- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ”
Lời mời gọi từ miền xuôi
Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. B. 17 tuổi, N. nhỏ hơn một tuổi. Cả hai đều khá xinh.
Cuối năm 2020, vào lớp 10 được vài tuần, N. lười nên tự ý bỏ học. Thầy cô giáo nhiều lần đến động viên em đến trường. Cha mẹ cũng khuyên em tiếp tục đi học. Tuy nhiên, em cương quyết rời xa con chữ.
Cùng khoảng thời gian, N. trò chuyện với một người phụ nữ từ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, lên xã Trà Sơn buôn bán. Em bị cuốn hút bởi viễn cảnh mới lạ ở miền xuôi. Em hỏi: “Dưới đó có gì làm không cô?”. Người phụ nữ bảo: “Các quán cà phê thường xuyên tuyển nhân viên”.
(Quán karaoke Hoàng Gia, nơi các em bị buộc bán dâm, hành hạ).
Em nhờ nữ tiểu thương dò hỏi dưới thị trấn Sông Vệ có quán nào tuyển người không?. Vài hôm sau, em theo chân người phụ nữ đến làm một quán cà phê.
Tết Nguyên đán, N. dành dụm được ít tiền lương, trở về với vẻ tươi tắn. Nước da của N. trắng hơn, mái tóc có thêm vài sợi tóc màu… N. kể với B., làm việc ở quán cà phê đỡ vất vả so với cha mẹ làm rẫy. Mỗi tháng, N. cũng nhận được một số tiền lương cố định.
Nghe bạn kể về cuộc sống dưới phố, B. cũng muốn đi theo. Một ngày sau Tết, khi cha mẹ lên rẫy, B. theo chân N. bắt xe về xuôi. Lúc ấy, B. đang dở dang chương trình lớp 11.
Tối đã buông, con gái vẫn chưa về, cha mẹ gọi điện hỏi, B. đáp gọn lỏn: “Con đi làm ở quán cà phê, cha mẹ đừng lo. Vài bữa có lương, con gửi về”.
Hai thiếu nữ làm việc tại một quán cà phê thông thường được hơn một tháng thì được một người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia làm việc. Người này cho hay, làm việc ở quán karaoke công việc nhẹ nhàng, lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Cả hai nghe “mát tai” nên nhận lời.
Ngày đầu tiên đến, N. và B. được các tiếp viên ở quán Hoàng Gia chia sẻ: “Mỗi tháng kiếm được khoảng 40 triệu đồng. Hai thiếu nữ nhẹ lòng tưởng thật. Họ không hề biết, con số ấy là bà chủ Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi), ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, yêu cầu các nhân viên nói để dụ dỗ hai em.
Sau đó, Tiên ký hợp đồng với hai em. Trong bản hợp đồng ghi rõ, lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Nếu bỏ ngang công việc, nhân viên phải bồi thường 15 triệu đồng.
Bên trong “động quỷ”
Vào karaoke Hoàng Gia làm, cả hai đều bị tịch thu điện thoại. Họ bị “vỡ mộng” vì sự thật công việc không giống như mơ ước.
Họ bị ông chủ yêu cầu phải phục vụ khách tận tình. Nếu khách có nhu cầu, các em phải bán dâm. Vì không chịu làm theo ý, cả hai nhiều lần bị đánh đập. Các em cũng bị đe doạ hoặc bị đánh nếu có ý định bỏ trốn. Những vết thương cứ thế tăng dần trên cơ thể hai thiếu nữ.
Ở bên ngoài, Tiên cùng đàn em Phạm Công Đạt lắp đặt camera an ninh để theo dõi. Nhất cử nhất động của các nhân viên đều nằm trong tầm ngắm của chúng. Mỗi khi có nhu cầu ra ngoài, các nhân viên đều được Tiên hoặc Đạt chở, theo dõi.
Quá sợ hãi, B. nhiều lần xin Tiên cho mình trở về để đi học. Tiên không đồng ý, lại dùng đòn roi để chế ngự.
Điều đáng nói, Tiên còn đổ nước ra sàn, bắt các em đứng vào vũng nước rồi Đạt lấy bình ắc quy dùng để chích cá, chích vào người các nạn nhân gây thương tích…
Khoảng tuần sau, B. giả vờ điện thoại hỏng, xin ra ngoài để sửa. Đến quán, B. mượn điện thoại gọi điện về nhà, nói với cha gọi điện lên quán karaoke Hoàng Gia xin cho mình về nhưng không nói lý do vì sao.
Cha của B. gọi điện cho Tiên, xin cho B. được trở về đi học. Tiên đồng ý. Sau đó, ông bắt xe từ xã Trà Sơn về bến xe tỉnh Quảng Ngãi đón con gái.
Về quê, B. kể với cha của N. là ông Hồ Văn L., ngụ xã Trà Sơn, về những gì diễn ra trong quán karaoke. Xót con, ông trình báo sự việc và cầu cứu đến chính quyền địa phương, công an tỉnh.
Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi kết hợp công an huyện Tư Nghĩa đột nhập vào quán karaoke Hoàng Gia. Tại đây, công an phát hiện 8 thiếu nữ, đa số từ 15 đến 20 tuổi. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều vật dụng, các đối tượng dùng để hành hung tiếp viên.
Được biết, khi cơ quan chức năng ập vào, các em vui mừng, lên tiếng mong muốn được giải thoát. Đồng thời, các em kể về việc Tiên cùng đồng phạm bắt nhốt, ép tiếp khách, thường xuyên đánh đập và buộc phải bán dâm. Trên cơ thể các em vẫn còn những vết thương còn rất mới do bị hành hung…
Được biết, karaoke Hoàng Gia do Tiên quản lý, điều hành. Trước đây, Tiên từng điều hành đường dây hoạt động karaoke nhạy cảm ở tỉnh Bình Dương. Đến tháng 2/2021, Tiên dẫn 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương ra tỉnh Quảng Ngãi hoạt động.
Đến thị trấn Sông Vệ, Tiên dụ dỗ thêm các cô gái ở địa phương làm tiếp viên cho quán. Tiên nhắm đến những cô gái trẻ, nhà nghèo, nhẹ dạ cả tin, người đồng bào dân tộc thiếu số, trình độ nhận thức thấp…
Tiên giao việc quản lý, chở các tiếp viên đến khách sạn bán dâm cho Đạt. Tất cả tiền các cô gái bán dâm, Đạt và Tiên thu hết, sau đó, khi trở về “trụ sở” mới chia. Nếu ai ngoan cố, không hợp tác, Tiên và Đạt sẽ đe doạ, đánh đập.
Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện Trà Bồng thông tin, cơ quan chức năng đã thăm hỏi, động viên và vận động các em trở lại trường học. Qua sự việc này, chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc giao dục, tuyên truyền để các thiếu nữ không bị kẻ xấu dụ dỗ vào những nơi bị bóc lột.
Nạn nhân "cò mồi" mang thai hộ: Biết bị lừa vẫn chấp nhận
Ngay sau khi Việt Nam Hôm Nay phát sóng phóng sự về đường dây mang thai hộ của Nguyễn Anh Thư (trú tại tỉnh Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thảo (trú tại TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Danh Hòa (bác sĩ tự do), rất nhiều nạn nhân đã liên hệ với phóng viên kêu cứu.
Các nạn nhân đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho đường dây này để tạo phôi chờ người mang thai hộ. Nhưng đến nay, khi các đối tượng này bị bắt, họ biết rằng không thể đòi được tiền nhưng ngay cả phôi của mình cũng không biết đi đâu để đòi lại.
Khi trao đổi với phóng viên, các nạn nhân nhiều lần nhấn mạnh, họ biết tất cả những rủi ro có thể gặp phải, thậm chí có những người đã bị "cò mang thai hộ" lừa hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó, chỉ cần thấy một tia hy vọng, họ vẫn sẽ chấp nhận để có được 1 đứa con, để rồi lại tiếp tục trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Trong những nạn nhân liên hệ với phóng viên, có một phụ nữ trẻ mới ngoài 20 nhưng đã mang trong mình căn bệnh ung thư tử cung. Ước nguyện cuối cùng của chị là có thể để lại một đứa con cho người chồng mới cưới. Nhưng chị không thể tìm được ai trong gia đình phù hợp để nhờ mang thai hộ, chị buộc lòng phải tìm đến các "cò mang thai hộ", trong đó có đối tượng tên là Gấm.
"Người môi giới lanh lắm, nói chuyện rất hiểu biết. Họ hứa hẹn chỉ cần đưa cho họ đủ tiền họ sẽ làm. Vì vậy, các gia đình hiếm muộn cứ tin theo", nạn nhân chia sẻ
Để tạo niềm tin, đối tượng Gấm đã gửi cho nạn nhân những bằng chứng bằng tin nhắn được cho là của Gấm với những ca mang thai hộ thành công mà Gấm đã thực hiện. Song song với đó, Gấm lập một nhóm kín trên mạng gồm các gia đình hiếm muộn đang có nhu cầu rồi sử dụng nhiều nick ảo để tự quảng cáo cho mình.
| |
Được biết, Gấm đã lừa rất nhiều gia đình hiếm muộn với số tiền từ hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng. Tất cả những giao dịch này đều dựa vào niềm tin giữa các gia đình hiếm muộn với các đối tượng cò mồi. Nên khi các đối tượng này biến mất thì các gia đình hiếm muộn cũng không biết tìm họ ở đâu. Về bản chất mang thai hộ với mục đích thương mại là vi phạm pháp luật, nên dù biết là bị lừa nhưng họ cũng không dám báo công an.
"Giờ em không biết tin ai nữa. Em rất mong con. Những kẻ môi giới đánh vào tâm lý đó, hứa hẹn để mình hy vọng. Bản thân em rất bức xúc. Những người hiếm muộn như em cũng khó khăn lắm. Người ta cũng vay mượn mà, những kẻ môi giới cứ lừa mà có phải lừa ít tiền đâu" - nạn nhân nói.
Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, người mang thai hộ phải là người cùng họ hàng với vợ hoặc chồng. Ví dụ như chỉ có thể nhờ chị hoặc em gái bên vợ, chồng trong vòng 3 đời mang thai hộ.
Đối với một số gia đình thì đây là nguyên nhân chủ yếu khiến các cặp vợ chồng hiếm muộn không thể tìm được người mang thai hộ, khiến họ phải tìm đến những "cò mồi" hay đường dây chuyên làm việc này. Cùng với đó, khung xử phạt cho những đối tượng vi phạm còn thấp nên cò mồi mang thai hộ có khi bị bắt, nộp phạt xong rồi lại tái phạm.
Cần nâng mức xử phạt
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một trong những nơi được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Từ khi triển khai đến nay đã 5 năm chỉ thực hiện được khoảng 100 ca mang thai hộ.
Bác sỹ tại đây cho biết, số người mắc các dị tật để được phép mang thai hộ chiếm từ 1-3% và có nhiều quy định bắt buộc như: đã có một con rồi thì không được nhờ mang thai hộ dù đứa trẻ có bị khuyết tật. Điều này khiến nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn hoặc mong muốn có thêm con đã tìm đến các đường dây mang thai hộ.
Vì lợi nhuận, nhiều người đã bất chấp để móc nối người có nhu cầu mang thai hộ, nhân viên y tế và người được thuê mang thai. Mặt khác, mức xử phạt những đối tượng này còn thấp, chỉ từ 50-200 triệu đồng, nặng cũng chỉ lên 2 năm tù.
Để tránh tình trạng làm giả hồ sơ mang thai hộ cũng như những vấn đề liên quan đến pháp lý, Bộ Y tế đã yêu cầu 6 bệnh viện được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải ký hợp đồng với các công ty Luật.
Về thắc mắc quy định mang thai hộ quá chặt chẽ, các bác sĩ khẳng định, điều này để ngăn chặn các hành vi thương mại hóa. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có quy định về mang thai hộ, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước.
Một số bệnh viện trên cả nước được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo gồm Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Trung ương Huế. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của các bệnh viện này sẵn sàng tư vấn cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn muốn thực hiện biện pháp mang thai hộ. Một ca thụ tinh ống nghiệm chi phí khoảng từ 40-50 triệu đồng/ca.
Anh trai lôi em say rượu ra nằm giữa đường cho xe máy cày tông
Thấy em trai đã say nhưng vẫn tiếp tục uống rượu, Y Hoang khuyên nhủ nhưng người em không nghe. Tức giận, Y Hoang đã đánh em mình bất tỉnh rồi kéo em trai ra nằm giữa đường để cho xe tông.
Ngày 16/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989, ngụ buôn H'Đơk, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) về tội "Giết người".
| |
(Với hành động độc ác của mình Y Hoang Niê phải chịu sự trừng phạt của pháp luật).
Theo cáo trạng, ngày 25/7/2020, Y Hoang và em trai Y Dãn Niê (SN 1994) cùng đi dự đám tang của một người trong buôn. Sau đó, cả hai cùng ngồi uống rượu với một số người dân trong buôn.
Đến khoảng 19h30, thấy Y Dãn đã say rượu nhưng vẫn tiếp tục uống rượu nên Y Hoang đã khuyên em trai không nên uống nữa. Tuy nhiên, Y Dãn không chịu nghe theo nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Sau chầu nhậu, cả hai anh em đi về nhà. Trên đường lại tiếp tục cãi nhau nên Y Hoang đã đánh vào người của Y Dãn khiến Y Dãn té xuống lề đường bất tỉnh.
Chưa dừng lại, Y Hoang kéo Y Dãn từ trong hẻm ra đường Y Wang nối dài (xã Ea Kao) rồi để em trai nằm giữa đường với mục đích để cho xe cán tử vong.
Khi Y Hoang vừa quay người đi thì phát hiện một chiếc xe máy cày di chuyển đến gần vị trí em trai đang nằm nhưng người anh vẫn tiếp tục bỏ đi. Sau đó, chiếc xe máy cày này đã cán vào người Y Dãn khiến nạn nhân bị thương tích, người bê bết máu.
Biết sự việc nhưng Y Hoang vẫn bỏ mặc em trai để đi về nhà. Riêng người lái máy cày sau khi gây tai nạn cũng không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chỉ khi người dân phát hiện, Y Dãn mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Y Dãn được kết luận bị vỡ lún sọ trái, tụ máu dưới màng cứng, dập lách, tổn thương màng phổi và được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng tỷ lệ thương tích lên tới 57%.
Đến ngày 17/8/2020, Y Hoang Niê đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, bị cáo Y Hoang Niê bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội Giết người.
Liên quan đến vụ án, người điều khiển xe máy cày tông vào người Y Dãn nhưng không đưa nạn nhân đi cấp cứu vẫn chưa xác định được danh tính nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý.
TP.HCM: Nghi án con trai tâm thần đánh cha tử vong
| |
Ngày 15/4, báo Công an TP.HCM đưa tin, Công an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ TP.HCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.T.Đ (85 tuổi, quê Thanh Hoá), sống tại một căn nhà kinh doanh thuốc tây trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.
Còn nghi phạm là con trai ruột của nạn nhân, tên là N.K (khoảng 60 tuổi) có tiền sử mắc bệnh về thần kinh.
Theo báo Đại Đoàn Kết, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân đang ngủ thì nghe tiếng la hét, kêu cứu trong tiệm thuốc tây nói trên. Khi chạy qua thì thấy anh K. đang cầm ghế inox tấn công ông Đ. ở phòng khách. Do nghi phạm quá hung hăng nên không ai dám vào can ngăn, người cha sau đó bị đánh nằm bất động ở hiện trường.
Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây có mặt khống chế người con trai đưa về phường, đồng thời đưa người cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Công an quận 12 đã đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Được biết người con trai sống ở Thanh Hoá, mới vào Sài Gòn được 5 ngày.
Phía sau bản án của người chồng câm điếc sát hại vợ
Từ tình cổ tích...
Khu phố An Hà Đông, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ngày giữa tháng Tư nhộp nhịp như thường lệ. Hàng nước, quán cơm, góc bơm vá nơi vỉa hè cứ nói qua nói về một câu chuyện.
"Quá xót xa đi. Năm 2018, tụi nó đều phận câm điếc đến với nhau như chuyện trên phim ảnh. Nhìn vậy ai cũng thương, ai cũng mong hạnh phúc. Vậy mà...", một người dân thở dài tâm sự.
Vậy mà của những cư dân An Hà Đông cuối cùng lại chứng kiến cả một câu chuyện buồn. Mới đây ít ngày, Phạm Văn Tới (32 tuổi) trú địa phương vừa bị TAND tuyên án 18 năm tù về tội Giết người. Tới chẳng ai xa lạ, chính là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu cổ tích mà người dân từng hay kể.
Sinh ra vốn chẳng bằng người, Tới bị câm điếc. Cha mẹ thì nghèo khó nên cuộc đời của Tới quanh đi quẩn lại ở góc sân, con hẻm. Cũng vì thua thiệt mà Tới chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện tình duyên. Lầm lũi qua ngày, Tới theo mẹ già đi lượm phế liệu.
Thế rồi một ngày tháng 8/2018, cuộc đời tăm tối của Tới trở nên rạng rỡ bởi sự xuất hiện của chị Phạm Thị T. Cũng như Tới, chị T. bị câm điếc bẩm sinh. Hai phận đời chung sự thiệt thòi trở nên đồng điệu. Từ e thẹn đến tự tin, họ trao cho nhau ánh mắt, cử chỉ yêu thương.
(Ít ai dám ngờ gã chồng câm điếc lại có những hành động đê hèn, tàn độc với vợ mình).
Lo sợ đôi trẻ vốn đã thiệt thòi ở bên nhau sẽ càng thêm khó khăn, cha mẹ 2 bên ban đầu ngăn cản. Tuy nhiên, trải thời gian bằng tình yêu, Tới và chị T., đã thuyết phục được tất cả. Mối tình đẹp, mối tình cổ tích của 2 phận đời bất hạnh khiến mọi người đều vui mừng, thầm chúc phúc.
Sau nước mắt, nụ cười ngày kết hôn, cuộc sống của Tới càng trở nên hạnh phúc khi chẳng lâu sau đó, chị T. hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh. Cái tên Tuyết Tiên được cả 2 dành tặng cho con cũng đủ nói lên sự yêu thương, kỳ vọng của vợ chồng Tới dành cho con gái.
Hạnh phúc cứ ngỡ mãi bay xa. Nhưng rồi, khi có người bầu bạn, cơm bưng nước rót thì Tới nảy sinh nhiều thói hư tật xấu. Tới hay mắng chửi vợ con, hay "ôm" điện thoại suốt ngày đêm. Công việc cũng bị Tới bỏ bê. Chị T. và gia đình nhiều lần khuyên nhủ nhưng Tới vẫn chẳng đổi thay là bao.
Cho đến một ngày, chị T. phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Đó là người chồng mình đầu gối tay ấp mỗi đêm lại đang có những thú vui bệnh hoạn không tưởng.
Tới "ôm" điện thoại là để nói chuyện với những đối tượng nam đồng tính. Cụ thể, chị T. phát hiện trong điện thoại của chồng rất nhiều đoạn chát đồng tính. Cùng với đó là nhiều clip đồi trụy, khỏa thân, tự sướng của Tới.
Cú sốc quá lớn khiến chị T. suy sụp. Người vợ trấn tĩnh lại và cố gắng khuyên nhủ chồng. Tuy nhiên, đáp lại ân tình đó, Tới nảy sinh ý định giết vợ để che giấu những hành vi của mình.
Đến mưu đồ giết vợ
Bi kịch cuối cùng cũng ập đến. Giữa năm 2020, Tới cùng mẹ đi lượm phế liệu nhưng biết chỉ mỗi vợ ở nhà nên bỏ về.
Tại nhà mình, Tới thấy vợ đang gội đầu trong nhà tắm nên ra hiệu muốn giúp. Chị T. chẳng dám ngờ chồng mình có mưu đồ xấu nên đồng ý. Tới từ từ tiến lại rồi dùng 2 tay bóp cổ, 2 chân ghì người nạn nhân đến khi chết.
Sau khi giết vợ, Tới còn đủ tỉnh táo để lên kế hoạch ngụy trang. Tới lột số trang sức trên tay và cổ vợ ra cất giấu. Cuối cùng thì chạy ra sân khóc lóc, ra hiệu rằng vợ bị 2 người phụ nữ bóp cổ, cướp vàng.
Những giọt nước mắt của Tới đã qua mắt được người dân địa phương. Ai cũng lao đến an ủi, động viên. Thế nhưng, với các điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, màn kịch ngụy tạo hoàn hảo ấy chẳng thể che đậy tội ác trời đất bất dung.
Chỉ sau ít ngày điều tra, Tới phải cúi đầu nhận tội. Chị T. chết, Tới vướng lao lý. Nỗi đau không chỉ ở gia đình mà còn khiến người dân địa phương xót xa, phẫn nộ. Bởi, mới đó thôi họ còn chúc phúc cho cả 2, còn chứng kiến đôi phu thê khiếm khuyết mà có nghị lực vươn lên.
Tại phiên xét xử, người giữ quyền công tố của VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Tới giết người mang hành vi côn đồ. Hơn nữa, Tới cũng phạm tội đối với người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Mục đích giết vợ của Tới là quá đê hèn.
Sau khi giết chị T., Tới đã tháo trang sức nạn nhân để tạo hiện trường giả nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội. Đây là hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu hành vi phạm tội.
Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên phạt bị cáo Tới 18 năm tù giam cho tội danh Giết người.
Người cha xích con vào cột điện ven đường ở Lạng Sơn: Hối hận, cam kết không tái phạm
Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 15/4, tại ven đường quốc lộ 4B, đoạn khu vực tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, ông Minh đã trói con trai ruột là V.H.Đ (SN 2011) bằng dây sắt vào cột điện ven đường quốc lộ 4B tuyến Lộc Bình - thành phố Lạng Sơn.
Lực lượng công an xã Hợp Thành đã xuống hiện trường thẩm tra, lập biên bản và yêu cầu ông Minh phải có mặt tại trụ sở UBND xã Hợp Thành để làm việc về hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em vào chiều 15/4.
“Con tôi không nghe lời lại đòi bỏ học nên tôi bức xúc, dùng xích trói con ở ngoài đường để hù dọa, cho mọi người thấy, xấu hổ để chịu đi học tiếp. Sau 15 phút, tôi đã mở khóa xích cho con và đưa về nhà” - ông Minh trình bày.
Ông Minh cho biết thêm, do hoàn cảnh gia đình éo le, bản thân đã ly hôn với vợ và mới từ quê ở Bắc Ninh lên tạm trú ở xã Hợp Thành, lại thêm công việc phụ hồ mệt mỏi nên khi Đ. hư, biếng học, ông đã cả giận mất khôn.
Ông Kiềng Chí Ái, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành cho biết: Khi được các ban, ngành đoàn thể địa phương phân tích, xử lý, ông Minh tỏ ra ân hận với việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm.
Các ngành chức năng đã thăm khám và kết luận, tình trạng cháu Đ. tâm lý bình thường, không có thương tích trên người. Đầu giờ chiều 15/4, cháu đã đến trường học tập bình thường.
Chị Đinh Thị Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐ Đội tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhận được thông tin, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trực tiếp xuống hiện trường thẩm tra sự việc, thăm hỏi và động viên cháu Đ.
Chủ nhiệm CLB Tư vấn hỗ trợ trẻ em tỉnh đã cử thành viên câu lạc bộ đến làm việc với các ngành chức năng, thực hiện việc tư vấn, giám sát quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Hiện nay, các đơn vị chức năng tiếp tục làm việc, xử lý hành vi của ông Minh theo đúng các quy định của pháp luật.
(Nguồn: Người Đưa Tin, Kenh14, Dân Trí)
23/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
20/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
19/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
14/03/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
09/03/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
15/02/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
22/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
18/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
17/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
23/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
22/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
21/10/2026
Chuyện về các thiếu nữ sa chân vào “động quỷ” Lời mời gọi từ miền xuôi Hồ Thị B. và Hồ Thị N. là hàng xóm, nhà đối diện nhau, ở xã miền núi Trà Sơn, huyện
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá