Nhiều phụ nữ sập 'bẫy tình'; Cảnh giác lừa tình qua MXH; Bị gia đình chồng hành hạ dã man; Bán xe rồi bảo em đi trộm lại

GÃ ĐÀN ÔNG MIỀN TÂY GIĂNG “BẪY TÌNH” KHIẾN NHIỀU PHỤ NỮ SẬP BẪY

Thời gian gần đây, công an một số tỉnh miền Tây đã khám phá thành công, bắt giữ đối tượng giăng “bẫy tình”, lừa đảo nhiều phụ nữ.

Công an cho biết, các đối tượng lừa đảo dùng mạng xã hội để làm quen, kết bạn, yêu đương rồi lừa đảo, trộm cắp.

Bọn chúng đưa ra những từ ngữ có cánh, lời hứa ngọt ngào về một tương lai giống như phim ngôn tình, khiến nhiều phụ nữ rơi vào “bẫy tình”.

Lừa tình, lừa tiền

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hôm 24/4, một người phụ nữ ở tỉnh Bến Tre đến Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) trình báo về việc bị một người đàn ông tống tiền lên đến 200 triệu đồng.

Người phụ nữ trình báo với cán bộ điều tra, chị đã có gia đình và việc làm ổn định. Tình cờ chị quen người đàn ông nhỏ hơn mình 3 tuổi, đang sống tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công. Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương trong khi người đàn ông cũng có gia đình.

Quen nhau được 1 năm, người phụ nữ muốn chấm dứt tình cảm với người tình. Gã đàn ông không đồng ý nên uy hiếp, đe dọa sẽ gửi chiếc điện thoại có chứa nội dung tin nhắn, hình ảnh riêng tư của hai người cho chồng và người thân của người phụ nữ xem.

Người đàn ông “tống tiền” người tình bằng thủ đoạn buộc chị phải “mua” lại chiếc điện thoại nói trên với giá 200 triệu đồng.

Người phụ nữ đồng ý giao tiền để giữ bí mật. Sau đó, người đàn ông lại nói với chị, vợ anh ta biết chuyện và đòi đến gia đình chị nói chuyện...

Sau đó, người đàn ông đã đổi ý, không “bán” chiếc điện thoại mà chỉ “mượn” người phụ nữ 200 triệu đồng để trả nợ. Người phụ nữ hẹn anh ta đến 1 quán giải khát để đưa tiền. Khi người đàn ông cầm 200 triệu đồng rời khỏi quán nước thì được mời đến Công an thị xã Gò Công để xác minh, làm rõ vụ việc.

Mới đây, Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh An) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Tuấn là đối tượng không có nghề nghiệp, từng bị Công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và Tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân”.

Hồi tháng 3/2023, Tuấn lên Facebook tìm mua trang phục công an nhân dân cấp hàm Trung tá và thẻ ngành công an giả với giá 1,6 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn chụp hình rồi đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân tên “2Gach2sao”.

Qua TikTok, Tuấn làm quen, kết bạn và nhắn tin trò chuyện qua Zalo với chị V.T.T.H., là phụ nữ đơn thân đang sinh sống tại TP.HCM. Tuấn chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục công an cùng với còng số 8, súng và gậy ba khúc gửi cho chị H. xem.

Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H. là mình đang theo học lớp thạc sĩ công an nhân dân, phải vay ngân hàng đi học và đang cần tiền để đáo hạn nên gặp khó khăn về tài chính.

Tin tưởng lời nói của Tuấn, chị H. đã chuyển khoản cho gã đàn ông này 9 lần với 227 triệu đồng. Cũng với cách thức tương tự, Tuấn lấy 14,5 triệu đồng của chị L.T.T.T. (đang sinh sống tại TP.HCM).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn.

Tại nhà của Tuấn, Công an thu giữ được nhiều giấy tờ giả như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì.

Lừa tình rồi chiếm đoạt tài sản

Cũng mới đây, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã bắt đối tượng Nguyễn Trọng Ngân (41 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngân đã lừa, chiếm đoạt tài sản hơn 70 triệu đồng của người phụ nữ quen qua mạng.

Bị can Ngân khai, thông qua mạng xã hội Zalo, gã kết bạn với một người phụ nữ ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau thời gian trò chuyện, cả 2 hẹn gặp nhau. Người phụ nữ điều khiển xe máy từ Cao Lãnh sang TP Mỹ Tho để gặp Ngân. Khi gặp nhau, hai người thuê khách sạn để “tâm sự”. Ngân hứa hẹn sẽ cưới người phụ nữ.

Để tạo lòng tin, Ngân đưa người phụ nữ đi mua “nhẫn cưới”. Gã đưa người phụ nữ đến 1 trung tâm vàng bạc đá quý có tiếng trên địa bàn TP Mỹ Tho để mua nhẫn.

Sau đó, lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, Ngân tráo chiếc nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho người phụ nữ rồi chở chị đến trước 1 trung tâm thương mại.

Tại đây, Ngân kêu người phụ nữ đưa chiếc điện thoại cho gã mượn. Kế đến, Ngân nói sẽ chạy xe của người phụ nữ vào bãi xe để gửi.

Còn người phụ nữ đứng chờ Ngân trước trung tâm thương mại, đợi mãi không thấy nên chị thuê taxi về khách sạn tiếp tục chờ, đến chiều nghi ngờ mình bị lừa mới báo công an.

Qua xác minh, đối tượng Ngân có 4 tiền án về tội "Cướp giật tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài người phụ nữ nói trên, đối tượng Ngân còn lừa 2 người phụ nữ khác ở Bến Tre và TP.HCM.

Công an Tiền Giang cảnh báo, thủ đoạn làm quen, kết bạn qua qua mạng xã hội, giả vờ yêu đương rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt, trộm cắp tài sản của nạn nhân là thủ đoạn không mới, tuy nhiên vẫn có người “mắc bẫy” vì nhẹ dạ, cả tin…

BỊ LỪA VÌ “BẪY TÌNH” QUA MẠNG XÃ HỘI

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại tài sản có giá trị lớn. Người bị lừa thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, giới tính. Nhiều trường hợp bị lừa không chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức pháp luật hay thiếu thông tin về thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm mà còn có phần vì cả tin, bị “hấp dẫn” bởi những món quà có giá trị lớn mà đối tượng hứa hẹn hoặc tâm lý hoang mang, mất bình tĩnh trước những lời đe dọa của đối tượng…

Thủ đoạn lừa qua mạng phổ biến hiện nay là tuyển cộng tác viên online, vay tiền online; giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát gọi điện thoại đe dọa bắt giam vì liên quan đến tội phạm, yêu cầu nạn nhân gửi tiền đến tài khoản của các đối tượng để phục vụ điều tra với lời hứa hẹn sau khi xác minh xong sẽ chuyển trả lại tiền đầy đủ; gọi điện thoại mời đổi sim 4G; đánh cắp tài khoản Facebook, Zalo để mượn tiền của người thân nạn nhân. Tìm “việc nhẹ, lương cao”, tội phạm mua bán người, chủ yếu thông qua mạng xã hội tác động vào nhóm người trẻ muốn tìm việc làm có thu nhập cao để lừa đảo, đưa nạn nhân ra nước ngoài, sau đó buộc phải làm việc nặng nhọc hoặc tham gia vào các đường dây hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản…

Đặc biệt, đối tượng lợi dụng mạng xã hội để làm quen, kết bạn, yêu đương và lừa đảo, trộm cắp, với những từ ngữ yêu đương, những lời hứa ngọt ngào về một tương lai tốt đẹp trên thế giới ảo, đã khiến nhiều người rơi vào những chiếc “bẫy tình” khi bước vào đời thật.

Lừa tình, tống tiền

Ngày 24-4-2024, có 1 người phụ nữ từ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đến Công an TX. Gò Công (nay là TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cung cấp tin báo tố giác tội phạm. Chị trình bày với cán bộ Công an, chị bị “tống tiền”, số tiền lên đến 200 triệu đồng, vì ngại ngùng với những tình tiết trong câu chuyện, nên chị cứ ngắt ngứ, loanh quanh, khó hiểu. Nhưng với cán bộ Công an thì đã gặp nhiều trường hợp tương tự nên động viên để chị bình tĩnh trình bày và câu chuyện “tống tiền” cũng rõ được nội dung.

Chị đã có gia đình và việc làm ổn định, trong lúc “lang thang” trên mạng xã hội, chị làm quen, kết bạn với 1 người đàn ông nhỏ hơn chị 3 tuổi, sinh sống tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công. Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương trong khi người đàn ông cũng đã có gia đình. Được 1 năm, chị muốn chấm dứt chuyện tình sai trái, nhưng người đàn ông không chịu. Anh ta uy hiếp, đe dọa sẽ gửi chiếc điện thoại có chứa nội dung tin nhắn, hình ảnh riêng tư của 2 người cho chồng và người thân của chị. Anh ta “tống tiền” chị bằng thủ đoạn buộc chị phải “mua” lại chiếc điện thoại của anh ta với giá 200 triệu đồng. Chị đồng ý giao tiền để giữ bí mật riêng tư và giữ yên ấm gia đình.

Nhưng sau đó, anh ta lại nói với chị, vợ anh ta biết chuyện và đòi đến gia đình chị, đến nơi chị làm việc nếu anh ta không “nộp” đủ cho vợ 300 triệu đồng. Anh ta đổi ý, không “bán” chiếc điện thoại di động mà chỉ “mượn” chị 200 triệu đồng để trả nợ. Chị hẹn anh ta đến 1 quán giải khát để đưa tiền cho anh ta “mượn”.

Khi cầm 200 triệu đồng rời khỏi quán giải khát, ngay lập tức, người đàn ông được mời đến Công an TX. Gò Công để xác minh, làm rõ vụ việc.

Lừa tình chiếm đoạt tài sản

Trước đây hơn tháng, qua tin báo của nạn nhân, Công an TP. Mỹ Tho đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra và bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Ngân, sinh năm 1983, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân đã lừa người phụ nữ làm quen qua mạng xã hội để chiếm đoạt số tài sản, trị giá trên 70 triệu đồng.

Ngân khai, thông qua mạng xã hội Zalo, Ngân kết bạn với 1 phụ nữ, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau thời gian trò chuyện, cả 2 hẹn gặp nhau. Người phụ nữ điều khiển xe mô tô từ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sang TP. Mỹ Tho để gặp Ngân. Khi gặp nhau, 2 người thuê khách sạn để nghỉ. Ngân hứa hẹn sẽ cưới người phụ nữ. Để tạo lòng tin, Ngân điều khiển xe mô tô của người phụ nữ chở chị đi mua “nhẫn cưới”. Ngân đưa người phụ nữ đến 1 trung tâm vàng bạc đá quý trên địa bàn TP. Mỹ Tho mua nhẫn.

Sau đó, lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, Ngân tráo chiếc nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn từ trước để trao cho người phụ nữ, rồi chở chị đến trước 1 trung tâm thương mại, để đi mua sắm. Ngân kêu chị đưa chiếc điện thoại cho Ngân mượn và tiếp tục kêu chị đưa chiếc xe mô tô để Ngân đem vào bãi giữ xe. Chờ 15 phút trước trung tâm thương mại, không thấy Ngân quay lại, người phụ nữ vẫn kiên nhẫn thuê taxi về khách sạn tiếp tục chờ, đến chiều mới báo Công an.

Khi Ngân bị bắt, chị mới “tá hỏa” là Ngân đã có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài chị ra, Ngân đã lừa 2 người phụ nữ khác trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Lừa tình, trộm tiền

Vào tháng 7-2022, Công an TP. Mỹ Tho đã bắt 1 đối tượng lừa tình, trộm tiền. Nạn nhân là 1 phụ nữ sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 27-7-2022, chị đến Công an TP. Mỹ Tho, trình báo: Chị quen đối tượng qua mạng xã hội Facebook. Đối tượng có “nickname” là “Luân Bảo Lê” rủ chị về nhà chơi để “ra mắt gia đình”. Tin lời, chị đã gặp đối tượng tại TP. Mỹ Tho, sau khi trò chuyện, đối tượng đưa chị vào nhà nghỉ. Yêu cầu chị tháo số trang sức bằng vàng chị đang đeo trên người cất đi vì “không hợp thời trang”, đối tượng sẽ mua vàng trắng tặng chị. Chị tin lời, tháo dây chuyền, nhẫn, bông tai để vào túi áo khoác. Lợi dụng lúc chị vào nhà tắm, đối tượng trộm hết số trang sức và điện thoại di động tẩu thoát.

Qua điều tra, ngày 28-7-2022, Công an TP. Mỹ Tho đã bắt được đối tượng, tên thật là Lương Bá Linh, sinh năm 1974, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho. Khám xét nhà ở của Linh, Công an TP. Mỹ Tho thu hồi 1 điện thoại di động và một số trang sức bằng vàng, trị giá khoảng 61 triệu đồng.

Giả vờ đánh ghen cướp tài sản

Cách đây vài năm, Công an TP. Mỹ Tho, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an tỉnh Bến Tre bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích, lừa đảo, cướp tài sản.

Một nhóm gồm 4 đối tượng, trong đó, đối tượng nữ quê tỉnh Bến Tre lên mạng xã hội Facebook tìm đối tượng làm quen, giả vờ yêu đương, rồi hẹn nam thanh niên đến khách sạn. Sau đó, dàn dựng một màn kịch đánh ghen để tấn công nạn nhân, cướp tài sản. Với thủ đoạn đó, các đối tượng đã thực hiện vài vụ cướp tài sản, cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre và bị Công an tỉnh Bến Tre theo dõi, điều tra. Các đối tượng tiếp tục lừa 1 thanh niên đến 1 nhà nghỉ trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Trong khi đối tượng nữ diễn trò yêu đương thì 3 đồng bọn nam xông vào diễn trò đánh ghen, cướp xe máy, điện thoại di động, tiền của nạn nhân. Các đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật khi chưa kịp tẩu thoát.

BỊ NGHI TRÚNG TÀ, NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ GIA ĐÌNH CHỒNG BẠO HÀNH DÃ MAN

Theo lời trình bày của nạn nhân, gia đình chồng bị dụ dỗ theo tà đạo rồi thực hiện nhiều thủ tục cúng bái kỳ dị, đánh đập, hành hạ bà D. trong thời gian dài.

Ngày 29-4, xác nhận với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ một vụ nữ trú xã Thiện Nghiệp bị bạo hành xôn xao trên mạng nhiều ngày qua.

Trước đó, chị T.T.B.D. (SN 1991, trú thôn Thiện Hòa, Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy trình báo vụ việc từ tháng 3-2024 đến 15-4-2024, chồng cũ là ông N.T.T. (SN 1992, trú cùng địa phương) cùng 3 người khác thường xuyên dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh chị D. gây thương tích.

Theo lời trình bày của chị T.T.B.D, vào khoảng tháng 1-2023, chị cùng gia đình chồng từ xã Thiện Nghiệp về phường Phú Thủy (TP Phan Thiết) sinh sống. Sau đó, chị D. cùng chồng ly hôn nhưng vẫn ở lại địa chỉ trên để chăm sóc 3 con chung.

Sau đó, gia đình chồng thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho chị tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè. Từ tháng 3-2024 đến ngày 15-4-2024, chị D. cho biết chồng mình là ông N.T.T. cùng chị ruột nhiều lần dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ đánh đập khắp nơi trên cơ thể (vùng mặt, đầu, mắt, tay, chân, âm hộ) để trừ tà.

Do thương con, muốn ở lại chăm sóc con nên chị D. không báo cho gia đình mẹ đẻ và mọi người biết, cũng không điện thoại để cầu cứu ai.

Sau đó, đến ngày 18-4-2024, chị D. thoát ra ngoài, đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Qua kiểm tra thương tích, chị T.T.B.D. bị bầm quanh mắt, gò má; xuất huyết kết mạc mắt 2 bên; vết bầm 2 cẳng bàn tay, mặt trong 2 đùi; sưng bầm môi lớn âm hộ bên phải; sưng bầm sống mũi.

Ngày 22-4-2024, chị D. có đơn yêu cầu được giám định tỉ lệ thương tật và yêu cầu xử lý hình sự đối với người đã gây thương tích cho mình.

Kết quả siêu âm của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM ngày 20-4, xác định chị D. bị gãy cung trước xương sườn số 7, số 8.

Bệnh viện Đa khoa An Phước ngày 23-4 xác định chị D. bị chấn thương cột sống cổ; chấn thương cột sống ngực; khủy; bàn tay do đả thương…

Theo thông tin từ chị D., năm 2014, hai vợ chồng chị kết hôn và sống với nhau bình thường. Đến đầu năm 2023, cả gia đình chồng chị D. bị dụ dỗ tham gia vào 1 tổ chức mê tín có tên "Thiên Triều Nam Quốc" với nhiều tục cúng bái kỳ dị. Sau đó họ bắt đầu đánh đập, hành hạ chị D. vì cho rằng chị là "yêu quái".

Hiện, Công an phường Phú Thủy đã lập hồ sơ vụ việc tiến hành xác minh, mời những người có liên quan làm việc, đồng thời đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

BÁN Ô TÔ RỒI BẢO EM TRAI ĐI TRỘM LẠI

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tư Tuấn (sinh năm 1980, trú tại khối 12, phường Bến Thuỷ, Tp.Vinh) và Nguyễn Tư Dũng (sinh năm 1985, trú tại xóm 1, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ là 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, biển kiểm soát 37K-111.54, trị giá 340.000.000 đồng.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi bán xe ô tô nói trên, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại 1 bộ chìa khóa, do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe ô tô để bán trả nợ.

Để thực hiện ý định trên, ngày 8/3, phát hiện chiếc xe ô tô đang ở phường Hưng Phúc, Tp.Vinh, Tuấn đã đưa chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của bị hại đối tượng đã điều khiển xe ô tô lên huyện Thanh Chương cất giấu. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tư Dũng đã bỏ trốn vào miền Nam. Quá trình lẩn trốn, Dũng không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn trong công tác điều tra, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/4, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Tư Dũng khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ngày 25/4, Công an thành phố Vinh thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tư Tuấn tại nhà riêng. Công an thành phố Vinh đã tiến hành thu hồi và bảo quản vật chứng là chiếc ô tô nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Tư Tuấn và Nguyễn Tư Dũng về hành vi “trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật

Nguồn: Vietnamnet; Báo Ấp Bắc; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang