Cha ruột bạo hành con nhỏ ở NRW; Cháu trai chặt cổ bà nội 100 tuổi ở Hamburg; Giết chết mẹ trong nhà rồi gọi số điện khẩn ở Bayern

(Phiên tòa tại Landgericht Mönchengladbach).

Người cha vô cảm bạo hành con nhỏ nghiêm trọng ở tiểu bang NRW

Trong lần xét xử thứ hai, hôm qua thứ 4, tòa án Landgericht Mönchengladbach tiếp tục tuyên phạt một người cha 25 tuổi với mức án 13 năm tù vì tội bạo hành trẻ em nghiêm trọng và gây tổn hại cơ thể nặng. Cách năm trước, vào tháng 9.2021, một tòa án khác xét xử sơ thẩm, ra án quyết cùng mức phạt 13 năm tù, nhưng bị cáo kháng án, nên được chuyển sang xét xử lần 2 do Tòa án tối cao liên bang chỉ định.

Cáo trạng: Theo cáo trạng, vào đầu năm 2021, bị cáo 25 tuổi đã bạo hành con trai nhỏ của mình bị thương nặng và nguy hiểm tính mạng trong nhiều tuần sau khi sinh. Ngoài ra bị cáo cũng đã từng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng đối với con gái 17 tháng tuổi của mình. Lí do đơn giản bị ức chế bởi tiếng ồn do trẻ gây ra. Chủ tọa phiên tòa nói, mức bạo hành bị cáo thực hiện tệ hại tới mức khó tưởng tượng nổi. Hình phạt tối đa là 15 năm tù, bản án áp dụng 13 năm tù là hợp lí.

Điều chấn động dư luận là bị cáo theo dõi phiên tòa chăm chú, nhưng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nghĩa là coi tội trạng của mình rất bình thường. Ngay cả khi đại diện Sở thanh thiếu niên mô tả tổn thương não nghiêm trọng của cậu con trai bị bạo hành và các vấn đề tâm lý nghiêm trọng của bé gái bị sang chấn, bị cáo vẫn không hề có phản ứng gì. Bị cáo thú nhận hành vi bạo hành trong phiên tòa đầu tiên, nhưng không đưa ra lời giải thích nào về lí do. Tới ngày tuyên án, được nói lần cuối, bị cáo chỉ nói đơn giản, "Tôi rất lấy làm tiếc".

Hai bé được Sở thanh thiếu niên chăm sóc và hiện đang sống trong các gia đình nhận con nuôi. Theo Sở Thanh thiếu niên, hai trẻ sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ mình. Luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu mức án tù dưới 13 năm. Như trong phiên tòa đầu tiên, công tố viên tiếp tục yêu cầu mức án 13 năm tù. Theo luật sư bào chữa, bị cáo muốn kháng án lên tòa án phúc thẩm lần nữa.

Vì tiền, cháu trai chặt cổ bà nội 100 tuổi ở Hamburg

(Ảnh minh họa).

Vụ án mạng xảy ra sáng hôm thứ 2 đầu tuần, tại căn hộ của mình ở Stellingen vào đúng lần kỉ niệm sinh nhật thứ 100. Nạn nhân là bà Amalie G.

Theo thông cáo của cảnh sát và viện Công tố, Artur B., 37 tuổi, một kẻ giết người máu lạnh, đã dùng dao phay chặt xương, chém đứt cổ bà của mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nguyên nhân chết là do đứt cổ. Phương tiện gây án được tìm thấy tại hiện trường là một chiếc dao phay chặt xương bên cạnh thi thể nạn nhân.

Theo pháp y khám nghiệm tử thi, có thể tái dựng lại hiện trường, trong đó thủ phạm dùng dao phay chặt xương chém từ đằng sau vào cổ nạn nhân. Bằng chứng là dịch nhày và máu từ cổ và gáy chảy ra phía sau lưng nạn nhân.

Ngày hôm sau, Chánh phán câu lưu kí lệnh bắt tạm giam Artur B. vì tội gây chết người Totschlag. Bị can được cảnh sát giải đến trình chánh án câu lưu thẩm vấn, nhưng không hề cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chánh án câu lưu.

Cháu trai của Amalie G. có thể hành động vì chủ đích giết người hay vì lòng tham, hiện cảnh sát điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án.

Trong quá trình tìm kiếm manh mối, điều tra động cơ giết người, cảnh sát cho biết các nhân chứng hàng xóm nói họ quan hệ tốt với nạn nhân trước khi qua đời. Có nhân chứng còn cho biết Amalie kể rằng cháu trai của bà ấy đã đột nhập vào căn hộ qua ban công định trộm tiền của bà ấy. Cháu trai của nạn nhân cũng biết bà mình đã tiết kiệm được một khoản tiền.

Luôn có những cuộc cãi vã giữa hai bà cháu, đôi khi to đến mức những người ở nhà khác cách xa cũng nghe thấy. Họ cũng cho biết, cháu trai thường xuyên đến căn hộ của bà nội và chăm sóc bà. Nhưng vẫn xảy ra những cuộc cãi vã to tiếng.

Một người họ hàng gần của can phạm cho biết: Cháu Artur là kẻ cá biệt bất trị của gia đình. Trước đây, Artur có việc làm thuộc nghề công nhân hóa chất. Nhưng hầu hết thời gian Artur thất nghiệp và liên tục thiếu tiền. Các thành viên trong gia đình giữ khoảng cách với Artur.

Người thân trong gia đình cho biết, rất có thể vào đêm trước khi xảy ra án mạng vào sáng hôm sau, một cuộc tranh chấp về tiền bạc gay cấn có thể đã xảy ra.

Giết chết mẹ trong nhà rồi gọi số điện khẩn ở Bayern

Xảy ra tại Thiersheim/Wunsiedel vào Chủ nhật vừa qua. Một thanh niên 20 tuổi giết chết mẹ ruột của mình 54 tuổi rồi tự gọi số điện thoại khẩn cấp 911 báo cảnh sát. Một lúc sau, các dịch vụ khẩn cấp đã đến căn hộ của nạn nhân, nhưng mọi sự trợ giúp đều quá muộn.

Một bác sĩ cấp cứu xác nhận nạn nhân đã chết. Cảnh sát bắt giữ cậu con trai 20 tuổi của nạn nhân, với cáo buộc đã giết người mẹ 54 tuổi của mình một cách có chủ đích.

Diễn tiến vụ án mạng, cũng như động cơ gây án vẫn chưa rõ. Thông cáo của cảnh sát cho biết, cuộc điều tra đang "chạy hết tốc lực", nhưng dự kiến ​​sẽ mất vài tuần. Nghi phạm đã được cảnh sát dẫn giải tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam hôm thứ Hai.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang