- Thời sự

(Ảnh minh họa).
“Tiếng Việt Vui” hè 2023 là chuỗi hoạt động dạy và học tiếng Việt, sinh hoạt câu lạc bộ về văn hóa Việt cho con em kiều bào tại Nga nhằm khơi dậy niềm yêu thích, duy trì, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ; giúp các em hiểu hơn về truyền thống, lịch sử đất nước; phát triển tình yêu quê hương, xây dựng lòng tự hào về nguồn gốc “Con Rồng cháu Tiên”.
Ngày 10/9, Lễ Tổng kết chương trình “Tiếng Việt Vui” hè 2023 đã diễn ra tại Tòa nhà Thương vụ, Thủ đô Moskva, Liên bang Nga với sự có mặt đông đủ của các đại biểu, phụ huynh, học sinh và thành viên Ban Tổ chức chương trình.
“Tiếng Việt Vui” hè 2023 là chuỗi hoạt động dạy và học tiếng Việt, sinh hoạt câu lạc bộ về văn hóa Việt cho con em kiều bào tại Nga nhằm khơi dậy niềm yêu thích, duy trì, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ; giúp các em hiểu hơn về truyền thống, lịch sử đất nước; phát triển tình yêu quê hương, xây dựng lòng tự hào về nguồn gốc “Con Rồng cháu Tiên”. Đây là chương trình do Ban Học tập, Ban cán sự Đoàn tại LB Nga tổ chức.
Sau 5 tuần, 35 giờ học với chủ đề đa dạng, nội dung phong phú, được soạn thảo, thiết kế riêng cho con em thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng trong độ tuổi 6 - 12, Chương trình đã khép lại bằng Lễ Tổng kết vui tươi, ấm cúng.
Tham dự Lễ Tổng kết có ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga; bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; ông Ngô Bá Hoàng Hải, Ủy viên thường vụ Đảng ủy tại LB Nga; đại diện Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga; cùng phụ huynh và học sinh đã tham gia chương trình.
Trong không khí trang trọng, ông Nguyễn Hải Đăng khẳng định lại tầm quan trọng của việc gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt ở nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh, du học sinh là nguồn lực lớn để phục vụ cho đất nước và bày tỏ mong muốn các sinh viên Việt Nam sẽ duy trì sinh hoạt, thường xuyên kết nối trong nhiều hoạt động.
Bà Mai Nguyễn Tuyết Mai chia sẻ, thành công của chương trình có được một phần là nhờ sự quan tâm sâu sắc, đồng hành sát sao của phụ huynh trong việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho con em cộng đồng; một phần là nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình của các thành viên Ban Tổ chức. Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ “Tiếng Việt Vui” phát triển. Đồng thời, bà gợi ý về việc tiếp tục chương trình trong năm học và mở rộng ra nhiều thành phố.
“Người Việt Nam phải có tâm hồn Việt. Muốn vậy, cần phải biết tiếng Việt”, đại diện phụ huynh các học sinh Khoá học hè 2023, ông Nguyễn Trọng Giao khẳng định và gửi những lời chúc tốt đẹp đến học sinh và sinh viên trong năm học mới, bày tỏ hy vọng sinh viên Việt Nam sẽ giúp con em Việt kiều tiếp nối truyền thống hiếu học.
Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga, anh Nguyễn Khánh Duy bày tỏ lòng biết ơn đến các bên liên quan, đặc biệt là cơ quan Thương vụ Việt Nam tại LB Nga đã tài trợ về địa điểm và vật chất. Anh gửi gắm mong muốn đến cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Moskva sẽ tích cực quảng bá chương trình “Tiếng Việt Vui” một cách sâu rộng. Anh cũng động viên, khuyến khích các giáo viên, học sinh đã luôn cố gắng, chăm chỉ dù gặp nhiều khó khăn, rào cản ngôn ngữ.
Xúc động trước sự tin tưởng và những tình cảm trân trọng, quý mến của phụ huynh dành cho các giáo viên trong chương trình, Chủ nhiệm “Tiếng Việt Vui” Nguyễn Thị Hà xúc động chia sẻ, những thành viên Ban Tổ chức luôn nỗ lực hết mình trong việc nuôi dưỡng, trau dồi và phát huy tình yêu đối với tiếng Việt, với quê hương Việt Nam thân yêu.
Mang trong mình sức trẻ, tình yêu dân tộc lớn lao, khát khao xây dựng Tổ quốc, Ban Tổ chức sẽ phấn đấu hơn để “Tiếng Việt Vui” phát triển lớn mạnh hơn nữa, để thêm nhiều bạn nhỏ có thể sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ ở xứ sở Bạch dương. Đồng thời, có thể lan tỏa ý nghĩa của chương trình để các thế hệ trẻ Việt Nam trên toàn cầu có thể xây dựng và phát triển thêm nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa khác.
Cũng trong buổi lễ, các đại biểu đã trao Giấy khen, Giấy chứng nhận và quà tặng cho các học sinh có thành tích xuất sắc, cũng như các thành viên trong Ban Tổ chức chương trình.
Tiếp đó, video tổng kết mang đến một cái nhìn tổng quan, cụ thể hơn về chặng đường ý nghĩa vừa qua. 10 tuần học được gói gọn trong video gần 10 phút, cùng nhiều tâm tư, tình cảm, tâm huyết của các thầy cô, phụ huynh cũng như những cảm xúc vui tươi, hồn nhiên, trong sáng của các em nhỏ. Mọi người đã cùng vượt qua những khó khăn ban đầu để có được một mùa hè đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm với những kiến thức mới mẻ, hấp dẫn, bổ ích bên thầy cô, bạn bè và gia đình.
Lễ Tổng kết kết thúc bằng vở kịch “Rùa và Thỏ” đã đạt giải Nhất trong cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam”, được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Những diễn viên nhí không chuyên, trong những trang phục đẹp đẽ đã hân hoan thể hiện tiểu phẩm bằng tiếng mẹ đẻ thân thương. Sau vở kịch, các em sôi nổi trao đổi về việc chuẩn bị cho Tết Trung thu tới gần.
Hòa chung không khí phấn khởi của buổi lễ, cô Phùng Thị Đu, phụ huynh học sinh Đoàn Việt Hùng chia sẻ, con trai cô luôn háo hức khi tham gia khóa học, bởi không chỉ được học chữ, các học sinh còn được tìm hiểu, tiếp xúc với văn hóa Việt, được giao lưu với bạn bè bằng tiếng Việt. Về nhà, con chăm chỉ ôn bài, vui vẻ dạy lại cho em gái nhỏ và luôn mong ngóng được đến buổi học tiếp theo. Cô cũng cho biết thêm về nhu cầu lớn trong việc học tiếng Việt của con em kiều bào nơi cô đang sinh sống. Có khoảng 50 học sinh muốn được tham gia “Tiếng Việt Vui”. Các phụ huynh mong rằng, chương trình sẽ sớm mở rộng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cộng đồng.
Tại Liên bang Nga, nhiều hoạt động liên quan đã được tổ chức nhằm truyền cảm hứng học tập và nâng cao ý thức đối với tiếng Việt; giữ gìn sự trong sáng, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt; góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đời sống văn hoá, tinh thần của người Việt Nam ở sở tại.
Vào dịp kỷ niệm Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN 08/9, Ngày hội tiếng Việt được tổ chức long trọng.
Mới đây, cuộc thi hát, đọc thơ, kể chuyện, thuyết trình bằng tiếng Việt mang tên “Tôi yêu Việt Nam” đã thu hút được nhiều sự tham gia từ toàn Liên bang Nga.
Hai năm vừa qua, ở thành phố Kazan, cuộc thi tri thức “Tiếng Việt giàu đẹp” nhận được hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên Việt Nam và quốc tế.
Tiếp nối thành công rực rỡ của các sự kiện, “Tiếng Việt Vui” đã thành công kết thúc giai đoạn 1, tiến tới chuẩn bị cho giai đoạn 2.
Gìn giữ, bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam, giờ đây đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng và trên toàn cầu nói chung, đã, đang và sẽ luôn chung tay đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công cuộc bảo vệ gìn giữ và tôn vinh tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng NVNONN.
Tối ngày 31/8/2023, chung kết cuộc thi World Madam Singapore 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, quý bà Vũ Thị Thu Hường đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi World Madam Singapore 2023 trong sự ủng hộ và ngợi khen của khán giả.
Cuộc thi World Madam Singapore 2023 là sân chơi nhan sắc dành cho phụ nữ độ tuổi từ 25 đến 70 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Cuộc thi tìm kiếm người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, tinh tế và bản lĩnh nhằm lan toả những giá trị tích cực đến với cộng đồng, xã hội.
Vũ Thị Thu Hường chia sẻ cô vô cùng hạnh phúc với thành tích đã đạt được. Đó là kết quả xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, thông qua cuộc thi, cô mong muốn lan toả tình yêu thương, lòng bao dung đến với những mảnh đời bất hạnh bằng những dự án cộng đồng thiết thực, ý nghĩa với cương vị một Hoa hậu.
Quý bà Vũ Thị Thu Hường sinh năm 1981, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore, cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người chồng Singapore và cô con gái 24 tuổi. Ở độ tuổi 42, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp sắc sảo và vóc dáng nóng bỏng mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Cùng với đó là một sự nghiệp thành công khi cô hiện đang làm chủ một công ty thẩm mỹ và kinh doanh kim cương có tên Sky H Beauty Singapore.
Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, một nữ doanh nhân giỏi giang, thành đạt, Vũ Thị Thu Hường còn dành nhiều tâm sức cho hoạt động cộng đồng bằng những chuyến từ thiện giúp đỡ những trẻ em mô côi và người già neo đơn.
Ngoài danh hiệu cao nhất tại cuộc thi, trong đêm chung kết, Vũ Thị Thu Hường đã xuất sắc giành được 3 giải thưởng phụ khác là: Người đẹp toàn diện, Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp nổi tiếng nhất.
Cùng với danh hiệu World Madam Singapore 2023, Vũ Thị Thu Hường sẽ chính thức là gương mặt đại diện Singapore tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế World Madam 2023 được tổ chức từ ngày 8/10 đến ngày 10/10/2023 tại New York, Mỹ.
Đến với World Madam 2023 với khát khao cháy bỏng đấu tranh cho quyền bình đẳng giới, Vũ Thị Thu Hường hứa hẹn sẽ lan toả tiếng nói của mình để đấu tranh cho quyền lợi của phái yếu, đồng thời lan toả sự yêu thương đến với tất cả mọi người trên thế giới.

(Ảnh minh họa).
Số lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản đang tăng lên hàng năm. Khu vực xung quanh nhà ga Yushima ở Tokyo là nơi mà các quán bar Việt Nam lần lượt được mở ra.
Quán bar người Việt thu hút lượng khách đông đảo
Số lượng người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo thống kê người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản do Cục quản lý xuất nhập cảnh công bố, số người Việt Nam cư trú tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2022 là 489.312 người, chỉ đứng sau người Trung Quốc. Hơn nữa, tính đến tháng 10 cùng năm, số lao động Việt Nam tại Nhật Bản là 462.384 người, vượt xa số lao động Trung Quốc. So với năm 2010, số lượng đã tăng hơn 10 lần, chiếm 25,4% tổng số lao động nước ngoài.
Khi những người cùng một quốc gia tụ tập ở nước ngoài, họ tạo ra một cộng đồng ở nơi mình ở. Tokyo cũng không ngoại lệ, và ở khu vực Yushima giáp ranh giữa quận Taito và quận Bunkyo ngày càng có nhiều người làm việc tại các “câu lạc bộ người lớn” như Vietnam Girls Bars. Nơi đây còn được biết đến là khu vực có nhiều di tích lịch sử như đền Yushima Tenmangu. Nhưng gần đây có nhiều quán bar đa quốc gia với các hoạt động giải trí của người Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines. Tại sao số lượng cửa hàng Việt Nam ngày càng tăng tại một thị trấn như vậy?
Các quán bar của người Trung Quốc và Hàn Quốc phải đóng cửa do đại dịch COVID-19, và người Việt Nam đã mở các quán thay thế. Trong khi giá thuê địa điểm ở Shinjuku và Ikebukuro đắt đỏ, thì tại Yushima giá thuê rẻ hơn nhiều. Vào các buổi tối sau 9 giờ, nếu đi dạo quanh Yushima, bạn có thể bắt gặp những người phụ nữ có vẻ là người Việt Nam đứng chào khách và mời họ vào các quán bar. Các cô gái làm việc tại quán bar mặc trang phục truyền thống Việt Nam.
Một người đàn ông điều hành một quán bar ở khu vực Yushima nói: “Nói đến quán bar nữ ở Yushima, trước đây chỉ có quán bar nữ người Nga và người Philippines. Tuy nhiên khoảng 5, 6 năm trước, các quán bar Việt Nam có tên ‘Queen’ và ‘333’ đã mở ra. Sau đại dịch COVID-19 có khoảng 10 quán bar mới đã được mở. Vào thời điểm đó, có những chính sách hạn chế nghiêm ngặt đối với việc rời khỏi Nhật Bản, vì vậy các quán bar này thu hút sự chú ý như một cơ hội việc làm cho những người Việt Nam không thể về nước bằng thị thực du học.”
Đối thủ phàn nàn về sự thu hút của phụ nữ Việt Nam
Trong một quán bar Việt Nam ở Yushima có nội thất của cửa hàng mang bầu không khí cổ điển. Cô gái 23 tuổi với mái tóc đen dài chào phóng viên bằng tiếng Nhật trong khi mỉm cười. Cuộc trò chuyện với cô gái xoay quanh những câu chuyện cá nhân như “Tôi gửi tiền về nhà bố mẹ tôi ở Việt Nam mỗi tháng 1 lần” và “Thật khó khăn vì tôi phải kiếm tiền học cho em trai tôi”. Sau vài phút trò chuyện thì người vào quán phải chi trả 10.000 yên cho khoảng một giờ trò chuyện, không khác mấy so với quán bar Nhật Bản.
Một nữ nhân viên quán bar người Nhật khoảng 20 tuổi chào mời khách hàng ở cùng khu vực Yushima càu nhàu: “Để tránh rắc rối với những người cùng ngành, Yushima đã quyết định phạm vi mặc cả cho từng cửa hàng, nhưng họ hoàn toàn không tuân theo. Có khi họ đuổi theo người đi đường hàng chục mét và dai dẳng mời chào, có ngày bốn năm người đứng dưới lòng đường như muốn chặn khách lại. Thật sự là rất khó chịu.”
Tiềm ẩn nguy cơ tội phạm cao
Vào khoảng 2 giờ sáng một ngày tháng 5 vừa qua, một phụ nữ Việt Nam 23 tuổi gục xuống đường với chiếc khăn nhét trong miệng và được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện nơi cô được chở đến. Người ta nói rằng địa điểm xảy ra vụ án là một câu lạc bộ người Việt. Nguyên nhân cái chết của người phụ nữ là ngạt thở do ngộ độc MDMA và tắc nghẽn đường thở. 4 người đàn ông và phụ nữ cùng quốc tịch Việt Nam đi cùng cô gái ấy đã bỏ mặc cô trên đường do lo lắng bị phát hiện rằng họ đã dùng ma tuý. Câu lạc bộ hiện đã mở cửa cho người Nhật, nhưng liên tục có tin đồn từ những người trong cùng ngành rằng nơi đây buôn bán ma túy bất hợp pháp (MDMA).
Xâm nhập vào một câu lạc bộ được cho là nơi buôn bán ma túy
Phí vào cửa là 2000 yên, tất cả các áp phích trên cầu thang dẫn đến sàn nhảy đều bằng tiếng Việt. 90% khách hàng đang hào hứng nhảy trên sàn là các bạn trẻ Việt Nam. Hôm đó dường như là một sự kiện sinh nhật của khách hàng, và khi một cậu bé với tấm biển “Chúc mừng sinh nhật” xuất hiện, cả sàn trở nên náo nhiệt. Một nhóm người Việt ngồi ở hàng ghế VIP đồng loạt đứng dậy uống sâm panh, tạo nên không khí cuồng nhiệt. Lúc này, một người đàn ông Nhật Bản khác hỏi người đàn ông Việt Nam: “Có thể mua ma túy được không?”. Với một nụ cười không sợ hãi, anh ta chỉ vào một người đàn ông Việt Nam đang gục đầu trên ghế sofa. Có vẻ như người Nhật đã đến gặp người đàn ông mà anh ta được hướng dẫn và hỏi câu hỏi tương tự, nhưng dường như giao dịch đã bị từ chối.
Khu vực Yushima nằm trên ranh giới của quận Taito và quận Bunkyo thuộc sự quản lý của cả Đồn cảnh sát Ueno và Đồn cảnh sát Honfuji, vì vậy có rất ít cuộc tuần tra tại khu vực này. Tuy nhiên, sau vụ việc vào tháng 5 năm ngoái, có vẻ như cảnh sát đã bắt đầu để ý hơn đến các câu lạc bộ người Việt và bắt đầu tuần tra với tần suất cao hơn. Đó là lý do tại sao những người Việt Nam phạm tội rất thận trọng với việc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cảnh tượng những người Việt Nam bị tra hỏi trước câu lạc bộ đã trở thành “cuộc sống thường ngày” của Yushima vào ban đêm.
Giờ đây, vị "cựu" đại gia một thời chấp nhận hiện thực chẳng thể nào quay trở về ngày giàu sang phú quý như xưa nữa.
Chị Hạnh từng là nữ đại gia gốc Việt tại Campuchia, sở hữu khối tài sản “khủng”. Sau đó người ta bỗng dưng thấy hai mẹ con chị ngủ vỉa hè, bán quần áo sống qua ngày đã không khỏi xót xa. Thậm chí chị muốn hồi hương về quê cũng không có nổi tiền để mua vé xe đò.
Khi ấy một YouTuber nổi tiếng đã bỏ tiền túi mua lại toàn bộ số quần áo của chị. Họ còn giúp chị đặt vé xe để về nơi quê cha đất tổ với hi vọng cuộc sống sẽ ổn định hơn. Ngờ đâu chị vẫn chẳng thể làm lại từ đầu, sống cảnh nghèo khổ và phải cưu mang mẹ già cùng em gái tâm thần.
Chị Hạnh tâm sự: “Gia đình tôi rời quê hương sang Campuchia từ rất lâu. Tôi cùng cha mẹ mở quán karaoke kết hợp nhậu cho người bản địa lẫn người Việt sinh sống ở đó.
Trời thương nên công việc rất thuận lợi, lên như “diều gặp gió”. Gia đình từ chỗ nghèo khó đã trở thành người có của ăn của để, tiền tiêu không hết. Thậm chí tôi còn được người ta ví là nữ đại gia gốc Việt tại Campuchia”.
Chị Hạnh với kháo khát làm giàu, muốn mở thêm chi nhánh quán karaoke nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư. Chị quan niệm làm kinh doanh phải mạo hiểm, không thể để tiền “nằm một chỗ” sẽ mất giá. Vì thế chị tiếp tục đầu tư cho công việc ở đất nước láng giềng.
“Tôi cứ miệt mài làm ăn mà không nghĩ đến chuyện có một ngày dịch bệnh bùng phát. Tôi còn tự tin nói rằng sẽ đưa vùng đất này phát triển các ngành dịch vụ, du lịch… Song người tính không bằng trời tính, đùng cái dịch bệnh COVID-19 bùng phát”, chị Hạnh tâm sự.
Hồi đầu, nữ đại gia vẫn được mở quán nhậu với điều kiện bán mang về hoặc đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch bệnh. Người dân vẫn đến ủng hộ khiến chị mừng thầm không bị “chết” như các ngành nghề khác. Sau đó họ vì không đi làm nên nợ nần quán rất nhiều.
“Đợt dịch bùng phát mạnh, chính quyền bên này cũng yêu cầu hàng quán đóng cửa thời gian dài. Và đương nhiên quán karaoke của gia đình tôi phải đóng cửa suốt 2 năm liền. Song tôi vẫn phải đóng tiền nhà đến mức kiệt quệ.
Lúc đó cha tôi bệnh qua đời khiến mẹ con tôi suy sụp hơn. Vậy là của cải bao năm kiếm được hết sạch, mấy mẹ con đành dắt díu nhau đi thuê phòng trọ, ngủ vỉa hè”, chị Hạnh nhớ lại.
Tháng ngày bươn chải ngoài đường đã thôi thúc chị Hạnh đưa mẹ, em gái và con trai quay trở về Việt Nam. Chị cho rằng lúc khó khăn như vậy chỉ có quê hương sẵn sàng dang tay ôm lấy. Nhưng chị không có đủ tiền để mua vé xe đò đưa người thân về.
“May mắn tôi gặp được người tốt giúp đỡ. Chú ấy đã mua vé xe để 4 người trong gia đình tôi về quê. Về đây gia đình tôi tá túc ở nhà người thân, cuộc sống chưa khởi sắc nhưng thấy bình an trong lòng lắm”, chị Hạnh thành thật.
Khi được hỏi nếu có vốn làm ăn có quay trở lại Campuchia, người phụ nữ ngoài 40 tuổi cho biết bản thân từng nghĩ đến chuyện có tiền có nên làm lại sự nghiệp hay không, thế rồi chị bừng tỉnh, chấp nhận hiện thực chẳng thể nào quay trở về ngày giàu sang phú quý.
“Làm sao mà có vốn làm ăn khi vẫn phải chạy ăn từng ngày. Cũng không có người dám cho tôi vay số tiền lớn để làm ăn cả vì giờ ai cũng chật vật làm ăn. Hơn cả tôi thấy ở Việt Nam bình yên, vui vẻ nên không có ý định đi đâu cả”, người phụ nữ tâm sự.
Hiện tại chị Hạnh đi nhặt ve chai hoặc rửa bát thuê cho các quán ăn với đồng lương ít ỏi. Chị bảo chỉ mong kiếm đủ tiền nuôi con trai đi học, lo cho mẹ và em gái đang mắc bệnh. Chị cũng hi vọng có thể hoàn thành các thủ tục làm giấy tờ tuỳ thân cho em gái. Khi đó chị mua bảo hiểm y tế, đưa em đi bệnh viện sẽ đỡ được chi phí khám bệnh.
“Giờ trong nhà chỉ có con bé chưa có đủ hết giấy tờ. Vì thế tôi mong nó có để tiện đi khám chữa bệnh chứ giờ đuối lắm rồi. Nhiều lúc tôi nói với mẹ rằng ước gì con trúng độc đắc, sẽ đem tiền chữa dứt điểm bệnh cho em gái và giúp đỡ những người nghèo như ngày xưa”, chị Hạnh chia sẻ.
Nguồn: Quê Hương Online; Kenh14; LocoBee; Kiến Thức
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá