Phiên tòa xét xử ở Dresden: Cửa hàng thực phẩm Việt tại Chemnitz bạo hành một khách hàng I Rắc chỉ vì bị trả lại một bao gạo

Gian hàng bày bán gạo tại 1 cửa hàng thực phẩm Á châu Chemnitz.

Một bao gạo Việt Nam bỗng nổi tiếng, chấn động dư luận Đức, đến mức Tòa án Amtsgericht Dresden phải đưa các bị cáo ra xét xử. Ba bị cáo người Việt gồm: ông H. (59 tuổi), ông L. (59 tuổi), ông N. (51) và một người Đức ông C. (43 tuổi) bị cáo buộc với tội danh bạo hành một người Irak (38 tuổi) với một lí do nhỏ nhặt, chỉ vì nạn nhân trả lại một bao gạo.

Diễn tiến phiên Tòa đầu tiên

Bị hại là khách mua bao gạo người I Rắk trình bày trước phiên tòa: Tôi cùng con trai tới cửa hàng Á châu người Việt mua gạo. Tôi đã hỏi một phụ nữ bán hàng về chất lượng gạo. Người này trả lời: Đây là loại gạo hạt dài và chất lượng rất tốt. Nếu không đúng vậy, khách hàng có thể trả lại. Người bán hàng cam kết nhiều lần như vậy. Thế là bị hại mua bịch gạo 10 kg với giá 16 Euro mang về nhà. Lúc này bị hại mới nhận ra mua nhầm loại gạo, liền mang trở lại ngay cửa hàng trả.

Khi trở lại cửa hàng trả lại gạo, một người Việt bán hàng trả lời không nhận trả lại và yêu cầu bị hại ra ngoài. Bị hại không chịu ra ngoài mang theo bao gạo đã mua, những người Việt khác xông tới đánh bị hại. Sau đó ông C. người Đức đi tới, túm cổ bị hại, kéo vào phòng trong, đá vào mặt bị hại ba cái và cuối cùng trói bị hại lại.

Ông L. trả lời trước tòa không muốn đụng chạm tới ai. Còn ông H. muốn giữ quyền im lặng. Ông N. cũng vậy. Còn ông C người Đức nói, chỉ muốn giúp đỡ bị hại thôi.

Sự thật nằm ở đâu?

Trên thực tế, bị hại người Iraq đã bị chấn thương não nhẹ và có nhiều vết bầm tím trên người vào ngày hôm đó.

Đến lượt ông L. nhờ luật sư bào chữa giải thích rằng, bị hại người Iraq chỉ đơn giản rời khỏi chợ với một bao gạo và đã tấn công một khách hàng. Bản thân ông L không muốn dính líu tới. Hai bị cáo Việt Nam còn lại giữ quyền im lặng không lên tiếng.

Trong khi đó, thám tử là ông Daniel C. lại nói về tinh thần hiệp sỹ của mình: Hôm đó tôi đang đi mua sắm tại chợ này, thì thấy bị hại muốn mang theo bao gạo nên đã đẩy hai người đàn ông ra, và tôi đã ngăn chặn bằng cách đè bị hại xuống đất. Sau đó do bị hại định lấy chiếc chai đánh lại chúng tôi. Vì vậy, tôi đã đưa bị hại vào phòng phía sau, giữ bị hại lại và dùng còng số 8 luôn mang theo khóa tay bị hại lại.

Các phiên tòa sau, chánh án sẽ mời các nhân chứng tiếp theo thẩm vấn trước tòa.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang