Người Việt hải ngoại: Tình cảm ở New Zealand; Đám cưới trên thảo nguyên; Góc khuất làm idol Hàn; Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa ở TQ

Tình cảm Việt Nam ở New Zealand

Sự cởi mở trong việc tạo điều kiện cho những người nhập cư làm việc, sinh sống trong khoảng 10 năm trở lại đây của New Zealand thu hút nguồn lao động chất lượng cao từ nhiều quốc gia. Nhờ vậy, những trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023, thêm chất chứa tình cảm nồng hậu của du học sinh, kiều bào, người hâm mộ đến từ quê nhà.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tần suất người Việt Nam sang New Zealand học tập, sinh sống gia tăng đáng kể. Chị Trần Lệ Tâm, một người Việt Nam đang sinh sống tại New Zealand chia sẻ: “Có hơn 10.000 người Việt Nam đang ở New Zealand. Cộng đồng người Việt tại đây có sự liên hệ và hoạt động chặt chẽ. Các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 luôn có sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ Việt Nam tại New Zealand. Cùng với đó là những hoạt động đồng hành bên lề nhằm động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung”. Trong buổi họp báo sau trận gặp đội tuyển nữ Hà Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phát biểu: “Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn đất nước New Zealand cũng như người hâm mộ Việt Nam đã đến theo dõi trực tiếp các trận đấu hoặc cổ vũ qua truyền hình”.

Theo chân đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình tại World Cup nữ 2023, tôi nhận thấy từ Auckland đến Hamilton, từ đảo Bắc đến đảo Nam với đại diện là Dunedin, mỗi thành phố mà đội tuyển nữ Việt Nam đi qua, tình cảm và sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại New Zealand dành cho đội nhà rất thân thiện, cởi mở và nồng ấm.

Bản thân đội ngũ phóng viên Việt Nam sang New Zealand tác nghiệp cũng nhận được sự giúp sức nhiệt tình của cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây. Những bữa ăn đậm chất quê nhà với các món: Gà hấp, bánh chưng, xôi chả, phở bò, bún riêu... khiến người viết cảm nhận rõ tình người ấm áp tại vùng đất lạnh giá. Ngoài ra, nhiều du học sinh Việt Nam còn sẵn lòng vào vai hướng dẫn viên, đưa phóng viên đến những địa điểm thú vị, các thành phố nổi tiếng ở New Zealand, nơi ghi dấu ấn lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu góp mặt tại đấu trường World Cup.

Từ những chuyến đi đó, cánh phóng viên chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại New Zealand. Anh Nguyễn Minh, ở tuổi gần 50, quyết định thực hiện một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, khi đưa gia đình từ Hà Nội sang sinh sống ở Hamilton. Mong muốn của vợ chồng anh chị chính là tạo điều kiện cho 3 người con được trải nghiệm hệ thống giáo dục tốt hàng đầu thế giới tại New Zealand. Cũng ở thành phố Hamilton, người Việt Nam đã chứng minh được sự thành đạt. Những căn biệt thự rộng lớn, hiện đại với giá trị 2-3 triệu đô la New Zealand (tương đương 30-45 tỷ đồng) hiện diện ở một quả đồi tại thành phố này được mua bởi khá nhiều người Việt Nam.

Di chuyển từ đảo Bắc xuống đảo Nam, Dunedin có thể không phải là thành phố có nhiều người Việt Nam sinh sống như Auckland hay Hamilton nhưng những du học sinh Việt Nam đã và đang tạo nên những giá trị tại thành phố này, nơi có số lượng sinh viên bằng 1/5 toàn bộ dân số Dunedin. Bùi Nguyễn Tường Lân-du học sinh Việt Nam gắn bó với Dunedin 7 năm-song song với việc học cử nhân rồi sau đó là thạc sĩ tại trường đại học nổi tiếng Otago, đã cùng nhiều sinh viên Việt Nam tranh thủ kiếm việc làm thêm, và cảm thấy tuyệt vời vì được hòa mình vào bầu không khí World Cup nữ 2023, khi có đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu.

Cuối tuần này, Bùi Nguyễn Tường Lân lại cùng bạn bè lên kế hoạch đi làm để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình và có tiền mua vé vào sân cổ vũ các đội tuyển tranh tài ở vòng loại trực tiếp World Cup nữ 2023. “Chúng mình trồng cây trái, thu hoạch, tự tay chế biến các sản phẩm. Cuộc sống ở Dunedin diễn ra yên bình để những người Việt Nam như mình và các bạn trẻ có thể tận hưởng môi trường giáo dục đỉnh cao và làm việc một cách thoải mái”, Bùi Nguyễn Tường Lân tâm sự.

Sự chân thành, nhiệt huyết và giàu tình cảm của người Việt Nam tại New Zealand khiến những cung đường tác nghiệp của chúng tôi thuận lợi hơn nhiều. Màu cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên những khán đài trong các trận đấu của Huỳnh Như và đồng đội đã thể hiện hào khí Việt Nam ở một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Đám cưới trên thảo nguyên xanh của chàng trai người Việt và cô dâu ngoại quốc

Hôn lễ của Wilson Lê và Catherine Hsu là sự hòa hợp của hai nền văn hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Wilson Lê và Catherine Hsu đã tìm thấy nhau trong hàng ngàn bạn trẻ tới xứ cờ hoa để theo đuổi con đường học vấn. Chàng trai người Việt đã bị thu hút bởi cô gái người Trung Quốc ngay vào lần đầu tiên chạm mặt tại New York vào gần 1 thập kỷ trước, trong một buổi tọa đàm hướng nghiệp dành cho du học sinh.

Hai người đã làm bạn hơn 1 năm trước khi chính thức trở thành người yêu. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian học tập căng thẳng và vất vả, cùng quyết định tiếp tục ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp sau đó, Wilson Lê và Catherine đều ngầm cảm thấy đối phương chính là mảnh ghép mà mình còn thiếu.

Wilson chính thức ngỏ lời cầu hôn Catherine vào năm 2020 nhưng phải tới cuối năm 2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Catherine và Wilson quyết định lựa chọn một thảo nguyên xanh ở chân núi Malibu (California, Mỹ) để tổ chức một trong những sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời. Lễ cưới được thiết kế với tông màu trắng - xanh để hòa hợp với thiên nhiên.

Cô dâu, chú rể cùng tưới nước cho một chiếc cây - Hành động tượng trưng cho ý nguyện cùng nhau vun đắp hạnh phúc, xây dựng gia đình.

Một ngày trước khi tổ chức hôn lễ trên thảo nguyên, cô dâu - chú rể và gia đình hai bên đã có một buổi trà đạo để cùng nhau chúc phúc cho con cái. Trong buổi trà đạo này, cô dâu Catherine cùng chú rể Wilson sẽ mời trà bố mẹ và những người lớn trong gia đình như một cách thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn. Sau đó, cặp đôi sẽ nhận lại một chén trà từ từng người thay cho lời chúc phúc.

Đây cũng là một trong những nghi thức không thể thiếu trong các nghi thức cưới hỏi của người Trung Quốc.

Cặp đôi cũng thể hiện sự tôn kính với gia đình cũng như nền văn hóa của mình bằng cách in thiệp cưới bằng cả tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.

Chia sẻ với The Knot, Catherine cho biết: "Tôi đã từng tới một nhà hàng tại chính quê hương của mình nhưng menu chỉ toàn tiếng Anh mà thôi. Đương nhiên là tôi hiểu được chứ, nhưng cảm giác có phần hụt hẫng, như thể nhà hàng này chỉ dành cho người nước ngoài thôi vậy.

Đó chính là lý do tôi muốn dùng 3 ngôn ngữ Anh - Trung - Việt trong tấm thiệp mời cưới của mình dù biết rằng bố mẹ tôi, bố mẹ Wilson hay bất cứ ai được mời đều có thể đọc hiểu tiếng Anh. Tôi tin rằng mọi người sẽ cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi khi nhận tấm thiệp này".

Trong khi đó, chú rể Wilson lại đưa ra một lời khuyên dành cho các cặp đôi sắp cưới: "Hôn lễ là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của bất cứ ai. Với hai người có nền tảng văn hóa không giống nhau, quá trình chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này sẽ cần nhiều thời gian và thử thách hơn một chút. Cả tôi và Catherine đều có phần căng thẳng trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng chẳng có ai đang hối thúc mình ngoài... chính mình.

Thế nên, dù cho người bạn đời tương lai của bạn có cùng quốc tịch với bạn hay không, hãy cứ bình tình để tìm hiểu mong muốn, văn hóa của đối phương. Việc quá nóng lòng hoặc quá chu toàn chuẩn bị cho lễ cưới có thể khiến cả hai gặp căng thẳng. Đây là điều hoàn toàn không đáng có".

Chàng trai Việt kể góc khuất làm idol Hàn: Cơ hội 1/1.000, đổi cả cuộc sống

Được lo lắng toàn bộ chi phí suốt thời gian ở Hàn Quốc, đổi lại Đức Cường (22 tuổi) phải luyện tập 12 giờ mỗi ngày, bị giám sát 24/24 để ngóng cơ hội mỏng manh thành công trên thị trường giải trí.

Vừa qua, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đã gây sốt khắp Việt Nam khi tổ chức biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). 2 đêm diễn của nhóm nhạc nữ xứ Hàn thu hút hơn 65.000 người tham dự, phủ sóng mạng xã hội trong suốt nhiều ngày liền trước, trong và sau sự kiện.

Sự thành công trong nền công nghiệp giải trí, của giới nghệ sĩ Hàn Quốc đã được khẳng định và trở thành sức hút lớn với những người theo đuổi nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

Thời gian qua, Việt Nam từng có nhiều thực tập sinh được ra mắt trong các nhóm nhạc thần tượng tại xứ sở Kim Chi. Trong đó, có thể kể đến thành viên Phạm Ngọc Hân (18 tuổi, người Việt sống tại Australia) trong nhóm nhạc nữ Newjeans, Ngô Ngọc Hưng (25 tuổi, ở Yên Bái) thành viên nhóm nhạc nam Tempest…

Thực tế, để có thể có chân trong các nhóm nhạc này, các thực tập sinh Việt đã nếm trải quá trình tập luyện cực khổ kéo dài nhiều năm, vượt qua những cuộc thi gắt gao với tỉ lệ chọi lên đến 1/1.000.

Tham gia hàng chục cuộc thi, tỉ lệ chọi 1/1.000

Chàng trai Lê Đức Cường (22 tuổi, quê Hà Nội) chia sẻ, từ nhỏ cậu đã có đam mê trở thành một thần tượng Hàn Quốc. Trong suốt thời gian đó, Cường không ngừng nỗ lực luyện tập, hát, nhảy và học tiếng Hàn thông qua mạng xã hội.

"Năm lớp 12, trong khi bạn bè ôn tập thi đại học thì tôi còn phải chia sức cho việc luyện tập, cho các buổi xét tuyển. Giai đoạn thi cử nước rút tôi vẫn giữ thói quen học tiếng Hàn mỗi buổi sáng sớm", Cường nói.

Những năm gần đây, mở rộng chiêu mộ thực tập sinh từ khắp nơi, các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc thường tổ chức các buổi tuyển chọn tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Để tham gia ứng tuyển, Cường liên tục di chuyển giữa TPHCM và Hà Nội.

"Mỗi cuộc thi như vậy sẽ có vài trăm ứng viên và các công ty giải trí Hàn Quốc chỉ chọn duy nhất một người, đôi khi tỷ lệ chọi ở một nước lên đến 1/1.000 người", Cường chia sẻ.

Đối mặt với những thách thức, áp lực lớn là vậy nhưng sự trăn trở nhất với Cường là việc gia đình chưa bao giờ ủng hộ giấc mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc của cậu.

"Thứ nhất, cả họ nhà tôi không có ai làm nghệ thuật. Thứ hai, bố mẹ nghĩ bản thân tôi chưa đủ tài năng. Suốt thời gian đó, tôi đã kiên trì thuyết phục rất nhiều lần để được quyền theo đuổi đam mê", Cường nói.

Luyện tập 12 tiếng mỗi ngày, bị giám sát 24/24

May mắn, năm 2019, Lê Đức Cường đã sở hữu "tấm vé" thực tập sinh của công ty giải trí Belift Lap, thuộc tập đoàn HYBE, một công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc, đơn vị đang sở hữu, quản lý các nhóm nhạc BTS, Seventeen, Newjeans….

Ngay sau đó, nhân sự trẻ đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục để sang Hàn Quốc tham gia đào tạo. Theo hợp đồng ký kết, toàn bộ quá trình này bao gồm chi phí sinh hoạt, học tập… Cường được công ty chủ quản lo đầy đủ.

"Tôi không mất một đồng nào mà chỉ tốn thêm chi phí ăn vặt, quần áo, mỹ phẩm. Vì vậy, mỗi tháng, chi tiêu của tôi tại Hàn chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng. Còn những trường hợp du học tự túc, chi phí hơn rất nhiều vì phí sinh hoạt ở Hàn Quốc rất đắt đỏ", Cường trình bày.

Đổi lại, Cường cho biết, suốt thời gian huấn luyện, các thực tập sinh phải trải qua quá trình đào tạo vô cùng khắc nghiệt. Trong đó, mỗi ngày cậu luôn phải dậy từ 6h sáng để theo kịp lịch trình mà công ty sắp xếp. Bên cạnh các lớp học rap, hát, nhảy, các thực tập sinh như Cường sẽ học cách đi đứng, nói chuyện, văn hóa Hàn Quốc… Và mọi việc sẽ chỉ kết thúc sau 0h.

"Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi không được làm những gì mình muốn, muốn điều gì cũng phải thông báo với quản lý và thực hiện theo lịch trình đã sắp sẵn… Tất cả giống như một người được đặt vào trong khuôn và được giám sát cực kỳ chặt chẽ, nghiêm khắc…", Cường khái quát.

Sau thời gian học tập, mỗi tuần, Cường sẽ trải qua lớp kiểm tra đánh giá. Nếu dính điểm số thấp hoặc không cho thấy sự tiến bộ, các thực tập sinh sẽ bị loại bỏ khỏi công ty ngay lập tức.

"Dù ai cũng tập luyện rất nhiều, rất căng nhưng sự thật, tỉ lệ thực tập sinh trở thành idol (thần tượng) rất thấp. Bởi mỗi công ty giải trí có vô số thực tập sinh và họ chỉ chọn những người ưu tú nhất, chưa kể cần phải cộng thêm yếu tố ngoại hình, giọng hát, tài năng, khả năng kinh tế và cả may mắn nữa", Cường nói.

Trước áp lực trên con đường trở thành thần tượng Hàn Quốc, Lê Đức Cường đã không ít lần mệt mỏi, bật khóc nơi đất khách quê người. Dù vậy, cậu chia sẻ bản thân vẫn luôn tập làm quen dần để tiết chế nỗi sợ.

"Ban đầu tôi luôn cảm thấy đơn độc, dù Hàn Quốc vốn là nơi tôi từng mong muốn đến nhất. Tiếp đến là nỗi nhớ gia đình, bạn bè vì muốn nói chuyện rất khó, bản thân lại luôn phải căng mình để vượt qua mọi áp lực, không ngừng luyện tập…", Cường chia sẻ.

Hiện tại, Cường vẫn đang tiếp tục theo đuổi đam mê trở thành thần tượng âm nhạc tại xứ sở Kim Chi. Với những người trẻ có cùng ước mơ, Cường khuyên mỗi người nên học thật nhiều, chuẩn bị kiến thức về âm nhạc, kỹ năng nhảy múa, trau dồi tiếng Hàn trước khi tham gia các vòng tuyển chọn.

"Ngoài ra quan trọng hơn nữa là cần một ngoại hình đẹp, đời tư sạch sẽ… Điểm mấu chốt sau cùng chính là sự may mắn để thành công", chàng trai trẻ bộc bạch.

Nữ sinh Việt tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Trung Quốc

Thủy Ngân có điểm trung bình 3,91/4, là người Việt đầu tiên đại diện sinh viên quốc tế phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Sư phạm Hoa Đông.

Lê Thị Thủy Ngân - thủ khoa chuyên ngành Tiếng Anh quốc tế, khoa Ngoại ngữ, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường ở Thượng Hải, hôm 20/6. Đây là một trong những đại học trọng điểm, thuộc top 20 trường hàng đầu của Trung Quốc. Trong hơn 10.000 người tham dự buổi lễ có mẹ và 5 người thân của Ngân.

"Em run khi nhìn xuống biển người bên dưới nhưng cũng xúc động và tự hào vì hành trình 4 năm có lúc thăng, trầm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng", Ngân nhớ lại, vài tuần sau khi trở về quê nhà ở tỉnh Thái Nguyên.

Ngân nói chưa từng nghĩ sẽ được chọn phát biểu trước đó nên cảm thấy áp lực. Nữ sinh tự ti vì không có thành tích nghiên cứu hay bài đăng báo quốc tế như nhiều bạn. Khi được thầy cô động viên rằng mỗi người đều có điểm mạnh, Ngân quyết định kể về hành trình du học của mình.

Mở đầu, Ngân dẫn lại đề Văn trong kỳ thi đại học Trung Quốc năm nay, rằng "Một người dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân có phải chỉ vì vì sự tò mò không?".

"Bước ra khỏi vùng an toàn không chỉ là sự tò mò mà còn là sự tự tin, dũng cảm với lựa chọn của chính mình", Ngân tự trả lời.

Với Ngân, tiếng Trung đến với cô như một cơ duyên. Ngân vào lớp chuyên tiếng Trung ở THPT chuyên Thái Nguyên sau khi trượt lớp chuyên Văn. Thi vào bằng tiếng Anh nên thời gian đầu, Ngân chật vật theo học.

Trong khi các bạn làm gần xong bài, Ngân vẫn còn loay hoay tra từ điển các bộ thủ. Nữ sinh từng được khuyên cân nhắc có theo học tiếp không vì đuối hơn bạn bè.

"Tôi khóc như mưa, nghĩ đã mất công thi giờ không lẽ bỏ cuộc? Tôi đóng cửa, quyết tâm cày đề, học từ vựng", Ngân kể.

Để tập viết, cô tra từ điển, học quy tắc viết từ trái qua phải, từ trên xuống dưới rồi chép 50 lần vào vở, vừa viết vừa đọc đến khi thuộc lòng rồi mới chuyển sang từ khác. Lúc đầu 50 lần, dần dần Ngân giảm số lần chép xuống 40, 20 rồi 5 lần là có thể nhớ. Vì thế, dù số lượng từ vựng ngày một nhiều nhưng Ngân không còn choáng khi đọc đề.

Từ một học sinh chỉ biết bập bẹ, Ngân được vào đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh, giành giải khuyến khích và giải ba. Cô cũng giành huy chương bạc cuộc thi học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương. Năm lớp 12, Ngân đạt chứng chỉ HSK cấp 6, cấp cao nhất của kỳ thi năng lực hán ngữ quốc tế.

Khi đó, Ngân cũng ước mơ du học nhưng trượt học bổng. Năm 2019, khi đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại thương, Ngân mới thành công khi giành được học bổng của thành phố Thượng Hải. Nữ sinh quyết định bảo lưu để du học.

Học được một kỳ, Ngân về nước ăn Tết và không thể trở lại suốt hai năm sau vì dịch bệnh. Bạn bè ở các nước đều bảo lưu đợi học trực tiếp, lớp chỉ còn hơn chục người.

"Tôi cũng tính bảo lưu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi muốn ra trường đúng hạn để không bị lỡ các cơ hội. Tôi quyết tâm học online", Ngân kể.

Dù vậy, sau thời gian đầu khí thế, chăm chỉ, Ngân dần cảm thấy chán khi hàng ngày ngồi nghe bài giảng qua máy tính, không được tương tác, nhìn thấy bạn bè. Giờ học bên Trung Quốc bắt đầu lúc 13h nhưng lệch múi giờ nên ở Việt Nam mới là 12h. Có hôm học sáng, Ngân phải dậy sớm.

"Nhiều hôm, tôi đánh vật với cơn buồn ngủ", Ngân chia sẻ.

Kỷ luật học tập lơi lỏng khiến Ngân vất vả ôn lại từ đầu mỗi lần thầy, cô nhắn có bài kiểm tra. Sau đó, để học hiệu quả hơn, cô chia nhỏ công việc, thay đổi không gian học nhằm tạo cảm giác mới mẻ. Ngân thích xem phim và các chương trình truyền hình thực tế để trau dồi tiếng Trung.

Khi ngôn ngữ đã nhuần nhuyễn, cô tìm đến các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Trung Quốc ở khắp nơi. "Việc tham gia các cuộc thi khiến tôi năng động hơn, trau dồi tiếng Trung và được tiếp xúc với các bạn", Ngân cho hay.

Cũng trong thời gian này, nữ sinh còn kinh doanh văn phòng phẩm qua mạng, nhận biên, phiên dịch và lập kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm học tập. Khi đang học năm thứ ba, cô trúng tuyển vào làm ở một tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, khi Trung Quốc mở cửa trở lại, Ngân quyết định từ bỏ công việc ổn định, thu nhập tốt để trở lại trường hoàn thành năm cuối. Nữ sinh nói nhờ học chắc chắn, đều đặn nên năm cuối cô vẫn có thời gian làm thêm và chuẩn bị tốt nhất cho khóa luận.

Trong 6 phút trình bày, Ngân không lần nào phải nhìn vào tờ kịch bản. Kết thúc buổi lễ, cô nhận được nhiều lời khen ngợi của thầy cô và bạn bè.

Theo cô Huang Meixu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục toàn cầu của Đại học Sư phạm Hoa Đông, Ngân thể hiện sự tò mò muốn khám phá một nền văn hóa mới và quyết tâm du học Trung Quốc. Khi đối mặt với thử thách và khó khăn, nữ sinh đã không từ bỏ. Sau du học, Ngân không chỉ có thêm kiến thức, phát triển những kỹ năng mới mà còn trở thành một vlogger có tiếng.

"Những lời nói đều xuất phát từ trái tim của Ngân, khiến chúng tôi vô cùng cảm động", cô Huang chia sẻ, thêm rằng nữ sinh được chọn vì có thành tích học tập xuất sắc, tích cực trong các hoạt động của trường và hội sinh viên.

Sau khi bảo vệ, Ngân nhận được lời mời làm việc ở Thượng Hải nhưng quyết định về nước. Hiện cô làm online cho một công ty, đồng thời theo đuổi khóa đào tạo biên, phiên dịch và ấp ủ mục tiêu riêng.

"Cuộc sống mỗi người khác nhau nên mọi người hãy mạnh mẽ, đừng để áp lực đồng trang lứa làm cho nản lòng. Hãy xem đó là động lực để tìm ra hướng đi riêng cho bản thân", Ngân nói.

Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Gia Đình; Dân Trí; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang