Người Việt hải ngoại: Nghệ sĩ Hương Thủy ở Mỹ; Sinh viên ở Queensland tỏa sáng; Chùa Việt ở San Diego bị trộm tiền

Nghệ sĩ Hương Thủy tại Mỹ: Sở hữu nhiều biệt thự, nhà hàng, chồng lo cơm nước, giặt giũ

"Hương Thủy rất thương hai con riêng của tôi, lo cho chúng từ nhỏ rồi lớn lên dựng vợ gả chồng cho các con đầy đủ, giờ chăm cả cháu, quý cháu lắm" – chồng Hương Thủy chia sẻ.

Hương Thủy được biết tới là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở cả trong nước và hải ngoại. Cô sang nước ngoài định cư được nhiều năm và hiện đang sở hữu cả một cơ ngơi rộng lớn bao gồm nhiều nhà hàng và biệt thự triệu đô.

Ít ai biết, đứng sau thành công của Hương Thủy là chồng cô, anh Trọng, người đã gắn bó suốt 25 năm với nữ nghệ sĩ.

Mới đây, tại chương trình Chuyện đàn ông, danh hài Hoài Tâm đã tiết lộ, vợ chồng Hương Thủy hiện đang sở hữu một chuỗi nhà hàng hải sản tại Mỹ, với 5 cửa tiệm lớn.

Về phía mình, chồng Hương Thủy tâm sự: "Tôi và Hương Thủy tính từ lúc quen biết tới giờ đã 25 năm rồi. Tôi thích Hương Thủy vì lúc đó hay mặc áo dài, nhìn quê quê. Lúc mới quen, tôi không hề biết Hương Thủy là ca sĩ. Gia đình tôi lúc đó đã buôn bán, cung cấp thủy hải sản ở Sài Gòn, sau này sang Mỹ vẫn tiếp tục kinh doanh.

Tôi rất thích mua đồ cho Hương Thủy, mua từ cái áo đầm tới cái bóp, đôi giày, thấy chỗ nào có đồ đẹp là tôi mua về tặng vợ.

Vợ tôi nhận được đồ thì rất vui vì chồng biết được sở thích của mình. Tôi thường lên chợ, thấy chiếc áo đầm nào đẹp thì tưởng tượng trong đầu xem vợ mình mặc thì thế nào, nếu đẹp thì mua về cho vợ. Tôi cũng mua cho vợ các loại bóp hiệu nếu nghĩ cô ấy mang vào thì vừa ý.

Thi thoảng cũng có những lần tôi mua phải món đồ mà vợ không vừa ý. Vợ tôi cũng lâu lâu mua đồ cho tôi. Nếu cô ấy thấy tôi cần món gì thì sẽ mua còn về phía tôi cứ thấy thích món gì là mua cho vợ. Cái này là nịnh vợ đấy".

Trải qua 25 năm chung sống cùng nhau, ông xã Hương Thủy chia sẻ: "Thi thoảng tôi cũng lớn tiếng với vợ nhưng khi nhận thấy thì kìm lại được, nhịn đi. Vợ tôi thì hầu như không lớn tiếng với tôi. Ở nhà, vợ sai gì tôi làm nấy, tôi cũng là người cơm nước, giặt giũ.

Tôi hay nấu ăn để mời anh em, bạn bè tới. Tôi còn là người chăm sóc cây cối trong nhà, làm vườn tược đầy đủ vì đó là sở thích của tôi. Tất nhiên, tôi cũng dành thời gian chăm sóc vợ nữa.

Tôi có một con chung với Hương Thủy và nó đã 23 tuổi rồi. Tôi có tới hai cháu nội vì tôi có 2 con riêng. Hương Thủy rất thương con riêng của tôi, lo cho chúng từ nhỏ rồi lớn lên dựng vợ gả chồng cho các con đầy đủ, giờ chăm cả cháu, quý cháu lắm.

Về công việc, nghề của tôi Thủy không đụng vào và ngược lại, nghề của Thủy tôi cũng không xen vào, việc ai người đó làm. Tôi chỉ book show và book vé máy bay, hotel cho vợ. Hương Thủy chỉ cần cho tôi biết tuần đó đi bao nhiêu show, ở đâu, mấy giờ thì tôi sẽ book hết toàn bộ máy bay, chỗ ở cho vợ".

Sinh viên Việt Nam tại Queensland tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật Thương

Vào ngày 25/11/2023 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang Queensland (AVSQ) đã tổ chức thành công "Showcase 2023: Thương” - chương trình nghệ thuật quy mô lớn có sự đóng góp của các tài năng nghệ thuật người Việt sinh sống và học tập tại Brisbane.

Thông qua chương trình, hội sinh viên Việt Nam tại bang Queensland muốn truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa: “Hữu hình những điều muốn nói” nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ Việt Nam ở Australia - những người có cuộc sống tự lập tại đất nước mới xa xôi.

Lấy trọng tâm là tình cảm gia đình, chương trình đã tái hiện những cảm xúc dường như thân thuộc, ấm cúng, giản dị nhưng lại khó diễn tả bằng sân khấu âm nhạc đầy màu sắc được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Câu chuyện mà “Thương” muốn truyền tải khơi dậy sự thấu hiểu và đồng cảm với tất cả những du học sinh Việt Nam xa nhà - nơi chứa đựng những kí ức tuổi thơ cùng gia đình và bạn bè. Bất kì ai trong số họ đều mang theo những khao khát và hoài bão riêng khi bắt đầu hành trình du học. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là một bến đỗ tinh thần, nơi mọi người bày tỏ và lắng nghe tâm tư của những người trẻ hiện đang bước đi trên con đường du học, để rồi mới nhận ra chữ “Thương” thật ấm áp đến nhường nào. “Showcase 2023: Thương” kéo dài trong 2 giờ đồng hồ thu hút khán giá đến xem đầy khán phòng tại Arcana Empress Theatre, thành phố Brisbane, bang Queensland.

Các tiết mục trình diễn của gần 40 cá nhân tài năng đã mang đến những trải nghiệm thú vị tới khá giả từ sôi động đến sâu lắng đã mang tới thành phố Brisbane một bức tranh đầy màu sắc đậm chất văn hoá nghệ thuật Việt Nam. Tham gia chương trình “Thương”, các bạn du học sinh có cơ hội toả sáng trên sân khấu, cháy hết mình với đam mê và thể hiện câu chuyện của bản thân thông qua các hình thức nghệ thuật đa dạng như hát, rap, nhảy, múa, biểu diễn nhạc cụ và phối nhạc.

Không chỉ là sân chơi cho các thành viên trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại thành phố Brisbane, “Showcase 2023: Thương” còn đóng vai trò là cầu nối tinh thần giữa các thế hệ. Đúng với thông điệp “Hữu hình những điều muốn nói”, buổi biểu diễn chính là dịp để những người trẻ xa nhà chia sẻ tâm tư của mình với gia đình, qua đó góp phần thắt chặt tình thương giữa những người đồng hương ở chốn xa xôi.

Một trong những khán giả của buổi tối hôm đó, bạn Hoàng Dương bày tỏ sau chương trình: “Showcase Thương” với mình là một đêm nhạc vô cùng cảm xúc, giúp vỗ về những trái tim lúc nào cũng mong ngóng giây phút được trở về nhà. Từng bản nhạc, từng thước phim trong buổi biểu diễn đều gợi cho mình những cảnh tượng rất đỗi thân thuộc mà hầu như ai cũng đã trải qua khi đi du học. Hơn nữa, mình đặc biệt ấn tượng bởi thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, một yếu tố được khắc hoạ đậm nét xuyên suốt các tiết mục. Thực ra kì vọng của mình dành cho “Thương” khá cao vì thời gian chuẩn bị của ekip và performers tương đối dài, nhưng những gì AVSQ mang tới đã vượt lên trên rất nhiều so với kì vọng ấy. Tất cả đều được nắn nót chỉn chu từng chi tiết nhỏ, mọi tiết mục được xâu chuỗi khéo léo tạo nên một câu chuyện đậm tình thương đại diện cho trải nghiệm chung của chúng mình - những du học sinh xa nhà. Tình thương ở đây không chỉ có tình yêu đôi lứa, mà còn là tình thương vô bờ bến của gia đình đối với con, tình thương trong tình bạn, tình thương yêu đất nước. Một tràng vỗ tay cho sự kiện công phu bậc nhất (cho tới thời điểm hiện tại) của AVSQ!”

Để chuẩn bị cho ngày biểu diễn, AVSQ cùng những người trình diễn đã lên ý tưởng công phu cho từng tiết mục. Mọi cá nhân đều cố gắng hết sức mình trong các buổi luyện tập từ quản lý cánh gà, trau dồi kĩ thuật hát, nhảy, chơi nhạc cụ... Tất nhiên, tinh thần đồng đội là một chìa khoá quan trọng giúp mang đến thành công của “Showcase 2023: Thương”. Nhờ sự đồng lòng, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tập thể, đêm nhạc đã diễn ra vượt hơn cả mong đợi.

Bạn Bảo Hân, một người trình diễn tại chương trình chia sẻ: “Từ lúc đầu tập luyện cho Showcase, thời gian mình đi tập còn nhiều hơn thời gian mình ở nhà. Có cơ hội gặp gỡ những người cùng chung đam mê, được giải toả năng lượng qua việc tập luyện đã tạo cho mình những kỉ niệm quý giá mà mình không bao giờ quên. Trở thành một phần của Showcase cũng đã giúp mình vun đắp rất nhiều tình yêu không chỉ với con người mà còn cả các tiết mục và câu chuyện của “Thương”. Mong là màn trình diễn của chúng mình hôm nay đã chạm được tới trái tim khán giả và gửi gắm được chữ “Thương” mà chúng mình vô cùng tâm huyết tới mọi người!”

Khép lại “Showcase 2023: Thương”, khán giả không chỉ chứng kiến một đêm tràn đầy âm nhạc tuyệt vời, mà còn là chuyến tàu kí ức tràn đầy tình thương dành cho tâm hồn mỗi người. Thông điệp “Hữu hình những điều muốn nói” đã được thể hiện qua từng điệu nhảy, từng nốt nhạc, và từng lời ca của các bạn sinh viên tài năng. Buổi diễn đã để lại dấu mốc khó phai trong trái tim của tất cả những cá nhân có mặt trong buổi tối đặc biệt này.

Mỹ truy nã kẻ trộm tiền từ thùng công đức ngôi chùa Việt ở San Diego

Đài NBC hôm 30.11 dẫn thông báo của Sở Cảnh sát San Diego (bang California, Mỹ) treo thưởng 1.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm đột nhập vào nhiều chùa Việt, và trộm tiền từ một ngôi chùa.

Sở Cảnh sát San Diego cho biết các vụ đột nhập xảy ra hôm 14.9, từ 7 giờ 30 sáng đến 16 giờ 30 chiều.

Trong khung thời gian này, các chùa Việt ở City Heights và vùng đông nam của hạt San Diego thuộc bang California đã trở thành mục tiêu của kẻ trộm.

Dựa trên hình ảnh từ camera an ninh tại các hiện trường, nghi phạm đã đột nhập một ngôi chùa và trộm tiền từ thùng công đức. Thông tin này đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Tại một địa điểm khác, nghi phạm bị phát hiện khi đang lảng vảng trong chùa và bị người nhà chùa yêu cầu ra ngoài.

Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da màu, cao 1,82 m, cân nặng khoảng 108 kg, trong độ tuổi 40. Lần cuối cùng nghi phạm được nhìn thấy là trong trang phục áo thun đen, quần sọc và giày sandal màu đen.

Người này được cho lái xe SUV của Hãng Volkswagen.

Kết quả thống kê dân số vào năm 2020 cho thấy hạt San Diego có gần 50.000 người Mỹ gốc Việt.

Nguồn: Soha; VOV; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang