- Thời sự
.jpg)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố người phụ nữ dùng xyanua đầu độc 4 người thân.
Vụ án giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc xyanua tại xã Vĩnh Thanh (nay là xã Phước An), tỉnh Đồng Nai, đã khiến dư luận rúng động vì thủ đoạn tàn độc của thủ phạm và những tình tiết rùng rợn.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ngụ xã Phước An) về hai tội danh giết người và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.
Từ ý định tự tử đến kế hoạch tội ác
Theo đó, Bích và chồng là Nguyễn Thoại Thanh Thế cùng hai con chung sống trong một gia đình đông đúc ở xã Vĩnh Thanh (cũ). Họ kiếm sống chủ yếu bằng nghề bán cơm. Tuy nhiên, tình trạng nợ nần của chồng đã tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Trong một lần lên mạng xã hội để tìm cách giải quyết vấn đề của mình, Bích đã quyết định mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng, ban đầu chỉ để tự tử do cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ.
Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình ngày càng trầm trọng, và Bích nảy sinh ý định dùng chất độc này để đầu độc người thân, giải quyết những xích mích và tư thù.
Ba cái chết trong gia đình
Trong quá trình điều tra, Bích còn khai nhận hành vi phạm tội từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc 3 người thân trong gia đình.
Mục tiêu đầu tiên của Bích chính là chồng mình, anh N.T.T.T. Lợi dụng việc chồng phải uống thuốc điều trị bệnh gout, đau bao tử và huyết áp. Hằng ngày, Bích lén mở viên con nhộng, cho xyanua vào bên trong.
Từ đầu năm 2023, anh T. liên tục xuất hiện các triệu chứng tê liệt tay chân, huyết áp tăng bất thường. Gia đình không hề nghi ngờ, đến 18/10/2023, anh T. tử vong sau nhiều lần nhập viện mà nguyên nhân được cho là bệnh lý.
Chưa dừng lại, ngày 2/1/2024, cháu N.K.D, con gái của em ruột Bích, được người nhà phát hiện đã tử vong chỉ ít giờ sau khi uống nước do Bích đưa. Đến cuối tháng 5/2024, bi kịch lặp lại: cháu N.H.N, 12 tuổi, con trai của anh trai Bích, gục xuống sau khi uống nước có chứa độc chất và cũng không qua khỏi.
Nạn nhân thứ tư là cháu N.H.B.T, 18 tuổi, con của chị dâu Bích. Cụ thể khi sửa chữa nhà đang ở, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vấn đề tiền bạc. Từ đó Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (18 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.
Cuối tháng 6/2024, thấy mặt cháu T. nhiều mụn, Bích lại gần nói "trước đây cô cũng bị như vậy, cô uống thuốc mát gan giải độc thì hết, con có uống không để cô đi mua".
Sau khi cháu T. đồng ý, Bích ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc trị đau chân và yêu cầu phải lấy viên thuốc con nhộng. Sau đó Bích về phòng ngủ khóa cửa, đổ bỏ thuốc trong 2 viên con nhộng rồi thay bằng xyanua.
Tiếp đó Bích mang thuốc chứa xyanua cho cháu T. uống. Khi cháu hỏi, Bích nói trước đây cũng uống thuốc viên con nhộng như thế mà hết mụn. Tin lời, cháu T. uống thuốc do Bích đưa.
Thấy cháu trai uống thuốc, Bích đi về phòng rửa tay, sau đó lấy xe máy chở con gái xuống nhà em gái cách đó 4-5km để tránh bị nghi ngờ.
Còn cháu T. sau khi uống thuốc đi ra hướng phòng khách té nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21,0mg/L Cyanide (chất độc xyanua).
Thủ đoạn và quá trình điều tra
Khám nghiệm hiện trường và giám định mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết xyanua. Khi bị triệu tập, Bích khai đã chôn một chai nhựa chứa tinh thể màu trắng ở nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định xác định đó chính là kali xyanua – chất độc chết người.
Các điều tra viên nhận định thủ đoạn của Bích rất tinh vi: chọn thời điểm nạn nhân ở một mình, lén pha xyanua vào nước uống hoặc thuốc con nhộng; sau đó cố tình xóa dấu vết, tiêu hủy vật chứng và tìm cách đánh lạc hướng để tránh nghi ngờ. Tất cả hành động được tính toán, lặp lại nhiều lần trong thời gian dài.
Không có chứng cứ xác định Bích đầu độc cha ruột bằng xyanua
Riêng đối với việc ông Nguyễn Văn Hải (69 tuổi, cha của Bích) chết ngày 22/12/2023 và N.H.M. (15 tuổi, con của Bích) chết ngày 30/3/2023, quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định bị can Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bích nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật. Bị can Bích thực hiện hành vi phạm tội nhắm vào chính những người thân thích cùng sinh sống trong một nhà.
Dư luận bàng hoàng
Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng không chỉ vì mức độ tàn độc mà còn bởi các nạn nhân đều là máu mủ ruột thịt của bị can. Nhiều ý kiến lo ngại việc mua bán hóa chất nguy hiểm trên mạng xã hội quá dễ dàng, đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về những đổ vỡ gia đình và tâm lý cực đoan có thể dẫn tới tội ác khủng khiếp.
Hiện, các cơ quan tố tụng Đồng Nai đang gấp rút hoàn tất thủ tục để đưa Nguyễn Thị Hồng Bích ra trước vành móng ngựa, dự kiến xét xử trong thời gian tới. Kết quả phiên tòa sẽ là lời cảnh báo mạnh mẽ cho bất kỳ ai manh nha ý định sử dụng chất độc để giải quyết mâu thuẫn gia đình.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên truy đuổi, đánh gục một người trên đường phố ở TPHCM, trong khi người dân xung quanh chỉ chứng kiến, không dám can ngăn.
Công an phường Tam Bình, TPHCM đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để xác minh, đưa những người liên quan trong clip lên làm việc, xử lý theo quy định.
Clip phát tán trên mạng xã hội được trích xuất từ camera nhà dân, ghi lại cảnh 2 thanh niên đuổi đánh một người khác trên đường. Vụ việc xảy ra vào tối 20/9 trên đường số 6, phường Tam Bình.
Một người dân chứng kiến sự việc đã cố gắng vào can ngăn, nhưng bị một trong hai thanh niên dùng gậy đe dọa. Sau đó, nạn nhân bị các đối tượng giữ lại và đánh gục ngay trên đường.
Nhiều người dân xung quanh nhìn thấy nhưng vì sợ hãi nên đóng cửa nhà, không dám can thiệp. Hai thanh niên vẫn đứng tại hiện trường một lúc rồi mới rời đi, để mặc nạn nhân nằm gục trên vỉa hè. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.
.jpg)
Nam thanh niên yêu cầu tài xế xe ôm 62 tuổi chạy đến đoạn đường vắng, tại đây đối tượng đã ra tay để cướp tài sản.
Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần thơ cho biết, đã bắt được Hồ Tuấn Khanh (SN 2004, ngụ khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ), đối tượng cướp xe ôm, đâm trọng thương tài xế.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin từ Công an xã Phong Điền về vụ cướp tài sản tại ấp Thới Bình, xã Phong Điền, TP Cần Thơ.
Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Ơn (SN 1963, ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, lái xe ôm) điều khiển xe mô tô chở nam thanh niên đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thới Bình, xã Phong Điền, thì bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương, cướp xe máy.
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phong Điền ghi nhận thông tin từ người bị hại, nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera, khám nghiệm hiện trưởng, rà soát sàng lọc đối tượng nghi vấn.
Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng gây ra vụ cướp là Hồ Tuấn Khanh. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến sáng 21/9, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Khanh đang di chuyển trên địa bàn phường Long Tuyền nên phối hợp Công an phường Long Tuyền nhanh chóng áp giải về trụ sở làm việc.
Bước đầu, Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.
Nhóm thanh niên mặc áo học sinh nhưng có hành vi côn đồ, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên khác chưa tròn 16 tuổi.
Sáng 22-9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt nhiều bị cáo liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quận Bình Tân (cũ) vào tháng 4-2023.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Lợi (SN 2005) bị tuyên phạt 15 năm tù; Phạm Quốc Chí (SN 2004) và Lê Huỳnh Đức (SN 2002) cùng 12 năm tù; Nguyễn Xuân Trường (SN 2006) 10 năm tù; Lưu Văn Toản (SN 2001) và Mai Thanh Tùng (SN 2002) cùng 8 năm tù về tội "Giết người".
Hai bị cáo khác là Nguyễn Phan Gia Bảo (SN 2001) và Lê Đức Anh (SN 2007) lần lượt lãnh 1 năm tù và 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".
Cáo trạng thể hiện, khoảng 16 giờ ngày 10-4-2023, Nguyễn Ngọc Lợi nhìn thấy Trần Nhật Tân (SN 2007) ngồi trên xe máy trước tiệm sửa xe ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ). Lợi cho rằng Tân có thái độ "nhìn đểu" mình, nên nói với bạn "Tụi nó kênh tao kìa".
Trước đó một tháng, Lợi từng bị Tân đánh vào đầu khi đi ngoài đường, dù không quen biết và không rõ lý do. Vì vậy, khi gặp lại, Lợi nảy sinh ý định trả thù.
Lợi rủ Nguyễn Xuân Trường đi cùng, sau đó gọi điện cho nhóm bạn là Chí, Đức, Toản, Tùng tập hợp tại nhà của Nguyễn Phan Gia Bảo. Tại đây, Lợi mượn dao từ Chí rồi rủ cả nhóm đi tìm Tân "nói chuyện".
Trên đường đi, Lợi nói với Trường: "Tao sẽ đâm tụi nó". Trường hỏi: "Tao mặc đồ đi học có sao không?", Lợi đáp: "Tao biết đâu". Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến tiệm sửa xe nơi Tân đang ngồi. Trường chở Lợi áp sát chỗ Tân, Lợi cầm dao lao tới đâm liên tiếp vào tay và bụng nạn nhân. Trong khi đó, Đức nhặt gạch ném về phía Tân, các bị cáo khác đứng quanh để hỗ trợ.
Bị tấn công bất ngờ, Tân bỏ chạy vào bên trong tiệm sửa xe, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 25-4-2023, nạn nhân tử vong.
Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Ngọc Lợi khai chỉ vì tức giận khi bị nhìn đểu nên đã lôi kéo bạn bè đi trả thù.
Đại diện VKS khẳng định hành vi của các bị cáo là côn đồ, coi thường pháp luật, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên chưa tròn 16 tuổi.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng các bị cáo lại kéo nhau đi gây sự, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tấn công nạn nhân đến tử vong. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá