Vụ trục xuất người Việt ở Chemnitz nóng trở lại: Nguy cơ gia đình ông Phạm Phi Sơn bị từ chối cấp quyền cư trú

Cơ hội được cấp quyền cư trú cho Phạm Phi Sơn và gia đình một lần nữa gần như hết hi vọng. Sở Ngoại kiều Chemnitz một lần nữa tiếp nhận xử lí trường hợp ông Phạm Phi Sơn. Phát ngôn viên thành phố Chemnitz Matthias Nowak cho biết hôm thứ Năm: Hiện vẫn còn thiếu những hồ sơ chứng minh thỏa mãn điều kiện hòa nhập để được cấp giấy phép cư trú, bao gồm chứng chỉ tiếng Đức và hợp đồng làm việc lâu dài. Ông Phạm Phi Sơn đã bỏ qua các điều kiện đó từ trước tới nay (nghĩa là lục lại điều đã mặc định trước đây đủ điều kiện). Từ quan điểm trên, thành phố khó có thể cấp quyền ở lại lâu dài.

Gia đình hiện chỉ được cấp giấp tạm dung, thời hạn đến đầu tháng Tư. Sở Ngoại kiều cũng muốn tạo điều kiện cho ông Phạm Phi Sơn có cơ hội ở Đức. Tuy nhiên, để đạt mục đích đó, ông Sơn phải trình hồ sơ giấy tờ chứng minh theo luật định. Sắp tới Sở Ngoại kiều sẽ gặp ông Sơn theo lịch hẹn để giải quyết. Nếu không thì Sở Ngoại kiều đã đề xuất chuyển trở lại Ủy ban Cứu xét xử lí tiếp, vốn đã 2 lần từ chối đơn của ông Sơn.

Nếu tôi phải về Việt Nam thì chết

Ông Phạm Phi Sơn từng nói với báo giới: Nếu tôi phải về Việt Nam thì chỉ có chết thôi, bởi đã sống ở nước ngoài quá lâu, phải ở lại quê hương Đức của tôi.

Cũng không thể loại trừ Ủy ban Cứu xét sẽ một lần nữa giải quyết trường hợp gia đình ông Phạm Phi Sơn. Theo Đặc trách Ngoại kiều tiểu bang Sachsen, điều kiện tiên quyết là một thành viên trong Ủy ban phải đưa ra bằng chứng mới đòi hỏi phải xem xét. Sau đó, chủ tịch Ủy ban sẽ triệu tập hội nghị xem xét.

Dave Schmidtke thuộc Hiệp hội Tỵ nạn Tiểu bang Sachsen chỉ trích, đây là một kiểu cơ quan chức năng đánh bóng bàn cho nhau, một cách hoàn toàn vô lí, diễn ra sau lưng gia đình ông Sơn. Tất cả mọi người đều biết rằng ông Sơn đã phạm sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, cả một gia đình đang ở đây. Trong những tháng gần đây, họ đã tích cực hòa nhập. Schmidtke chỉ ra rằng ông Sơn và vợ đã có hợp đồng lao động với một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống từ tháng 11.2022, lẽ dĩ nhiên vẫn đang trong thời gian thử việc theo luật định.

"Vô nhân đạo" – Một gia đình Việt Nam bị trục xuất sau 35 năm sống ở Đức

Đó là phát biểu của Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Quốc hội của Đảng Xanh thuộc tiểu bang Sachsen, bà Christin Furtenbacher.

Số phận ông Sơn cùng gia đình ông đã thu hút sự quan tâm của người dân vươt ra khỏi biên giới tiểu bang Sachsen. Trong một bản kiến nghị trực tuyến của Hiệp hội Người tị nạn Flüchtlingsrat đã thu hút khoảng 100.000 công dân lên tiếng phản đối trục xuất và đòi gia đình ông Sơn phải được quyền ở lại Đức. Vào giữa tháng Hai, hàng trăm người ở Chemnitz cũng thể hiện tình đoàn kết với gia đình ông Sơn tại một cuộc biểu tình. Gần đây, ông Sơn là khách mời trong chương trình truyền hình mang tên Late Night Berlin, nơi người dẫn chương trình Klaas Heufer-Umlauf đứng lên bảo vệ quyền ở lại cho gia đình ông. Ở đó, ông Sơn kể về những đêm mất ngủ cho ông và cả gia đình.

Ông đã đến CHDC Đức vào năm 1987 với tư cách là lao động xuất khẩu và sau đó nhận được quyền ở lại vô thời hạn. Nhưng chỉ vì ông về Việt Nam vượt quá hạn định 6 tháng, mà bị đòi trục xuất, tới mức làm ông sợ hãi có thời gian phải bỏ trốn.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang