Trục lợi 'khủng' từ mại dâm; Bé gái bị cha dượng xâm hại; Nữ cán bộ tố bị 'bẫy' ngoại tình; Bé trai bị bỏ rơi gần cao tốc

NHỮNG CHIÊU TRÒ TRỤC LỢI TỪ NHÀ HÀNG BIẾN TƯỚNG THÀNH TỤ ĐIỂM MẠI DÂM

Các nhà hàng biến tướng thường có hoạt động karaoke không phép, dịch vụ “gác tay”, múa thoát y… và cả trăm nữ tiếp viên sẵn sàng đi khách. Mỗi nhà hàng thu lợi cả chục tỷ/tháng nên tổ chức hoạt động rất tinh vi, kín kẽ.

Vài năm trở lại đây, lực lượng Công an TP.HCM kiên quyết xử lý mạnh đối với các tụ điểm ăn chơi biến tướng, núp bóng là nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Từ đó, lộ diện nhiều tụ điểm hoạt động tinh vi, có cả trăm nữ tiếp viên sẵn sàng thực hiện những chiêu trò kích dục, bán dâm, để kiếm cả chục tỷ đồng mỗi tháng.

Cuối tháng 3/2024, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá ổ ăn chơi trụy lạc có dịch vụ gái gọi lẫn trai bao, núp bóng nhà hàng Crystal (số 103 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Theo cơ quan công an, nhà hàng này có doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng/ngày, trung bình 10 tỷ đồng/tháng.

Để hoạt động kín kẽ, nhà hàng chỉ chủ trương tiếp khách nước ngoài như người Hàn Quốc, Trung Quốc… Có gần 100 nữ tiếp viên sẵn sàng bán dâm với giá 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng/đêm. Với lực lượng trai đẹp, chi phí phục vụ nhu cầu ăn chơi của các quý bà cũng tương tự, thậm chí cao hơn.

Cũng trong cuối tháng 3, tụ điểm ăn chơi núp bóng nhà hàng Vitamin (số 21 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1) chuyên phục vụ khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng bị Công an quận 1 triệt phá.

Tại nhà hàng này có hàng chục nữ tiếp viên sẵn sàng đi khách với giá 1,8 triệu đồng/lần và 3,3 triệu đồng/đêm.

Trước đó, Công an TP.HCM xóa sổ tụ điểm ăn chơi tại nhà hàng Fortune (số 1127 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) có đội ngũ khoảng 200 nữ tiếp viên sẵn sàng bán dâm.

Đáng nói, công an đã khởi tố được ông chủ người Trung Quốc của nhà hàng này là Zhang Lei (48 tuổi). Khám xét nơi ở của ông này, đã thu giữ 21,5 tỷ đồng tiền mặt được xác định là thu từ hoạt động môi giới mại dâm cho khách đến ăn chơi giải trí ở nhà hàng.

Một "thiên đường sung sướng" khác dành cho người nước ngoài, núp bóng nhà hàng JOY (ở địa chỉ số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa vào đầu năm nay.

Ông chủ và các tổng quản lý người Hàn Quốc thừa nhận, chỉ trong một thời gian ngắn đã thu lợi khoảng 20 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, “chăn” khoảng 180 nữ tiếp viên bán dâm cho khách nước ngoài đến nhà hàng.

Chiêu thức kinh doanh siêu lợi nhuận

Từ hoạt động triệt phá, điều tra về những tụ điểm mại dâm quy mô tại trung tâm TP.HCM gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, các nhà hàng dạng này đa số có người đứng sau là các ông chủ người Trung Quốc, Hàn Quốc…

Để đối phó với các cơ quan chức năng, các ông chủ trên thuê người Việt Nam đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Các nhà hàng chủ trương chỉ tiếp khách nước ngoài để tránh bị dòm ngó.

Các quản lý người nước ngoài hay người Việt được hưởng tiền công môi giới khi sắp xếp nữ tiếp viên bán dâm, ngoài ra được hưởng 10 – 15%, có nơi 20% trên tổng hóa đơn khách sử dụng dịch vụ, cho nên đây là đội ngũ tích cực tìm kiếm nguồn khách, chèo kéo khách mua dâm.

Lực lượng công an chỉ ra, đội ngũ quản lý này có mối liên hệ với giới doanh nhân nước ngoài và nhiều công ty lữ hành, thậm chí trích hoa hồng giới thiệu khách, kéo nguồn khách đến nhà hàng.

Về hàng trăm nữ tiếp viên sẵn sàng đi khách, công an làm rõ, họ được các quản lý ký hợp đồng lao động nhằm đối phó với các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, thực tế họ không hưởng lương mà chỉ sống bằng khoản tiền “boa” và tiền đi khách.

Bảo vệ nguồn thu siêu lợi nhuận, các nhà hàng trên đều lắp đặt hệ thống báo động khắp nơi và tổ chức đội ngũ 3 – 5 nhân viên bảo vệ luôn túc trực trước cửa.

Ngoài ra, các nhà hàng còn bố trí một số ô tô sang trọng, chở nữ tiếp viên cùng khách đến bãi đáp mua bán dâm là các khu chung cư cao cấp, biệt thự biệt lập, nhà riêng có cảnh giới nghiêm ngặt.

Trong một báo cáo về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, bà Huỳnh Lê Như Trang – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, các chủ cơ sở kinh doanh hoạt động biến tướng, tệ nạn thường thuê người đại diện pháp luật, quản lý, điều hành, nên không thường xuyên lộ diện.

Nếu những người chủ này lộ diện thì không thừa nhận việc chứa chấp, môi giới mại dâm mà thường đổ lỗi cho người quản lý hoặc các nhân viên tự ý hoạt động mại dâm…

Để tăng doanh thu cho nhà hàng, người chủ thường chủ trương ngầm tổ chức kinh doanh phương thức mại dâm; không trực tiếp ăn chia tiền mua – bán dâm mà biến tướng thành nhiều khoản phí khác như: Tiền cho vay, giới thiệu việc làm, phạt do vắng mặt hay đi trễ, tặng quà…

Theo bà Trang, điều đó dẫn tới việc khó xử lý được các ông chủ thực sự khi không chứng minh được việc ăn chia.

Đồng thời, các cơ sở kinh doanh khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có hành vi hoạt động mại dâm, thường né tránh việc nộp phạt và thi hành các quyết định xử lý bằng cách thay đổi người đứng tên, thay đổi giấy phép kinh doanh hoặc bảng biểu để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Chính vì thế có tình trạng, nhiều tụ điểm mà công an triệt phá nhiều lần cùng 1 địa điểm, có tên người đại diện khác nhau và các cơ sở ăn chơi này hoạt động như thách thức pháp luật.

BÉ GÁI KỂ CHUYỆN BỊ CHA DƯỢNG XÂM HẠI

Khi được gặng hỏi, bé gái mới kể chuyện bị cha dượng xâm hại. Sự việc diễn ra từ khi cháu bé học lớp 4.

Chiều 1/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 trên địa bàn bị cha dượng xâm hại.

Nạn nhân là cháu N.T.N (13 tuổi, học sinh lớp 6). Anh N.D.V (cha ruột cháu N) cho biết, anh và vợ cũ đã ly hôn từ năm 2013. Sau khi ly hôn, cô con gái duy nhất của vợ chồng sống chung với mẹ. Người mẹ sau đó lấy chồng mới là L.T.V (46 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tân).

Ngày 18/3, cháu N sang nhà bà nội chơi. Khi thấy cháu N có nhiều biểu hiện bất thường, bà nội gặng hỏi thì cháu kể nhiều lần bị cha dượng xâm hại.

Theo lời của bé gái, cháu đã bị bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Ngày 19/3, anh N.D.V đưa con gái lên UBND xã Quỳnh Tân trình báo cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Tân đã mời đối tượng lên làm việc. Sau đó, Công an xã Quỳnh Tân cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Riêng người cha dượng đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

NGHI VẤN “CÀI BẪY” VỤ NỮ CÁN BỘ NGOẠI TÌNH

Nữ cán bộ Thành ủy Quảng Ngãi cho rằng bản thân là nạn nhân của vợ chồng ông V.T.T.; trong khi đó chị T. - vợ ông V.T.T. nói nữ cán bộ Thành ủy Quảng Ngãi đã có quan hệ bất chính với chồng mình kéo dài.

Ngày 1-4, Báo Người Lao Động nhận được đơn phản ánh của chị T.N.T.N. (44 tuổi, công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi) về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông V.T.T.(34 tuổi, ngụ tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi).

Theo chị N., tháng 10-2023, thông qua mạng xã hội, ông T. nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T. cũng là bình thường.

"Sau một thời gian hẹn hò, tôi có phát hiện ông T. vẫn nhắn tin, qua lại với vợ cũ là chị P.T.T. nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, ông T. đánh tôi bầm tím mặt mày và hăm dọa nếu chia tay ông sẽ giết tôi. Không những thế ông T. đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội", chị N. nói.

Mặc ông T. hăm dọa, chị N. vẫn chủ động chấm dứt qua lại. Nhưng sau đó, đến ngày 11-3-2024, ông T. lại hăm dọa và cung cấp thông tin, hình ảnh để vợ ông là chị P.T.T. gửi đơn kiện chị N...

Ngoài ra, theo chị N., cuối năm 2023, ông T. còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe. Toàn bộ việc này đều có ghi âm, tin nhắn… làm bằng chứng.

"Xâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T. cố tình giăng "bẫy" tiếp cận nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc, khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều", chị N. nói.

Cũng theo chị N., sau khi phát hiện hành vi của ông T., chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T. đến cơ quan công an TP Quảng Ngãi. Công an TP Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc", chị N. cho biết.

Trong khi đó, P.T.T. (vợ ông N.T.T.), cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị T.N.T.N. có quan hệ bất chính, ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau 3 đứa con.

"Khi phát hiện chồng ngoại tình, bản thân đã sốc, dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà T.N.T.N. và chồng mình vẫn qua lại với nhau. Quá uất ức, tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà T.N.T.N. với chồng đến cơ quan chức năng", chị T. nói.

Ông Bùi Phú Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi, cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị P.T.T.

"Ngày 18-3, Ủy ban đã làm việc với bà P.T.T. và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà T.N.T.N.. Dự kiến tuần sau, Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà T.N.T.N.", ông Huy nói.

Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm, bản thân chị T.N.T.N. đang độc thân. Nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà T.N.T.N. đến để chấn chỉnh, yêu cầu bà T.N.T.N. không được tiếp xúc với chồng của bà P.T.T.

BÉ TRAI BỊ BỎ LẠI GẦN CAO TỐC KÈM BỨC THƯ TAY

Bé trai khoảng 2 tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi kèm bức thư tay được cho là của người mẹ, viết nhờ tìm người nhận nuôi do bản thân nợ nần

Ngày 1-4, nguồn tin cho biết UBND xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đang thông báo tìm người thân của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi.

Trước đó, vào ngày 31-3, người dân phát hiện một bé trai ở gần chân cầu vượt Thuận Minh, đoạn giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kèm một mảnh giấy viết tay được cho là của mẹ bé.

Theo nội dung bức thư, người viết cho biết: "Mình bị nợ nần ở Phan Rang và không nuôi nổi con nên phải trốn nợ. Cháu bé 2 tuổi và chưa có giấy khai sinh nên ai nhặt được thì nuôi giúp".

Bé trai sau đó được đưa đến Công an xã Thuận Minh để thông báo tìm người thân. Đến nay, sau 1 ngày thông báo, vẫn chưa ai đến nhận bé.

Nguồn: Vietnamnet; Soha; Kenh14; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang