Người Việt hải ngoại: Tết quê hương trong giảng đường Herzen, Nga; Tết xa quê của người rời Ukraine; Cô gái tử vong khi leo núi ở Nhật

ẤM ÁP TẾT QUÊ HƯƠNG TRONG GIẢNG ĐƯỜNG HERZEN

Trung tâm Văn hóa Nga-Việt thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen đã tái hiện không gian Tết truyền thống với hoa đào, bánh chưng và những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giúp sinh viên Việt Nam tại St. Petersburg vơi nỗi nhớ nhà.

Chiều 20/2, tại thành phố St. Petersburg của Nga, Trung tâm Văn hóa Nga-Việt trực thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen đã tổ chức chương trình chào mừng Tết Bính Ngọ 2026, mang không khí Tết cổ truyền đến với những người con xa xứ và tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tham dự chương trình về phía Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen có bà Anastasia Galitskaya - Phó Giám đốc Viện Đông phương học; ông Arsenyi Kosyak - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế; bà Tatyana Arseneva - quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga-Việt.

Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Trung Châu - Thư ký Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg đại diện cho Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, cùng đông đảo các du học sinh Việt Nam và sinh viên Nga đang theo học tại các trường đại học hàng đầu ở thành phố St. Petersburg như Đại học Herzen, Đại học thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại St. Petersburg và Học viện Hải quân Nga tại St. Petersburg.

Các học sinh trường Trung học phổ thông chuyên số 488 thuộc quận Vyborg ở St. Petersburg, một ngôi trường nổi tiếng với các hoạt động giao lưu văn hóa, giảng dạy tiếng Việt và mới đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm, làm việc của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, tới trường hồi tháng 7/2025.

Phát biểu khai mạc chương trình thông qua liên kết video, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, phụ trách Bộ phận giáo dục, gửi lời chào và chúc Tết Nguyên đán đến các đại biểu tham dự chương trình, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng được củng cố, quan hệ hợp tác song phương ngày càng lớn mạnh.

Tại sự kiện, bà Anastasia Galitskaya - Phó Giám đốc Viện Đông phương học, nhấn mạnh Tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp thế giới và đã đến St. Petersburg tại Trung tâm Văn hóa Nga-Việt, một điểm đến quan trọng dành cho sinh viên hai nước đang học tiếng Nga và văn hóa Nga, cũng như sinh viên Nga đang học tiếng Việt. Đây là nơi có thể trải nghiệm và cảm nhận nét đẹp của hai nền văn hóa.

Theo bà, Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ có ý nghĩa gắn kết hai quốc gia và hai nền văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam có thể chia sẻ niềm vui và cùng sinh viên Nga đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, ông Nguyễn Trung Châu bày tỏ lòng biết ơn vì trường Đại học Hersen đã tổ chức chương trình đặc biệt này dành cho toàn thể sinh viên người Việt.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau và chia sẻ truyền thống, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp hơn.

Điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật với các tiết mục biểu diễn do sinh viên hai nước dàn dựng. Các sinh viên Việt Nam mang đến những điệu múa uyển chuyển cùng những bài hát ca ngợi quê hương đất nước.

Trong khi đó, các sinh viên Nga biểu diễn những tiết mục truyền thống dân ca Nga, hát các bài hát và đọc thơ bằng tiếng Việt, cho thấy sự thấu hiểu và yêu mến sâu sắc văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, những người tham dự còn được trải nghiệm không gian bài trí Tết truyền thống của Việt Nam với hoa đào, bánh chưng, mâm ngũ quả. Sự kiện đã để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc ngay giữa lòng thành phố St. Petersburg cổ kính.

Chị Trần Hải Yến - giảng viên Viện Đông phương học - cho biết việc tổ chức Tết ngay tại giảng đường Đại học Herzen dành cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại một số trường ở thành phố St. Petersburg không chỉ giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, mà còn là cơ hội quý báu để giới thiệu những giá trị nhân văn và nét đẹp phong tục của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Nga, góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, mở ra một năm mới hứa hẹn nhiều thành công trong học tập, cùng những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Nga.

 

 

TẾT XA QUÊ CỦA NGƯỜI VIỆT RỜI UKRAINE: KHÔNG CÒN BÀN THỜ GIA TIÊN

Xung đột kéo dài khiến nhiều người Việt rời Ukraine sang Đức và các nước khác sinh sống. Tết nơi đất khách, họ không còn bàn thờ gia tiên, không có hội chợ xuân, nhưng vẫn cố giữ nếp nhà và ký ức quê hương.

Nhiều người Việt ở Ukraine hàng chục năm buộc phải đến các nước khác sinh sống và làm việc do xung đột kéo dài. Ở vùng đất mới, cuộc sống của nhiều người dần ổn định hơn nhưng họ không bao giờ quên những năm tháng bươn chải ở Ukraine. Nhiều người chọn sang Đức làm việc, ở đây mọi người không tập trung ở một thành phố, không có những ngày nghỉ dài nên không thể có hội chợ tết hay sinh hoạt cộng đồng của người Việt rời Ukraine.

Không còn bàn thờ gia tiên

Năm 1989, ông Hồ Sỹ Trúc rời quê nhà Nghệ An sang Ukraine làm việc. Hơn 35 năm bôn ba, ông tạo dựng được cuộc sống ấm no, yên vui ở đây. Tuy nhiên, từ tháng 3.2022 khi chiến sự diễn ra, gia đình ông phải di tản sang Đức sinh sống. Hiện vợ chồng ông làm giúp việc cho một nhà hàng của người Việt tại Đức.

"Ở đây người dân hầu như không có khái niệm đón Tết Nguyên đán. Chỗ tôi sống mọi người sinh sống rải rác, ít có điều kiện tụ họp đông đủ như trước. Dù là tết dương lịch hay tết âm lịch, mọi người vẫn đi làm bình thường để duy trì cuộc sống nơi xứ người", ông Trúc chia sẻ.

Dù vậy, trong hoàn cảnh khó khăn, ông Trúc vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông không chuẩn bị được mâm cao cỗ đầy hay những ngày sum họp đông vui nhưng luôn nhớ về quê hương, cội nguồn. Ông cũng tranh thủ gọi điện gửi lời chúc năm mới đến người thân, họ hàng ở quê.

Từ khi xung đột xảy ra, cuộc sống của người Việt tại Ukraine bị đảo lộn, ảnh hưởng. Dịp tết 2022, ông Trúc vẫn đứng ra tổ chức cho bà con đón tết ở Kyiv nhưng đến ngày 24.2.2022 xung đột nổ ra, các gia đình phải di tản khẩn cấp. Kể từ đó, việc đón tết không được duy trì như trước, ngay cả bàn thờ gia tiên cũng không còn.

"Năm ngoái, tại thành phố bên cạnh, vài chục người Việt từng sinh sống ở Ukraine sang Đức làm việc đã chủ động tụ họp, chia sẻ bữa cơm đầu năm tạo không khí ấm áp. Năm nay, tôi tiếp tục nhận được lời mời gặp mặt vào ngày 9.2. Dù quy mô nhỏ và giản dị, những buổi sum họp như vậy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà vào dịp tết cổ truyền", ông Trúc chia sẻ.

Mong có cuộc sống bình yên

Bà Vũ Thương Giang (55 tuổi) sang Ukraine sinh sống và làm việc cách đây hơn 30 năm. Tháng 3.2022, tình hình giữa Ukraine và Nga trở nên căng thẳng, bà phải di tản sang Đức, bắt đầu cuộc sống mới với nhiều thử thách.

Dịp tết dương lịch vừa qua, bà cùng hội những người sinh năm Tân Hợi (1971) ở Đức gặp gỡ, trò chuyện ấm cúng sau năm 2025 nhiều biến động.

Những ngày gần đây, nhiều người ở chỗ làm về Việt Nam đón tết nên bà phải tăng ca cả ngày, không có ngày nghỉ. Dù đã sang Đức bắt đầu cuộc sống mới nhưng bà luôn nhớ căn bếp nhỏ ở Ukraine nơi bà từng bày biện, nấu những mâm cơm đầy đủ các món Việt như bánh chưng, xôi gấc, giò chả… dâng lên bàn thờ tổ tiên dịp tết.

Bà vẫn nhớ như in cảm giác đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ khi ra ngoài làm việc, phố xá đã lên đèn, trời se lạnh và mưa bụi lất phất. Bất chợt sống mũi bà cay cay, lòng chùng xuống trong nỗi nhớ nhà. Ở nhà, con gái bà đón tết một mình, ăn bữa cơm chiều tất niên lặng lẽ. Tan ca trở về, bà là người xông nhà năm mới và lì xì mừng tuổi cho con.

Năm nay, bà cũng dự định chuẩn bị một bữa cơm nhỏ vừa làm giỗ bà nội vừa là mâm cúng tất niên. Ở Việt Nam, khoảnh khắc mọi người sum họp đón giao thừa bên gia đình và người thân, không khí ấm áp thì nơi bà sống vẫn là một ngày làm việc bình thường.

"Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Hy vọng năm mới sẽ mang đến cho chúng ta nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Tôi cầu mong năm mới quốc thái, dân an, thế giới không còn xung đột để ai cũng có cuộc sống bình yên", bà Giang trải lòng.

 

 

CÔ GÁI VIỆT NAM TỬ VONG Ở SƯỜN DỐC KHI LEO NÚI TUYẾT Ở NHẬT MỘT MÌNH

Khoảng 22h ngày 19/2, chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy chủ động gọi điện tới số điện thoại khẩn cấn 119 tại Nhật Bản với nội dung cầu cứu "không thể tự xuống núi được nữa".

Thông tin về một cô gái người Việt Nam tử vong khi tự mình leo núi tuyết được nhiều hãng truyền thông ở Nhật Bản đưa tin.

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 32 tuổi, là nhân viên chăm sóc người cao tuổi ở thành phố Yao thuộc tỉnh Osaka.

Theo đồn cảnh sát Hikone, khoảng 13h ngày 19/2, chị Thủy bắt đầu tự leo núi Ryozen một mình. Đây là ngọn núi ở tỉnh Shiga.

Tuy nhiên, tới 22h cùng ngày, cô gái người Việt Nam đã chủ động gọi điện tới số khẩn cấp 119 để cầu cứu với nội dung "không thể tự mình xuống núi được nữa".

Ngay sau cuộc gọi này, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ tại địa phương lập tức triển khai tìm kiếm. Do điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở nên phải tới 6h50 ngày 20/2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện thấy chị Thủy nằm bất tỉnh tại một sườn dốc gần đỉnh núi.

Khi được tìm thấy, nạn nhân ở tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Các nỗ lực hồi sinh tim phổi tại hiện trường không thành công.

Trên người nạn nhân không có thương tích. Dù nạn nhân có trang bị đầy đủ đồ leo núi nhưng các chuyên gia nhận định điều này không đủ để chống chọi với cái lạnh của núi tuyết về đêm.

Thời điểm rạng sáng 20/2 khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân, nhiệt độ tại đỉnh núi xuống dưới mức đóng băng. Địa hình có tuyết dày bao phủ.

Được biết, núi Ryozen có chiều cao gần 1.100m. Đây vốn là điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, thu hút lượng lớn cộng đồng đam mê leo núi. Về đêm, nhiệt độ trong vùng có thể hạ xuống dưới 0 độ C và có tuyết. Hiện giới chức Nhật Bản vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó từng có sự cố tương tự xảy ra liên quan tới người Việt Nam khi leo núi ở nước ngoài. Tuy nhiên ở trường hợp này, 2 nạn nhân may mắn hơn so với vụ việc cô gái leo núi ở Nhật Bản.

Đó là sự cố xảy ra vào tháng 9/2024. Đội cứu hộ vùng Zermatt, điểm leo núi trượt tuyết nổi tiếng ở dãy Alps Thụy Sĩ, nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thông báo có 2 người leo núi quốc tịch Việt Nam cần sự hỗ trợ gấp vì gặp nạn trên đỉnh núi tuyết Matterhorn. Đây là thời điểm điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt với tuyết và gió mạnh.

Hãng hàng không chuyên cung cấp dịch vụ máy bay trực thăng vùng núi Air Zermatt đã nhanh chóng đánh giá tình hình.

Vì yếu tố thời tiết bất lợi, đội cứu hộ không thể giải cứu bằng đường hàng không và đường bộ. Bởi vậy, Air Zermatt đã cử 3 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ trạm cứu hộ, hướng về địa điểm nơi có người gặp nạn.

Được biết, hai du khách người Việt bị mắc kẹt ở khu vực có địa hình rất hiểm trở ở độ cao hơn 3.500m trong điều kiện thân nhiệt đã hạ nghiêm trọng. Họ không được trang bị trang phục leo núi đầy đủ, chỉ có giầy thể thao đế mỏng.

Tuyết và băng giá là thách thức lớn khiến máy bay không tiếp cận được hiện trường nên các chuyên gia buộc phải đu dây xuống. Sau đó, cả nhóm tìm cách đưa 2 nạn nhân trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng.

Hành trình kéo dài 14 tiếng lâu hơn so với dự kiến. Cuối cùng cả nhóm về tới nơi trú ẩn an toàn ở Hörnli Hut.

"Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, hai nhà leo núi người Việt Nam có thể đã chết cóng trong điều kiện khắc nghiệt ở đỉnh núi tuyết", một chuyên gia đánh giá.

Núi Matterhorn nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Italia. Với độ cao 4.478m, ngọn núi được người dân châu Âu coi là biểu tượng của núi Alps nói chung và biểu tượng của Thụy Sĩ nói riêng. Đặc điểm nhận biết của ngọn núi này là hình dạng ba góc nhọn, góc cạnh khi được nhìn từ phía Zermatt ở Thụy Sĩ.

 

Nguồn: Báo Quốc Tế; Thanh Niên; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang