Ly hôn vì vợ không đẻ được con trai; Gã trai hận tình và màn trả thù tàn nhẫn; Sợ vợ, chồng lấy tiền trả nợ rồi dàn cảnh bị cướp

VỢ KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC CON TRAI, CHỒNG ĐỆ ĐƠN LY HÔN

Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.

Vụ ly hôn nan giải

Sinh năm 1949, dù đã quá cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng suốt hơn 10 năm qua, luật gia Ngô Thị Liên (Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Bình Dương) không quản ngại khó khăn, vất vả để trợ giúp pháp lý cho biết bao người dân trên khắp địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhớ lại kỷ niệm về lần trợ giúp pháp lý đáng nhớ, nữ luật gia cho biết, đó là lần tư vấn giải quyết một vụ việc ly hôn mà có lúc tưởng chừng Hội không làm được.

Cụ thể, năm 2020, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương yêu cầu Hội luật gia tỉnh trợ giúp trường hợp người chồng muốn ly hôn vợ với lý do "hết thương sống không hạnh phúc". Về phía người vợ cũng không đồng tình vì những yêu cầu của chồng.

Trước đó, toà án đã tổ chức 6 lần hoà giải mà không giải quyết được, khiến cơ quan xét xử cũng đau đầu về vụ này. Để tìm hiểu rõ bản chất vấn đề, trước tiên bà Liên dò hỏi những hàng xóm nơi cô vợ sinh sống ở Tp. Thủ Dầu Một. Từ những lời kể, bà Liên nhận thấy, đây là người vợ tảo tần, hiếu thuận.

"Lấy chồng gần 20 năm, cô vất vả buôn bán để lo kinh tế cho cả gia đình. Mọi công việc, từ kiếm tiền đến nuôi con đều do một tay người vợ cáng đáng. Ngược lại, người chồng chỉ tụ tập suốt ngày nhậu nhẹt", nữ luật gia kể.

Bà Liên cũng tìm hiểu được lý do thực sự dẫn đến chia tay. Người chồng cho rằng, vợ không đẻ được con trai nên muốn ly dị để kết hôn với người khác.

Hơn nữa, thông tin từ người vợ được biết, căn nhà khang trang họ sinh đang sống thực chất là tiền mẹ đẻ của cô cho để mua. Tuy nhiên, căn nhà đang đứng tên bố mẹ chồng nên người chồng có ý muốn chiếm đoạt.

Về phía bố mẹ chồng, dù rất thương con dâu nhưng họ đành bất lực trước cậu con trai ngỗ ngược. Chứng kiến cảnh con sắp “đường ai nấy đi”, người cha chồng đau buồn đã đổ bệnh rồi qua đời. Người mẹ chồng cũng chán chường và quyết định đi tu. Vốn là người phụ nữ vì gia đình, khi đối diện với tình cảnh này, cô vợ rơi vào trạng thái tinh thần tuyệt vọng.

Nắm được nút thắt của vấn đề bà Liên đã tìm đến người mẹ chồng. “Khi gặp bà ấy, tôi yêu cầu bà hãy nói lên toàn bộ sự thật. Nhưng vì sợ con trai, bà ấy nhất quyết không đồng ý”, nữ luật gia kể và chia sẻ, người vợ lúc này đã rất tuyệt vọng có thể dẫn đến hành động dại dột. Có lẽ, Hội Luật gia là chiếc phao cứu sinh cuối cùng với cô ấy.

Quyết không bỏ cuộc, bà Liên nhiều lần gặp để thuyết phục người mẹ chồng, phân tích cặn kẽ vấn đề cho bà ấy hiểu. Cuối cùng, trước lý lẽ “thấu tình đạt tình lý” của nữ luật gia, người mẹ chồng nói đã nói lên sự thật, đúng như cô con dâu kể.

Tiếp đó, người mẹ chồng đã sang tên căn nhà cho cháu gái nội vì đủ 18 tuổi (con cả của cô con dâu) và công nhận con dâu được ở trong nhà. Như vậy, “mâu thuẫn” tưởng chừng không thể hoà giải đã chính thức khép lại.

Chú trọng trợ giúp cho người yếu thế

Bà Liên chia sẻ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đặc biệt chú trọng bảo vệ những người yếu thế như: người lao động, phụ nữ và trẻ em.

Đối với họ, nhu cầu cơ bản nhất không phải là tiếp cận pháp luật mà là được đủ ăn, đủ mặc. Ý thức được điều đó, Hội Luật gia tỉnh thường lồng ghép chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật qua các mô hình như phiên chợ 0 đồng.

Cụ thể, Hội thường tổ chức các chương trình thiện nguyện, tặng quà cho người lao động khó khăn để thu hút họ tham gia. Từ đó, khéo léo lồng ghép tư vấn, phổ biến pháp luật cho người dân.

Trong công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, Hội Luật gia tỉnh thường phân công các luật sư, tư vấn viên nhiều kinh nghiệm để trợ giúp pháp lý cho người dân.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chiều sâu và liên tục trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, để người dân dễ tiếp cận, Hội Luật gia tỉnh xây dựng các đội nhóm trên nền tảng mạng xã hội.

Thông qua đó đã tổ chức góp ý trực tuyến, phối hợp với các cơ quan, trường Đại học trên địa bàn để tổ chức góp ý được nhiều dự thảo Luật như: Luật đất đai (sửa đổi), Luật Dân quân tự vệ, Luật các tổ chức Tín dụng, Luật nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản,….

Từng bước xây dựng và trưởng thành, đến nay HLG tỉnh Bình Dương đã thành lập 9/9 huyện Hội và các chi Hội cơ quan ban, ngành trực thuộc tỉnh Hội với khoảng 700 hội viên.

Với đội ngũ ngày càng lớn mạnh, Hội luật gia tỉnh Bình Dương ngày càng có những đóng góp to lớn vào công tác xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân.

GÃ TRAI HẬN TÌNH VÀ MÀN TRẢ THÙ TÀN NHẪN

Điều khó nhất trong vụ án xảy ra tại thôn Ngòi (Mao Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh) là chưa thể xác định được động cơ, mục đích của kẻ giết người. Tất các mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân G đều rất bình thường, không hề có mâu thuẫn, thù oán gì. Chưa kể, sau khi sát hại chủ nhà, hung thủ bỏ đi mà chẳng lấy bất cứ tài sản nào. Vậy, mục đích thực sự của nghi phạm là gì?

Một đêm cuối năm 2022, người dân thôn Ngòi (xã Mao Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh) bị đánh thức bởi tiếng kêu la thất thanh. Phía ngôi nhà của vợ chồng ông G cửa mở tung. Bà H, vợ ông G loạng choạng, trên người ướt máu được mọi người đưa đi cấp cứu.

Song song với việc cho người dân thôn Ngòi nhận diện đôi giầy mà hung thủ sát hại ông G, làm trọng thương bà H vào đêm 30/12/2022 để lại, Công an tỉnh Bắc Ninh còn tiếp tục rà soát các mối quan hệ xã hội của vợ chồng nạn nhân.

Cả hai hướng này đều không mang lại kết quả. Người dân trong thôn chẳng ai nhận ra đôi giầy đó, còn vợ chồng ông G thì chưa từng mâu thuẫn, thù oán với người nào. Vụ án càng lúc càng trở nên mơ hồ, khó hiểu.

Vào lúc này, hướng truy tìm một nam giới có sức khỏe tốt, cao trên 1m70, sinh sống tại địa phương cũng "dậm chân" tại chỗ.

Các trinh sát mở rộng xác minh đến người thân của vợ chồng ông G bà H. Một nguồn tin cho biết, con trai ông G chuẩn bị cưới vợ. Cô dâu là người trong làng và hai người đến với nhau qua sự "mai mối" hai bên gia đình.

Tìm hiểu sâu về mối quan hệ này, các trinh sát nhận được thông tin, con dâu tương lai của ông G trước đây từng yêu một thanh niên khác trong thôn. Tuy nhiên, do tại địa phương có lệ người trong họ thì không được cưới nhau nên đôi nam nữ này phải chia tay.

Người yêu cũ của cô gái đó tên là Vũ Đăng Mạnh (23 tuổi). Có người cho hay, Mạnh từng nhiều lần tỏ ý không chấp nhận việc người yêu cũ đi lấy chồng, bỏ anh ta.

Mạnh có dáng người, nhận diện gần như trùng khớp với những gì cơ quan điều tra nhận định. Chỉ có điều, thanh niên này là người được học hành, quá trình sinh sống tại địa phương chưa từng xảy ra điều tiếng gì, cũng chưa vi phạm pháp luật dù ở mức độ "nhỏ nhất".

Công an tỉnh Bắc Ninh hướng điều tra vào Mạnh, các manh mối, tài liệu sau đó đã cho thấy thanh niên này là nghi phạm số 1 liên quan đến cái chết của ông G.

Vào lúc công an chuẩn bị "siết vòng vây" với Mạnh thì thanh niên này dường như "linh cảm" được việc sẽ bị phát hiện nên chủ động ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai, sau khi chia tay người yêu, biết cô gái kia chuẩn bị lấy con trai ông G nên rất tức giận. Khi đám cưới gần diễn ra, Mạnh nảy sinh ý định "gây án" để ngăn đám cưới đó.

Nghĩ là làm, rạng sáng 30/12/2022, Mạnh mặc đồ kín, đem theo dao rồi trèo vào nhà ông G từ phía tường sau.

Vào tới tầng 3, do sợ để lại tiếng động, Mạnh tháo đôi giầy xếp ngay ngắn trong nhà về sinh và đi chân đeo tất. Manh nhẹ nhàng di chuyển xuống tầng 2 ngôi nhà.

Tại đây, phát hiện vợ chồng ông G đang ngủ. Mạnh lẻn tới dùng dao đâm liên tiếp. Ông G đã cố gắng chống cự nhưng không thoát được, tử vong tại chỗ. Bà H nén đau bỏ chạy được ra ngoài kêu cứu.

Gây án xong, Mạnh ra khỏi nhà bằng lối cửa trước. Con dao tang vật được anh ta vứt xuống một cái giếng gần đó rồi về nhà ngủ như không có gì xảy ra. Sau này, cơ quan công an đã thu giữ được con dao.

Khi thấy công an điều tra, biết mình chắc chắn không thể thoát, Mạnh đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các kết luận giám định của Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó cũng cho thấy nhiều dấu vết sinh học để lại trong nhà nạn nhân G là của Mạnh.

Tại phiên tòa mới diễn ra gần đây, TAND tỉnh Bắc Ninh nhận định hành động của Mạnh đã mất hết nhân tính, gây án với động cơ đê hèn. Vì thế, HĐXX đã tuyên Mạnh phải chấp hành mức án tử hình.

Mồi nhử làm cộng tác viên online hấp dẫn, người đàn ông bị lừa mất hơn 2 tỷ đồng

SỢ VỢ, CHỒNG LẤY TIỀN ĐI TRẢ NỢ RỒI HOANG BÁO BỊ CƯỚP

Sau khi lấy tiền của vợ mang đi trả nợ, nam tài xế xe công nghệ tự dùng dao đâm vào đùi rồi hoang báo bị cướp.

Chiều 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý vụ tài xế xe ôm công nghệ hoang báo bị cướp trên địa bàn.

Theo Công an huyện Bình Chánh, ngày 5/4, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh một tài xế xe ôm công nghệ bị đâm dao vào đùi. Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra tại một con đường mòn gần trục đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đường thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Khoảng 14h ngày 5/4, Lý Minh Tuấn (tài xế xe ôm công nghệ) lái xe máy đến trước bãi đất trống, dừng xe đi vệ sinh thì bị hai người lạ dùng cây gỗ tấn công. Tuấn không kịp chống trả và bị đối phương dùng dao Thái Lan đâm vào đùi phải, cướp đi 27,5 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra truy xét, đồng thời cử cán bộ đến Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi Tuấn đang điều trị) làm việc với Lý Minh Tuấn.

Qua quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh nhận định sự việc không phải là vụ cướp tài sản mà do nam tài xế tự dàn dựng.

Tuấn khai nhận do cha mẹ khó khăn và làm ăn thua lỗ nên anh ta giấu vợ mượn bạn bè số tiền 27,5 triệu đồng gửi cho gia đình. Sáng 5/4, khi vợ đưa 27,5 triệu đồng nhờ Tuấn gửi vào tài khoản thì Tuấn đem số tiền này trả nợ hết.

Sau đó, Tuấn mua một con dao Thái Lan rồi chạy xe máy đến trước bãi đất trống thuộc đường liên ấp 3-4, ấp 4, xã Phong Phú, tự đâm dao vào đùi để dàn cảnh bị cướp.

Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ vụ việc và lập hồ sơ để xử lý hành chính Lý Minh Tuấn về hành vi hoang báo cướp.

Nguồn: Người Đưa Tin; Người Nổi Tiếng; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang