- Thời sự

Nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách đánh ngã sau khi nhiều lần lịch sự nhắc nhở nhóm này không hút thuốc trong không gian kín.
Ngày 18/9, Công an đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hành hung ngay trong lúc làm việc. Nạn nhân là anh Đức (28 tuổi), con trai chủ quán cà phê, bị đánh vào mặt đến mức ngã xuống sàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc anh nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong không gian kín.
Trưa cùng ngày, chia sẻ thêm với chúng tôi, nam nhân viên của quán cà phê cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc ngày hôm đó cho biết, "Lúc ban đầu anh Đức có chạy qua nói với tôi rằng "có người hút thuốc ở trong quán kìa". Tôi chỉ nghĩ là người dân ở đây cũng có ý thức mà, chắc người ta chỉ hút mấy cái thuốc lá không mùi thôi.
Nhưng lúc sau, tôi lại nghe anh Đức nói, "Không, anh nhìn thấy cái tẩu kia kìa".
Một lúc sau, tụi em có nghe thấy mùi thuốc, mùi lửa... nên anh Đức có lại gần nhắc nhở lần đầu tiên là "Anh ơi, quán em không cho hút thuốc ở trong này đâu ạ. Đây là không gian kín ạ". Tuy nhiên, mấy vị khách đó đều không có phản ứng gì".
Theo nam nhân viên chứng kiến cho biết, sau khi tiến lại nhắc nhở lần thứ 2, anh Đức còn đi đốt nên thơm bên trong quán để át đi mùi thuốc lá. "Em vào bên trong quán vẫn tiếp tục nghe anh Đức nhắc lần 2 là "Các anh ơi, quán em không cho phép hút thuốc đâu". Và em còn nghe thấy 1 người trong nhóm khách nói vọng lại là ''vâng ạ".
Sau lúc đó thì em đi ngủ. Mãi lúc người kia xông hẳn vào trong quầy hành hung, đánh anh Đ. thì em mới bừng tỉnh".
Chia sẻ về tình trạng của Đ. sau khi bị đánh, nam nhân viên cho biết, "Anh Đức bị đau, nằm gục ở sàn. Em vùng dậy ra can ngăn thì anh kia đi ra ngoài, tiếp tục ngồi uống nước chứ không hề xin lỗi.
Trong sáng nay tôi cũng chưa thấy vị khách nào trong nhóm khách đó đến quán để xin lỗi hay giải quyết như bài đăng trên mạng xã hội".
Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đức (28 tuổi) chính là nạn nhân trong vụ việc.
Theo ông M., khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".
Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đ. nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đ. quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.
Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.
Sau vụ việc, gia đình nhà ông M. đã làm đơn trình báo lên Công an phường Vĩnh Tuy.
Tin lời nhóm đối tượng lừa đảo, anh N. liên tục chuyển tiền để kích hoạt tài khoản, mở gói thành viên VIP và tham gia nhiều giao dịch khác với hy vọng tìm được “bạn gái”, nhưng cuối cùng bị chiếm đoạt gần 600 triệu.
Tối 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của nam thanh niên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia trang web hẹn hò trực tuyến. Số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới gần 600 triệu đồng.
Cụ thể, ngày 3/9, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận đơn trình báo của anh N. (SN 2001, quê Nghệ An, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Anh N. cho biết đã đăng ký tài khoản trên một trang web giới thiệu “gái đẹp” để tìm bạn.
Sau khi đăng ký, anh được các “nhân viên chăm sóc khách hàng” tư vấn rằng nếu hoàn thành những “nhiệm vụ thành viên” sẽ nhận được nhiều ưu đãi, thậm chí có cơ hội gặp gỡ “bạn gái trong mơ”.
Tin lời, anh N. đã nhiều lần chuyển tiền để kích hoạt tài khoản, nâng cấp gói VIP và tham gia các giao dịch theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã chuyển gần 600 triệu đồng vào các tài khoản được cung cấp.
Tuy nhiên, sau đó, các “nhân viên” cắt đứt liên lạc, còn website thì ngừng hoạt động. Biết mình bị lừa, anh N. đã trình báo cơ quan công an.
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân không tham gia các diễn đàn, hội nhóm có yếu tố đồi trụy hoặc các trang web hẹn hò không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, cần cảnh giác với những lời mời chào mở thẻ, kích hoạt tài khoản, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện vụ việc được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lưu Xuân Tâm đã giới thiệu với bạn có quen Trần Hải làm việc ở Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao có thể giúp "chạy án". Tâm và Hải đã câu kết với nhau lừa bị can "chạy án" với số tiền 1 tỷ đồng.
Ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Hải, SN 1970, trú tại quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng và Lưu Xuân Tâm, trú tại Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, vào khoảng tháng 12/2022, Tâm quen anh Lương Văn Q., SN 1994, trú tại xã Nghi Ân, Tp.Vinh (nay là phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Lưu Xuân Tâm bị Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức chạy án, còn anh Q. bị tạm giam vì hành vi đánh bạc.
Đến giữa tháng 03/2023, anh Q. và Tâm được thay đổi biện pháp ngăn chặn (tại ngoại) nên 2 người liên lạc với nhau. Tâm cho Q. biết mình được tại ngoại là do người quen tên Hải làm ở Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao xin giúp và đang nhờ người này "chạy án" treo cho Tâm.
Tin tưởng Tâm, đến khoảng đầu tháng 4/2023, Q. nhờ bị cáo liên hệ giúp chạy án treo. Sau khi thống nhất với Hải, Tâm báo giá 700 triệu đồng.
Đến ngày 14/5/2023, Tâm yêu cầu Q. chuyển 20 triệu đồng để tiếp anh Hải. Toàn bộ số tiền đó, Tâm dùng trả nợ cá nhân. Ngày 17/5/2023, Tâm yêu cầu Q. chuyển số tiền 700 triệu đồng chạy án. Tuy nhiên, do chưa đủ tiền, Q. chuyển vào tài khoản của Tâm 250 triệu đồng. Số tiền này, Tâm chuyển tiếp cho Trần Hải. 2 ngày sau đó, Q. chuyển cho Tâm số tiền 450 triệu đồng. Lần này Tâm chuyển 400 triệu đồng cho Hải, còn 50 triệu đồng giữ lại tiêu xài cá nhân.
Sau đó vài ngày, Trần Hải lại liên lạc với Tâm nói là có nhiều người nên muốn chạy phải chi thêm 300 triệu đồng nữa. Sau đó, Q. đưa cho Tâm 260 triệu đồng. Tiền lần này, Tâm chuyển cho Trần Hải 110 triệu đồng và đưa cho người khác theo hướng dẫn của Hải 80 triệu đồng. Số tiền còn lại Tâm tiêu xài cá nhân. Ngày 11/6/2023, theo yêu cầu của Tâm, Q. chuyển tiếp 20 triệu đồng để lo việc.
Như vậy, từ ngày 14/5/2023 đến ngày 11/6/2023, Lưu Xuân Tâm đã chiếm đoạt của anh Lương Văn Q. số tiền 1 tỷ đồng.
Ngày 22/06/2023, anh Q. bị TAND Tp.Vinh xét xử 4 năm tù giam về tội Đánh bạc. Đến ngày 12/8/2024, Lương Văn Q. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải và Tâm.
Cơ quan chức năng xác định, Hải chỉ đạo, thống nhất với Tâm chiếm đoạt của bị hại 930 triệu đồng. Ngoài ra, Tâm phải chịu trách nhiệm về 70 triệu đồng lấy của anh Q. trong thời gian nhận "chạy án".
Tại bục khai báo, Tâm khai nhận, để anh Q. tin tưởng về việc chạy án, anh ta đã cung cấp thông tin của một người tên Hải, cán bộ VKSND Tối cao nhưng kèm đặc điểm nhận diện (giọng nói) và số điện thoại Trần Hải. Nhờ vậy anh ta đã qua mặt được nạn nhân để lừa chạy án.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX Lưu Xuân Tâm 14 năm tù, tổng hợp bản án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tuyên trong phiên tòa cuối năm 2023, bị cáo phải chấp hành 18 năm tù. Bị cáo Trần Hải bị tuyên phạt 12 năm tù.
Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây trộm chó quy mô lớn, liên tỉnh. Các đối tượng mang chó trộm được về tập kết tại nhà bà lão 74 tuổi để đi tiêu thụ.
Ngày 18/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố 3 bị can trong đường dây bắt trộm chó liên tỉnh.
Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Nhị (74 tuổi, trú tại phường Phú Yên), Nguyễn Trọng Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 2) và Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, trú tại xã Phú Hòa 1). Cả 3 bị can đều bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng thường tụ tập tại nhà bà Nhị vào ban đêm; sau đó sẽ thay quần áo, mang theo bao tải, băng keo đen, kích điện... di chuyển bằng xe máy phân khối lớn đến địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa để thực hiện hành vi bắt trộm chó.
Nửa đêm, nhóm này tập trung về lại địa điểm cũ, chuyển giao chó vừa bắt trộm được cho bà Nhị đưa đi tiêu thụ.
Mọi hoạt động đều diễn ra trong đêm tối và đều được các đối tượng xóa sạch dấu vết trước khi trời sáng.
Sau nhiều đêm mật phục, lực lượng công an đã bắt quả tang Nghĩa và Tiến khi 2 đối tượng này vừa bắt trộm 10 con chó mang về tập kết tại nhà bà Nhị.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá