- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Tối ngày định mệnh đó, Maria P. gởi chị dâu những dòng chữ tràn trề hy vọng qua dịch vụ tin nhắn di động WhatApps: „Năm mới, may mắn mới“. Vào lúc đó Maria P. vẫn vững tin rằng cô sẽ làm hòa với bạn trai cũ Eren T., cùng tuổi, mặc dù cô đã chờ đợi 8 tiếng rồi. Sau ba tháng chia tay nhau bặt tin, cha của đứa con trong bụng cô tự dưng đột nhiên muốn gặp và cùng nhau đi mua sắm đồ em bé. „Anh ấy muốn trả cả tiền nữa“, người thiếu nữ mang thai viết cho chị dâu Tina S. lúc đó đang cùng anh trai và vài người trong gia đình hưởng kỳ nghỉ trượt tuyết.
Cuộc hẹn hò đi mua sắm vào buổi trưa không thành như bao lần vẫn vậy. Người thanh niên trẻ với mái tóc lượn sóng quăn đen và khuôn mặt vắt ra sữa lần này lại bắt Maria P. phải đợi. „Maria yêu anh ta say đắm và thường buồn rầu vì bị anh ta hay cho hẹn lèo“, Tina S. thuật lại trước Tòa án Landgericht Berlin. Nữ điều dưỡng viên chăm sóc người già 28 tuổi này kết hôn với anh trai của nạn nhân, là một trong nhiều nhân chứng trong quá trình xét xử vụ án giết người man rợ mà công tố viên muốn chứng minh buộc tội Eren T. và bạn thân của anh ta, Daniel M. Hai thanh niên 20 tuổi này đêm đó đi xe hơi đến đón Maria P., dụ cô vào khu rừng tối hiu Adlershof. Tại đó, một trong hai người bất ngờ dùng gậy sắt có đầu chì nhằm thẳng đầu nạn nhân đánh bất tỉnh. Sau đó, chúng dùng dao nhọn cắt bánh mì chọc nát bụng, chắc muốn giết chết hẳn đưá trẻ trong đó sắp chào đời. Trong lúc một tên giữ chặt nạn nhân đang giãy chết, tên kia đổ xăng trong bình chứa lên người và bật lửa thiêu sống khi cô đang giãy dụa. Giám định pháp y về chất cháy nổ cho biết, nạn nhân trong lúc lửa thiêu vẫn còn thở dốc, nghĩa là thiêu sống.
Nguyên cớ dẫn đến vụ giết người ghê rợn này có thể từ một lá thư của Sở Thanh thiếu niên. Trong thư đòi người thanh niên thừa nhận là cha đứa bé, trong khi anh ta nhất quyết không chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Sau hai tuần Toà tạm ngưng thẩm vấn, Tina S. khóc rưng rức bước lên bục nhân chứng và kể lại mối quan hệ lên voi xuống chó của em dâu với Eren T cũng gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Neuköln. „Đôi khi họ bí mật gặp nhau trong nhà đậu xe hoặc cùng nhau đi đến bác sĩ phụ khoa. Sau đó lại cãi nhau và ngưng liên lạc nhiều tuần lễ“. Trong khi Maria khao khát một đứa con và một gia đình thì Eren không vui vẻ gì về cái thai đó. Gia đình anh ta cũng phản đối. Có một lần Tina S cùng nghe một cuộc điện đàm đầy giận dữ giữa cha của Eren và mẹ của Maria. Cha Eren gầm lên „Bà muốn gì? Tiền để phá thai?“. Cha dượng của Maria, cũng là người gốc Thổ, và các anh của cô đều phản đối quan hệ này, ai cũng muốn Maria bỏ đứa con.
Nhưng Maria không hề nghĩ đến chuyện phá thai. Nhiều lần cô tìm đến các văn phòng tư vấn. Khi Maria đang có bầu tháng thứ sáu, Eren mắng chửi cô là người trụy lạc và đe dọa qua Whatsapp: „Coi cừng đấy nếu mày bước khỏi nhà“. Tiếp đó, mối quan hệ chấm dứt. Cả hai đều thay đổi số điện thoại.
Ngay tại ngày định mệnh, khi được tin về cuộc hẹn hò mới của Maria, phòng chừng bất trắc, chị dâu đã khuyên can „em hãy cẩn thận“. Nhưng Maria vẫn tự tin „chị đừng lo, nếu anh ấy có ý gì thì đã làm từ lâu rồi“, Maria viết tin nhắn như vậy, thậm chí ngay cả sau nhiều giờ chờ đợi, Maria vẫn không thay đổi. Hắn cứ khất lần lữa với cô cho đến tối. „Ảnh nói ảnh có một bất ngờ cho em“, người thiếu nữ trẻ viết trong tin nhắn. „Ảnh còn cưng em, gọi là bảo vật, ảnh đã thay đổi hoàn toàn chị ạ“. Sau đó, Tina không nhận được trả lời nào nữa sau những cú hỏi thăm của cô kể từ lúc 21:48 giờ. Những tin nhắn hôm sau cũng bặt âm. Lúc đó các cuộc điều tra Eren T. và bạn thân của anh ta, Daniel M., về vụ giết Maria P. đang xúc tiến ráo riết. Cả hai cáo buộc lẫn nhau khi bị thẩm vấn.
Trong quá trình xét xử họ gục đầu im lặng. Tuy nhiên Daniel, người bạn của Eren T. vạm vỡ, nhiều vết xăm trổ đã thú nhận cả 2 cùng tham gia vào tội ác. Theo lời khai của nhân chứng Pascal G., 25 tuổi, tại tòa án, sáng hôm sau vụ án mạng, Daniel M. kể đã thiêu đốt một thiếu nữ. „Khuôn mặt hắn không hồn“, người bạn nhớ lại. Anh ta không nhớ hắn nói có đồng lõa hay không. „Tôi bị sốc và không thể tin rằng Daniel có thể làm điều đó“.
Cái chết của Maria P. làm chấn động cả nước Đức. Công tố viên Martin Glage đòi Tòa xử hình phạt cao nhất 15 năm tù cho cả hai bị cáo, can tội cùng chủ mưu giết người trong trường hợp rất nghiêm trọng, với tính toán cực kỳ thủ đoạn.
Tại thời điểm phạm tội ác, Eren T. 19 tuổi mười một tháng. Daniel M. trẻ hơn bốn tháng. Không người nào có nghề ngỗng gì cả, thậm chí không có bằng tốt nghiệp trung học. Công tố viên tiếp lời tường trình của giám định viên tâm lý tuyên bố hai bị cáo hoàn toàn có có khả năng làm chủ hành vi, nhưng vì đang ở độ tuổi thanh niên nên áp dụng luật Luật Hình sự Thanh thiếu niên. Kết thúc phiên xét xử cuối cùng, Tòa tuyên phạt hai bị cáo 14 năm tù giam, bởi tính chất man rợ của hành vi giết người tới mức dư luận cho rằng đó là „một tội ác hầu như không thể tin được“.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá