Bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai; Thi thể 3 mẹ con trôi sông; Đánh cậu ruột tử vong; Buôn ma túy kiếm tiền lấy vợ

BÉ GÁI 12 TUỔI PHẢI MỔ ĐẺ SINH CON, NGHI BỊ HIẾP DÂM

Ngày 17/4, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án bé gái Đ.T.N.L nghi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai.

Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.T.N.L (12 tuổi) nghi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và phải mổ đẻ sinh con, ngày 17/4, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Đồng thời, Công an H.Thanh Trì đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm liên quan. Hiện, danh tính kẻ này chưa được công bố.

Trước đó, trao đổi với Báo PNVN, ông Đ.N.A. (bố cháu L.) cho biết, vào ngày 6/1/2024, ông nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn bình thường. Cảm thấy bất an, ông A. đưa con gái đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu L. đang mang bầu ở tháng thứ 6.

Qua nói chuyện, ông được con gái cho biết đã bị một người đàn ông xâm hại nhiều lần. "Con gái tôi cho biết, người đàn ông này thực hiện hành vi xâm hại cháu vào khoảng thời gian tôi không có ở nhà", ông A. chia sẻ.

Được biết, vợ chồng ông A. có 2 người con (cháu L. là con út). Khi cháu L. vừa tròn 1 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ ông A. đã bỏ ra nhà đi đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, ông A. phải sống trong cảnh "gà trống nuôi con".

Tại địa phương, gia đình ông A. có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Để có tiền nuôi con, ông A. phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, người đàn ông vẫn thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mới đây, ông được nhận làm việc tại một công ty quảng cáo với mức lương khá hơn nhưng từ khi xảy ra sự việc, ông buộc phải nghỉ làm để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con.

Thông tin cùng báo Thanh Niên, ông A. dự kiến trong ngày hôm nay (17/2), con gái ông sẽ mổ để sinh cháu. Ông mong công an sớm vào cuộc để xử lý nghiêm người đã xâm hại con gái mình.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hiệp cũng đã xác nhận thông tin về vụ việc cháu L. hiện đang mang bầu và sắp sinh nở. Được biết, sau khi nắm được thông tin, UBND xã Tam Hiệp cũng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình cháu bé đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

KINH HOÀNG THI THỂ 3 MẸ CON DƯỚI SÔNG, NGHI MÂU THUẪN GIA ĐÌNH

Đêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 17/4, lực lượng chức năng TP.Thái Nguyên cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 3 mẹ con tử vong ở đập Ba Đa.

Trao đổi với chúng tôi, Ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), cho biết, đêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa.

Nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng công an và trục vợt được thi thể 3 nạn nhân ngay sau đó.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Đồng Liên, nạn nhân là người địa phương khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên người mẹ cùng 2 con (bé trai 15 tuổi, bé gái 10 tuổi) nhảy sông tự tử.

ĐÁNH CHẾT CẬU RUỘT VÌ BỊ MẮNG TRONG LÚC NHẬU

Chỉ vì bị chửi mắng trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Phương đã dùng bình hoa đánh vào đầu cậu ruột, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, ngụ xã Bình Hoà, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 16/4, trong lúc Phương đang nhậu một mình trong nhà thì bị cậu ruột là ông L.V.C. (66 tuổi) đứng phía ngoài chửi.

Bực tức, Phương đi ra mé kênh trước nhà lấy bình hoa bằng sành đến đánh nhiều cái vào đầu của ông C., khiến nạn nhân ngã xuống nền đất.

Dù vậy, Phương vẫn tiếp tục cầm bình hoa đánh vào đầu ông C.. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Phương bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, bà L.T.H. (mẹ của Phương) đi nhặt phế liệu về thì phát hiện ông C. chết trước cửa nhà, nên đã nói với những người xung quanh để trình báo công an.

Khi biết đang bị truy tìm, chiều cùng ngày, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

BUÔN MA TÚY ĐỂ LẤY TIỀN CƯỚI VỢ, NAM THANH NIÊN NHẬN CÁI KẾT BUỒN

Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Phiên toà xét xử Lầu Bá Lì 30 tuổi, quê ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý không có một bóng dáng người thân bị cáo tham dự. Theo nam bị cáo bố mẹ đang định cư ở bên Lào nhưng không biết vì lý do gì mà họ không tham dự được. Ánh mắt bị cáo có chút đượm buồn khi nhắc đến bố mẹ của mình.

Lầu Bá Lì sinh ra ở Nậm Cắn nhưng từ nhỏ đã theo bố mẹ sang sinh sống và định cư ở Lào. Học hết lớp 7, nam thanh niên này nghỉ học ở nhà làm nương rẫy rồi học nghề lái máy xúc để làm ăn. Quá trình này, Lì phải lòng một cô gái bản địa tên Và Y S.. Hai người không tổ chức lễ cưới mà về sống như vợ chồng rồi sinh được 2 người con. Đứa lớn năm nay 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi.

Theo phong tục người Mông, hai vợ chồng chưa làm lễ cưới thì chưa được tính là vợ chồng. Vì chưa có tiền nên Y S. ở nhà nuôi con, còn Lì kiếm tiền bằng công việc máy xúc để lo cho gia đình và làm lễ cưới. Tuy nhiên, mọi dự định của Lì đều tan tành khi Y S. đã ôm toàn bộ số tiền tích góp được bỏ trốn cùng người yêu.

Người phụ nữ bỏ đi để lại hai đứa con cho Lì. “Ngày vợ bỏ đi tôi sốc lắm. Hai đứa con đành nhờ bố mẹ tôi chăm sóc. Còn tôi tiếp tục công việc lái máy xúc để lo cho gia đình. Người vợ đó sau khi tiêu hết tiền xin tôi quay lại để chăm sóc con nhưng tôi không đồng ý. May mắn hai đứa nhỏ ngoan nghe lời bố và ông bà”, Lì tâm sự.

Vì có khuôn mặt điển trai, trắng trẻo nên Lì đã chiếm được tình cảm của cô gái Y Mua mới tròn 18 tuổi. Theo Lì, người yêu trẻ tuổi nhưng luôn tỏ ra là người hiểu chuyện, biết cách sống và rất được lòng bố mẹ mình. Cô gái này còn hứa với Lì sẽ yêu thương và chăm sóc 2 đứa con nhỏ của Lì chu đáo.

Vì có người con gái hy sinh và yêu mình như vậy nên người đàn ông này cũng muốn danh chính ngôn thuận cưới Y Mua về làm vợ. Đặc biệt hơn, cô gái ấy đang mang bầu đứa con của Lì. Điều đó khiến người đàn ông này rất hạnh phúc.

Tưởng rằng, Lì sẽ làm ăn chân chính để kiếm tiền cưới vợ nhưng không, khi có phi vụ “hời” từ ma tuý người đàn ông này đã đồng ý.

Cụ thể, ngày 15/6/2023, Lầu Bá Lì đang ở nhà thì Và Bôn Ma (khoảng 30 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, Bôlykhămxay, Lào) hẹn gặp rủ Lì mỗi người góp 20 triệu Kíp Lào để mua 4 “Tấm Hồng” (tổng cộng 120 gói ma túy hồng phiến) đưa sang Việt Nam bán kiếm lời.

Vì thời điểm này, Lì không có tiền nên Bôn Ma bỏ tiền ra mua rồi thuê Lì đi cùng sang Việt Nam làm người phiên dịch tiếng Việt. Bôn Ma hứa sẽ trả công 2.000 USD, Lì đồng ý ngay.

Ngày 20/6, hai người đến điểm hẹn, Lì điều khiển xe máy chở Bôn Ma đi gặp người bán ma túy. Tối đó, Bôn Ma và Lì đi đến khu vực rừng thuộc huyện Xay Chăm Phon, Bôlykhămxay gặp 3 người đàn ông Lào (không rõ lai lịch). Một trong 3 người này cầm một ba lô chứa ma túy đến rồi cả nhóm giấu xe máy vào bụi cây, đi bộ vào rừng.

Đến khoảng 16h ngày 23/6/2023, cả nhóm đi đến khu vực rừng thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, 3 người Lào giao ba lô chứa ma túy lại cho Bôn Ma và đòi thêm 20.000 Kíp. Lúc này, Bôn Ma hẹn bán xong ma túy sẽ trả đủ rồi cầm túi ma túy đi xuống đường mòn Hồ Chí Minh.

Bôn Ma mượn xe máy chở Lì đi khoảng 10km rồi nghỉ đến sáng hôm sau tiếp tục đi đến thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Tại đây, Bôn Ma nói Lì trông “hàng” còn mình đi gặp người mua ma túy để lấy tiền. Tuy nhiên, khi Bôn Ma vừa đi thì Lì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật hơn 2,2kg hồng phiến.

Đứng trước bục khai báo, Lầu Bá Lì thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cũng nói rõ lý do mình đi phiên dịch cho Bôn Ma là để có tiền cưới vợ. Vì vợ mang bầu nên người đàn ông này mong muốn có tiền cưới càng nhanh càng tốt. “Vì mong có tiền quá tôi mới làm liều. Một phần, do thiếu hiểu biết pháp luật cứ nghĩ đi phiên dịch thì mình sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhà cũng nuôi được 7 con trâu bò. Tuy nhiên, bán con nào cũng tiếc cả vì nghĩ trâu bò có thể sinh con. Đó là kế sinh nhai để lo cho ba đứa con nhỏ sau này. Bây giờ đối mặt bản án nghiêm khắc tôi hối hận lắm”, Lì thật thà tâm sự.

Lì cho biết, khi bị cáo bị bắt giữ thì cô người yêu quyết định sang Thái Lan làm việc cùng cái thai đang lớn dần trong bụng. Nghe thấy người yêu vất vả như vậy Lì tỏ ra xót xa.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định Lầu Bá Lì đóng vai trò đồng phạm giúp sức, hành vi phạm tội giản đơn, bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, quá trình điều tra, xét xử tỏ ra thành khẩn, ăn năn, hối cải... Đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Lì tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhận bản án vô thời hạn, đôi mắt của Lì đỏ hoe. Nam bị cáo cho biết rất hối hận về hành vi mình gây ra. Giá như bị cáo tránh xa được cám dỗ, làm ăn chân chính thì giờ có lẽ bị cáo đã cưới được vợ. Hai vợ chồng làm lụng lo cho ba đứa con ăn học.

“Theo người nhà bị cáo thì người yêu đã sinh hạ cô con gái. Cô ấy cũng hứa với tôi sẽ chăm sóc các con giúp. Nghe những lời hứa từ vợ chưa cưới mà tôi hối hận lắm. Nhưng giờ có hối hận thì không kịp nữa rồi. Giờ bị cáo chỉ biết cố gắng cải tạo thật tốt để sớm về cùng vợ nuôi con, bù đắp những thiệt thòi mà cô ấy phải gánh chịu”, bị cáo Lì nghẹn giọng nói.

Nguồn: Kenh14; Soha; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang