Người Việt hải ngoại: Đầm ấm Tết khắp thế giới; Chinh phục giấc mơ du học Anh; Diễn viên sang Mỹ cắt cỏ; Lừa đảo ở Nhật

Đầm ấm Tết Việt khắp thế giới

Chương trình Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024 được cộng đồng người Việt Nam tổ chức khắp thế giới mang đến không khí đầm ấm ngày Tết và niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn viên, góp phần gắn kết cộng đồng, cũng như làm vơi đi nỗi nhớ quê của những người con xa xứ.

Theo TTXVN, ngày 3.2, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024 tại thành phố São Paulo với sự tham gia của gần 100 bà con người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Brazil, cũng như các bạn bè Brazil và Chile.

Thay mặt kiều bào, ông Trần Văn Quang gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán đã luôn hỗ trợ bà con ổn định và phát triển cuộc sống tại Brazil và khẳng định cộng đồng người Việt tại nước Nam Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương, cũng như mối quan hệ song phương.

Cũng trong ngày 3.2, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã long trọng tổ chức Tết cộng đồng 2024. Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela, ông Trần Minh Nhựt bày tỏ xúc động khi được cùng gia đình tới dự Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp những người Việt ở xa quê hương, khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.

Ngày 3.2, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024".

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục giữ vững đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội ngày càng được củng cố. Đại sứ khẳng định, cơ quan đại diện sẽ luôn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối vững chắc giữa bà con và quê nhà.

Đại sứ mong rằng, bà con cộng đồng, doanh nghiệp sẽ bước vào năm 2024 với tư thế tích cực hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn trong xây dựng đất nước Việt Nam "giàu mạnh, văn hiến và anh hùng".

Lê Chi Mai - sinh viên năm thứ nhất trường Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao Nga MGIMO - đã rất bất ngờ và xúc động được đón Tết cổ truyền ấm áp và đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần như vậy, làm vơi đi nỗi nhớ quê khi năm đầu xa nhà đi học.

Đối với một số con em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại nước Nga, và chỉ mới được thăm Tổ quốc trong những ngày nghỉ ngắn ngủi, thì việc tái hiện Tết cổ truyền thực sự có ý nghĩa, đưa đến cho các em những giá trị cốt lõi mà dung dị của văn hóa Việt Nam, ví dụ như Tết là dịp để quây quần bên gia đình.

Tối 3.2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương Giáp Thìn 2024.

Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh chia sẻ, Tết là dịp đoàn tụ để mọi người hướng về gia đình, tổ tiên, nhớ về cội nguồn dân tộc, giúp gắn kết tình cảm, khơi dậy bản sắc truyền thống Việt Nam và càng có ý nghĩa hơn đối với những người con xa quê hương.

Tổng lãnh sự Vũ Việt Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết hướng về quê hương, đất nước và truyền thống tương thân, tương ái của Cộng đồng người Việt tại Quảng Đông.

Tổng lãnh sự cũng biểu dương những cá nhân đã đóng góp tích cực cho cộng đồng, khẳng định công tác cộng đồng sẽ luôn là một nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Tổng Lãnh sự quán trong năm 2024.

Ngày 3.2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng trong không khí vui vẻ và ấm cúng, góp phần cùng bà con duy trì bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt tại Canada. Đại sứ Phạm Vinh Quang cho rằng, sự kiện này gợi nhớ đến không khí linh thiêng, ấm cúng của sự sum họp gia đình ở Việt Nam.

Ông Bùi Văn Tuấn, Việt kiều lâu năm tại Canada, bày tỏ phấn khởi: "Tết cộng đồng năm nay có nhiều sự thay đổi hơn. Lớp sinh viên trẻ sang đây du học đã thể hiện được nhiều tài năng và mạnh dạn hơn trong cuộc sống hiện tại. Đặc biệt, tôi rất vui mừng khi được nghe Đại sứ thông báo về những tiến triển của đất nước và hy vọng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm tới".

Cô giáo người Việt chinh phục giấc mơ du học Anh ở tuổi 36

Là một cô giáo, một người yêu chạy bộ và đam mê xê dịch, Nguyễn Thị Hương Thảo đi du học thạc sĩ tại Pháp năm 21 tuổi, hoàn thành ước mơ du học Anh ở tuổi 36, và có thể nói được 4 ngôn ngữ. Cô luôn tâm niệm: “Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ”.

Ước mơ du học và khám phá thế giới

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Thảo là một giáo viên tiếng Anh tự do. Sinh ra và lớn lên ở Hoà Bình, từ nhỏ cô Hương Thảo đã có ước mơ du học và đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã đạt nhiều thành tích ấn tượng như: đỗ chuyên Văn và chuyên Pháp của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, đạt giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp.

Sau 4 năm tại trường Đại Ngoại Thương, cô trúng tuyển học bổng toàn phần của Chính phủ Pháp để học Thạc sĩ Kinh tế tại Paris. Năm 36 tuổi, cô Hương Thảo là người Việt duy nhất được Hội đồng Anh Việt Nam và ĐH Westminster trao học bổng GREAT để học Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại London, Anh.

Bên cạnh học tập, cô giáo Hương Thảo cũng có niềm đam mê lớn với thể thao và du lịch. Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ sắp xếp thời gian để đi du lịch. Dù đi khám phá nhiều, cô giáo vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Thạc sĩ ở Đại học Westminster.

Cô chia sẻ: “Mình luôn ưu tiên việc học là số 1. Học hết sức, chơi hết mình, mình vừa là thành viên tích cực trong nhóm các blogger sinh viên quốc tế của trường, là đại sứ sinh viên của trường, vừa nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Anh”.

Với nhiều người, “tuổi 36” thường dành thời gian chăm sóc gia đình, ổn định sự nghiệp. Nhưng với cô giáo, không bao giờ là muộn để đầu tư cho bản thân, thực hiện những ước mơ và khám phá những chân trời mới.

Cô chia sẻ: “Vào năm 2008, mình từng có cơ hội du học tại Pháp. 14 năm sau (năm 2022), mình lại một lần nữa lên đường đi du học. Lúc mình làm hồ sơ đi du học Anh, bạn tư vấn ở một trung tâm du học có nói rằng: “Ở lứa tuổi của chị và nhìn hồ sơ của chị thì em thấy khá là khó để xin được học bổng GREAT của chính phủ Anh”.

Tuy nhiên, mình tự tin vào bản thân và đầu tư thời gian vào việc viết hồ sơ. Sau này, mình bảo là mình may mắn vì đã được nhận học bổng, nhưng bạn bè mình bảo là học bổng may mắn vì có mình vì mình xứng đáng. Quyết định đi du học khi đã “luống tuổi”, mình cũng có nhiều nỗi lo, tuy nhiên mục tiêu và quyết tâm đã giúp mình thực hiện được ước mơ”.

Có nhiều lý do thôi thúc cô Hương Thảo đến với Vương quốc Anh. Đầu tiên là bởi cô đã tự học tiếng Anh nên muốn trải nghiệm ở một nước nói tiếng Anh, giống như việc ngày xưa cô học chuyên Pháp và đi du học Pháp.

Cô luôn khuyên học trò hãy nghĩ lớn và mạnh dạn khám phá thế giới, vậy nên đi du học Anh và vác ba lô đi quanh thế giới ở tuổi 36 cũng là để góp nhặt nhiều câu chuyện kể với học trò.

Du học ở tuổi 36 – ưu thế nhiều hơn trở ngại

Cô Hương Thảo tâm sự, nguồn năng lượng của cô đến từ ba yếu tố là sự yêu đời, tích cực đọc và rèn luyện sức khỏe.

“Mình luôn yêu quý cuộc đời, học và làm việc hết mình, chơi thể thao đều đặn. Sống với sự đam mê và có mục tiêu lớn để theo đuổi nên chẳng khi nào dùng đến từ "chán" trong từ điển. Khi nào cũng thấy cuộc sống thú vị, cố gắng mỗi ngày và tận hưởng từng phút giây”, Thảo nói.

Khi được hỏi về những trở ngại khi đi du học tuổi 36, cô cho hay: “Ở ngưỡng ngoài 30, nhiều người đã lập gia đình và có công việc ổn định nên sẽ hơi khó để đi du học. Tuy nhiên du học ở lứa tuổi này cũng có rất nhiều ưu thế.

Mình đã hiểu mình hơn và không còn sự mông lung của tuổi trẻ, mình biết bản thân cần gì và phải làm gì. Tài chính cũng đã vững vàng hơn, mình có thể mạnh dạn chi cho những khoản du lịch và trải nghiệm mà không phải cân đo đong đếm như ngày trước. Ở tuổi này, khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ cũng tốt hơn nên mình đi học rất xông pha và không ngại tham gia bất kể hoạt động gì”.

Cô Hương Thảo cho rằng sự tiếp thu kiến thức của cô khi 36 tuổi so với ngày cô 22 tuổi không có nhiều khác biệt. Chỉ cần học tập với thái độ tập trung và nghiêm túc thì tuổi nào cũng có thể tiếp thu mọi thứ.

Để cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê, Thảo luôn đặt ra cho mình những mục tiêu bằng các con số rõ ràng, mục tiêu đó được viết ra giấy và tập trung cao độ. Cô chia mục tiêu thành các giai đoạn khác nhau và nỗ lực chinh phục bằng được mục tiêu đó.

Cô chia sẻ: “Để hoàn thành ước mơ du học Anh, mình đã bỏ qua khá nhiều chi phí cơ hội. Mình từ chối lời mời làm việc ở các Đại sứ quán, lời mời hợp tác mở trung tâm, lời mời dạy học các trường lớn... Mình luôn biết thứ tự ưu tiên của mình và cần tập trung vào điều gì để theo đuổi mục tiêu.

Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn ưu tiên thực hiện các mục tiêu cá nhân, học ngoại ngữ và khám phá thế giới. Mình không giàu có như nhiều bạn bè về mặt tài chính, nhưng chả sao.

Mình luôn tự tin về khả năng của bản thân và nghĩ rằng khi nào thích điều gì và tập trung thì sẽ làm được. Mỗi người có sứ mệnh, mục đích sống khác nhau và sẽ “chín” ở các độ tuổi khác nhau”.

Cô giáo có quan niệm “độc lạ” về tuổi trẻ: “Với mình, cứ nghĩ là bản thân còn trẻ thì tức là mình vẫn trẻ. Người có tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hiếu kỳ đối với vạn vật thì thường hạnh phúc và tươi trẻ.

Thường cứ ai ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống. Những người luôn có mục tiêu để theo đuổi, có tấm lòng thiện lương và kiên trì vận động thể chất thì đều trẻ lâu, bản thân từ trong ra ngoài đều toả ra năng lượng tích cực và sức sống mạnh mẽ”.

Nhìn lại quãng thời gian du học ở Anh và vác ba lô đi quanh thế giới trong hơn một năm qua, cô giáo thấy mãn nguyện vì đã sống hết mình với đam mê và thực hiện được nhiều mục tiêu. Các trải nghiệm học tập và khám phá hơn 40 quốc gia đã tạo nền tảng vững chắc cho cô trên con đường sắp tới.

Trong tương lai, cô giáo Hương Thảo mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng những người học ngoại ngữ ở Việt Nam, cho các bạn trẻ có ước mơ du học và khám phá thế giới.

Một diễn viên nổi tiếng sang Mỹ làm cắt cỏ: "Tôi không mặc cảm, chỉ nghĩ làm để có tiền nuôi con"

"Tôi không mặc cảm chuyện ở Việt Nam là nghệ sĩ nổi tiếng mà sang Mỹ phải đi cắt cỏ, chỉ nghĩ miễn có việc thì làm để có tiền nuôi con" – nghệ sĩ Văn Ruy chia sẻ.

Văn Ruy từng được biết đến là diễn viên hài nổi tiếng, cùng thời với các danh hài như Hoài Linh, Vân Sơn… Anh cũng từng gây bất ngờ khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại lấy vợ rồi sang Mỹ sống. Đặc biệt, vợ Văn Ruy rất xinh đẹp, lại được anh giấu kín nên khi họ tổ chức đám cưới, cả showbiz đều ngỡ ngàng. Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Văn Ruy chia sẻ cơ duyên gặp gỡ vợ:

"Do đá banh chung nên tôi quen biết từ trước với Duy Khương, một vận động viên quốc gia, từng giành hai huy chương vàng Seagame. Hôm đó, tôi tới nhà Duy Khương nhậu và biết cậu ấy có một người chị rất dễ thương. Tôi thấy thế mới bắt chuyện qua lại rồi quen biết nhau.

Lúc ấy đúng ngày 20/10 thì cô ấy tới xem tôi diễn, tặng hoa cho tôi. Tôi xúc động nên chính thức quen nhau.

Tới hai tháng sau đột nhiên cô ấy hỏi tôi: "Anh có bê đê không, em thấy mọi người trong hậu trường toàn gọi anh là "bà", em hoảng loạn". Tôi phải giải thích hết lời cô ấy mới tin. Lần đầu bước vào sân khấu, cô ấy hết hồn khi thấy mọi người gọi tôi như vậy.

Quen nhau được 1 năm thì cô ấy đi Mỹ. Ai cũng bảo tôi rằng phụ nữ mà đi Mỹ là hết duyên rồi. Nhưng qua bên đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tới một năm sau thì cô ấy về Việt Nam làm đám cưới với tôi.

Nhiều người hỏi tôi có bí quyết gì để vợ đi Mỹ rồi vẫn về cưới mình. Tôi bảo chẳng có gì, chỉ sống thật. Trong tình yêu đừng có chiêu trò, hãy thật với nhau thì hai trái tim sẽ tự tìm đến nhau".

Tiếp đó, Văn Ruy chia sẻ về việc bỏ hết sự nghiệp để qua Mỹ: "Thời điểm đó tôi đang làm phó đạo diễn nhưng vì hôn nhân nên qua Mỹ luôn. Lúc ấy, vợ tôi đang mang bầu nên tôi xác định qua Mỹ thì không làm nghệ thuật nữa mà đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Lần đầu sang Mỹ, tôi bất ngờ lắm vì toàn nhà thấp lè tè, không phải những tòa nhà chọc trời như tôi nghĩ, ra đường vắng hoe không một bóng người. Trong khi ở Việt Nam tôi mở mắt ra là có bạn rủ đi chơi, đi nhậu. Tôi chơi vơi, bối rối và stress, gầy nhom.

Gần nhà tôi lúc đó có một ông bạn người Việt làm nghề cắt cỏ thấy tôi cứ ở nhà nên rủ đi chơi rồi rủ đi làm cắt cỏ với ông ấy luôn. Tôi không có việc gì làm nên cũng đồng ý và đi làm.

Tôi không mặc cảm chuyện ở Việt Nam là nghệ sĩ nổi tiếng mà sang Mỹ phải đi cắt cỏ, chỉ nghĩ miễn có việc thì làm để có tiền nuôi con".

Nam giới người Việt bị bắt vì lừa đảo hơn 1,6 tỉ đồng bằng d払い

“d払い” hay còn gọi là “D-Payment/Dbarai” là ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt được phát triển bởi docomo Nhật Bản. Cùng với những tiện lợi mà ứng dụng này đem lại, 1 số người đã lợi dụng dịch vụ thanh toán “d払い” để lừa đảo.

Nam thanh niên người Việt Nam đã bị bắt vì nghi vấn lừa đảo 10 triệu yên (khoảng 1,64 tỉ đồng) bằng “d払い” khi dùng 200 điện thoại đứng tên người khác để thanh toán.

Vào ngày 5/2, cảnh sát tỉnh Osaka và các cơ quan chức năng khác cáo buộc một khách hàng Việt Nam lừa đảo công ty thẻ tín dụng khoảng 10 triệu yên bằng cách giả vờ rằng khách hàng đã mua sản phẩm bằng dịch vụ thanh toán điện tử “d払い” của NTT docomo tại cửa hàng nơi anh ta làm việc. Nghi phạm chỉ khoảng 20 tuổi. Cảnh sát tỉnh đang điều tra xem có người nào khác liên quan hay không.

Theo điều tra, từ tháng 5 đến tháng 6 năm ngoái, đối tượng này đã sử dụng khoảng 200 chiếc điện thoại lấy được bằng tên người khác để mua sản phẩm bằng phương thức thanh toán “d払い” tại một cửa hàng tạp hóa Việt Nam ở Ikuno, thành phố Osaka, nơi anh ta làm việc. Anh ta bị nghi ngờ đã thực hiện ít nhất 600 vụ thanh toán và lừa gạt công ty thẻ tín dụng bằng cách chuyển khoảng 10 triệu yên vào tài khoản đứng tên cửa hàng. Khi đó, quản lý cửa hàng vắng mặt và đối tượng đang quản lý tài khoản.

“d払い” là hệ thống thanh toán sử dụng mã QR trên ứng dụng điện thoại thông minh và số tiền thanh toán tối đa cho một tài khoản được đặt ở mức 5.000 đến 30.000 yên mỗi tháng. Phần lớn trong số khoảng 200 chủ sở hữu điện thoại là người Việt Nam và người nước khác. Công ty thẻ tín dụng đã thanh toán trước cho sản phẩm và lập hóa đơn cho chủ sở hữu cùng với phí sử dụng mạng điện thoại, nhưng hầu hết các khoản này đều chưa được thanh toán.

Các thiết bị đầu cuối thanh toán mà cửa hàng sử dụng được quản lý bởi công ty thẻ tín dụng. Do các khoản thanh toán tập trung trong vài ngày nên công ty thẻ nghi ngờ và đã báo cáo ​​cảnh sát tỉnh. Cảnh sát tỉnh nghi ngờ rằng người này đã chuẩn bị một số lượng lớn điện thoại thông minh để liên tục thanh toán và lừa gạt số tiền lớn, đồng thời đang điều tra cách mà anh ta lấy được chúng.

Người này bị buộc tội cố gắng lừa gạt khoảng 400.000 yên từ một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo vào tháng 8 năm ngoái với 3 nam giới quốc tịch Việt Nam khác cùng một thủ đoạn. Sau đó phạm tội lừa đảo công nghệ thông tin từ tháng 11 đến tháng 12 cùng năm. Đối tượng đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu lừa đảo.

Nguồn: Lao Động; Dân Trí; Soha; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang