Ăn hỏi xong đâm chết người; Nhậu lớn tiếng bị chém; Ném gạch hàng xóm tử vong; Phóng hỏa đốt nhà; Đâm đồng hương; Siêu trộm nhí; Tiện tay dắt trộm xe

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình

Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "Giết người" theo thẩm quyền.

(Công an điều tra một vụ án mạng tại TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, sau khi tổ chức lễ ăn hỏi, Thái ngồi nhậu cùng với một số người bạn thân. Trong lúc nhậu Thái nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Hiếu (tên thường gọi là Cường, SN 1992, quê Vĩnh Long) dẫn đến ẩu đả.

Hiếu dùng mũ bảo hiểm đánh Thái nên Thái chạy vào bếp lấy con dao lên đâm Hiếu gục tại chỗ. Một số người vào can ngăn cũng bị Thái dùng dao gây thương tích, trong đó có một người trúng nhát dao của Thái bị thương nặng.

Hiếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, riêng Thái khi biết Hiếu tử vong đã lên Công an đầu thú.

Nhậu nói lớn tiếng, 2 người đàn ông ở Bình Dương bị chém trọng thương

Trước đó, hai ông Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Nhặn (41 tuổi) cùng một số người khác tổ chức ăn uống tại nhà ông Nguyễn Văn Mười, ở xã An Sơn, thành phố Thuận An. Lúc này, nhóm bạn ông Phúc nói chuyện lớn tiếng thì Nguyễn Khánh Thành nhà gần đó sang gây chuyện. Thành cho rằng, nhóm người này đang nói xấu gia đình mình nên đã cầm dao xông vào chém trúng ông Phúc và ông Nhặn khiến cả hai bị trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

(Thành cầm dao chém ông Phúc).

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Thành. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phú Thọ: Người đàn ông bị hàng xóm ném gạch trúng đầu, ngã ra đường tử vong

Ngày 22/9, một lãnh đạo UBND xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xô xát dẫn đến một người đàn ông tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã, chiều cùng ngày, ông K.V.H (SN 1968, trú xã Hương Cần) sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Đức Kỷ (SN 1969, cùng trú xã Hương Cần) chơi và hút thuốc lào.

Sau đó, ông H. và ông Kỷ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến hai người xô xát với nhau. Quá trình xô xát, ông Kỷ đã dùng gạch ném trúng phần đầu của ông H. khiến nạn nhân ngã ra đường, tử vong sau đó.

(Hiện trường vụ việc).

"Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hương Cần đã đưa ông Kỷ về trụ sở làm việc, lấy lời khai đồng thời báo cáo Công an huyện Thanh Sơn. Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân chết của ông H. là do bị gạch đập vào đầu hay do đầu đập xuống nền đường khi ngã", vị lãnh đạo cho biết.

Vị lãnh đạo xã Hương Cần cũng thông tin thêm, ông K.V.H có tiền sử bệnh thần kinh, đã được đưa đi chữa trị. Về phần ông Kỷ, gia đình người này mở quán bán hàng nên mọi người thường sang ngồi uống nước, hút thuốc lào.

"Cháu gái ông H. cho hay vài ngày trở lại đây, bệnh của ông H. lại diễn biến phức tạp, người đàn ông này tiếp tục đi lang thang và làm chuyện không bình thường", vị lãnh đạo xã Hương Cần cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến bốn người trong một gia đình bỏng nặng

Chiều 22/9, báo Thanh Niên đưa tin, cơ quan chức năng tại địa phương đã xác nhận tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ nghi phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3h20 ngày 21/9, trong lúc vợ chồng ông bà N.H.V (SN 1980), T.T.M.L (SN 1987) cùng 2 người con là N.T.M.H (SN 2015) và N.H.B.L (SN 2017) trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang ngon giấc ngủ trong căn nhà nhỏ hẹp, cũng là nơi bán nước giải khát bên đường quốc lộ 1A, bất ngờ có tiếng động mạnh, theo báo Công an nhân dân.

Ông V. vừa bật dậy thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy và bùng phát mạnh, lan tỏa khắp căn phòng 24m2 cả gia đình ông đang ngủ, trong khói khét có mùi xăng dầu. Tâm trạng hoảng loạn do bị bỏng, ông V. gượng sức chạy ra mở cửa phòng nhưng đã bị khóa chặt bên ngoài. Sau một hồi xô đẩy rồi dùng chân đạp mạnh cánh cửa mới bung ra. Không riêng ông V. mà bà L. cùng 2 đứa con nhỏ đều bị bỏng.

Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, những người dân ở gần hiện trường chạy đến hỗ trợ đưa 4 nạn nhân ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Do vết bỏng nặng nên người thân đã thuê xe chuyển tiếp 4 nạn nhân vào TP.Hồ Chí Minh, vợ chồng ông bà V., L. được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Hai cháu H., L. đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Theo người em gái của nạn nhân L. là Trần Thị Mỹ Ty cho biết, do chiều tối hôm trước vợ chồng ông bà V., L. bỏ quên ổ khóa cửa bên ngoài nên kẻ gian đã bấm khóa trước khi đập kính cửa sổ đổ xăng vào phòng ngủ để phóng hỏa.

Chị T. cũng cho biết thêm, hiện 2 gia đình nội ngoại phải chia nhau để chăm sóc cả nhà anh V.

Theo lời gia đình anh V., khi thoát ra ngoài, anh V. chạy đến nhà cha mẹ ruột ở gần đó nói rằng là do bạn phóng hỏa đốt nhà.

Sự hối hận muộn màng của kẻ đâm đồng hương sau 6 năm trốn nã

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Thành 32 tuổi, trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về tội Giết người.

Từ trên xe đặc chủng, Thành bước xuống với gương mặt buồn trĩu nặng, lặng lẽ bước vào phòng xử án. Phía dưới khán phòng, bố và chị gái cùng vợ của Thành cũng có mặt sau khi vượt quảng đường từ Bình Thuận vào Bà Rịa – Vũng Tàu theo dõi.

(Bị cáo Thành tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng).

Vốn làm nghề đi biển, trong một lần ghe tấp vào bờ biển Vũng Tàu, Thành cùng nhóm bạn đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người đồng hương, gây nên vụ án.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 7/5/2014, Thành và Nguyễn Văn Tam SN 1982, trú tại tỉnh Bình Định cùng 2 người khác ngồi nhậu tại quán ốc hẻm 319 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu. Sau khoảng 30 phút thì Thành kêu tính tiền để chuẩn bị ra về.

Lúc này, Huỳnh Văn Thuỳ Ngân đi xe mô tô chở anh Bùi Minh V. SN 1987, cùng quê Bình Định đến nhậu thì gặp nhóm Thành và Ngân nói sao không uống nữa mà tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Thành. Lúc này, anh V. dùng tay tát 1 cái vào mặt Tam. Thấy vậy, Thành cầm 2 chai bia đập xuống đất bể ra và nói “mày muốn gì, anh em cùng quê không mà”, sau đó cả hai được mọi người can ngăn.

Khi bỏ đi ra ngoài, Thành ghé vào tiệm tạp hóa mua 1 con dao Thái Lan để đề phòng. Khi thấy anh V. đi về phía mình đang đứng, Thành sợ bị đánh nên cầm dao đâm anh V. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất.

Sau vụ xô xát, Tam kêu taxi đưa anh V. đi bệnh viện cấp cứu, còn Thành cầm dao chạy xuống ụ ghe vứt dao và bỏ trốn đi biển. Đến tháng 5/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ được Thành theo lệnh truy nã.

Tại bản giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định, kết luận anh V. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 79%.

Tại tòa, Thành thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và cho rằng do bức xúc, cùng với việc đã uống nhiều bia nên không kiềm chế được hành vi. Tuy nhiên, HĐXX đã phân tích đây không phải là tình tiết giảm nhẹ, chỉ vì bản tính hung hăng nên Thành mới có hành vi gây thương tích cho người khác.

Khai trước HĐXX lý bỏ trốn đi biển mà không ra đầu thú, Thành cúi mặt trả lời “vì sợ bị bắt”. Quá trình xét hỏi, HĐXX cũng đã phân tích, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị mức án từ 12 năm đến 13 năm tù đối với Thành. Được nói lời sau cùng, Thành tỏ ra ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

“Chỉ vì một phút nóng giận, mất kiểm soát bị cáo đã gây nên vụ việc này, thực sự bị cáo cảm thấy rất hối hận, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”. Thành nói.

Trò chuyện với PV, chị gái của bị cáo Thành cho biết, Nguyễn Văn Tam chính là anh con cậu của Thành, cả hai cùng làm nghề đi biển. Vì thấy Tam bị tát nên Thành mới có hành động bảo vệ, rồi gây nên sự việc trên.

Sau thời nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thành 12 năm tù về tội Giết người.

Kết thúc phiên tòa, vợ cùng 2 người con của Thành chạy lên nắm lấy tay bị cáo, họ có giây phút ngăn ngủi để dặn dò nhau, trước khi Thành bước lên xe đặc chủng về trại giam…

Bắt "siêu trộm" 16 tuổi thuê xe ôm để đi trộm cắp nhiều tài sản trị giá tiền tỷ ở Sài Gòn

Ngày 22/9, Công an quận 3, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ Lương Minh P. (SN 2004, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận 4) và Huỳnh Phong V. (SN 2005, sống lang thang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

(P. và V. tại cơ quan công an).

Trước đó, sáng 15/9, trinh sát Công an quận 3 đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện 1 thiếu niên mang ba lô leo từ tầng toà nhà Minh Long xuống dưới đất rồi bỏ chạy. Nghi vấn đây là kẻ trộm nên trinh sát đuổi theo tới đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 thì bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại đây, thiếu niên khai tên là P. và thừa nhận mới trộm cắp tài sản ở toà nhà trên. Kiểm tra, công an thu giữ 6 laptop HP cùng ví chứa tiền, ngoại tệ. Theo lời khai của P., tối 14/9, P. bắt xe ôm tới tiệm điện thoại trên đường này để trộm. Do không thực hiện được vụ trộm nên P. rảo quanh ở khu vực.

Sau đó, P. leo lên lầu 3 của toà nhà Minh Long tìm cách vào bên trong. Tại đây, P. lục lọi lấy số tài sản nói trên bỏ vào balo rồi trở ra thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, P. khai thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác bằng thủ đoạn tương tự.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 3/7, P. bắt xe ôm từ nhà trọ ở phường 18 quận 4 qua quận 3. P. nói tài xế bỏ xuống đường rồi đi bộ lại căn nhà 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai, đây là cửa hàng bán máy tập gym.

Thấy cửa hàng này vắng người nên P. đi bộ ra sau leo lên ban công lầu 2 rồi đi xuống lầu 1. P. lục lọi lấy cọc tiền khoảng 90 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ rồi tẩu thoát. Sau khi ra đường, P. bắt xe ôm trở về phòng trọ phường 18, quận 4 kiểm tra thấy nhiều tiền nên đi mua xe máy để đi lại. Số tiền còn lại P. tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, tối 6/8, P. rủ V. đi trộm cắp tài sản bằng chính chiếc xe mà P. mua. Cả 2 tiếp tục đi tới căn nhà 222 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc này, V. đứng coi xe và cảnh giới còn P. đột nhập vào căn nhà này lấy trộm 1 laptop Macbook Pro bỏ vào balo.

Sau đó, P. đột nhập vào cửa hàng của nhà số 234 đường Nguyễn Thị Minh Khai bằng lối cửa sổ. Tại đây, P. lấy hơn 20 triệu đồng, ĐTDĐ cùng 3 laptop Macbook bỏ vào balo rồi đi ra ngoài. Cả 2 sau đó trở về phòng trọ ở phường 18, quận 4.

Chiều 7/8, P. đem ĐTDĐ trộm được tới các tiệm điện thoại ở đường Đoàn Văn Bơ, quận 4 và đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3 bán lấy tiền. Tài sản P. bán được khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này, P. cho V. một ít còn lại P. dùng để tiêu xài và độ xe. Phía gia đình nạn nhân nhà 234 Nguyễn Thị Minh Khai cũng tới công an trình báo bị mất trộm tài sản lên tới 675 triệu đồng và giao cho công an 1 khẩu súng.

Riêng về khẩu súng P. khai của mình và là súng ngắn bắn đạn bi mua trên mạng vào tháng 6/2020 giá 7 triệu đồng để phòng thân. Được biết, tháng 8/2019 P. từng bị Công an phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện trộm 8 laptop và 118 triệu đồng. Do P. chưa đủ tuổi khởi tố nên được đưa vào trường giáo dưỡng quận Gò Vấp. Sau đó, gia đình P. bảo lãnh về địa phương. Xác minh từ Công an tỉnh Sóc Trăng, P. có 2 tiền án trộm cắp tài sản.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

“Tiện tay” dắt trộm xe, bị bắt vì bất ngờ chủ nhà thức giấc

Ngày 22.9, Tòa án nhân dân Thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp về tội “trộm cắp tài sản”.

(Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa xét xử tội trộm cắp tài sản. Ảnh: Thanh Thanh).

Theo cáo trạng, vào khoảng 2h sáng ngày 29.5, bị cáo Nghĩa đi ngang nhà của anh Đinh Thiên Vũ ở ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc. Do nhà đang xây dựng nên không có cửa và hàng rào. Lúc này, anh Vũ đang ngủ say và đậu xe máy Exciter bên cạnh.

Thấy vậy, Nghĩa đã vào dẫn trộm chiếc xe ra đường định chạy đi nhưng không bẻ khóa được. Nghĩa đã gọi điện thoại nhờ bạn là Phạm Phước Hòa nói là xe hết xăng nhờ đến đẩy xe giúp. Khi vừa đi được 1 đoạn thì anh Vũ thức giấc phát hiện mất xe liền chạy theo bắt giữ Nghĩa giao cho công an. Riêng Hòa đã bỏ trốn chưa bắt được.

Được biết, bị cáo Nghĩa từng có 3 tiền án, đã bị xử phạt 5 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hữu Nghĩa mức án 2 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

(Nguồn: Kenh14, Người Đưa Tin, Lao Động)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Nhập cư

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Tòa xử tranh chấp họ tộc gốc Thổ Nhĩ Kỳ gây chết người ở Hamburg; Mở rộng điều tra hối lộ trong Sở Ngoại kiều ở Nordrhein-Westfalen

15/02/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Người Việt ở Đức

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I

17/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Chính trị - Xã hội

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

22/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

21/10/2026

Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ Hóc Môn) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra C

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang