Hai vụ hiếp giết trẻ em tới nay vẫn chấn động nước Đức

Đó là Silvio S. (32 tuổi). Không ai nghĩ rằng một người như y lại có thể gây ra những vụ khủng khiếp bắt cóc, hãm hiếp rồi thủ tiêu trẻ em. Theo lời khai của hàng xóm, y là một người không có gì đặc biệt, khá nhút nhát, không phải là một người không thân thiện và theo như họ biết thì y chưa từng có bạn gái. Từ đầu thập niên 80, gia đình y chuyển từ thành phố nhỏ Pritzwalk (Prignitz) đến làng này sinh sống. Bố y từng kiếm sống bằng nghề chăn nuôi cừu, đã về hưu. Còn mẹ kinh doanh một cửa hàng giải khát. Ngay cả bà y khi nghe cháu mình vậy, cũng không khỏi bàng hoàng vì chính tay bà đã chăm sóc y cùng chị gái y từ lúc nhỏ. Bà còn nói y là đứa cháu bà yêu chiều nhất. Một người từng học cùng lớp y kể lại hồi còn đi học y là người đặc biệt khép mình, không bạn bè. Sau tốt nghiệp phổ thông y bắt đầu học nghề lát gạch rồi tiếp đến nghề nấu ăn nhưng đều bỏ giữa chừng. Ngay sau đó y tìm được một công việc làm bảo vệ trong nhà xe. Hàng ngày, làm việc 12 tiếng từ 18 giờ đến hết đêm. Vì thích sửa chữa xe hơi nên mỗi khi rỗi rãi y thường ở trong ga ra. Mấy tuần trước khi vụ án xảy ra không nhận thấy điều gì đặc biệt thay đổi ở cháu mình, bà của Silvio đã hy vọng nó không phải thủ phạm, nhưng nếu đúng thì phải bị trừng phạt.

Nạn nhân

Bé Elias

Hai nạn nhân do y sát hại là bé trai Mohammed (4 tuổi) ở Berlin và Elias (6 tuổi) ở Postdam. Vào khoảng 5 rưỡi chiều hôm đó sau khi xin phép mẹ, bé Elias xuống sân chơi ngay dưới nhà mình thuộc khu chung cư Schlaatz. Hơn 1 tiếng sau, lúc 17h kém 15 mẹ Elias xuống nhà gọi lên ăn cơm tối thì tìm khắp nơi không thấy đâu nữa, tưởng như bị biến đâu khỏi mặt đất. Một lúc, sau khi gửi thông điệp lên trang mạng xã hội Facebook tìm kiếm không được, người mẹ buộc phải báo khẩn cấp cho cảnh sát. Lập tức, hơn 1900 cảnh sát Postdam dẫn theo chó nghiệp vụ cùng cả trực thăng đổ xô vào cuộc tìm kiếm. Cảnh sát truy tìm khắp khu chung cư mới Schlaatz, Stern và Waldstadt, thậm chí dọc cả sông Nuthe đến tận cửa sông Havel. Mấy ngày sau cảnh sát dò hỏi tất cả hơn 1200 người đi đường cùng người dân sống quanh đó nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Thậm chí sau khi đăng tải vụ mất tích trên chương trình „Aktenzeichen XY“ kênh truyền hình ZDF, cảnh sát nhận được thêm nhiều manh mối nhưng không giúp ích được gì. Mặc dù cảnh sát tăng cường lực lượng, huy động cả quân đội, đông đảo tình nguyện viên, nhưng vụ án vẫn dẫm chân tại chỗ. Càng ngày càng bế tắc. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết mười năm lại đây chưa gặp phải vụ mất tích không dấu vết nào, bí hiểm như thế này. Cảnh sát còn cho cả chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết trong trung tâm thành phố và xem tất cả các camera quan sát ở các siêu thị, trạm xăng, nhà ga bến tàu bến xe, đều không kết quả. Các điều tra viên tiên liệu bé Elias có lẽ đã trở thành nạn nhân một vụ án hình sự, nhưng lại không tìm thấy manh mối. Để tiếp thêm hy vọng các bà mẹ trẻ em xung quanh khu chung cư Schlaatz còn thả hơn 150 quả bóng bay có gắn tờ rơi tìm kiếm bé Elias kèm theo những thông điệp cá nhân.

Tưởng chừng vụ mất tích bé Elias đi vào ngõ cụt, nhưng cánh cửa bí mật mở ra khi hung thủ ra tay lần thứ hai với bé tị nạn Mohammed đến từ quốc gia Bosnan Hercegovina. Vào ngày đó, tầm trưa khoảng 12 giờ đến 1 giờ trên đường đến Cơ quan y tế và xã hội tiểu bang thuộc phố Turmstraße quận Moabit, mẹ Mohammed, cô Aldiana J. (28 tuổi) đã lạc mất con mình. Đến 4 rưỡi chiều họ phải báo cảnh sát và 1 tiếng sau cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tập trung tìm kiếm xung quanh khu vực Cơ quan y tế và xã hội tiểu bang cho đến công viên Kleiner Tiergarten tới công viên Ottopark. Theo camera quan sát ở khu vực xung quanh đó ghi lại được, vào 15 giờ kém 20 có xuất hiện một người đàn ông cao gầy độ tuổi từ 35 đến 50 để râu đeo kính dắt tay cậu bé và cầm theo một con thú bông và túi plastic. Cảnh sát dự đoán đây chính là mồi nhử cậu bé đi theo hắn. Cả 2 đi về hướng bến tàu điện ngầm Turmstraße và sau đó thì mất dấu. Do luật bảo vệ thông tin cá nhân, các hình ảnh trong camera quan sát của công ty phương tiện giao thông công cộng Berlin BVG bắt buộc phải xóa sau 48 giờ nên cảnh sát đã không thể xác định được họ có sử dụng tàu điện ngầm hay không, nên không thể tập trung tìm kiếm nhân chứng trong số hành khách đi tàu. Sau khi dán giấy tìm kiếm cậu bé gần nơi mất tích, cảnh sát đã nhận được một số đầu mối, trong đó có một người đi xe lăn khai rằng hôm mất tích khoảng 5 giờ chiều có gặp Mohammed tại công viên Fritz-Schloß-Park, khi đó cậu bé có tỏ vẻ hiếu kỳ với chiếc xe lăn của ông ấy. Ngay hôm sau cảnh sát đã đến đó để tìm kiếm nhưng không hề thấy bất kỳ manh mối nào. Khi đã kiểm tra và đánh giá những hình ảnh trong camera quan sát ghi lại, cảnh sát đã quyết định giao lại vụ án này cho tổ chuyên án hình sự số 8 phụ trách. Cảnh sát phóng rõ hình ảnh kẻ tình nghi và công khai khắp các nơi công cộng.

Không ai có thể ngờ được chính mẹ y là người đã nhận ra con trai mình trên ảnh và báo cho cảnh sát. Các chuyên khoa tâm thần học và tâm lý trị liệu cho biết, việc này với một người mẹ không phải là điều dễ dàng. Chắc chắn, trước đấy bà phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể đưa ra được quyết định này. Một điều may mắn nữa, đó là thường trong những trường hợp tương tự có thể sẽ kết thúc xấu hơn, như hung thủ sát hại ngay chính bố mẹ mình. Thực ra đây không phải vụ án đầu tiên có người nhà hung thủ tố cáo. Trước đây vụ cưỡng hiếp giết hại một cụ già 87 tuổi ở Adelebsen gần thành phố Göttingen, thủ phạm cũng bị bắt do mẹ mình tố cáo. Tháng 1.2015, ở thành phố Zerbst thuộc tiểu bang Sachsen-Anhalt cũng nhờ một bà mẹ tố cáo con trai mình, cảnh sát đã tìm thấy xác một bé gái 6 tuổi bị hãm hiếp rồi bóp cổ chết trong căn hộ của hắn ta.

Mẹ Sivio hỏi con mình về vụ bắt cóc Mohammed và theo như lời bà khai, y đã thú nhận toàn bộ sự việc. Y khai, hôm đó có đi ra Cơ quan y tế và xă hội để quyên góp thú bông và quần áo cho những người tị nạn. Cậu bé Mohammed đã tự nguyện đi theo mình đến gần chỗ đỗ xe. Sau đó y chở cậu bé về nhà mình. Thậm chí, trong lúc mẹ Silvio còn đang gọi điện báo cảnh sát, y còn đánh ô tô với xác của Mohammed trong cốp vào thành phố mua quà sinh nhật. Trên đường đi, thì y bị cảnh sát bắt giữ. Không chống cự, y mở ngay cốp xe cho cảnh sát kiểm tra và xác bé Mohammed được tìm thấy trong đó.

Trong nhà bố mẹ y, tầng trên, chính là nơi y thực hiện những hành vi đồi bại của mình với cậu bé. Sau hôm đó, do bé kêu gào và chống cự, lại định bỏ chạy, y vớ thắt lưng siết cổ bé chết. Hắn khai với cảnh sát vì lúc đó quá sợ hãi sợ bị mẹ mình phát hiện nên đã hành động vậy. Sau đấy hắn giấu xác trong bồn tắm cũ trên gác xép mái nhà phủ cát vệ sinh mèo chống mùi.

Khi bị bắt, y thú nhận cả tội bắt cóc và giết hại bé Elias nhưng không khai rõ quá trình gây án. Y chỉ nói, xác bé chôn trong nhà vườn do y sở hữu tại Luckenwalde phía nam Berlin, cách nơi y ở khoảng 20 km. Cảnh sát tới đó tìm được thi thể bé Elias giấu trong một chiếc hộp chôn ngoài vườn.

Khám xét toàn bộ nhà y, cảnh sát tịch thu được số lượng lớn chất hoá học Clorofom dùng để gây mê, làm người tê liệt, có lẽ y đã sử dụng với hai bé Mohammed và Elias. Đây cũng chính là bằng chứng cho thấy hắn đã lên kế hoạch gây án từ trước chứ không phải ngẫu nhiên. Trên máy tính, và điện thoại của y, cảnh sát cũng thu thập được nhiều hình ảnh khiêu dâm trẻ em cùng đoạn phim video quay cảnh y thực hiện hành vi đồi bại với bé Mohammed.

Gia đình Mohammed

Đáng nhẽ đã có quyết định buộc phải về nước Bosna Hercegovina nhưng do tai hoạ xảy ra với con trai mình, tiểu bang đã cho tạm đình hoãn và sẽ giúp gia đình có thể được ở lại Đức để tạo điều kiện cho người mẹ tưởng nhớ và thăm nom mộ con mình ở nghĩa trang.

Còn ở Postdam trước trụ sở Bürgerhaus rất nhiều người tới đặt nến, ảnh, hoa và đồ chơi trẻ em để tưởng nhớ bé Elias, Mohammed và cả bé Inga ở tiểu bang Sachsen-Anhalt. Anja Berger một người bạn thân của gia đình bé Elias cảm động gửi lời cảm ơn tới hơn 150 người dân đã tới chia buồn với gia đình. Những hôm cảnh sát tìm kiếm Elias, cô luôn bên cạnh gia đình, cảm nhận được sự đau khổ tuyệt vọng của bố mẹ Elias. Hôm lễ tang tưởng nhớ Elias, cô phát biểu gửi thông điệp tới các bậc cha mẹ, „chỉ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, mọi bất hạnh mới có thể vượt qua được. Mỗi ngày, hãy tận hưởng niềm vui cuộc sống bên những người mình thương yêu như đó là ngày cuối của chúng ta bên họ“.

Vụ án lên Toà án tối cao

Cách năm trước, Silvio S. đã bị toà án Potsdam tuyên phạt tù chung thân can tội lạm dụng tình dục và giết 2 trẻ em. Tuy nhiên chánh án từ chối cáo trạng của Việt Kiểm sát kiến nghị tội danh giết người ở cấp độ nặng đặc biệt, không được hưởng khoan hồng trước 15 năm và khi được khoan hồng phải áp dụng biện pháp quản chế suốt đời. Viện kiểm sát kháng án đệ đơn lên Toà án Tối cao.

Cách 3 tháng trước, Toà án Tối cao ra án quyết hủy bỏ án sơ thẩm, yêu cầu toà án Brandenburg xét xử lại, với lý do chưa xác định đúng nguy cơ tái phạm của kẻ phạm tội rất nặng vốn đã hoàn toàn mất hết tính người. Hắn giết trẻ em bằng cách lên kế hoạch rất kỹ lưỡng dã man, từ mua đồ chơi để dụ trẻ, đến sắm dây thừng, băng bịt miệng, ghi chép sẵn cách thực hiện, quay phim làm trò tiêu khiển. Bản án của toà Posdam đã không hàm chứa được tính chất cực kỳ dã man mất hết nhân tính đó. Với một kẻ như thế áp dụng hình phạt tù chung thân hoàn toàn đúng với mức độ tội phạm nhưng chưa đủ để ngăn chặn tái phạm nến không áp dụng biện pháp quản chế để bảo vệ dân chúng. Truyền thông lại sôi sục tranh cãi và phải chờ tới lịch xét xử trong năm tới 2018.

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang