- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Tại bang Florida (Mỹ), nhiều người Việt lại đang thành công với một ngành nghề không xa lạ gì - đó là làm nông.
Hàng chục năm nay, những vùng đất gần như bị bỏ hoang ở Florida đã được những người Việt tới đây và phủ xanh bằng những vườn cây tươi tốt. Từ mít, vú sữa, ổi, hồng xiêm tới cả gấc và mướp…
Bà Phượng Trần - Quản lý vườn trái cây Florida, Mỹ cho biết: "Ở đây gần như có đủ hết các loại trái cây Việt Nam, chỉ có sầu riêng, măng cụt không trồng được. Đắt nhất là vú sữa và mãng cầu".
Khí hậu nhiệt đới nhiều nắng cho phép người nông dân có thể trồng xen canh tăng vụ, mang về thu nhập ổn định. Khí hậu ổn định cũng giúp cây trái ra quả đều và đẹp hơn.
Để phục vụ khách địa phương, các vườn cây ăn trái còn mở cửa cho các gia đình tới tham quan, thậm chí là ăn thử miễn phí ngay tại cây.
Với hơn 300 mẫu đất, thu hoạch hàng tấn trái cây mỗi mùa, những vườn trái cây như thế này đang trở thành các điểm cung cấp hoa quả cho nhiều chuỗi siêu thị trên toàn nước Mỹ.
Những thùng hoa quả sau khi được thu hoạch sẽ được để trong các phòng mát từ 2-3 ngày, sau đó sẽ có xe của các tiểu thương đến gom mua và chuyển đi khắp các bang trên toàn nước Mỹ - những nơi có đông người Việt sinh sống nhất.
Giữa những “ngọn lửa” giận dữ, cướp bóc, hôi của ở Pháp, một thương nhân người Việt may mắn nhận được rất nhiều tấm lòng, hành động nghĩa tình.
Điều tử tế giữa làn sóng bạo loạn
Ba năm trước, khi sẵn sàng đóng cửa hàng bún bò trên phố Pháp theo yêu cầu của chính quyền sở tại để phòng dịch; không ngần ngại tham gia nhóm nấu ăn luân phiên, tiếp sức cho các y, bác sỹ trong bệnh viện, anh Phan Viết Phong, bếp trưởng người Việt kiêm chủ nhà hàng Ôbobun tại thành phố Grenoble đã dẫn 1 câu nói của người Pháp để mô tả cho hành động của mình: "Une bonne action en entraine une autre" (Một hành động tốt sẽ tạo ra những việc tốt khác).
Anh Phan Viết Phong nói rất tin vào điều này.
Và niềm tin ấy đã đúng. Ba năm sau, trong những ngày Pháp xảy ra bạo loạn, anh Phong đã nhận về rất nhiều tình cảm, tấm lòng hảo tâm từ khách hàng và cả những người anh từng hỗ trợ năm xưa.
Anh Phan Viết Phong là một người Việt sinh sống tại TP Grenoble (Pháp), hiện đang là bếp trưởng, chủ nhà hàng bún Việt hơn 10 năm trên đất Pháp mang tên Ôbobun (Ô Bò Bún).
Vừa qua, nước Pháp chìm trong biểu tình và leo thang bạo lực, nhiều người biểu tình quá khích đốt phá ô tô, đập phá cửa hàng. Theo lời anh Phong, nhiều cửa hàng tại Pháp bị cướp sạch hàng hoá đến mức hiện nay, dù bạo loạn giảm bớt, có nơi vẫn không còn gì để bán.
Với Ôbobun, anh Phong cho biết, cửa hàng may mắn không bị ảnh hưởng nhưng anh tạm thời phải đóng cửa vài ngày để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Khi nhân viên về hết, anh nán lại, đóng thêm ván gỗ xung quanh cửa hàng, phòng khả năng bị người biểu tình quá khích đập phá.
Đầu tuần này, khi làn sóng biểu tình giảm dần, anh mở cửa hàng trở lại, vừa làm vừa nghe ngóng tình hình.
Nhưng giữa những “bóng đen” của giận dữ, những hành động cướp bóc, hôi của bao trùm nước Pháp, vẫn sáng lên những hành động nghĩa tình, ấm áp đối với anh Phong và cửa hàng Ôbobun.
Ngày 6/7 vừa qua, một khách quen của nhà hàng khi thấy xung quanh nhà hàng của anh Phong vẫn bọc gỗ, đã đề nghị: “Hãy tính thêm 10€ (hơn 250.000 VNĐ) nữa, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để các bạn sửa chữa quán”.
Hay trước đó một khách hàng đăng hình ảnh của quán và cầu mong người biểu tình “đừng động đến Ôbobun”.
Gần đây nhất, anh Phong bất ngờ nhận được thư điện tử từ một y tá tên Céline FC. Trong thư, cô Céline bày tỏ mong muốn lập một quỹ cộng đồng để hỗ trợ anh Phong và cửa hàng.
Chia sẻ với Báo Giao thông, anh Phong cho biết, nữ y tá này không phải xa lạ. Cô là một trong những y tá, bác sĩ ở bệnh viện Grenobe mà anh Phong từng gửi hàng trăm suất bún bò để động viên các nhân viên y tế trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng cách đây 3 năm.
Nữ y tá Céline viết: "Xin chào bạn, tôi rất cảm động trước hành động của bạn. Là một y tá đã từng được bạn giúp đỡ trong thời gian Covid, tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ… đáp lại một phần nhỏ những gì mà bạn đã lan tỏa”.
Tuy nhiên, trước tất cả đề nghị hỗ trợ, anh đều cảm ơn và từ chối nhận, anh mong muốn dành những sự ủng hộ đó cho các cửa hàng khác ở trung tâm thành phố bị đập phá, hôi của nặng nề, không còn gì để bán.
“Covid đã qua được ba năm nhưng dư âm vẫn còn đó. Mình thực sự xúc động và trân trọng những tình cảm mà các bác sĩ, y tá dành cho mình, luôn chìa bàn tay sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn.
Mình may mắn vẫn có thể tự xoay xở và đứng vững. Mình thực sự biết ơn những khó khăn đã cho mình những người bạn tốt và cơ hội được cảm nhận những tấm lòng, tấm chân tình” - anh Phong chia sẻ.
"Trao đi là còn mãi"
Bản thân anh Phong, một người Việt tại Pháp cũng luôn lan tỏa tấm chân tình của mình tới những người xung quanh trong hoàn cảnh khó khăn.
Nhớ lại, năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, anh Phong đã tham gia vào một nhóm đầu bếp, hỗ trợ suất ăn cho các y bác sĩ Pháp chống dịch.
Anh Phong kể lại: “Thời điểm năm 2020, dịch bệnh trên cả nước Pháp căng thẳng, các bệnh viện kể cả CHU Grenoble, đều bị quá tải.
Các y bác sỹ trực chiến liên tục tại bệnh viện, công việc kết thúc muộn, không có thời gian nấu ăn trong khi các cửa hàng đều đóng cửa”.
Do đó, qua một nhóm kết nối các đầu bếp tại Pháp, anh Phong đã đăng bài tỏ lòng hỗ trợ các y, bác sĩ. Ngay trong ngày đầu tiên, món bún bò của anh đã nhận được ba đơn hàng từ Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Phổi - Tim mạch của Chu Grenoble, với tổng cộng 101 suất cho bữa trưa.
Làm việc từ 5h sáng, sau đó có sự hỗ trợ của hai nhân viên, nhóm anh đã chuẩn bị xong đủ xuất bún và bày biện đầy tâm huyết trong những chiếc hộp giấy. Trên nắp kèm theo những lời chúc phúc, cầu nguyện và cảm ơn gửi tới các y bác sỹ: "Dành cho những con người đẹp đẽ", "Cảm ơn vì đã ở đây lúc này!"...
Có lẽ lúc “trao đi” chân thành, anh Phong không bao giờ nghĩ có ngày “nhận lại” những tình cảm nồng ấm của các bác sĩ, y tá tại bệnh viện CHU Grenoble trong thời điểm anh gặp khó khăn như hôm nay. Với anh, “tình cảm cho đi là còn mãi!”.

(Ảnh minh họa).
Gần 20 năm sống và làm việc tại Pháp, anh Phong nói đây là cuộc bạo loạn quy mô lớn chưa từng thấy, bùng nổ suốt một tuần trên khắp đất nước.
Bạo loạn nổ ra như một "cuộc chiến"
20h ngày 30/6, đang ăn tối tại nhà, anh Phan Viết Phong, chủ một chuỗi nhà hàng tại thành phố Grenoble (Pháp), nhận được d9ei6n5 thoại của nhân viên.
"Rất đông cảnh sát xuất hiện trong thành phố. Nhiều kẻ bịt mặt chạy khắp nơi và đập phá", đầu dây bên kia lo lắng. Bỏ dở bát cơm, không suy nghĩ, anh Phong tức tốc đến nhà hàng.
Dọc đường đi, anh trông thấy những người bạo loạn đốt thùng rác; dùng thùng rác, xe đạp chắn đường; nhiều đám lửa khắp các tuyến đường, khói bốc lên mù mịt từ những đám cháy. Đánh giá tình hình bất ổn, anh quyết định đóng cửa nhà hàng để đảm bảo an toàn cho nhân viên.
Khi mọi người dần ra về, cô May Leng, nhân viên của quán sống cách nơi làm việc 15km chưa biết xoay xở thế nào do các phương tiện công cộng đã dừng hoạt động. Anh Phong nói sẽ quay ngược về nhà, lấy ô tô đón nhân viên và chở cô về nhà.
Trên đường từ nhà hàng về nhà, anh nhận thấy mọi thứ dần mất kiểm soát. Các nhóm thanh niên bạo loạn đốt lửa, phá hủy ô tô để chống đối. Cảnh sát tổ chức xịt hơi cay để dẹp loạn.
"Lúc đi qua đám đông, tôi vô tình trúng hơi cay, nước mắt chảy đầm đìa. Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác khi bị xịt hơi cay là như thế nào. Đó thực sự là một trải nghiệm khó quên trong đời", anh Phong cười, nói.
Quay lại nhà hàng đón nhân viên, anh cảm nhận như "vừa đi qua một cuộc chiến". Anh liên tục gọi điện nhân viên, hỏi họ đang đứng ở đâu, khu phố nào.
Việc đi ô tô vào trung tâm thành phố rất khó khăn, mọi con đường đều đã bị cảnh sát và người biểu tình chặn lại. Anh phải đi đường vòng, tránh nơi bạo loạn và những đám lửa.
"Sau khi đưa nhân viên về nhà an toàn, tôi quay lại thành phố, xem tình hình thế nào", anh Phong nói.
Người đàn ông Việt miêu tả khung cảnh người dân đứng đông hai bên đường xem bạo loạn "trong hòa bình". Có người vừa uống bia, vừa chứng kiến một thực tế đáng buồn.
Dù là bạo loạn nhưng không có sự xung đột, hành hung giữa nhóm đập phá và người dân. Những kẻ bạo loạn chỉ đang cố chống đối cảnh sát và tìm cách thể hiện sự phẫn nộ của mình với cảnh sát.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, những thanh niên bịt mặt tấn công các cửa hàng, ném bom xăng khắp đường phố tạo nên những đám cháy. Các cửa hàng có thương hiệu bán quần áo, giày dép, nước hoa, điện thoại… bị các đối tượng nhắm tới để "hôi của".
Cuộc bạo loạn kéo dài từ 20h đến 6h hôm sau.
"Gần 20 năm tôi sống và làm việc tại Pháp, đây là cuộc bạo loạn quy mô lớn chưa từng thấy. Đêm đó, tôi thường xuyên theo dõi tin tức, ý thức mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đi", anh nói.
Thống kê mỗi năm tại Pháp có khoảng 100 cuộc biểu tình lớn, nhỏ của các giai cấp, từ sinh viên, người lao động, người khuyết tật, bác sĩ, y tá... Đó đều là những cuộc biểu tình ôn hòa, được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Nhưng lần này, tính chất phá hoại và bạo loạn đã thách thức 45.000 cảnh sát khắp nước Pháp.
Theo Reuters, 4.000 người đã bị bắt giữ, trong độ tuổi trung bình là 17. Khoảng 10% trong số đó không có quốc tịch Pháp, 60% trước đây không được cảnh sát biết đến.
Anh Phong từng nghĩ một thành phố nhỏ và yên bình như Grenoble, nằm cách Lyon 100km, sẽ nằm ngoài cuộc bạo loạn bắt nguồn từ Nanterre - nơi thiếu niên 17 tuổi vi phạm giao thông bị cảnh sát bắn chết hôm 27/6.
Tuy nhiên, 3 ngày sau, bạo loạn đã lan đến Grenoble trong xu hướng bao trùm toàn nước Pháp.
Tổng thống Emmanuel Macron hôm 4/7 cho rằng Pháp đã qua đỉnh bạo loạn, song vẫn kêu gọi giới chức nước này cần thận trọng.
Cùng ngày, Medef, Liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp, cho hay 200 cơ sở kinh doanh bị cướp phá, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá bị phá hoại, gây thiệt hại 1,1 tỷ USD, từ khi các cuộc bạo loạn bùng phát vào tuần trước.
"Không biết đêm nay sẽ như thế nào?"
Sáng 1/7, trở lại nhà hàng, anh Phong chứng kiến một cảnh tượng khó diễn tả khắp thành phố. "Cũng như tôi, thành phố vừa trải qua một cuộc chiến. Đêm kinh hoàng với nhiều người, nhất là những tiểu thương", anh nói.
Gần 100 cửa hàng bị đập phá. Các đối tượng đã vét sạch toàn bộ hàng hóa và tài sản. Nhiều cơ sở kinh doanh trống trơn, cảm tưởng như "bị bỏ hoang từ rất lâu".
Trông thấy "đứa con tinh thần" tan hoang sau một đêm, nhiều tiểu thương thẫn thờ, ngồi bệt xuống đất và bật khóc. Họ bất lực, không nghĩ rằng phải đối mặt với tình cảnh thế này.
"Các tiểu thương đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày 1/7 - tuần đầu tiên của mùa mua sắm giảm giá tại Pháp. Tuy nhiên, thay vì đón nhiều khách hàng vào trung tâm thành phố, họ phải cấp tốc gọi thợ sửa chữa, dọn kính rơi vãi, bọc nhà hàng bằng những tấm gỗ", anh Phong cho hay.
Khắp các con đường là những ánh mắt thất thần của chủ quán, sự hối hả của những tốp thợ. Không khí vừa buồn vừa nhộn nhịp.
Anh Phong cũng thuê thợ bọc gỗ toàn bộ cửa kính của nhà hàng, tránh trường hợp bị đập phá, giảm thiểu rủi ro nhất có thể.
14h cùng ngày, các cửa hàng đồng loạt đóng cửa. Chủ nhà hàng Việt mang thức ăn tặng người dân toàn bộ khu phố. Những cái ôm, những lời động viên, những ánh mắt hoang mang, gợi lại không khí trước cách ly vì Covid-19 ba năm trước.
"Không biết đêm nay sẽ như thế nào?", các tiểu thương nơm nớp.
Tình người trong cơn bạo loạn
Một đêm bình yên trôi qua.
Sáng 2/7, người dân quay lại nhịp sống, sinh hoạt bình thường. Bạo loạn tạm lắng xuống tại Grenoble. Họ không còn lo lắng, mà đọng lại nỗi buồn, sự cám cảnh với thực trạng xã hội.
Anh Phong cũng mở lại nhà hàng, trong tinh thần sẵn sàng ứng phó với bạo loạn bất cứ lúc nào. Đón khách trở lại trong nhà hàng bọc gỗ kín mít, là một trải nghiệm bất định, nhưng cũng rất thú vị với anh.
Để chia sẻ với khó khăn của đồng nghiệp, anh quyết định giảm giá 50% cho tất cả tiểu thương tại Grenoble trong suốt tháng 7, cho phép thanh toán chậm trong 2 tháng. Anh nói đây là cách hỗ trợ tiểu thương có vốn để khởi động lại hoạt động kinh doanh.
Bản thân người đàn ông Việt cũng nhận được tình cảm, sự quan tâm, khi một thực khách đến nhà hàng đã ngỏ ý: "Hãy tính thêm 10 euro nữa, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để các bạn sửa chữa quán".
Anh vội từ chối, nói lời cảm ơn vị khách, giải thích nhà hàng không bị ảnh hưởng, chỉ bọc gỗ để gia cố. Anh gợi ý bà hãy ủng hộ những cửa hàng khác trong thành phố - nơi bị các nhóm bạo loạn đập phá nặng nề và các tiểu thương không còn gì để bán.
"Được khách hàng yêu mến và sẻ chia, chính là thành công rất lớn trong cuộc đời kinh doanh của tôi", anh nói.
Bức thư của nữ y tá tên Céline - người trước đây được anh Phong và nhà hàng hỗ trợ những bữa ăn Covid-19, đã khiến người đàn ông Việt xúc động.
Trong thư, Céline hỏi anh liệu có cần giúp đỡ không, cô có thể kêu gọi quyên góp trong bệnh viện, bởi đây là lúc cô muốn trả ơn.
"Là một y tá đã từng được bạn giúp đỡ trong thời gian Covid-19, tôi muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ bạn. Tôi muốn lập một quỹ cộng đồng để hỗ trợ bạn và trả lại một phần nhỏ những gì mà bạn đã lan tỏa xung quanh mình", trích thư của Céline.
Một lần nữa, anh Phong từ chối, nói rằng sự hảo tâm đó nên dành cho những tiểu thương khác trong trung tâm thành phố.
Tính đến ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn quốc.
Phát biểu trước Thượng viện Pháp, ông Darmanin nhấn mạnh nước Pháp "đang chứng kiến sự yên tĩnh trở lại", song vẫn duy trì mức độ cảnh giác cao.
Tại cuộc họp báo chiều 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thường xuyên theo dõi diễn biến, cử người túc trực đường dây nóng và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam trong trường hợp có người Việt bị ảnh hưởng vì bạo loạn tại Pháp.
Đến nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng vì cuộc bạo loạn.
Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ tới đường dây nóng hoặc tổng đài bảo hộ công dân để được hỗ trợ.
Sau những ngày bạo loạn "quét" qua Grenoble, anh Viết Phong nói chính trong những khó khăn, bất định hay thời điểm Covid-19, anh mới thấy bình an, cảm nhận rõ ràng mọi người như siết chặt tay nhau, đứng sát vào nhau.
"Chúng tôi đứng gần nhau để san sẻ hơi ấm, để chọn hòa bình, tha thứ và sống tốt với thực tại ngổn ngang. Trong những hoàn cảnh này, tôi mới biết mình được thương, được yêu như thế nào", anh nói.
Nhóm bạn trẻ Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đã khơi dậy cả "bầu trời" ký ức tuổi thơ khi vận hàng chiếc máy tức thì biến gạo thành bỏng.
Làm món ăn vặt tuổi thơ giữa đất Nhật
Đến giờ, anh Nguyễn Văn Quyết (27 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) không ngờ video nổ bỏng gạo của mình chia sẻ trên mạng xã hội lại thu hút đến thế sự chú ý của cộng đồng mạng.
5 năm làm việc tại Nhật Bản, anh Quyết lúc nào cũng nhớ quê nhà, đặc biệt những thức quà, trò chơi gắn với tuổi thơ. Làm lắp ráp linh kiện bán dẫn tại một công ty, anh bận rộn 8 tiếng mỗi ngày trong nhà máy.
Hai ngày nghỉ cuối tuần chỉ quanh quẩn trong nhà, anh Quyết và nhóm bạn trẻ người Việt Nam nảy ra ý định sắm một chiếc máy nổ bỏng.
Sau khi tìm hiểu ở Nhật, anh Quyết thấy rằng không có chiếc máy nào như vậy, chắc có lẽ đây là thiết bị "độc quyền" tại Việt Nam.
Nhận định việc thông thương giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện rất thuận lợi, nhóm bạn bàn bạc nhờ người thân ở quê nhà mua máy và gửi sang Nhật.
Sau một tháng chờ đợi, cuối tháng 5, nhóm bạn trẻ này đã nhận được chiếc máy nổ bỏng.
Anh Quyết bồi hồi: "Nhớ khi còn nhỏ, chúng tôi xúc vội bát gạo, thìa đường của mẹ, hối hả chạy đi nổ bỏng vào những ngày mưa, mát mẻ. Để hiện thức hóa món ăn vặt tuổi thơ của mình, cả nhóm đã góp tiền mua chiếc máy, nguyên liệu, tính thêm chi phí vận chuyển hết hơn 10 triệu đồng".
Theo anh này, các khu dân cư ở Nhật Bản rất kiêng kỵ tiếng ồn. Trong khi đó, máy nổ bỏng vận hành ít nhiều cũng tạo ra âm thanh. Vậy nên có máy rồi, muốn có bỏng gạo để thưởng thức, nhóm lao động trẻ phải tìm đến xưởng sản xuất gỗ đặt nhờ. Xưởng này nằm ở một quả đồi, cách xa khu dân cư.
Chiếc máy nổ bỏng được vận hành bằng xăng. Chi phí nhiên liệu này bên Nhật rất thấp, một bình xăng đầy 3-4 lít có thể nổ được cả chục cân gạo. Vậy là chiếc máy có đất vận hành.
Không khí cuộc nổ bỏng trên đất Nhật đầy ắp tiếng cười, sự hồi hộp, mong chờ được đón nhận từng thanh bỏng tuôn ra trắng nõn, thơm lừng.
Cảnh sát Nhật cũng hiếu kỳ
Thời tuổi thơ nghèo khó, món bỏng chỉ có gạo và chút đường, Nay nhóm bạn trẻ còn kết hợp gạo với mì tôm, trái cây khô, đỗ… để cho sản phẩm bỏng thơm ngon, hấp dẫn hơn.
Hỗn hợp gạo, hạt các loại được trộn đều trong thau. Để vận hành máy, một người trút gạo, người còn lại đeo bao tay, thoăn thoắt kéo bỏng và cắt thành từng đoạn đều tăm tắp. Bỏng từ từ tuôn ra giữa làn khói nóng bỏng.
"Lâu lắm rồi chúng tôi mới được xem nổ bỏng gạo, nhiều bạn bè cùng kéo đến, rất thích thú. Cả người Nhật cũng đến tận nơi xem vì tò mò. Có bạn mang 3kg gạo đến để nổ bỏng", anh Quyết chia sẻ.
Nhân vật đặc biệt nhất tìm đến là cảnh sát khu vực. Anh này chia sẻ: "Cảnh sát đến xem chúng tôi làm gì. Sau khi chúng tôi giải thích đây là món ăn tuổi thơ của chúng tôi tại Việt Nam, anh cảnh sát cũng rất vui vẻ và hào hứng thử món quà quê đất Việt. Những người Nhật còn lấy bỏng gạo chấm wasabi (gia vị ở Nhật)".
Sau khi video nổ bỏng gạo được chia sẻ, rất nhiều bạn trẻ Việt tại Nhật liên hệ với anh Quyết, mong được cùng thưởng thức bỏng gạo, quan trọng nhất tận hưởng không khí háo hức của trẻ thơ. Tuy nhiên, nhóm của anh Quyết chỉ vận hành máy, tổ chức nổ bỏng phục vụ nhu cầu của bạn bè, người quen, không kinh doanh.
Thời điểm sang Nhật Bản làm việc, anh và nhóm bạn đi theo chương trình thực tập sinh. Sau dịch Covid-19, phía Nhật đã cơ cấu lại, những lao động như anh đã thi để được chuyển sang visa dành cho lao động kỹ năng đặc định với nhiều đãi ngộ hơn.
Anh Quyết cho biết thu nhập của anh hiện được khoảng 27 triệu đồng/tháng. Thời điểm đồng Yên chưa bị mất giá, thu nhập quy đổi của anh có thể lên đến hơn 40 triệu đồng/tháng.
"Nếu tiết kiệm, không chi tiêu nhiều, chúng tôi có thể tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng/tháng. Song thời điểm này đồng tiền mất giá, nên chúng tôi đều găm tiền chưa gửi về quê", anh Quyết chia sẻ.
Nguồn: VTV; Báo Giao Thông; Việt Báo; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá