.jpg)
NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ: CHUNG TAY HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ Ở VIỆT NAM
Kết nối với nhóm ATM gạo Huế với 20 thành viên, chị Tô Diệu Liên kêu gọi mọi người từ Mỹ cùng chung tay đóng góp cho đồng bào vùng lũ Việt Nam.
Bão lũ xảy ra tại nhiều khu vực ở Việt Nam, với những diễn biến phức tạp gây thiệt hại về người và của. Không chỉ bà con trong nước, người Việt tại Mỹ vẫn luôn dõi theo, có hành động sẻ chia kịp thời. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều mong muốn giúp sức cho quê hương vào những thời điểm khó khăn nhất.
Trên trang cá nhân, chị Tô Diệu Liên, Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ cập nhật hằng ngày tình hình bão lũ ở miền Trung cũng như các hoạt động cứu trợ. Là một người con của mảnh đất cố đô Huế, chị lo lắng khi nghe tin quê hương của mình đang phải gồng mình chống chọi với bão lũ. Kết nối với nhóm ATM gạo Huế với 20 thành viên, chị Tô Diệu Liên kêu gọi mọi người từ Mỹ cùng chung tay đóng góp cho Việt Nam.
Nhóm đã huy động được 30 tấn hàng, với 6 cano tới những xã ven biển của Đắc Lắc, thành lập bếp ăn dã chiến, cung cấp 3 ngàn suất cơm nóng mỗi ngày. Những dòng status của chị Tô Diệu Liên kêu gọi mọi người đóng góp gạo, áo phao, đồ ăn khô… cho nhóm thiện nguyện theo nhiều hình thức. Khi được hỏi về hoạt động này, chị Tô Diệu Liên khiêm tốn “em chưa làm được nhiều nên cũng không dám chia sẻ nhiều”. Nhưng Hội thanh niên sinh viên tại Mỹ mà chị giữ vị trí Chủ tịch đã thường xuyên triển khai nhiều chương trình thiện nguyện hướng về Việt Nam vào những thời điểm khó khăn: “Từ trước đến nay, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ bất kỳ lúc nào cũng cố gắng vận động tấm lòng, sự chung tay của những người Việt Nam đang ở Mỹ hỗ trợ về quê hương khi có sự kiện không may xảy ra như thiên tai, lũ lụt ở miền Trung. Hội đã có những chiến dịch để mà chung tay góp sức, ủng hộ người Việt ở trong nước”.
Thông qua sự giới thiệu của chị Tô Diệu Liên, nhóm Chung tay vì Việt Nam tại Mỹ do chị Đoàn Phượng đồng sáng lập cũng đã kịp thời liên hệ được với đoàn cứu trợ trong nước để ủng hộ tới bà con vùng ven biển Đắc Lắc 3 ngàn suất ăn.
Chị Đoàn Phượng chia sẻ: khi xem tin tức về Việt Nam qua truyền thông, chị đã kêu gọi mọi người trong nhóm Chung tay vì Việt Nam cùng giúp sức. Chị viết trên trang cá nhân: chỉ cần 1 đôla, mỗi người đều có thể giúp một người bố, một người anh, một gia đình trẻ nhỏ, một xóm nhỏ rất nhiều cụ già trụ vững trong thời điểm khó khăn nhất. Nhóm chung tay vì Việt Nam của chị Đoàn Phượng nhiều năm nay cũng đã san sẻ khó khăn, chuyển tải yêu thương tới bà con bị thiên tai ở Việt Nam: “Chương trình chung tay vì Việt Nam tôi cũng là đồng sáng lập. Chương trình này được khởi động ngay lập tức khi Việt Nam có đỉnh dịch đầu tiên. Song song hỗ trợ về dịch bệnh, chúng tôi cũng hỗ trợ cho bão lụt ở miền Trung, kêu gọi mọi người đóng góp quay trở lại hướng tới Việt Nam. Ban thiện nguyện kêu gọi để hỗ trợ cho Việt Nam trong đợt bão lụt, chúng tôi gọi là big cost là những khi cần sự ủng hộ nhiều nhất”.
Và ngay khi miền Bắc chìm trong bão lũ, nhiều tỉnh miền Bắc nước ngập lên tận mái nhà, bà con phải đương đầu chạy lũ, chị Phan Minh Anh, người Việt sống tại Mỹ đã thường xuyên cập nhật tình hình, liên lạc với người thân trong nước để nắm thông tin. Là người luôn yêu thích làm từ thiện, thông qua nhiều chương trình như dự án Nuôi em, dự án cơm có thịt, qua các nhóm trên mạng xã hội, chị đã kết nối và hỗ trợ các vùng khó khăn trong nước. Lần này, khi bão lũ xảy ra, chị đã kịp thời quyên góp qua Mặt trận Tổ quốc. Chị Phan Minh Anh chia sẻ: “Là một người con ở xa quê hương, tôi luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho Việt Nam bằng một cách nào đó. Tôi đã chọn cách làm từ thiện, đóng góp qua các cá nhân, tổ chức. Đặc biệt năm nay, bão đã ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh, thành ở miền bắc Việt Nam. Tôi rất thương xót và xúc động khi xem được những hoàn cảnh và gia đình chịu thiệt hại do cơn bão qua tivi. Để chia sẻ phần nhỏ bé gánh nặng với đất nước, tôi đã đóng góp vào tài khoản của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hy vọng sẽ phần nào giúp đỡ được cho bà con”.
Không thể về Việt Nam vào những thời điểm khó khăn, những người Việt tại Mỹ từ nơi xa, dõi theo, cập nhật tin tức hằng ngày về tình hình thiên tai trong nước. Với nhiều hình thức quyên góp, những tấm lòng của những người Việt xa xứ kịp thời gửi gắm về quê nhà hỗ trợ bà con. Chị Nguyễn Thúy Anh, người Việt tại Mỹ cho biết, những hành động này đã được lan tỏa ở sở tại: “Mọi người kêu gọi nhiều lắm, gửi áo ấm thì các bạn cũng đóng góp từ bên này. Bởi bây giờ khá dễ dàng trong việc đóng góp, chỉ cần chuyển khoản. Mọi người tham gia nhiều lắm và mọi người cũng share trên kênh cá nhân. Ở bên này, có những nhóm gia đình Việt ở Mỹ thì mọi người đều chia sẻ”.
Với tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, những người con sống xa quê hương nửa vòng trái đất luôn hướng về, mong muốn được góp sức mình cho quê nhà. Và thiên tai bão lũ xảy ra là lúc tinh thần nhân ái của người Việt được lan tỏa mạnh mẽ nhất. Tình yêu thương, tinh thần đoàn kết của người Việt chính là sức mạnh để giúp đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn, khôi phục lại cuộc sống.
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI THỤY SỸ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN
Tính đến chiều 27/11, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tiếp nhận từ kiều bào số tiền 6.150 CHF, 1.600 EUR và 400 USD ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung, Tây Nguyên.
Ngày 27/11, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sỹ, đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại sở tại nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới kiều bào về tình hình thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên của Việt Nam và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Mở đầu buổi gặp mặt, Tham tán Công sứ Cung Đức Hân – Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Geneva – đã cung cấp một số thông tin cập nhật về tình hình thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; các nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm khôi phục cuộc sống cho người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng; cũng như sự hỗ trợ của các đối tác, tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam.
Tham tán Công sứ Cung Đức Hân cho biết: “Năm 2025, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ở Việt Nam diễn ra dồn dập và khốc liệt hơn những năm trước với hiện tượng lũ chồng lũ. Các cơn bão từ số 9 đến số 14 liên tiếp ập đến, và cơn bão số 15 đang chực chờ. Mưa lũ diễn ra liên tiếp đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện nay, nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, thiếu điện, thiếu nước sạch và các dịch vụ y tế thiết yếu.”
Ông Cung Đức Hân khẳng định, cả hệ thống chính trị trong nước đang nỗ lực hết mình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong thời gian công tác nước ngoài, vẫn liên tục chỉ đạo họp trực tuyến để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng đang tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm vận động cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ.
Phái đoàn đã gửi Công hàm và làm việc trực tiếp với các tổ chức quốc tế tại Geneva như Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và một số cơ quan khác để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam khắc phục hậu quả của mưa lũ.
Đáp lại lời kêu gọi, các tổ chức quốc tế đều chia sẻ với những khó khăn của người dân Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ.
Cụ thể, IFRC cho biết đã kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp. WHO cam kết sẵn sàng hỗ trợ các quỹ khẩn cấp, trang thiết bị y tế và nhân lực để giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như xây dựng năng lực ứng phó dài hạn. WMO cũng cho biết đang tiến hành các bước đánh giá trên thực địa để cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam.
Tham tán Công sứ Cung Đức Hân khẳng định: “Tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là một truyền thống tốt đẹp chưa bao giờ phai nhạt của dân tộc Việt Nam. Tấm lòng của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn là điểm tựa tinh thần to lớn đối với đồng bào trong nước”.
Ông Cung Đức Hân kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Thụy Sỹ chung tay góp sức hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chống chọi với thiên tai. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang giá trị vô cùng ý nghĩa, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, kiến trúc sư Huỳnh Tư Kinh, Việt kiều sinh sống lâu năm tại Thụy Sỹ bồi hồi nhớ lại những ký ức bão lụt ngày xưa, đồng thời bày tỏ sự lo lắng trước mức độ tàn khốc của thiên tai năm nay.
Ông Huỳnh Tư Kinh chia sẻ: “Dù sống xa quê hương đã lâu và bận rộn công việc nhưng nghe tin bão lụt gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tôi đến đây để tìm hiểu và mong muốn đóng góp, giúp đỡ bà con.”
Cùng suy nghĩ với ông Huỳnh Tư Kinh, võ sư Vovinam tại Thụy Sỹ Hà Chí Thành cho rằng: “Người Việt Nam có câu ‘nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.’ Khi nghe tin về thiên tai trong nước, tôi muốn đến Phái đoàn để biết rõ hơn về tình hình bão lụt trong nước và có thể chung góp sức giúp đỡ đồng bào”.
Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều kiều bào đã trực tiếp hỏi thông tin tài khoản và cách thức quyên góp ngay tại buổi gặp.
Tính đến chiều 27/11, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tiếp nhận ủng hộ từ kiều bào số tiền 6.150 CHF, 1.600 EUR và 400 USD. Số tiền nói trên sẽ được Phái đoàn chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tính đến ngày 26/11, thiên tai làm hơn 108 người chết, mất tích; trên 1.200.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; gần 200.000 ha hoa màu, cây trồng bị ngập úng; hơn 3,3 triệu gia súc bị chết, cuốn trôi.
Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá