Người Việt hải ngoại: Diễn đàn dạy & học tiếng Việt; GS.TS ở Singapore; Vụ DHS bỏ rơi thai nhi; Nhà khoa học được Mỹ vinh danh

Diễn đàn Dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài kỷ niệm 2 năm thành lập

(Ảnh minh họa).

Chiều 15/7, tọa đàm "Tình hình dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài” được tổ chức nhân kỉ niệm 2 năm thành lập Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài (15/7/2021 – 15/7/2022).

Buổi tọa đàm trực tuyến từ hàng chục điểm cầu, với sự tham dự của gần 100 đại biểu là những người đang thực hành công tác giảng dạy tiếng Việt từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trưởng ban điều hành Diễn đàn, ông Lê Xuân Lâm (Chủ tịch Hội đồng trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Ba Lan) cho biết: “Hội thảo “Dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài” lần thứ nhất, do trường tiếng Việt Lạc Long Quân cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan chủ trì tổ chức đã rất thành công với những chia sẻ đa dạng và tâm huyết từ những chuyên gia ngôn ngữ uy tín, và các thầy, cô dạy tiếng Việt năng động từ nhiều nước trên thế giới.

Ngay sau Hội thảo, nhiều đề nghị đã được gửi tới Ban tổ chức Hội thảo với mong muốn hoạt động kết nối quốc tế này sẽ tiếp tục được duy trì, do đó, Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài đã ra đời với 15 thành viên từ nhiều nước của Ban điều hành. Buổi tọa đàm lần này được tổ chức nhằm kỷ niệm 2 năm thành lập Diễn đàn, đánh dấu một chặng đường tiếp tục phát triển mới mạng lưới trực tuyến của những người tham gia công tác truyền bá tiếng Việt trên thế giới”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng đánh giá cao những kết quả Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài đã đạt được thời gian hai năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh covid 19, vẫn giúp được những cơ sở giảng dạy tiếng việt ở nước ngoài có được kinh nghiệm cần thiết trong giảng dạy trực tuyến, nhất là trong điều kiện sách giáo khoa tiếng Việt chưa có sẵn.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài qua nhều chính sách cụ thể đã được ban hành, thực thi, Đại sứ Nguyễn Hùng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Diễn đàn sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hơn nữa để góp phần lan tỏa kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt, động viên các thầy cô cũng như các thế hệ con em người Việt học tập ngôn ngữ nguồn cội.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã cung cấp những thông tin cập nhật chi tiết về tình hình dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài (từ Ukraine, CH Séc, Hungary, CHLB Đức, Ba Lan, Pháp, Bỉ, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Italy, Hoa Kỳ…). Đặc biệt, là những chia sẻ của các đại biểu về phương pháp và kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt (từ Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc)…

Thầy Mai Hải Lâm, Hiệu trưởng trường tiếng Việt Lạc Long Quân trăn trở: “Việc dạy và học tiếng Việt được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan trong nước và các tổ chức hội đoàn. Việc quảng bá và giữ gìn tiếng Việt là tâm huyết của rất nhiều thầy cô giáo chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư. Tuy nhiên sự quan tâm từ phía phụ huynh và học sinh có lẽ chưa tương xứng với quy mô của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Với hơn 6 tiếng tham gia tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi cùng nhau những kinh nghiệm thiết thực để việc giảng dạy tiếng Việt trở nên hiệu quả nhất tại địa bàn mình cũng như kết nối để cùng thay đổi, cùng phát triển.

Trả lời phóng viên VOV, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Phó ban Điều hành kiêm Trưởng Tiểu ban Ngữ văn và chương trình giảng dạy của Diễn đàn khẳng định: “Nhiệm kỳ 2021-2023 của Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài, cũng là nhiệm kỳ đầu tiên mang nhiều ý nghĩa quan trọng về việc đặt nền tảng hoạt động. Ban điều hành của nhiệm kỳ này, với nhiều người đóng góp thầm lặng đã tổ chức nhiều hội thảo trực tuyến hiệu quả nhằm trao đổi, chia sẻ những thông tin mới nhất về cách thức giảng dạy tiếng Việt trên toàn thế giới. Buổi tọa đàm lần này, đồng thời là dịp nhìn lại những gì chúng tôi đã cùng nhau thực hiện, và tiếp tục cùng nhau phấn đấu vì tương lai thế hệ con em người Việt ở nước ngoài, để góp phần qủang bá và giữ gìn tiếng Việt".

GS.TS. Phan Thiện Nhân và cơ duyên gắn bó với 'đảo quốc sư tử'

Nhiều năm gắn bó với công tác và giảng dạy tại Đại học quốc gia Singapore (NUS), GS.TS. Phan Thiện Nhân khẳng định, chính cơ duyên đã giúp ông ở lại nơi đây cho đến tận bây giờ.

Sinh năm 1952, tại An Giang, ông Phan Thiện Nhân tốt nghiệp Đại học Sydney (Australia) vào năm 1975, sau đó hoàn thành bằng Tiến sĩ Khoa Cơ khí tại Đại học Sydney vào năm 1979.

Sau thời gian khởi đầu sự nghiệp học thuật với tư cách là giảng viên tại Đại học Newcastle, ông công tác tại Khoa Kỹ thuật cơ khí Đại học Sydney từ năm 1991.

Trở lại và gắn bó

GS.TS. Phan Thiện Nhân chia sẻ rằng lần đầu tiên ông có cơ hội làm việc ở Singapore là vào năm 1987. Khi đó, ông được mời giảng dạy tại NUS trong một dịp nghỉ phép định kỳ của Đại học Sydney.

Vào năm 2001, khi trở lại Singapore, ông được phong hàm Giáo sư và ở lại công tác tại NUS cho đến năm 2004.

Trong khoảng thời gian này, vị giáo sư người Việt đã sáng lập Khoa Kỹ thuật Sinh học (nay đổi tên là Khoa Kỹ thuật Y sinh) tại trường và được phong tặng Giáo sư sáng lập của Khoa này.

Sau nhiều năm sinh sống tại California (Mỹ), GS. TS. Phan Thiện Nhân quyết định trở lại Singapore vào năm 2011 để chủ trì một dự án nghiên cứu ba năm tại NUS. Như một cơ duyên, ông tiếp tục ở lại Singapore cho đến bây giờ.

Là người chứng kiến sự phát triển của Singapore trong nhiều năm, GS.TS. Phan Thiện Nhân nhận thấy đảo quốc bé nhỏ đã thay đổi rất nhiều.

Nếu như các thành phố khác trên thế giới thường có chu kỳ thay đổi khoảng 50 năm, chu kỳ thay đổi của Singapore chỉ vào khoảng năm năm hoặc ngắn hơn. Những sự thay đổi cơ bản có thể nhìn thấy được ở Singapore gần như mỗi năm, từ những tòa nhà mới được xây lên, tới việc mở rộng đường xá…

Đặc biệt, ở Singapore, việc nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống cho người dân luôn được chú trọng. Một trong những ưu điểm của đất nước này là có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu khi đặt chân đến đây, từ việc làm thủ tục hải quan đến đón taxi...

Ngoài ra, các trường đại học và viện nghiên cứu nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ, các quỹ nghiên cứu đều có những hướng dẫn hết sức rõ ràng và sẵn sàng hỗ trợ những ý tưởng nghiên cứu mới và hay.

Từ năm 2011 đến nay, GS.TS. Phan Thiện Nhân công tác tại Khoa Kỹ thuật cơ khí của NUS.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào cơ học chất lưu, tương tác thủy động lực học, lưu biến (rheology) của chất lỏng cao phân tử và các mô hình tính toán liên quan đến chất lỏng có cấu trúc hạt phức tạp.

Ông chủ trì một số các dự án nghiên cứu về sự vận chuyển bùn đất trong đại dương từ các hoạt động khai thác khoáng sản, dự án về công nghệ lọc nước sử dụng màng sứ mỏng, dự án về công nghệ in 3D, và dự án về vật liệu siêu rỗng aerogel.

Đóng góp lớn nhất của GS.TS. Phan Thiện Nhân cho lĩnh vực lưu biến học là mô hình mang tên ông (Phan-Thien-Tanner modeling) cùng các biến thể của nó.

Năm 2022, ông vinh dự đứng thứ 261 trong danh sách 1.000 nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về Cơ khí - Kỹ thuật Hàng không vũ trụ.

Bảng xếp hạng dựa vào danh sách 3.637 nhà khoa học có công bố thuộc lĩnh vực này từ cơ sở dữ liệu của Google Scholar và Microsoft Academic Graph. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm chỉ số H-Index (tối thiểu 30), tỷ lệ đóng góp trong ngành, giải thưởng và thành tựu của các nhà khoa học.

Hướng về Việt Nam

Nói về thành công của mình, GS.TS. Phan Thiện Nhân cho biết, ông đã nỗ lực trên con đường học vấn bằng cách làm việc thật chăm chỉ cùng với sự may mắn khi có một trí tuệ minh mẫn trời ban. Với ông, sự chăm chỉ cộng với niềm đam mê là chìa khóa của thành công cho bất kỳ công việc nào.

Bên cạnh việc tự học không ngừng, ông may mắn có được một người thầy giỏi là GS. Roger Ian Tanner - thành viên Hiệp hội Hoàng gia Anh – người đã cho những lời khuyên bổ ích khi ông gần như lạc lối trong sự hiếu kì của bản thân, không xác định được mục tiêu rõ ràng và không nhìn thấy được cốt lõi của vấn đề nghiên cứu.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Một trong các sáng lập viên của Tập đoàn GRAB Antony Tan đã đưa bốn yếu tố để thành công, mà tôi nghĩ đó cũng là những giá trị cốt lõi cho chúng ta và thế hệ trẻ.

Thứ nhất là sự chân thành: hãy chân thành với tất cả mọi người, đặc biệt là với chính bản thân mình về năng lực của bản thân. Thứ hai là sự khiêm tốn: không ai có thể làm mọi thứ một mình, tất cả chúng ta cần một đội ngũ làm việc chung hiệu quả. Thứ ba là sự nhiệt huyết: bạn có đủ nhiệt huyết để dành tất cả thời gian theo đuổi niềm đam mê của bản thân. Thứ tư là tấm lòng: hãy hỗ trợ và giúp đỡ người khác cùng thành công, đừng để họ rơi lại phía sau”.

Kể từ khi quay lại làm việc ở Singapore, GS.TS. Phan Thiện Nhân luôn chủ trương tập hợp các nghiên cứu viên Việt Nam để thực hiện các dự án nghiên cứu của mình. Cùng với một số bạn trẻ trí thức đang làm việc tại Singapore, ông còn điều hành một quỹ học bổng cho những học sinh phổ thông ở Việt Nam.

Điều khiến GS.TS. Phan Thiện Nhân vui mừng là sinh viên Việt Nam hòa nhập rất tốt vào xã hội Singapore và hầu hết họ đều thành công.

Giờ đây, khi đã đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp, GS.TS. Phan Thiện Nhân mong muốn được đóng góp cho quê hương. Theo ông, chính sách của Việt Nam cần phải minh bạch và rộng mở hơn nữa để có thể phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Vì sao các vụ việc thực tập sinh kỹ năng Việt Nam bỏ rơi thai nhi liên tiếp xảy ra?

(Ảnh minh họa).

Trong thời gian gần đây, tại tỉnh Hiroshima vào tháng 4, tỉnh Hyogo vào tháng 5 và tỉnh Saitama vào tháng 6, tháng nào cũng có trường hợp người Việt Nam bỏ rơi trẻ sơ sinh. Trong đó, 2 vụ việc vào tháng 4 và tháng 5 có điểm chung là đều do thực tập sinh kỹ năng thực hiện. Hiện tại, chính phủ Nhật Bản đang xem xét bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng nước ngoài, điều này có liên quan gì tới các sự kiện này không? Hãy cùng LocoBee tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Động cơ của việc bỏ rơi thai nhi là “sự sợ hãi”

Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã bị chỉ trích là “một hệ thống buộc người lao động nước ngoài phải làm việc với mức lương thấp trong một môi trường thực tế không có quyền tự do lựa chọn công việc”. Năm nay, một cuộc họp của chính phủ đã bắt đầu thảo luận về việc bãi bỏ hệ thống này nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức. Đặc biệt, sự kiện nổi bật trong năm nay là liên tiếp các vụ việc nữ thực tập sinh mang thai và sinh con mà không tiết lộ với những người xung quanh khiến em bé sinh ra tử vong rồi bị bỏ xác ngoài cánh đồng, bờ sông…

Vào ngày 25/5/2015, một thợ vận hành hệ thống thoát nước đã mở nắp cống để kiểm tra định kỳ khu vực ven đường Quốc lộ 372 chạy qua thành phố Tamba Sasayama ở vùng núi của tỉnh Hyogo. Lúc này, anh ta phát hiện thi thể một em bé không mảnh vải che thân, đang phân hủy nhẹ nhưng không có vết thương nào trên người. Địa điểm phát hiện là nơi nước sinh hoạt thải ra từ một ngôi làng gần đó được chứa tạm thời trong bể ngầm. Bên trong bể được lắp đặt một tấm lưới sâu khoảng 3m để ngăn các mảnh vụn lớn và váng dầu. Người phát ngôn của Sở cảnh sát Sasayama cho biết có khả năng cao là thi thể trôi nổi cùng với rác, ngoài ra cần có một công cụ đặc biệt để mở miệng cống và người ta tin rằng thi thể không được đổ từ bên ngoài vào đây mà bị cuốn trôi từ một nơi nào đó đến. Vài ngày sau, khi các điều tra viên từ Sở cảnh sát Sasayama tiến hành khám xét từng nhà ở những ngôi làng gần đó thì Trần Thu Hương (?), 21 tuổi, thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam đã thừa nhận hành vi bỏ xác con của mình.

Khoảng thời gian đứa trẻ bị bỏ rơi được cho là từ sáng ngày 18/5 đến sáng ngày hôm sau và động cơ được cho là “vì sợ hãi”. Nơi làm việc của Hương là một nhà máy in lớn liền kề với nơi tìm thấy thi thể. Đây là công ty lớn có văn phòng chi nhánh ở Việt Nam cũng như trên toàn quốc. Họ có một số thực tập sinh Việt Nam làm việc ở đó nhưng chưa bao giờ gặp rắc rối tương tự trong quá khứ. Theo đồn cảnh sát Sasayama, trước đây công ty đã từng cho phép các thực tập sinh mang thai được nghỉ thai sản và tạm thời trở về nước nên không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ việc. Mặc dù đó là môi trường có thể sinh con nhưng nghi phạm đã che giấu việc mang thai, tự sinh con và bỏ rơi em bé chết non. Em bé dài khoảng 25cm và nặng khoảng 240g, được cho là khoảng 5 tháng (16 đến 19 tuần). Thai nhi dưới 22 tuần tuổi thường khó có cơ hội sống sót nếu rời khỏi cơ thể người mẹ. Trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản, thuốc phá thai có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

Hương đến Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và mới ở Nhật Bản chưa đầy 7 tháng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Đếm lại số tuần, người ta cho rằng cô ấy đã mang thai ngay sau khi đến Nhật Bản. Cha của em bé hiện chưa rõ danh tính. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng rằng một phụ nữ 21 tuổi không đủ trình độ tiếng Nhật và chưa quen với cuộc sống ở Nhật lại tìm được người yêu trong thời gian ngắn tại một nhà máy nằm sâu trong núi. Tất cả các bạn thực tập sinh Việt Nam ở đó cũng là phụ nữ. Theo thông tin từ đồn cảnh sát Sasayama, khả năng cô ấy ngoại tình với một người đàn ông Nhật Bản tại nơi làm việc là khá thấp. Nguồn gốc của cái thai và quan hệ cha con vẫn là một bí ẩn lớn.

Vụ việc ở Hiroshima

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi sống ở Kazehaya, Akitsu, thành phố Higashi-Hiroshima, tỉnh Hiroshima kể rằng sáng 18/4, khi đang phun thuốc diệt cỏ ở cánh đồng bên cạnh thì phát hiện một thi thể nhỏ nằm dưới đất, có thể nhìn thấy tình trạng tay chân của cháu. Thi thể đó là của một cậu bé, dài khoảng 50cm và được cho là đã tử vong ngay sau khi sinh. Cháu bé không có quần áo và đang trong tình trạng phân hủy đáng kể.

Ngay sau đó, một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam 19 tuổi (không tiết lộ tên) làm việc cho một công ty thủy sản cạnh cánh đồng đã bị bắt giữ. Theo kết quả xét xử sau đó, nghi phạm đã biết đến khả năng mang thai trước khi xuất cảnh nhưng sợ món nợ do chuyến đi sẽ không trả được nên đã bí mật đến Nhật Bản và giấu chuyện mang thai không nói với nghiệp đoàn. Cô ta đã sinh một bé trai trong ký túc xá của thực tập sinh vào khoảng ngày 20/1/2023 nhưng em bé đã tử vong ngay sau đó, vì vậy cô ta đã giấu xác trên giường của mình.

Khoảng ngày 1/2/2023, cô ta đào một cái hố ở cánh đồng bên cạnh và chôn thi thể em bé. Vì lý do nào đó, thi thể lộ ra trên mặt đất và được phát hiện vào tháng 4. Cha của em bé là không rõ là ai. Ký túc xá của thực tập sinh nằm trên tầng 2 của cùng một tòa nhà với nơi làm việc và có một số phụ nữ Việt Nam sống cùng nhau. Công ty không nhận ra cô ấy đang mang thai vì nghi phạm có thể là một phụ nữ trẻ mới sinh con lần đầu và cô ấy thường đeo một chiếc tạp dề lớn khi làm việc trong nhà máy xử lý hàu sống.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công ty đã nói với một số người được phỏng vấn: “Tôi hy vọng cô ấy đã nói với chúng tôi về chuyện này. Nếu nghi phạm tâm sự thì có lẽ chuyện đáng tiếc đã không xảy ra.” Có một số công ty thủy sản tương tự ở khu vực xung quanh với sự xuất hiện của rất nhiều người Việt Nam. Họ đều mới đến Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái và đều là thực tập sinh, ít tiếp xúc với nghi phạm.

Nguyên nhân của việc vứt bỏ thai nhi

Những sự việc xảy ra 2 tháng liên tiếp này có rất nhiều điểm chung.

Tất cả các nghi phạm đều là phụ nữ khoảng 20 tuổi đến Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái.

Tất cả các công ty họ làm việc đều có danh tiếng tương đối tốt trong việc đối xử với các thực tập sinh và tất cả các thực tập sinh đồng nghiệp đều là nữ. Thảm kịch có thể đã được ngăn chặn nếu nghi phạm nói với công ty của cô và những người xung quanh rằng cô đang mang thai.

Trong những vụ việc tương tự trước đây, bi kịch xảy ra là do công ty và tổ chức giám sát (tổ chức tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản) đã không phản ứng một cách “sáng suốt”. Chỉ tính riêng từ tháng 11/2017 đến hết năm 2020, có 637 trường hợp thực tập sinh kỹ năng không thể tiếp tục là việc do mang thai, sinh con. Đối với những thực tập sinh đến Nhật Bản với một khoản nợ lớn sẽ có nguy cơ lớn là việc đào tạo của họ bị chấm dứt do mang thai. Do đó, đã có những trường hợp trẻ sơ sinh bị sát hại và bỏ rơi trong vài năm trở lại đây.

Ví dụ, vào tháng 11 năm 2008, một phụ nữ 21 tuổi đã sinh đôi ở Ashikita, tỉnh Kumamoto. Hành động bỏ xác vào thùng các tông trong phòng của cô ta bị buộc tội là bỏ rơi xác chết. Tòa án tối cao đã tuyên trắng án vào tháng 3 năm nay.

Vào tháng 11 cùng năm, tại Shiwa, thành phố Higashi-Hiroshima, tỉnh Hiroshima, một phụ nữ 26 tuổi cũng đã bỏ rơi thi thể của đứa trẻ sơ sinh mà cô đã sinh ra. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có bằng chứng cho thấy các nghi phạm đã cố gắng nghĩ ra một giải pháp an toàn, chẳng hạn như tự mình đến bệnh viện sau khi phát hiện ra cái thai.

Ngoài ra, tất cả các nơi làm việc đều là nông dân bảo thủ, và đặc biệt là trong trường hợp của tỉnh Kumamoto. Người sử dụng lao động gây áp lực lớn trong việc cấm mang thai, vì vậy có vẻ như họ không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định sinh con một mình. Trong cả 2 trường hợp, người cha là một thực tập sinh kỹ thuật khác làm việc gần đó. Ngược lại, 2 sự cố năm nay liên quan đến việc bị bỏ rơi một cách thiển cận hơn, mặc dù môi trường làm việc tương đối thuận lợi.

Chìa khóa giải đáp bí ẩn nằm ở đại dịch COVID-19

Chìa khóa để giải thích về 2 vụ án năm nay là hai nghi phạm “đã đến Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái”. Khi dịch COVID-19 xảy ra, tu nghiệp sinh trở về và không có người mới sang khiến nhân sự tại Nhật trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Thông thường, mỗi công ty thay thế một vài thực tập sinh mỗi năm, nhưng COVID-19 đã khiến quá trình chuyển hóa nguồn nhân lực trở nên khó khăn. Kết quả là nhiều nơi làm việc trong tình trạng chỉ có “lính mới”. Những người mới này không có tiền bối nói tiếng Nhật tốt để giúp đỡ nên khó có thể giao tiếp với công ty, cũng không có bạn bè là các thực tập sinh khác. Điều này đã khiến những phụ nữ gặp vấn đề cá nhân khi mang thai trong một môi trường bị cô lập hơn.

Mặt khác, trong ngành đào tạo thực tập sinh kỹ năng, trình độ nhân lực của những “người mới” đến Nhật Bản từ năm ngoái đang giảm sút. Lý do là do đồng yên giảm giá trong thời kỳ việc tiếp nhận lao động nước ngoài bị đình trệ và nguồn nhân lực giỏi đến Nhật Bản giảm. Trong những năm xảy ra đại dịch, các thực tập sinh dự kiến ​​​​đến Nhật Bản tiếp tục bị hoãn lịch trình và kiến ​​​​thức về Nhật Bản của họ không được rõ ràng. Ngoài ra, một số tổ chức phái cử có khả năng quản lý thấp đã sa thải một số lượng lớn nhân viên đào tạo do hoạt động kinh doanh bị đình trệ sau COVID-19. Do đó, trình độ đào tạo của các thực tập sinh được tuyển chọn sau đó đã sụt giảm nghiêm trọng.

Danh tính những người cha vẫn là bí ẩn

Một bí ẩn khác của các vụ án là danh tính của cha những đứa trẻ xấu số. Ông Yamamoto, một quan chức của một tổ chức giám sát, nói rằng nhiều trường hợp thực tập sinh mang thai là do cùng một người đàn ông Việt Nam gây ra. Ngoài ra, cũng có trường hợp giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ cưỡng ép quan hệ với nữ thực tập sinh và để tránh gây xôn xao dư luận, nếu thực tập sinh có thai thì sẽ phá thai là chuyện bình thường.

Mặt khác, khi nói đến đàn ông Việt Nam, người ta thường cho rằng họ gặp nhau thông qua cộng đồng đồng hương. Tuy nhiên, trong 2 vụ việc năm nay, những người phụ nữ này đã mang thai vào khoảng thời gian họ đến Nhật Bản. Trong thời gian này, bản thân các bạn thực tập sinh đều bận rộn nên ít có cơ hội gặp gỡ. Vì vậy, những người liên quan cho rằng có thể người cha là một nam lao động Việt Nam làm việc cho cơ quan phái cử phía Việt Nam hoặc tổ chức giám sát phía Nhật Bản.

Ở góc độ thực tập sinh trẻ mới rời quê, họ thấy những nam lao động này được trả lương cao, đặc biệt là nhân viên của các tổ chức giám sát có tư cách lưu trú tại Nhật Bản. Tất nhiên, có nhiều trường hợp nam giới lấy lợi dụng địa vị để che giấu tình trạng hôn nhân và lừa dối phụ nữ. Nhân viên của cơ quan phái cử, tổ chức giám sát có thể dễ dàng thay đổi công việc nếu họ có trình độ ngoại ngữ nhất định. Mối quan hệ ngang trái giữa các đồng nghiệp trong cùng ngành rất dễ xảy ra và đó là môi trường dễ dàng thoát ra ngay cả khi có vấn đề với phụ nữ. Nhiều nghi phạm trong các vụ bỏ rơi chia sẻ rằng họ nghĩ mình sẽ bị buộc phải rời Nhật Bản nếu tiết lộ việc mang thai. Trong những năm gần đây, vấn đề này được công chúng coi là một vấn đề nghiêm trọng và các phong trào buộc phụ nữ mang thai về nước đã giảm bớt.

Giữa sự hỗn loạn của hệ thống đầy mâu thuẫn và ảnh hưởng của đại dịch, những bi kịch gây ra bởi hành vi của những người đàn ông không có đạo đức có thể tiếp tục trong tương lai.

Nhà khoa học gốc Việt được vinh danh nhờ nghiên cứu phục vụ quốc phòng Mỹ

Một nhà khoa học gốc Việt phục vụ cho quân đội Mỹ vừa được vinh danh là một trong những gương mặt tiêu biểu vì những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng, trở thành người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào ‘bảng vàng’ những người tiên phong giúp phát triển những công nghệ có nhiều ứng dụng trong quốc phòng và không gian.

Tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kĩ sư không gian chính trong Bộ phận Công nghệ Không gian Cận Địa cầu tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân của Không quân Hoa Kỳ, vào tháng 6 được đưa tên vào Sảnh đường Danh vọng về Mô hình và Mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về Mô phỏng (NCS), một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Florida nhắm mục tiêu hỗ trợ và thăng tiến lĩnh vực này khắp toàn nước Mỹ.

Được thành lập từ năm 2014, Sảnh đường Danh vọng của NCS đã vinh danh 36 cá nhân vì những thành tựu và đóng góp của họ cho sự phát triển của lĩnh vực mô hình và mô phỏng trong hơn 100 năm qua, theo website của tổ chức. Tiến sĩ Khánh là người gốc Á đầu tiên được ghi tên vào danh sách này.

“Ông Phạm đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng nghiên cứu lớn hơn, cũng như Không quân, đưa khoa học lý thuyết hệ thống, nguyên tắc kỹ thuật điều khiển và mô hình nghiên cứu vận hành lý thuyết trò chơi vào để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hàng đầu và những ưu tiên năng lực của Không quân,” một thông cáo của tổ chức này cho biết.

Trả lời phỏng vấn VOA, Tiến sĩ Khánh nói ông vinh hạnh được NCS lựa chọn ghi tên vào bảng danh dự của năm nay cùng với hai nhà khoa học khác nữa. Sự ghi nhận này cũng là một niềm “vui và hãnh diện” không chỉ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng mà còn đối với cộng đồng người Châu Á Thái Bình Dương nói chung, ông nói thêm.

“Để mà thành công mình phải bước qua rất nhiều trở ngại. Mình phải tạo ra những điều mới, những lĩnh vực khoa học công nghệ mới cho Bộ Quốc phòng,” ông nói. “Mình đã bắt đầu đi bắt đầu lại mười lần, mỗi lần là những lĩnh vực khác nhau, từ những lĩnh vực đó mình đạt được những kết quả tương đối không nhỏ. Đó là lý do vì sao họ chọn mình.”

Giải thích thêm về công tác của mình, Tiến sĩ Khánh nói một ứng dụng nổi bật nhất là trong việc vận hành hàng ngàn những vệ tinh trong không gian từ theo dõi thời tiết cho tới định vị định hướng (GPS). Việc lập mô hình và mô phỏng không chỉ giúp các nhà khoa học biết được hoạt động của vệ tinh vào một thời điểm trong quá khứ mà còn giúp họ đưa ra dự đoán về hành vi của chúng trong tương lai.

“Mình có thể đi ngược lại quá khứ để tìm hiểu cái vệ tinh này 24 giờ trước nó ở đâu, làm những điều gì,” ông nói. “Đấy là mình dùng mô hình mô phỏng để giải quyết những thắc mắc về những sự vật trong không gian như phi thuyền, vệ tinh, nó đã ở đâu và nó đã làm gì và nó sẽ làm gì trong tương lai. Mình dùng những dữ liệu thông tin mà mình theo dõi cập nhật từ không gian về Trái đất. Mình cũng có khả năng điều khiển từ xa, thay đổi chế độ hoạt động của nó.”

Những nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực mô hình và mô phỏng đã giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tìm ra những giải pháp để đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia cũng như những hoạt động chính trị bảo vệ an ninh toàn cầu mà Mỹ cần phải tham gia vào, ông nói thêm.

“Trong 19 năm qua, mình đạt được những thành quả trong lĩnh vực vệ tinh truyền tải; dùng thiết bị đo đạc quang học lượng tử ánh sáng để kiểm nghiệm những hành động và khả năng của các sự vật trong không gian như máy bay, phi thuyền, vệ tinh, làm sao để chúng không va chạm gây ra tại nạn hoặc những trở ngại khác trong tương lai.”

Tiến sĩ Khánh, 52 tuổi, sinh trưởng ở Việt Nam, nơi cha mẹ ông phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sau đó trở thành tù nhân phải “học tập cải tạo” từ năm 1975 đến năm 1982. Họ đến Mỹ định cư vào đầu những năm 1990, khi mà ông đang là sinh viên năm thứ hai theo học ngành kĩ thuật ở Sài Gòn và gần như không nói được tiếng Anh.

Đặt chân tới Mỹ, ông học lại ba năm trung học. Trong khoảng thời gian này, ông vừa đi học vừa làm lao công vào buổi tối, ông theo học cao đẳng cộng đồng và lấy bằng hai năm trong lĩnh vực công nghệ hệ thống điện tử.

Cuối những năm 1990, ông tiếp tục lấy bằng cử nhân bốn năm và bằng thạc sĩ ngành kĩ thuật điện tại Đại học Nebraska. Năm 2004, ông nhận bằng Tiến sĩ Kĩ thuật Điện từ Đại học Notre Dame. Cùng năm, ông vào làm việc cho tới nay tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico.

Năm 2018, ông được trao giải thưởng Arthur S. Flemming của Đại học George Washington cho những thành tựu nghiên cứu của mình trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản. Giải thưởng cao quý dành cho công chức chính phủ liên bang này từng vinh những những tên tuổi lớn như Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, người duy nhất giữ chức vụ này dưới hai chính quyền tổng thống thuộc hai đảng khác nhau.

Gần hai thập niên làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng, Tiến sĩ Khánh nói những thành tựu của ông không đến từ việc chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất mà từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đôi khi lạ lẫm với chuyên môn của ông. Điều đó khiến ông không ngừng học hỏi và cộng tác với những đồng nghiệp để nâng cao hiểu biết của mình.

“Chín, mười lần là thay đổi công việc, luôn luôn tìm kiếm những cái mới và học hỏi những cái mới,” ông nói. “Mình luôn luôn chấp nhận sự rủi ro, không rõ ràng nhưng mà mình tạo ra được những đột phá mới cho lĩnh vực mô hình mô phỏng và đáp ứng những giải pháp về khoa học và công nghệ cần thiết cho Hoa Kỳ.”

Buổi lễ kết nạp Tiến sĩ Khánh và hai nhà khoa học khác vào Sảnh đường Danh vọng về Mô hình và Mô phỏng năm 2023 của Trung tâm Quốc gia về Mô phỏng sẽ diễn ra và ngày 12 tháng 10.

Ngoài vinh dự này, Tiến sĩ Khánh mới đây cũng được loan báo là người đoạt Giải thưởng Thành tựu Kĩ thuật/Nghiên cứu/Kinh Doanh năm 2023 của Hội Nhà Khoa học và Kĩ sư Châu Á, một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Colorado chuyên giúp người Mỹ gốc Á thăng tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nguồn: VOV; Báo Quốc Tế; LocoBee; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang