Người Việt hải ngoại: Phạm Hương ở Mỹ; Tâm sự SV ở nước ngoài; Đi siêu thị ở TQ; Bé sơ sinh bị hiệu trưởng làm chết

Công việc hiện tại của Phạm Hương trên đất Mỹ: Làm vợ, làm mẹ và làm bà chủ shop hoa tươi

Rời showbiz, Phạm Hương đang có cuộc sống bình dị với loạt thú vui tao nhã, tận hưởng cuộc sống an nhàn và viên mãn trên đất Mỹ.

Dù đã gần 5 năm kể từ khi rời showbiz, nhưng cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương vẫn là đề tài được công chúng vô cùng quan tâm. Từ thời điểm đó, người đẹp Hải Phòng không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào mà cùng chồng đại gia định cư ở Mỹ. Sau khi có con, Phạm Hương dành hết thời gian của bản thân để chăm chút cho con cái và làm hậu phương vững chắc của người chồng doanh nhân. Mới đây, nàng hậu đình đám còn trở thành bà chủ của 2 tiệm hoa tươi có doanh thu tiền tỷ trên đất Mỹ.

Đầu năm 2023 Phạm Hương đã mở 1 tiệm hoa tươi tại xứ sở cờ hoa. Tên của cửa hàng hoa được đặt theo biệt danh Bee của Phạm Hương, chuyên cung cấp hoa vườn tươi đủ thể loại, trong đó, phổ biến nhất là hoa hồng. Dù mới mở cửa đầu năm nay, nhưng shop hoa của mẹ 2 con vô cùng đông khách, doanh thu cũng cực kỳ cao. Được biết, hiện cửa hàng hoa của cô đã có 2 chi nhánh tại Brentwood và San Francisco (Mỹ).

Là một người tỷ mỉ, Phạm Hương thường tự tay cắm hoa và decor vô cùng đẹp mắt để gửi tới khách hàng. Vào những dịp lễ lớn, dù tất bật chuẩn bị đơn hàng nhưng người đẹp cũng không quên chụp ảnh để khoe nhanh trên trang cá nhân của mình. Hàng ngày, bên cạnh thời gian chăm chút nhà cửa và con cái, Phạm Hương cũng không quên ghé qua cửa hàng của mình để theo dõi hoạt động. Công việc này vừa giúp Phạm Hương thoả mãn sở thích cắm hoa lại có thêm một khoản thu nữa cho bản thân.

Bên cạnh hình ảnh một bà chủ tiệm hoa khéo léo, Phạm Hương còn là một người vợ đảm đang và vô cùng tinh tế. Người đẹp còn có một thú vui tao nhã khiến chị em vô cùng nể phục đó chính là decor nhà cửa. Mỗi dịp lễ tết quan trọng, cô lại có những ý tưởng trang trí độc đáo và vô cùng đẹp mắt cho căn biệt thự trắng triệu đô của gia đình. Bất kể là ngày lễ truyền thống của Việt Nam hay ngày kỷ niệm của phương Tây, Phạm Hương đều chăm chút từng ly từng tý, giúp không gian nhà cửa lúc nào cũng rực rỡ, ấm cũng và lung linh.

Là một mẹ đảm chính hiệu, Phạm Hương còn tích cực trổ tài nấu nướng để mang đến cho các thành viên trong gia đình những bữa ăn dinh dưỡng và thịnh soạn nhất. Không những vậy, căn biệt thự trắng của cô tại Mỹ cũng là địa tiểm tổ chức tiệc, nơi cô thường xuyên mời bạn bè, người thân ghé qua tham dự và chung vui.

(Nguồn: Soha)

Sinh viên Việt ở nước ngoài không muốn gặp cảnh “trên trải thảm, dưới trải đinh” khi về nước cống hiến

Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Úc cho rằng để thu hút sinh viên đã tốt nghiệp về Việt Nam, chính sách tuyển dụng cần nêu rõ cơ hội thăng tiến, tránh tình trạng “trên trải thảm dưới rải đinh”.

Chiều 21/4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Thành phố thông qua các chương trình học bổng du học và cơ hội dành cho du học sinh Việt Nam được thực tập và làm việc tại các công ty, tập đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Sinh viên mong không gặp cảnh “trên trải thảm, dưới trải đinh”

Đại diện Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại các nước cho biết hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp đều chọn ở lại nước đang học tập để làm việc vì cơ hội việc làm, thu nhập, cơ sở nghiên cứu.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Úc cho biết đại đa số sinh viên Việt Nam quay về nước làm việc chủ yếu là khi visa 485 kết thúc và không được bảo trợ ở lại.

Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, tình hình có một số thay đổi khi kinh tế Úc phát triển chậm lại, nhu cầu tuyển dụng ít đi, mức độ cạnh tranh cao hơn.

“Các bạn đã hiểu rõ hơn rằng nếu làm việc trong nước với vốn ngoại ngữ và trải nghiệm ở nước ngoài thì lợi thế cạnh tranh cao hơn, cộng với sự quyết tâm và tận tụy trong công việc. Dần dần, sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ muốn tiếp tục ở lại đi làm và tỷ lệ muốn về nước ngay đang dần cân bằng”, ông Đạt nói.

Theo ông Đạt, để thu hút các du học sinh về nước làm việc nói chung và làm việc ở khu vực công nói riêng, cần có cơ chế đãi ngộ hợp lý đối với nhân lực có chuyên môn sâu được đào tạo bài bản từ nước ngoài.

“Đất nước ta tuy còn hạn chế về ngân sách, nhưng vẫn cần phải cân đối sao cho các đối tượng nhân tài này đủ sống, dư dả để họ có thể chuyên tâm làm việc, không bận tâm những vấn đề khác. Tất nhiên không thể ngang bằng với nước ngoài nhưng thực sự phải hợp lý”, ông Đạt nói.

Theo Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Úc, chính sách tuyển dụng cũng nêu rõ cơ hội thăng tiến trong công việc, từ cấp thấp lên cấp cao hơn mất bao lâu, điều kiện là gì nên được thống nhất và tuyên truyền rõ ràng ngay từ đầu, “tránh tình trạng trên trải thảm, dưới rải đinh”.

Ông Đạt cho rằng chủ trương, chính sách tuyển dụng phải rõ ràng dành cho các đối tượng này, ví dụ như với mức độ năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm như thế ở nước ngoài thì khi về nước họ sẽ vào vị trí phù hợp tương ứng như phó phòng, trưởng phòng thay vì bắt đầu ở cấp cán sự, chuyên viên.

“Nếu họ đã có một vị trí nhất định ở các công ty, tập đoàn nước ngoài thì việc quay về các cơ quan, đơn vị công tại TP.HCM để làm một vị trí thấp hơn là hoàn toàn không khả quan”, ông Đạt nhấn mạnh.

Cần tăng cường học bổng cho học sinh tài năng

Ông Nguyễn Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết để thu hút nguồn lực từ nước ngoài đối với nền kinh tế và xã hội của Singapore, chính phủ Singapore đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi.

Đầu tiên, Singapore tập trung thu hút các thế hệ tài năng trẻ từ nước ngoài, đặc biệt là từ vùng Đông Nam Á tới Singapore học tập qua các chương trình học bổng chính phủ tại các trường đại học công danh tiếng ở Singapore.

Theo ông Nguyên, để khuyến khích việc tuyển dụng nhân tài, chính phủ Singapore đã ban hành chính sách giảm thuế đối với các khoản chi tiêu của công ty, doanh nghiệp cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài, cũng như tiền lương và phúc lợi của đối tượng này.

Ông đề nghị tăng cường số lượng học bổng trao cho các học sinh tài năng theo học đại học, thạc sĩ, nghiên cứu tiến sĩ tại các trường đại học uy tín trên thế giới tại các quốc gia đặc biệt phát triển về công nghệ, kỹ thuật, với điều kiện quay về làm việc tại các đơn vị công sau khi hoàn thành khoá học và lộ trình phát triển rõ ràng.

Ông Trần Thiện Quang - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, mong muốn phía TP.HCM có thể thúc đẩy hơn nữa việc kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc để có thể quảng bá thêm được nhiều cơ hội việc làm đến với sinh viên.

Ông Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - cho biết các ý kiến, đề xuất đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM. Các ý kiến thể hiện sự quan tâm, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đang sinh sống và hoạt động tại nước ngoài.

Theo ông Tấn, TP.HCM đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, các lĩnh vực công nghệ thông tin, AI và truyền thông luôn cần nhân tài trẻ nhiều kỹ năng, kinh nghiệm tốt làm việc cho các cơ quan, đơn vị.

(Nguồn: Dân Việt)

Bà mẹ Việt kể chuyện cực lạ khi đi siêu thị mua đồ ở Trung Quốc, ra chợ quê bày bán dọc đường mới thấy "khoái" vì một điều đặc biệt

Một phụ nữ gốc Lạng Sơn, lấy chồng ở Trung Quốc, đã kể lại câu chuyện hài hước mà chị gặp phải khi đi siêu thị gần nhà.

Đi siêu thị hạn chế dùng túi nilon đã là câu chuyện "xưa như Trái đất" và ở rất nhiều nơi trên thế giới, người dân cũng ý thức được việc bảo vệ môi trường nên có những biện pháp như thay thế bằng túi sinh học có thể phân hủy thân thiện với môi trường, sử dụng làn đi chợ có thể dùng nhiều lần, túi giấy...

Ở Trung Quốc cũng vậy, nhiều siêu thị đã áp dụng biện pháp nhằm hạn chế dùng túi nilon. Một bà mẹ Việt hiện đang sống ở ngoại ô thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã gặp tình huống "dở khóc dở cười" với túi nilion khi đi siêu thị.

Trên tài khoản TikTok @nga.tut (Mẹ Shyn), chị Nga, một phụ nữ gốc Lạng Sơn, lấy chồng ở Trung Quốc, đã kể câu chuyện hài hước mà chị gặp phải khi đi siêu thị.

Chị cho biết: "Ở siêu thị gần nhà mình, đi siêu thị muốn lấy túi để đựng đồ mua mang về thì phải bỏ tiền ra. Mỗi chiếc túi có giá 0,2 NDT (tương đương 681 VNĐ)".

Dù chỉ là số tiền rất nhỏ thôi nhưng đó là cách siêu thị khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, tác động xấu đến môi trường.

Nếu không muốn bỏ tiền ra mua túi thì người mua có thể lĩnh các túi miễn phí (túi sinh học tự phân hủy) từ những chiếc cây nhả túi tương tự như máy bán hàng tự động. Tất nhiên, chị Nga cũng muốn sử dụng túi thân thiện với môi trường nhưng gặp phải rắc rối.

Chị kể: "Không biết với mọi người ra sao nhưng với mình thì thao tác để lấy túi rất là phức tạp. Thực sự mình chưa bao giờ lĩnh được túi miễn phí từ cái máy này. Trong siêu thị rất nhiều máy phát túi bảo vệ môi trường, mà mình quét rất nhiều lần mã QR rồi, cũng làm theo quy trình nhưng nó không ra túi. Thế mới nực cười chứ.

Tại Trung Quốc, siêu thị thực hiện mua túi như vậy để nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Từ năm 2015, mình đi thực tập ở Quảng Tây thì đã thấy một vài nơi thu tiền túi rồi. Thế nên có thể thấy phương pháp này đã được áp dụng từ rất lâu rồi.

Ở siêu thị này, mình để ý thấy người mua đa số là người già. Họ thường đem túi vải từ ở nhà đi, vừa tiện lợi vì đeo luôn ở tay mà lại góp phần bảo vệ môi trường".

Không chỉ đi siêu thị, chị Nga còn rất thích mua đồ ăn ở chợ địa phương. Trong một video khác, chị cho cư dân mạng thấy cảnh chợ "cóc" bày bán hàng hóa ở lề đường. Điều chị thích là những đồ bày bán ở đây hầu hết là của nhà trồng được. Người dân không ăn hết nên mới mang đi bán và không khí chợ quê rất giống ở Việt Nam.

Khi đến hàng bán củ sen, chị Nga kể: "Mình mua của bác này rất nhiều lần rồi nên lần nào mua bác ấy cũng cho thêm một ít. Bác ấy rất thân thiện vì biết mình là người nước ngoài".

Chị Nga mua 3 củ sen nhưng chỉ mất 12.000 VNĐ. Đi chợ nhỏ như thế này chị thường phải mang theo tiền mặt vì các ông bà bán hàng không có mã QR để thanh toán. Chị Nga kể thúc buổi đi chợ bằng câu nói: "Anh bán thịt lợn biết mình là người Việt Nam nên mỗi lần mình mua anh ấy đều cho thêm một ít, không bao giờ có chuyện chặt chém gì cả. Hoặc là anh ấy sẽ giảm cho mình 1-2 NDT".

Đó là điều chị thấy "khoái" nhất khi đi chợ ở đây.

(Nguồn: CafeBiz)

Hàn Quốc phạt tù hiệu trưởng làm chết bé sơ sinh gốc Việt

Tòa Suwon tuyên phạt 19 năm tù với bà Kim, hiệu trưởng trung tâm giữ trẻ ở Hwaseong, vì tội đè gối lên mặt bé sơ sinh gốc Việt dẫn đến tử vong.

Thẩm phán Lee Jung-jae thuộc Tòa Hình sự Quận Suwon, tỉnh Gyeonggi ngày 20/4 cho rằng hiệu trưởng Kim, khoảng 60 tuổi, đã có hành vi bạo hành nghiêm trọng dẫn đến cái chết của bé sơ sinh 9 tháng tuổi Cheon Dong-min vào tháng 11/2022. Bé Cheon, có cha mẹ là người Việt Nam, thiệt mạng khi mới được gửi đến nhà trẻ ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi một tuần.

Theo cảnh sát, trưa 10/11/2022, do bé Cheon "không chịu ngủ", Kim đã đặt gối và đè lên người bé suốt 14 phút. Thấy Cheon không có phản ứng gì, Kim quay sang xem điện thoại, để mặc bé bị phủ chăn suốt 3 tiếng.

"Sau khi nhận ra đứa trẻ ngừng thở, bị cáo đã gọi số khẩn cấp và không ngừng thực hiện hồi sức tim phổi cho đến khi nhân viên cấp cứu có mặt", thẩm phán Lee cho biết.

Bà Kim ban đầu bị bắt với tội danh "Ngược đãi và sát hại trẻ em", song sau đó được chuyển thành "Bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong". Danh tính đầy đủ của bị cáo không được công bố.

Thẩm phán Lee cho rằng hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, nhưng "rất khó để kết luận vụ giết người là cố ý", nên tuyên phạt Kim 19 năm tù.

Ngoài án tù, tòa phạt bà Kim phải tham gia chương trình ngăn ngừa ngược đãi trẻ em 120 giờ, cấm bị cáo làm việc trong các cơ sở liên quan đến trẻ em trong 10 năm.

Cha của bé Cheon sang Hàn Quốc làm việc năm 2011. Hai vợ chồng kết hôn năm 2018 và hạ sinh bé trai vào tháng 3/2022. Người mẹ 26 tuổi, ôm di ảnh của bé Cheon, đã khóc nức nở trước tòa khi bản án được công bố.

"Đè lên một đứa bé trong 14 phút. Thật vô lý khi tòa cho rằng đây không phải một vụ giết người. Bị cáo cũng chưa từng xin lỗi chúng tôi", cha Cheon, 33 tuổi, nói.

Gia đình dự kiến kháng cáo do mức án với Kim quá nhẹ. Công tố viên trước đó đề nghị tòa tuyên phạt bà Kim 30 năm tù.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang