- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Cuộc sống vốn yên bình tại ngôi làng 4.600 dân cư này, nơi có những khu vườn trước nhà được tỉa tót kĩ càng, 2 siêu thị và một viện bảo tàng, bị xáo trộn hoàn toàn, đắm chìm trong tang tóc, kể từ khi một người đàn ông 78 tuổi xả súng sát hại hai vị bác sĩ, sau đó tự sát.
Trong khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thì người dân đã đốt nến cầu nguyện cho hai vị bác sĩ đa khoa duy nhất tại địa phương này. Tên tuổi của 2 vị bác sỹ, mọi người dân nơi đây đều biết đến và quý mến.
Tại hiện trường, thi thể vị bác sĩ sinh năm 1948 nằm trong phòng mạch. Cách đó vài mét là thi thể người cháu họ của ông cũng là bác sỹ. Theo lời kể của một nhân chứng cũng có mặt tại phòng mạch ngày hôm đó, vào tầm trưa, hung thủ đã đến phòng khám hai lần. Lần đầu tiên, hắn đến khám bệnh. Lần thứ 2 đến sát hại hai vị bác sĩ. Cũng theo lời kể của nhân chứng, nguyên nhân vụ xả súng có thể do hung thủ nhận được kết quả chuẩn đoán hắn bị mắc bệnh ung thư vùng họng. Ngay sau khi nhận được kết quả, hắn chạy xe về nhà rồi quay laị phòng khám với hai khẩu súng giắt trong người. Sau khi được gọi tên vào khám bệnh, vừa bước vào phòng, hắn rút ngay súng chĩa vào vị bác sĩ 63 tuổi. Thấy vậy, vị bác sĩ 48 tuổi lao vào cứu và cả 2 bị trúng cùng 1 viên đạn. Một trợ lí bác sĩ 60 tuổi cũng bị thương do đạn bắn trượt qua, rất may không nguy hiểm tính mạng. Nhờ một vị bác sĩ khác nhanh chóng cướp được súng từ tay hung thủ, kịp ngăn chặn hắn tiếp tục nổ súng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, tại hiện trường còn có một số bệnh nhân và nhân viên khác.
Sau khi bị tước súng, hung thủ lập tức bỏ trốn. Cảnh sát được gọi khẩn cấp tới hiện trường, nhanh chóng tổ chức truy tìm thủ phạm. Trên đường chạy trốn, hắn dùng tiếp khẩu súng thứ 2, bắn chống trả cảnh sát khiến một trong số họ bị thương, phải đưa bệnh viện cấp cứu. Rút vào căn hộ của mình, hắn tử thủ. Cảnh sát kêu gọi đầu hàng không kết qủa, buộc phải phá cửa. Khi ập được vào nhà, thì hung thủ đã tự sát.
Một kẻ cuồng ảo?
Theo lời khai của một nhân viên trạm xăng, thì người đàn ông độc thân 78 tuổi, đã về hưu này không có gì bất thường. Ông ta bị tật ở chân tập tễnh, thường đi xe lăn lòng vòng khu vực và chưa gây rắc rối nào. Tuy nhiên, Michael Steil, 36 tuổi, một nhân chứng cách đây 5 năm từng có ý định thuê nhà của hung thủ lại kể khác về người đàn ông này. Người đàn ông 36 tuổi cho hay, hung thủ là một người bất thường, một kẻ cuồng ảo chính hiệu. Ông ta lắp rất nhiều khóa ở cửa ra vào và còn có cả một hệ thống báo động. Ngoài ra, hắn còn treo một khẩu súng trong phòng khách để trang trí. Ông ta không cho phép tổ chức tiệc tùng hay nghe nhạc âm thanh lớn. Vì vậy, Michael Steil đã quyết định không thuê nhà của người đàn ông "quái dị" này. Do có những biểu hiện tâm lí bất thường, hung thủ được cảnh sát cho đi kiểm tra tâm lí cách 1 tháng trước khi cuồng sát. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn trị đã không thấy bất kì điều gì bất thường hay khả năng có thể gây nguy hiểm cho người khác, ngoài những ảo giác thường gặp ở người già. Kiểm sát viên trưởng nghi ngờ, thủ phạm bị bệnh rối loạn tâm lí. Cũng cách trước đó 1 tháng, hắn đã từng gọi điện cho cảnh sát, khi ti vi của hắn không hoạt động. Hắn cho rằng mình đang bị hàng xóm tấn công bằng tia quang tuyến. Hàng xóm đều nhận thấy hung thủ là người bất bình thường do hắn thường xuyên cãi cọ với họ chỉ vì những lí do hết sức vô lý. Trước kia, khi đang chung sống với vợ, thủ phạm được hàng xóm đánh giá khá hoà thuận, giúp đỡ họ và tán gẫu trong công việc chăm sóc vườn tược. Sau đó người vợ mang theo 2 con chung bỏ đi, thủ phạm rút vào cuộc sống khép kín và thường xuyên chửi bới giới phụ nữ một khi bắt gặp.
Khám xét nhà thủ phạm, cảnh sát đã phát hiện ra 3 khẩu súng ngắn và 6 khẩu súng trường. Tuy nhiên, hắn không có giấy phép sử dụng súng. Trên bàn ăn, hắn để lại một bức thư tuyệt mệnh. Rõ ràng, hung thủ đã lên kế hoạch giết người từ lâu. Tuy nhiên, không thể khẳng định rằng, sự tuyệt vọng do bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư là nguyên nhân gây ra hành động xả súng. Vụ cuồng sát khủng khiếp buộc các chính khách phải lên tiếng, đòi cải cách công tác quản lí sử dụng vũ khí dù đã tương đối tốt và nghiêm ngặt tại Đức. Tuy nhiên, việc ngăn cản những vụ thảm sát như ở Weilerbach rất khó, vì vũ khí được tàng trữ trái phép, khó phát hiện.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá