Côn đồ đập phá quán nhậu, Lừa đảo giết người, Quái xế tông cảnh sát

Côn đồ vác phóng lợn xông vào quán nhậu chém loạn xạ nhưng thái độ bình thản của 2 ông chú uống bia bàn bên mới gây chú ý

Dù côn đồ vác theo hung khí xông vào quán nhậu chém người đập phá đồ đạc loạn xạ nhưng hai ông chú vẫn tỏ ra bình thản, ngồi tại chỗ quan sát toàn bộ sự việc thay vì hoảng loạn bỏ chạy. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh đối tượng bịt mặt mang theo hung khí vào quán nhậu đập phá doạ chém người khiến dân mạng được phen rùng mình. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh tại quán ghi lại được vào tối ngày 2/1 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi có vài nhóm người đang ngồi trong quán nhậu thì một nhóm đối tượng đã ném pháo vào bên trong quán sau đó 1 tên mang theo hung khí bất ngờ lao tới đuổi chém một người đàn ông đang ngồi ăn uống.

Thậm chí, một gã bịt mặt khác còn vác cả phóng lợn xông vào quán chém loạn xạ, phá nát bàn ghế bên trong quán. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là thái độ dửng dưng của hai người đàn ông trong quán.

Dù bị đối tượng đập phá ngay chiếc bàn đang ngồi nhậu, hai người đàn ông không hề hoảng loạn bỏ chạy mà bình tĩnh cầm nguyên cốc bia trên tay, thản nhiên quan sát đối tượng đập phá.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người bày tỏ khó hiểu trước thái độ của 2 người đàn ông trên.

"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chắc các chú nghĩ càng bỏ chạy càng dễ bị chém nhầm nên ngồi lại để bọn chúng nhìn rõ mặt có khi lại không sao. May mà đối tượng này cũng chỉ đập phá chứ không định chém người", tài khoản D.P chia sẻ.

"Trời ơi, có tí men trong người nên không biết sợ hay sao mà 2 ông chú ngồi tỉnh rụi xem đập phá quán vậy. Nhìn gã kia vác phóng lợn chém xuống mà thót tim", một bạn khác lo lắng.

Bí ẩn chiếc hồ lô đổi màu 15 tỷ và vụ án mạng oan nghiệt ở Tuyên Quang

Để được chiêm ngưỡng và mua chiếc hồ lô đổi màu bằng đồng đen giá 15 tỷ đồng, anh S. đã phải đặt cọc số tiền 500 triệu. Vẫn chưa thấy báu vật đâu thì anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Bí ẩn chiếc hồ lô đổi màu: Thực hiện việc di dân xây thuỷ điện Na Hang, Ma Thanh Toan (SN 1952) cùng gia đình được di chuyển đến sinh sống tại xóm 9, xã An Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Không thích nghi được với cuộc sống sau khi di dời khiến gia cảnh trở nên khó khăn, Toan phải vay nợ nhiều lần để chi trả cho các sinh hoạt khiến số nợ thì ngày càng lớn so với thu nhập.

Đầu tháng 6/2017, ông Vi Quốc Th. (SN 1940, trú xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, là dân buôn đồ cổ) đến nhà Toan chơi. Ông Th., kể với Toan về loại đồ bằng đồng đen, khi dùng vật cứng cạo lớp vỏ ngoài sẽ lộ ra màu vàng, một lúc sau lại trở về màu đen (đồng đổi màu), giá trị bạc tỷ. Nếu Toan biết hãy nói với ông.

Vài ngày sau, Toan gặp lại ông Th., và tiết lộ quen 2 người em kết nghĩa là Đặng Khanh và Đặng Vinh hiện đang sinh sống tại trong một hang đá thôn Phia Trang, xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Hai người này sở hữu chiếc bình hồ lô gia truyền có thể đổi màu, nặng khoảng 4,8 kg muốn bán với giá 15 tỷ đồng.

Nghe tin như bắt được vàng, ông Th., lập tức liên hệ để chào bán với một người tên Hiệp ở tỉnh Thái Nguyên. Đến đầu tháng 7/2017, anh Hiệp đi cùng với anh Nguyên Ngọc S., (SN 1974, trú TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng một người tên Định đến nhà ông Th., xem hàng.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Chiếc hồ lô "huyền bí" được Toan giới thiệu có thể đổi màu được làm từ đồng đen. Ảnh minh hoạ).

Tại nhà ông Th., Toan tiếp tục mô tả về chiếc bình hồ lô bằng đồng đổi màu đầy huyền bí. Sau đó, Toan dẫn anh S., lên xã Sơn Phú, huyện Na Hang là nơi 2 người anh em kết nghĩa đang giữ chiếc hồ lô. Tuy nhiên, khi đến xã Sơn Phú thì Toan bất ngờ đổi ý vì cho rằng anh S., có ý định cướp tài sản nên hẹn anh S., hôm khác đến, nhưng muốn chiêm ngưỡng chiếc hồ lô báu thì phải đặt cọc trước 500 triệu đồng.

Về tới Lào Cai anh S., rủ chị Cao Thị L., SN 1981 và chị Lục Thị L. (SN 1974, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) góp tiền cùng đi xem hàng. Trong những ngày này nhóm của anh S., rất sốt ruột muốn được tận mắt thấy chiếc hồ lô, nhưng Toan một mực không cho, hắn càng tỏ ra úp mở về chiếc hồ lô huyền bí.

Đến 31/8, theo lịch hẹn Toan đến nhà nghỉ Việt Cường (thị trấn Na Hang) để gặp nhóm của anh S., đang ở chờ xem hàng. Tại đây, Toan một mực đòi đưa tiền cọc thì 2 người chủ kia mới tới và cho xem hàng. Nhóm anh S., nhất trí đưa tiền với một ràng buộc, đến ngày 12/9/2017, phải giao hàng nếu không có thì Toan sẽ bị phạt thêm 250 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ 500 triệu đồng từ nhóm của S., Toan trả nợ cá nhân hết 200 triệu đồng, cho con trai và cháu ruột mỗi người 20 triệu đồng còn lại hắn cất giấu ở trong nhà.

Cái chết oan nghiệt vì báu vật ảo: Đúng hẹn nhóm anh S., sang Tuyên Quang để thử hàng nhưng Toan lại xin khất hẹn. Nhận thấy không thể lần khất mãi được, Toan nảy sinh ý định sẽ dùng súng bắn một người trong nhóm của anh S., để họ sợ không dám đòi tiền nữa.

Nghĩ là làm, Toan thuê thêm Triệu Quyết Thắng (SN 1971, trú thôn Nà Mỏ, thị trấn Na Hang) với giá 5 triệu đồng để cùng hắn thực hiện âm mưu. Bố trí xong người và súng, Toan chốt hẹn anh S., xem hàng vào lúc 2h ngày 17/9, tại khu vực cầu Nà Nghè, TX. Na Hang.

Toan cùng Thắng đến chỗ hẹn, nhưng tới nơi Thắng lại đổi ý khuyên Toan ngừng tay, trong lúc hai bên xảy ra xô xát thì khẩu súng bất ngờ phát nổ. Thấy nhóm anh S. vừa tới, Toan tinh quái nói rằng Thắng dùng súng đe doạ khiến 2 em kết nghĩa sợ hãi nên đã bỏ chạy. Hắn lại có lý do lùi thời gian xem hàng tới tận 25/9/2018.

Đến ngày hẹn, Toan mang theo khẩu súng đã được tháo rời đến chỗ hẹn sớm hơn để tiếp tục âm mưu bắn người. Theo đúng lịch hẹn, nhóm của anh S. tới khu vực đầu cầu Nà Nghè nhưng không thấy Toan đến. Khi gọi điện thoại cho Toan thì hắn nói đang bị đau chân và đang ở trên lán, cách chỗ hẹn cũ vài trăm mét.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Ma Thanh Toan trước vành móng ngựa).

Theo đó 3 người trong nhóm của S., cầm theo đèn pin và mặc áo mưa men theo đường mòn đến lán mà Toan mô tả còn anh Nguyễn Cao S., ngồi lại ô tô trông xe. Lúc này, Toan ẩn nấp cách đó chừng 50m nên đã theo dõi và nắm bắt toàn hoạt động nhóm của nhóm người. Khi 3 người trong nhóm đi lên rừng thì Toan bắt đầu lắp súng.

Quan sát thấy không có người qua lại trên đường, Toan cầm súng tiến về sát về phía xe ô tô của anh S. Hắn chĩa nòng súng qua khe cửa kính nhắm thẳng đầu anh S. rồi bắn, viên đạn xuyên qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Toan nhanh chóng chạy khởi hiện trường. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin vụ việc đã khẩn trương triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt được Ma Thanh Toan vào ngày 26/9/2018.

Tại cơ quan công an Toan khai nhận toàn bộ sự việc, chiếc hồ lô đồng huyền bí kia cũng như 2 người em kết nghĩa chỉ là do hắn bịa ra nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3/2019, Toàn án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt bị cáo Ma Thanh Toan: Chung thân về tội giết người, 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Ma Thanh Toan phải chịu là Chung thân. Giờ đây khi bản thân tuổi già phải sống trong cảnh tù tội Toan nhận ra sai lầm của mình và hối hận cũng đã quá muộn màng.

Quái xế tông trung úy CSGT tử vong: Xem xét xử lý hành vi giết người

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Ngày 4-1, Ban Giám đốc Công an TP HCM cho biết đang xem xét thăng bậc hàm cho trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn) do bị quái xế Nguyễn Thành Long (SN 1997, ngụ quận 12) tông tử vong khi anh đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 30 phút ngày 31-12-2019, trung úy Nguyễn Phạm Thành Long tham gia nhiệm vụ với Tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn. Lúc này, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc một số người tụ tập đua xe, làm loạn trên Quốc lộ 22.

Đến nơi, tổ công tác thấy một nhóm điều khiển khoảng 10 xe máy nẹt pô, rú ga gây mất an ninh trật tự nên đã ra lệnh dừng xe. Mộtsố thanh niên quay đầu bỏ chạy, còn 2 đối tượng lao xe máy về phía tổ công tác.

Xe máy do Nguyễn Thành Long chở phía sau là Huỳnh Ngọc Chung (SN 1992) đã lao thẳng vào trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân khiến anh bất tỉnh. Dù được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng trung úy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2-1-2020.

Riêng Long, sau khi gây án đã bỏ lại xe máy, chạy bộ rồi đến cơ quan công an đầu thú. Công an TP HCM đang xem xét xử lý đối tượng này với hành vi liên quan đến tội giết người.

(Nguồn: Kenh 14, Soha)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang