Yêu chàng trai Cà Mau sau chuyến du lịch, cô gái Đức vượt 9.000km đến kết duyên; Chàng cảnh sát Đức kết hôn với cô gái Hà Nội, ngỡ ngàng về đám cưới 1.000 khách

Yêu chàng trai Cà Mau sau chuyến du lịch, cô gái Đức vượt 9.000km đến kết duyên

Nghe theo tiếng gọi của con tim

Annika (tên thường gọi là Anni, SN 1995) là dược sĩ đến từ thành phố Kassel, Đức. Với niềm đam mê du lịch trải nghiệm, cô đã đặt chân đến 50 quốc gia, trong đó, Việt Nam là mảnh đất để lại cho cô nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất.

“Tôi đến Việt Nam lần đầu vào tháng 12/2022. Chỉ sau 3 ngày khám phá tôi đã biết, trái tim mình thuộc về nơi này”, Anni nói.

Tháng 7/2023, Anni từ bỏ công việc ở Đức, trở lại Việt Nam và dành 1 năm ở đây. Khi visa hết thời hạn, cô buộc phải quay về Đức trong nỗi nhớ nhung dải đất hình chữ S đến vô bờ. 

Dịp đó, Anni ở lại Đức 5 tháng. Mỗi ngày, cô đều nấu món ăn Việt để nguôi nỗi nhớ Việt Nam. Cô học tiếng Việt và xin giấy phép dạy tiếng Anh để một ngày trở lại Việt Nam, cô có thể xin việc làm, gắn bó lâu dài. 

“Tôi biết mình phải quay lại nơi đây vì trái tim tôi mách bảo như vậy. Và tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ”, Anni chia sẻ.

Cuối năm 2024, theo sự mách bảo của con tim, Anni trở lại Việt Nam. Cô đến miền Tây vì muốn khám phá cuộc sống thú vị vùng sông nước.

Và lần này, Anni đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Bạn đời của Anni – anh Khánh Tường (SN 1993), quê Cà Mau) đã bước vào cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.

Cô bén duyên với chàng trai Cà Mau sau một chuyến du lịch 

Dịp ấy, họ vô tình gặp nhau ở một quán cà phê tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ). Anh Tường tò mò khi thấy cô gái ngoại quốc có thể gọi đồ uống thành thạo bằng tiếng Việt nên đến bắt chuyện làm quen. Sau cuộc trò chuyện ngắn, họ đã trở nên thân thiết.

“Anh ấy cười rất đẹp. Nụ cười đó đã để lại ấn tượng đặc biệt cho tôi”, Anni chia sẻ.

Trong 1 tuần ở lại Việt Nam, Anni được anh Tường đưa đi tham quan nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Cả hai đều yêu thích khung cảnh xanh mát cùng nhịp sống yên bình nơi đây. Những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau đã dần nảy nở trong lòng mỗi người, nhưng chưa ai bày tỏ. 

“Khi tôi đi xe khách đến TPHCM để ra sân bay trở về Đức đón Giáng sinh, anh Tường chạy xe máy đuổi theo mà tôi không hề hay biết. Đến TPHCM, anh mới gọi cho tôi, đề nghị được tiễn tôi ra sân bay.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết anh thực sự thương mình và chắc chắn cả hai sẽ gặp lại”, Anni chia sẻ.

Vượt 9.000km đến Việt Nam kết duyên

Vốn muốn ở lại Đức một thời gian nhưng cuộc gặp gỡ với Tường đã thôi thúc Anni trở về Việt Nam sớm hơn. Sau 3 tuần kể từ ngày tạm biệt ở sân bay, Anni đã vượt 9.000 km từ Đức về Cần Thơ - nơi anh Tường đang sống và làm việc, để tìm gặp người thương.

Ngay cả khi gặp lại, họ vẫn chưa biết sẽ sắp xếp mọi thứ trong tương lai như thế nào. Nhưng với tình cảm mãnh liệt, họ sẵn sàng gạt bỏ mọi rào cản để đến bên nhau.

“Giấc mơ của chúng tôi là có cuộc sống bình thường, một gia đình, một nơi để chia sẻ về văn hóa, ngôn ngữ... 

Chúng tôi đến với nhau đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ cuộc sống cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Đó là lựa chọn vừa khó khăn nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc”, Anni tâm sự.

Được hai bên gia đình ủng hộ, Anni và Khánh Tường về chung một nhà, cùng chuyển đến thành phố Cần Thơ – nơi họ rất yêu thích, để lập nghiệp. 

Xa gia đình, Anni nỗ lực không ngừng để hòa nhập với nền văn hóa mới, học ngôn ngữ mới và tìm một công việc mới để sống tự lập ở Việt Nam. Dù yêu thích nơi đây nhưng khi gắn bó lâu dài, cô vẫn cần thời gian và sự cố gắng để thích nghi.

Tháng 7/2025, Anni mang thai em bé đầu lòng. Cô quyết định sinh con ở Việt Nam để gia đình nhỏ được ở bên nhau. Tuy vậy, trải nghiệm sinh con ở một nơi xa xôi, không có bố mẹ đẻ bên cạnh với Anni chẳng mấy dễ dàng.

“Chúng tôi cùng nhau chăm sóc em bé. Suốt thời gian đó, anh Tường luôn ở bên yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tôi. Bố mẹ anh Tường ở Cà Mau cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, quan tâm đến tôi. Họ yêu thương và trân trọng tôi rất nhiều”, Anni chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Anni 

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc ở thành phố Cần Thơ. Họ thuê một căn nhà rộng rãi, có sân vườn để vừa sinh hoạt, vừa lên kế hoạch mở một quán cà phê nhỏ trong tương lai.

Họ muốn không gian sống của mình trở thành địa điểm kết nối của người bản địa và du khách quốc tế, là nơi mọi người thoải mái chia sẻ ngôn ngữ, văn hóa... Và hơn hết, họ muốn con gái nhỏ có tuổi thơ thật đẹp trên mảnh đất bình yên này.

Anni cho biết, cô đang sống tháng ngày hạnh phúc bên bạn đời và con gái nhỏ, tận hưởng những điều tuyệt vời ở Việt Nam – nơi cô hằng mong được gắn bó thật lâu. 

Cô thích trái cây tươi, thích ăn món canh chua chồng nấu, thích được đi chùa để tâm hồn lắng lại. Cô cũng thích cách người thân, xóm giềng ở Việt Nam quan tâm đến nhau, thích nghe họ hỏi những điều rất đời thường như: “Tại sao con biết nói tiếng Việt?”, “Sao con thích sống ở Việt Nam?”...

Được sống trong sự bình yên và ấm áp như vậy, Anni thấy mỗi ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa.

Chàng cảnh sát Đức kết hôn với cô gái Hà Nội, ngỡ ngàng về đám cưới 1.000 khách

Cặp đôi nên duyên sau 3 lần tình cờ chạm mặt 

Sáu năm trôi qua, kể từ ngày gặp gỡ và đồng hành cùng chàng cảnh sát Đức - Willi Wegener (SN 1991, hiện sống tại thủ đô Berlin), Ngọc Huyền (SN 1997, Hà Nội) vẫn luôn trân trọng mối duyên này. Cô thừa nhận, bản thân kỹ càng trong mọi thứ, đặc biệt trong việc chọn chồng. Và với chàng trai này, cô thực sự yên tâm gửi gắm cuộc đời.

Huyền sang Đức du học từ năm 2018, vẫn luôn sống, học tập và làm việc ở thủ đô Berlin. Đầu năm 2020, cô đến sở cảnh sát báo việc bị mất hộ chiếu. Cảnh sát trực ca hôm đó chính là Willi. 

Ngày hôm sau, Huyền cùng bạn đi ăn ở nhà hàng. Trùng hợp, Willi cũng đến đây ăn và ngồi ngay kế bên bàn của cô.

“Dù nhận ra nhau nhưng chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua chứ không chào hỏi. Lần này, anh ấy đã biết tên tôi là Huyền vì nghe thấy bạn tôi gọi”, Huyền kể.

Cũng trong tuần đó, họ tình cờ gặp nhau lần thứ 3 trên đường đi học, đi làm. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, Willi quyết định tìm thông tin liên lạc của Huyền để nhắn tin chào hỏi. May mắn, họ có bạn chung trên mạng xã hội nên anh nhanh chóng tìm thấy cô và nhắn tin làm quen. 

Trong số rất nhiều tin nhắn chờ, Huyền đặc biệt ấn tượng với hình ảnh đại diện điển trai của Willi nên nhắn tin hồi âm. Sau đó, vì muốn cải thiện vốn tiếng Đức, cô thoải mái trò chuyện với anh. 

Cặp đôi có cuộc gặp đầu tiên vào 1 tháng sau đó. Trái ngược với vẻ ngoài điển trai, Huyền thấy chàng trai này nói chuyện “chán như cơm nguội”. 

Willi là chàng trai tâm lý, tình cảm 

Tuy nhiên, cô lại cho rằng “con trai tốt thường không biết tán gái” nên đã dành cho anh cái nhìn thiện cảm và sự kiên nhẫn. Đến khi quen nhau lâu hơn, cách anh thể hiện tình cảm khiến cô "rụng tim".

“Willi là chàng trai tâm lý, tình cảm. Anh không theo đuổi mãnh liệt, không tán tỉnh ngọt ngào, đổi lại, luôn quan tâm đến tôi một cách chân thành, nhẹ nhàng và cho tôi cảm giác an toàn. Tôi yêu anh vì điều đó”, Huyền chia sẻ.

Biết Huyền thích màu hồng, hễ bắt gặp món đồ nào đó dễ thương màu hồng, anh sẽ mua về cho cô. Dù đi đâu, làm gì, anh cũng thông báo cho bạn gái biết như một thói quen dù cô không yêu cầu.

Trong nhiều năm hẹn hò, chỉ Huyền là người cáu giận, còn Willi luôn dịu dàng. Lần duy nhất anh cáu giận là khi thấy cô nhất quyết dọn mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, vì sợ cô đứt tay. 

Những lần gặp chuyện rối ren trong cuộc sống, Huyền thoải mái tâm sự với bạn trai. Cô xúc động khi nghe anh nói: “Chúng ta là một đội. Em có cảm xúc thế nào, anh cũng như thế. Anh sẽ bảo vệ em”. 

Ngỡ ngàng về đám cưới 1.000 khách mời

Ngọc Huyền được bố mẹ bạn trai hết mực yêu thương. Mỗi lần ghé thăm, cô đều được nghe những câu hỏi ấm áp từ họ như: “Willi có bắt nạt con không?”; “Willi có khiến con buồn không”... và sau đó là lời nạt nộ Willi: “Huyền nhỏ bé quá, con phải yêu thương con bé thật nhiều”.

Bố mẹ Huyền lúc đầu lo lắng khi biết con gái muốn kết hôn với chàng trai Đức. Tuy nhiên, khi ghé thăm Việt Nam vào dịp tết Nguyên đán 2023, Willi đã chinh phục được cả nhà vợ.

“Lần đầu gặp bố mẹ tôi, vì không biết nói tiếng Việt nên anh cầm tay tôi, chỉ vào nhẫn cầu hôn thay cho lời muốn nói: “Con đã cầu hôn cô ấy rồi, chúng con thực sự nghiêm túc. Bố mẹ cho phép chúng con đến với nhau nhé”.

Bằng cách nào đó, bố tôi hiểu ý nghĩa của hành động ấy và rất hài lòng về sự lễ phép của anh”, Huyền kể.

Tháng 10/2024, cặp đôi đăng ký kết hôn. Một năm sau, họ tổ chức lễ cưới tại Việt Nam.

Trước đó, Huyền kể cho Willi cùng gia đình anh nghe về phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Họ lắng nghe một cách chăm chú với hy vọng có thể thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục, lễ nghi. Bố của Willi thậm chí hỏi lại nhiều lần ý nghĩa của mỗi thủ tục để hiểu hơn văn hóa tại quê hương con dâu.

Tháng 11/2025, Willi cùng 9 thành viên nhà trai vượt 9.000km sang Việt Nam đón dâu. Họ lưu trú tại một khách sạn cách nhà Huyền 3km để tiện đi lại. Hai bên thực hiện đầy đủ các bước như đám hỏi, lễ vu quy...

Riêng tiệc cưới vào buổi tối có nhiều hoạt động thú vị như cắt bánh kem, đọc lời thề nguyện, trao nhẫn, chơi trò chơi...

“Nhà trai bất ngờ về phong tục cưới của Việt Nam. Họ thích mặc áo dài, tò mò về các tráp lễ, chú rể thì ngỡ ngàng vì đám cưới có đến 1.000 khách.

Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi nghe anh đọc vows (lời thề nguyện). Anh nói: “Em là trung tâm vũ trụ trong anh”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi không quên”, Huyền chia sẻ.

Họ đã có hôn lễ ngập tràn tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Chú rể Willi đỏ hoe mắt cả trong đám hỏi lẫn khi nắm tay cô dâu trên lễ đường. Khoảnh khắc xúc động là dấu mốc trọng đại, mở ra chặng đường mới của cặp đôi với sự đồng hành và yêu thương dành cho nhau. 

Nguồn: Việt Nam Net

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang