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, lấy đi mạng sống của cháu V.A.

Tại phiên tòa, Nguyễn Kim Trung Thái tỏ ra khá bình tĩnh khai báo về hành vi mất nhân tính của mình và người tình. Được nói lời sau cùng, Thái vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình không một chút ăn năn.

Trước hành vi tàn độc của cặp tình nhân, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang tử hình, Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù.

Cũng vì cha mẹ ly hôn mà, bé gái Đỗ Ngọc A., mới 3 tuổi rưỡi cũng phải chịu cái chết oan uổng trong tay người tình của mẹ.

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn, chị Nguyễn Thị Luyến (ở Thạch Thất, Hà Nội), dọn về sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên. Do không muốn phải nuôi dưỡng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Huyên với nhân tình, gã nhiều lần hành hạ dã man cháu A. như bóp cổ, thả bột keo khô vào lỗ mũi của cháu, cho cháu uống thuốc diệt cỏ…

Sáng ngày 17/1/2022, khi chỉ còn Huyên và cháu A. ở nhà, bị cáo hỏi nhưng cháu không trả lời nên bực tức tát liên tiếp vào mặt. Sau đó, Huyên đóng liên tiếp nhiều cái đinh vào vùng đỉnh đầu của cháu bé.

Sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện, ngày 12/3/2022, cháu A. đã tử vong. Nguyễn Trung Huyên sau đó bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình.

Vụ án chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng

Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng, với hơn 4.548 bị hại, hồ sơ vụ án gồm cả triệu bút lục, được đựng trong 140 rương và vận chuyển tới tòa bằng 2 xe tải.

Để phục vụ những người liên quan và người theo dõi phiên tòa, TAND TP.HCM đã dựng rạp, kê ghế và lắp một màn hình lớn, bục khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Tại phiên tòa, trong khi vợ, các em và các thuộc cấp đều thừa nhận hành vi phạm tội thì Nguyễn Thái Luyện luôn miệng kêu oan và khẳng định công ty mình mua bán công khai, tạo cơ hội làm giàu cho khách hàng.

Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ và lời khai của các đồng phạm, HĐXX xét thấy, VKS truy tố bị cáo Luyện và các đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) cùng 30 năm tù.

Người em trai còn lại là Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù. Các thuộc cấp của Luyện cũng phải lãnh từ 10-19 năm tù.

Một vụ án khác thu hút sự quan tâm của dư luận không kém là vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại “Tịnh thất Bồng lai” do ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) cầm đầu.

“Tịnh thất Bồng lai”, được biết đến với việc 5 chú tiểu tham gia show “Thách thức danh hài” và đạt giải thưởng lớn. Từ đó, “Tịnh thất Bồng lai” nhận được sự quan tâm của nhiều người ở trong và ngoài nước bằng cả tình cảm và tiền bạc.

Tuy nhiên, những người ở trong ở trong tịnh thất này đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, các đệ tử đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Sau đó, những người tham gia vào việc thông tin sai sự thật, bịa đặt đã bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử.

Ông Lê Tùng Vân bị cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt 5 năm tù. Các đệ tử của ông này cũng phải lãnh từ 3 đến 4 năm tù.

(Nguồn: Vietnamnet)

(Xem thêm:

=> Bắt, đánh người chưa trả nợ; Trộm cắp liên tỉnh; Cảnh giác trộm cắp ở BV; Triệt phá sới bạc ở HN).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang