- Thời sự

Chiều tối 17/5, tại thủ đô Phnom Penh, Hội Khơ-me (Khmer)-Việt Nam tại Campuchia đã công bố việc tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự và vinh danh những cán bộ hội có nhiều đóng góp cho cộng đồng bà con gốc Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp trong nhiều năm qua.
Dự buổi lễ, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia; đại diện Hội Cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam, một số doanh nghiệp gốc Việt và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.
Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chúc mừng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tiến hành kiện toàn tổ chức qua việc bầu Oknha Leng Rithy (tước hiệu Oknha do Quốc vương Campuchia phong tặng) làm Chủ tịch danh dự. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề việc tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững.
Theo Đại sứ, trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành hơn 40 năm qua, vượt qua muôn vàn thử thách và những biến động của lịch sử, hội Khmer-Việt Nam đã không ngừng phát triển, có vị thế và vai trò ngày càng được nâng cao trong đời sống xã hội sở tại, trở thành một tổ chức đại diện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống và làm ăn hợp pháp tại Campuchia. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội và sự ủng hộ, tạo điều kiện của Chính phủ và Bộ Nội vụ Campuchia, phần lớn bà con gốc Việt đã được đăng ký làm Thẻ Thường trú ngoại kiều, đăng ký khai sinh cho con em đi học. Qua đó, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống xã hội Campuchia, góp phần vào sự phát triển của hai đất nước Campuchia và Việt Nam.
Về phần mình, Oknha Leng Rithy bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì được sự tin tưởng của Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, sự tin tưởng của tập thể Ban Chấp hành Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia. Với tư cách là Chủ tịch Danh dự, Oknha Leng Rithy chia sẻ về định hướng hỗ trợ Hội Khmer-Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào củng cố và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cấp hội hoạt động tốt hơn và tăng cường giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa các cấp hội và chính quyền địa phương sở tại, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan ưu tiên giải quyết vấn đề pháp lý cho bà con. Trong đó nổi lên việc chăm lo cho các thế hệ con em Việt kiều:
Tiếp tục quan tâm đến vấn đề hỗ trợ con em được tiếp cận với cơ sở giáo dục đặc biệt là ưu tiên cho chương trình đào tạo nghề nghiệp tạo việc làm nhằm giúp bà con sớm chuyển đổi nghề nghiệp có thu nhập, ổn định cuộc sống phù hợp với chủ chương chính sách của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Tại sự kiện, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã trao tặng giấy khen, bảng vinh danh và nhiều phần quà cho những cán bộ Hội có thâm niên công tác trên 35 năm. Đây là những cán bộ đều có tâm huyết, đã giành nhiều thời gian, công sức nhằm đem lại lợi ích chung cho bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Để có được dấu ấn nhất định tại một thành phố vô cùng cạnh tranh như New York của Mỹ là điều không dễ dàng chút nào đối với những bạn trẻ người Việt muốn lập nghiệp tại đây.
Bạn Đức Lâm đã có gần 4 năm kiên trì tìm hiểu cả về luật pháp cũng như những quy định khắt khe của chính quyền thành phố để có thể mở một nhà hàng Việt Nam mang tên "Tèn ten" ngay tại một trong những khu phố sầm uất nhất ở trung tâm New York.
Ngay từ khi định cư tại New York vào năm 2018, chàng trai gốc phố cổ Hà Nội Trần Đức Lâm thuộc thế hệ Zen Z đã nung nấu ý tưởng mở một nhà hàng chuẩn vị Hà Nội. Nhận ra các món ăn Việt Nam tại Mỹ thường mang đậm phong vị ẩm thực phương Nam, Đức Lâm đã quyết tâm mở quán để giới thiệu những món ăn đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hà Nội.
Đức Lâm chia sẻ, để có thể mở được nhà hàng tại Mỹ anh đã phải tham gia một số khóa học online để có đủ các chứng chỉ cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm, về kiến thức nấu ăn hay pha chế đồ uống. Đức Lâm đã phải chiêu mộ một nhóm bạn người Việt đang sinh sống và làm việc tại New York cùng làm với anh.
Ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, Đức Lâm đã liên tục đi về giữa New York và Hà Nội, tìm đến các nghệ nhân ẩm thực để học hỏi bí quyết và công thức để chế biến các món ngon Hà thành.
Anh đã tự tay làm pate, tương ớt, làm thịt xá xíu, chế nước sốt cho bánh mỳ theo công thức chuẩn vị Hà Nội. Từ khi thuê được mặt bằng kinh doanh cho đến khi khai trương cửa hàng cũng mất đến gần 1 năm để hoàn tất các thủ tục ở đây.
Trong tháng đầu tiên mở cửa hàng, sẽ có người của chính quyền đến kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Người này ngồi tại cửa hàng cả ngày để kiểm tra các công đoạn vận hành nhà hàng, từ việc sắp xếp cửa hàng, nhận khách cho đến các thao tác của nhà bếp, cách để thực phẩm sơ chế, cách phân loại và bảo quản thực phẩm…
Tất cả phải đảm bảo vệ sinh và sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng, tránh nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm do bảo quản không đúng quy cách. Đức Lâm cho biết ở Mỹ việc cấp phép kinh doanh cho những đồ uống có cồn rất khắt khe.
Với quy định của thành phố New York nếu muốn bán thêm bia và các loại đồ uống có cồn dưới 13%, chủ cửa hàng sẽ phải tuân thủ các quy định của chính quyền kèm theo việc xin chữ ký "đồng ý" của những người dân sống trên khu phố đó…Do có nhiều khó khăn trong việc đăng ký bán đồ uống có cồn nên cửa hàng của Đức Lâm chỉ bán các loại cà phê Việt Nam như cà phê đen, cà phê nâu, cà phê muối và cà phê sữa dừa…
Các món ăn tại nhà hàng "Tèn ten" được giữ nguyên hương vị của ẩm thực Hà Nội, không gia giảm để cân bằng giữa ẩm thực Nam – Bắc hay dung hòa vị giác giữa khách nước ngoài với khách Việt như các nhà hàng Việt Nam khác tại Mỹ vẫn làm.
Có lẽ vì thế mà "Tèn ten" là địa chỉ duy nhất mà bạn có thể thưởng thức được chiếc bánh mỳ chỉ có pate, xá xíu hay một bát phở chuẩn vị Hà Nội với quả trứng chần và đĩa quẩy nóng – điều mà những "tín đồ" của phở Hà Nội sống trên đất Mỹ chỉ có thể “muốn ăn phải lăn vào bếp”.
Trần Lê Ngũ Phúc An Khang, sinh viên năm thứ nhất tại New York, cho biết bạn khá bất ngờ khi thưởng thức bánh mỳ The Hanoian của "Tèn ten". Theo bạn, dù là người Nam nhưng bạn thích vị bánh mỳ Hà Nội và bạn có cảm giác đây mới là chiếc bánh mỳ của người Việt làm cho người Việt ăn chứ không giống như những vị bánh của người Việt làm để bán cho khách ở Mỹ.
Anh Jhonssy Moreno, một thực khách Mỹ nói: "Trước đây tôi đã ăn bánh mỳ Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến địa chỉ này. Tôi định mua chiếc bánh mỳ ngon nhất ở đây là The Hanoian nhưng cửa hàng đã bán hết rồi. Và tôi sẽ thử một loại bánh mỳ khác, nhất định lần sau tôi sẽ đến ăn thử bánh mỳ Hanoian”.
Tại New York, hay bất kỳ thành phố nào của Mỹ đều có quán phở hay cửa hàng bánh mỳ Việt Nam, nhưng lại không dễ dàng để tìm được những món ăn chuẩn hương vị Hà Nội không chút lai căng như nhà hàng "Tèn ten" của Đức Lâm. Đến đây bạn sẽ được chính tay ông chủ phục vụ những món ngon mà ở Mỹ bạn chỉ có thể tự làm tại nhà, được thưởng thức những chiếc bánh mỳ, bát phở bò sốt vang, phở áp chảo, bát bún măng gà hay bún thang của người Hà Nội cổ.
Với hướng đi xuất phát từ tình yêu với ẩm thực Hà Nội, hy vọng nhà hàng "Tèn ten" của Đức Lâm sẽ góp thêm một cái tên, đưa ẩm thực Việt Nam với những món ngon Hà Nội được ưa chuộng nhiều hơn tại New York cũng như các thành phố lớn trên đất Mỹ.

Nguyễn Thanh Hải, hiện đang theo học năm thứ hai ngành Ngôn ngữ học, trường Đại học Sư phạm quốc gia Nga Herzen vừa trở thành sinh viên nước ngoài duy nhất chiến thắng cuộc thi Sáng kiến trẻ với dự án Festival văn hóa dành cho sinh viên quốc tế.
Từng học chuyên Anh, Nguyễn Thanh Hải gây ngạc nhiên khi giành được giải Nhất Olympic tiếng Nga toàn quốc do Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Hà Nội tổ chức năm 2021. Sau đó, cô gái quê Gia Lai giành học bổng du học Nga diện Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chinh phục ngoại ngữ mới
Trước khi bước chân vào cánh cổng trường đại học, Nguyễn Thanh Hải chưa từng tiếp xúc với tiếng Nga. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm thi vào ngành Ngôn ngữ Nga với mong muốn chinh phục thêm một ngoại ngữ và tìm hiểu nền văn hóa mới.
Khoảng sáu tháng đầu, việc học tiếng Nga khá thuận lợi. Những phương pháp từng áp dụng với tiếng Anh về cơ bản vẫn có thể dùng được, dù có những phạm trù mới về ngữ pháp.
Sau khoảng thời gian đó, khi lượng kiến thức về ngữ pháp ngày một nhiều (các quy tắc về ngữ pháp trong tiếng Nga tương đối nhiều và chặt chẽ), đôi khi cô cảm thấy nản.
Ở Việt Nam không có nhiều tư liệu, phương pháp học, cũng như không phổ biến nhiều phim ảnh, âm nhạc tiếng Nga như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... Đây thực sự là một khó khăn với những người bắt đầu học. Tuy nhiên, các thầy cô với nhiều trải nghiệm ở Nga đã giúp cô khắc phục khó khăn qua những câu chuyện kể sống động khi còn học tập và công tác ở đây.
Giải Olympic tiếng Nga chính là niềm động viên rất lớn, giúp Hải nhận học bổng du học Nga để khởi đầu cho chuyến hành trình khám phá xứ sở bạch dương. Những ngày đầu sang đây, cô gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Đến nay, sau ba năm sinh sống và học tập, tiếng Nga đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, là chìa khóa cho hành trình hội nhập của cô gái Việt Nam.
Cán bộ Đoàn nhiệt huyết
Nguyễn Thanh Hải hiện là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở thành phố Sankt Petersburg, Phó Bí thư Chi đoàn sư phạm - điện ảnh - lâm nghiệp.
Bắt đầu làm công tác Đoàn từ năm thứ nhất đại học với mong muốn được trau dồi bản lĩnh cũng như kỹ năng mềm, khi càng tham gia, cô càng thấy hăng hái được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của phong trào thanh niên sinh viên. Đây cũng là công việc với nhiều “lần đầu tiên” nhưng thực sự có rất nhiều ý nghĩa đối với cô.
Mùa Đông năm 2023, khi Đoàn cơ sở thành phố Sankt Petersburg tổ chức Cuộc thi Miss & Mister cho các đoàn viên, sinh viên thành phố, cô cùng thành viên trong Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo buổi chụp hình cho vòng Bình chọn ảnh giữa trời tuyết âm độ, để có thể ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất về mùa Đông nước Nga. Về sau, nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi vẫn giữ được tinh thần không ngại khó ấy và tham gia đóng góp cho phong trào thanh niên thành phố.
Tại cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên Việt Nam, Hải được tin tưởng chọn làm MC tiếng Nga cho chương trình. Đây là lần đầu tiên cô tập viết kịch bản và dẫn một chương trình bằng tiếng Nga. Đặc biệt, cuối chương trình, cô còn nhận được món quà lưu niệm của Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố (khách mời của chương trình) là một cuốn tuyển tập thi ca Nga hiện đại với lời nhắn nhủ rằng “tiếp tục nuôi dưỡng niềm say mê với ngôn ngữ và văn học Nga”.
Xây nhịp cầu giao lưu văn hóa
Năm nay, Đại học Sư phạm quốc gia Nga Herzen tổ chức cuộc thi Sáng kiến trẻ để khuyến khích sinh viên thực hiện những dự án sáng tạo, đổi mới trong các lĩnh vực của cuộc sống từ giáo dục, tình nguyện, y tế, văn hoá - xã hội…
Nguyễn Thanh Hải cho biết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các sinh viên. Được Viện phó Viện tiếng Nga động viên đi thi, Hải lên ý tưởng về một chương trình dành cho sinh viên quốc tế - Festival văn hóa đầu tiên ở ngôi trường đang có hơn 3.500 sinh viên ở nhiều quốc gia theo học, nhằm tạo cơ hội cho họ thể hiện và truyền bá văn hóa nước mình.
Với vai trò chủ nhiệm dự án, Hải bảo vệ thành công và nhận được tài trợ của nhà trường. Chia sẻ về dự án đầu tay của mình, cô cho biết: “Festival văn hóa không phải là mô hình mới ở các trường đại học ở Nga, nhưng để mang nó áp dụng vào trường thì lại là một bài toán khó với nhiều thử thách. Lúc này, tôi cũng mới thật sự hiểu được khó khăn của các cô ở Viện tiếng Nga khi làm việc với sinh viên nước ngoài”.
Từ khi mở đơn đăng ký, Festival văn hóa đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các sinh viên đến từ 11 quốc gia hiện đang theo học ở các viện, các khoa của trường và cả các trường khác trong thành phố. Hải rất bất ngờ vì dự án lần đầu tiên được triển khai lại nhận được sự động viên và hưởng ứng mạnh mẽ như vậy, từ các thầy cô, phòng quản lý dự án sinh viên cho đến các thành viên trong Đoàn cơ sở thành phố, các bạn sinh viên tham gia.
Hiện tại, cô cùng các sinh viên khác đang nỗ lực thực hiện dự án và dự định chính thức tổ chức Festival văn hóa vào ngày 16/5 tới, bao gồm khu triển lãm, hội chợ ẩm thực, các lớp học... Tại đây, các sinh viên Việt Nam cũng sẽ tham dự biểu diễn, trình bày và quảng bá gian hàng tại sự kiện.
Hải cho rằng, đối với du học sinh Việt Nam, việc đầu tiên phải là học tập thật tốt, từ học ngoại ngữ, văn hóa nước bạn, đến học tập, nghiên cứu khoa học ở trường. Theo cô, đây là yếu tố quan trọng giúp nâng tầm vị thế của sinh viên Việt Nam tại nước sở tại, cũng là tiền đề để sau khi tốt nghiệp trở về xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, việc quảng bá văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng rất quan trọng, thông các chương trình như Ngày Việt Nam, Tuần lễ văn hóa Việt Nam và Festival văn hóa tại các trường…
Là cán bộ Đoàn, cô luôn tự trau dồi, bồi dưỡng tình yêu đất nước, thông qua những hoạt động, phong trào hướng về Tổ quốc, nguồn cội, nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ như dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội thể dục thể thao, thu hút đông đảo sinh viên và cộng đồng người Việt.
Những ngày này, khi sống trong không khí kỷ niệm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nước Nga, Hải không quên nghĩ về hai sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc là Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).
Cô chia sẻ: “Tôi và các bạn cùng trang lứa là thế hệ được sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, được thừa hưởng thành quả của thế hệ cha anh đi trước, được trao cơ hội để học tập và phát triển, đặc biệt là cơ hội được đi du học nước ngoài, nhằm mở rộng tầm mắt và mang kiến thức và kinh nghiệm về để dựng xây đất nước”.
Theo cô, mỗi khi có dịp được kể với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam xinh đẹp, dân tộc Việt Nam anh hùng và yêu chuộng hòa bình, họ luôn cảm thấy rất tự hào và hãnh diện.
Đặc biệt, khi tìm hiểu về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, cô và các bạn gắn chặt cội nguồn vào tiềm thức của mình và biến nó thành niềm tin, động lực để cố gắng hơn mỗi ngày. Cô nhấn mạnh: “Đây cũng là hành trang quý giá đối với du học sinh, giúp tự tin mang văn hóa và tâm hồn của người Việt vươn ra biển lớn”.
Vườn thực vật "Cây Hữu nghị" của Trung tâm Khoa học cận nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga là một trong những địa điểm độc đáo có một không hai trên thế giới, không thể không ghé thăm đối với du khách đến thành phố miền Nam Sochi của nước Nga.
Lịch sử vườn bắt đầu từ năm 1894, khi theo lệnh của Sa hoàng Alexander III, Trạm Thí nghiệm Làm vườn và Nông nghiệp Sochi ra đời. Hoạt động của vườn gắn liền với việc nghiên cứu, phát triển, và nhân giống các loại cây ăn quả miền Nam, cây cận nhiệt đới cũng như hoa nhằm chọn ra những loài và giống tốt nhất để đưa vào canh tác ở các vườn và trang trại trong vùng. Trên diện tích 1,96 ha, người ta trồng nhiều loại cây có múi, ổi dứa, quả phỉ, sung ngọt, mận, lê … và thậm chí ở lối vào khu vườn còn trồng một rặng tre tuyệt đẹp.
Năm 1933, nhà nghiên cứu Fyodor Mikhailovich Zorin bắt đầu làm việc tại Trạm Thí nghiệm để phát triển các giống quýt chịu được sương giá và các giống mận, sung ngọt và quả phỉ cho năng suất cao. Trước đó ông Zorin từng là học trò của nhà sinh vật học - nhà lai tạo nổi tiếng người Nga Ivan Michurin.
Để tăng khả năng chịu giá rét cho các loại cây có múi ưa nhiệt, ông Zorin đã sử dụng loại cam ba lá (poncirus trifoliata) làm cây mẹ trong lai tạo. Năm 1934, ông Zorin đã triển khai một thử nghiệm mới khi ghép nhiều cây có múi khác nhau như cam Tây Ban Nha, quýt Nhật Bản, bưởi Mỹ, chanh Italy, kim quất Trung Quốc, quýt clementine, cam đắng bigarade … trên cây mẹ poncirus. Những quả chín đầu tiên khác nhau về hình dạng, kích thước, màu sắc và mùi vị. Cây không chỉ là công cụ hỗ trợ trực quan hữu hiệu mà còn thể hiện sự đa dạng. Theo thời gian, 45 loài và giống cây có múi đã được ghép và phát triển trên cây mẹ này.
Đến năm 1940, Viện sĩ, nhà thám hiểm Bắc Cực nổi tiếng Otto Yulievich Schmidt đã thực hiện lần ghép lưu niệm đầu tiên trên cây kỳ diệu này và tiếp sau ông là hàng nghìn người nổi tiếng đại diện cho 173 quốc gia trên thế giới đã ghép cành vào cây mẹ. Tác giả của hơn 600 cành ghép như vậy là nguyên thủ quốc gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, phi hành gia, các nhân vật chính trị và công chúng nổi tiếng, đại diện của các quốc gia và tôn giáo khác nhau.
Đây là những người hiểu rõ lịch sử cũng như ý nghĩa cao cả của "Cây Hữu nghị", đã mãi mãi để lại trên tán cây ký ức về bản thân, đất nước và con người của họ. Những tấm biển nhỏ hình bầu dục với dòng chữ ghi tên những người này được treo trên cành cây. Trong số đó ta có thể thấy tên của các nhà du hành vũ trụ Yu. Gagarin, G. Titov, V. Komarov, vợ chồng Nikolaev, ca sĩ người Mỹ Paul Robeson, nghệ sĩ piano xuất sắc người Mỹ Van Cliburn, các chính khách và nhân vật chính trị nổi tiếng của Ấn Độ, Bulgaria, Anh, Ba Lan, Cuba và các nước khác. Một trong những vị khách nổi bật nữa là cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.
Tuy nhiều ,điều thú vị nhất là tên gọi của cây lại xuất phát từ những người Việt Nam. Năm 1957, ba bác sĩ Việt Nam là Đặng Thành Khôi, Vũ Tạ Cúc, Nguyễn Thúc Mậu khi đến thăm cây đã đề xuất ý tưởng đặt tên nó là "Cây Hữu nghị". "Năm 1957, các bác sĩ Việt Nam đến Sochi khi thấy trên một thân cây lại cho nhiều loại quả ngọt khác nhau, cam, quýt, chanh … đã so sánh với thực tế cuộc sống. Họ ví cây như Trái đất của chúng ta, đem lại cuộc sống cho mọi người, không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng hay màu da. Và chính nhờ các bác sĩ Việt Nam năm 1957, cây được gọi là Cây Hữu nghị", bà Elena Grazhdanika, nhân viên vườn cho biết.
Ngày 16/7/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại "dấu ấn xanh" trên cây khi ghép cành vào Cây Hữu nghị. Trong cuốn sách của mình, bà Lyudmila Dmitrenko, học trò của Viện sĩ Zorin, nhớ lại rằng khi được đề nghị ghép, Bác Hồ đã mỉm cười và trả lời: "Tôi sẵn sàng ghép những cành vì hòa bình và tình bạn giữa các dân tộc, vào tất cả thời gian rảnh của mình".
Ngoài tấm biển tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta và 3 bác sĩ người Việt Nam, trên "Cây Hữu nghị" còn treo tấm biển của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, ghép cành vào cây năm 1969.
Một trong những truyền thống của khu vườn là trồng những "Cây Hữu nghị" non để vinh danh những sự kiện quan trọng. Hiện đã có 75 cây như vậy được trồng bởi những người từ các quốc gia khác nhau và ngành nghề khác nhau. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, nhà làm vườn người Sochi M.P. Andrusyak bắt đầu một truyền thống mới. Cô mang một bụi cây nhỏ về làm quà cho Cây Hữu nghị. Ngày nay trong vườn thực vật, bạn có thể thấy cây bồ đề từ Belarus, cây vân sam xanh từ Estonia, cây phong lan từ Pháp và cây anh đào từ Nhật Bản. Tổng cộng có hơn 10 "biểu tượng thực vật" của các quốc gia khác nhau như vậy. Tất cả đều tìm thấy một ngôi nhà ấm cúng và những người bạn thực sự ở Sochi. Đến năm 1981, theo sáng kiến của bà Lyudmila Dmitrienko, một bảo tàng đã được mở trong vườn. Bộ sưu tập của nó là các món quà tặng cho cây Tình Hữu nghị của người dân các nước trên thế giới.
Đó là những kỷ vật quốc gia, thư từ, ảnh, di vật, nhạc cụ, tiền xu, huy hiệu, hộp đựng đất từ những địa điểm lịch sử và đáng nhớ. Tổng cộng, bảo tàng lưu trữ hơn 20.000 món quà từ tất cả các châu lục trên hành tinh.
Tháng 5/1965, nhân viên bảo tàng Lev Tolstoy ở Yasnaya Polyana đã gửi một ít đất từ mộ nhà văn vĩ đại người Nga tới "Cây Hữu nghị". Ý tưởng này đã được ủng hộ và đất bắt đầu được gửi đến từ nhiều địa điểm đáng nhớ ở nhiều quốc gia châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Đáng chú ý trong số những tặng vật "đất" như vậy là hộp đựng đất lấy từ làng Sơn Mỹ của Việt Nam, nơi đã diễn ra vụ thảm sát kinh hoàng, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người dân vô tội. Hiện tại bảo tàng lưu giữ khoảng 30 món quà của người Việt Nam như bình hoa, bưu thiếp, tượng và những món đồ khác.
Theo bà Lyubov Nikiforova, nhân viên Bảo tàng, trong danh sách đến thăm vườn ghi nhận khoảng 70 lượt thăm của người Việt Nam, như Anh hùng Lao động đầu tiên của Việt Nam Ngô Gia Khảm, thăm vườn ngày 14/10/1969; bút tích của Phó Thủ tướng Phạm Hùng vào ngày 15/7/1982; hay mới nhất là chuyến thăm của anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất BCH TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khi tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024.
"Cây Hữu nghị" là biểu tượng sống động độc đáo của sự đoàn kết, hòa bình, những khác biệt tồn tại trong sự hài hòa. Tất cả các nhánh đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới của nó cùng tồn tại hoàn hảo trên một cây mẹ, phát triển, nở hoa và kết trái. Đặc biệt, khi tới thăm vườn và tận mắt nhìn thấy Cây Hữu nghị, bạn thực sự sẽ cảm nhận được tinh thần cao cả, đại đồng, chung sống hòa bình, hòa hợp trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động bất ngờ như hiện nay.
Nguồn: VOV; Bnews; Báo Quốc Tế; Báo Tin Tức
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá