- Thời sự
.jpg)
“Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt-Anh” là sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc cổ của Anh và phong cách trang trí đậm chất Việt Nam, tạo nên cảm giác thân thuộc với mọi du khách người Việt tới thăm.
Tọa lạc trong một tòa nhà di sản 117 năm tuổi tại thị trấn Middleton, thành phố Manchester, được xếp hạng bảo tồn quốc gia và thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Edgar Wood, “Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt-Anh” là sự hòa quyện độc đáo giữa kiến trúc cổ Vương quốc Anh bên ngoài và phong cách trang trí đậm chất văn hóa Việt bên trong, tạo nên cảm giác thân thuộc với mọi du khách người Việt tới thăm.
Chị Phạm Thị Thanh Nhung, chủ nhân và người sáng lập Saigon Lotus, cho biết trung tâm chính thức ra đời vào tháng 10/2024, đúng 10 năm sau khi chi nhánh đầu tiên của Saigon Lotus được thành lập tại Ancoats, Manchester (2014), với một sứ mệnh và tầm nhìn mới: trở thành ngôi nhà văn hóa Việt-Anh tại Manchester, nơi kết nối cộng đồng kiều bào với cội nguồn dân tộc, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Từ một nhà hàng ẩm thực thuần Việt chuyển mình thành một trung tâm văn hóa cộng đồng với thiết kế giản dị, song mang đậm nét văn hóa Việt Nam truyền thống với những bức tranh phong cảnh phố cổ Hội An, phố cổ Hà Nội, chợ Bến Thành, cầu Tràng Tiền Huế vẽ bằng tay lên những chiếc nón lá Việt Nam, đèn lồng Hội An và đồ mây tre trang trí trên bức tường làm bằng mây theo hình bản đồ Việt Nam, góc check-in phố cổ Hội An, cùng bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hoa văn truyền thống Việt, Saigon Lotus tạo nên một không gian văn hóa đầy ý nghĩa, không chỉ là nơi hội tụ cộng đồng người Việt tại Manchester mà còn thu hút sự quan tâm sâu sắc của bạn bè tại Anh và du khách quốc tế đến thành phố Manchester.
Ý tưởng thành lập Saigon Lotus hình thành sau nhiều năm chị Phạm Thị Thanh Nhung bôn ba học tập, bươn trải tại Anh với nỗi niềm sâu nặng dành cho quê hương, văn hóa cội nguồn và khát vọng gìn giữ và truyền lửa cho thế hệ sau ở trên miền đất mới.
Từng là một “công dân toàn cầu,” đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu do Liên hợp quốc tổ chức tháng 10/2006 tại New York (Mỹ), được vinh danh với sứ mệnh “Phát ngôn viên về các mục tiêu phát triển bền vững” và hơn 2 thập kỷ học tập, sinh sống và làm việc tại Anh, chị Nhung hiểu rõ ý nghĩa và sự cần thiết phải kết nối các thế hệ với cội nguồn dân tộc Việt thông qua văn hóa, truyền thống, gia đình.
Đây cũng là sự tri ân, tưởng nhớ tới người bạn thân nhất của chị là Thuong Nguyen Sobey, người đã đồng hành sát cánh cùng chị trong hành trình vì cộng đồng từ những ngày đầu tiên, chị Thuong Nguyen Sobey, sáng lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, qua đời năm 2015 vì bệnh ung thư vú.
Sự kiện nổi bật gần đây là đêm nhạc gây quỹ ung thư cho bệnh nhân Việt Nam “Open Mic Charity Event,” thu hút hơn 30 khách quốc tế, bao gồm Sir Alan Godsob, nguyên thị trưởng Rochdale, và 6 đại diện từ các đảng chính trị Anh. Sự hiện diện của các nhân vật chính trị này là minh chứng cho sự công nhận và ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương đối với những đóng góp cộng đồng của Saigon Lotus.
Bên cạnh đó, Saigon Lotus còn giới thiệu nền ẩm thực phong phú, tinh tế và độc đáo của Việt Nam qua những món ăn truyền thống, ẩm thực đường phố trứ danh được phục vụ trong các sự kiện cộng đồng như lễ hội Trung Thu ngày 4/10 vừa qua.
Các buổi thực hành làm lồng đèn truyền thống, cuộc thi gói chả nem, gỏi cuốn và bánh chưng của trung tâm cũng góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Theo lời kể của chị Nhung, để mang những tác phẩm thủ công mỹ nghệ đậm chất Việt Nam đến Manchester, cách đây 10 năm, chị đã vượt hàng nghìn cây số, từ Việt Nam đến những con đường làng gập ghềnh ở phía Bắc Hà Nội, nơi các nghệ nhân bậc thầy vẫn lưu giữ nghề truyền thống.
Tại đây, chị gặp một nghệ nhân tài năng hơn 90 tuổi, người từng được vinh danh trong nước và quốc tế về tài nghệ tinh xảo của ông với các sản phẩm mây tre độc đáo.
Với đôi tay tài hoa, ông đã tỉ mỉ tạo nên những chiếc giỏ tre, hộp mây và vật phẩm mây tre đan thủ công.
Sau 10 năm lưu giữ và bảo tồn cẩn thận, ngày 3/4/2025, các sản phẩm văn hóa ý nghĩa của người nghệ nhân già Việt Nam tài năng đã chính thức được trưng bày trang trọng tại Saigon Lotus.
Trong khoảnh khắc trao những tác phẩm ấy, người nghệ nhân với đôi mắt sáng ngời và nụ cười phúc hậu đã chia sẻ ước nguyện: “Tôi mong những món thủ công này sẽ tiếp tục kết nối các thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế với vẻ đẹp và niềm tự hào về di sản Việt Nam, ngay cả khi tôi không còn nữa.”
Ước mơ ấy hôm nay đã trở thành hiện thực tại Saigon Lotus, nơi các vật phẩm thủ công không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn được bạn bè quốc tế trân quý và tôn vinh.
Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa văn hóa, tại Saigon Lotus, chị Nhung còn tập trung đào tạo thế hệ trẻ với các kỹ năng sống, tư duy phát triển, trí tuệ cảm xúc và khả năng diễn thuyết. Chị chia sẻ: “Tôi muốn giúp các em tin vào bản thân, trở thành những công dân toàn cầu tự tin, giàu lòng trắc ẩn."
Sáng kiến “Đọc sách cùng tôi” (Reading With Me), một phong trào do chị Nhung và các cộng sự đồng sáng lập và tài trợ bởi Saigon Lotus, khuyến khích trẻ em xây dựng thói quen đọc sách từ bé nhằm phát triển tư duy phản biện, sự đồng cảm và khả năng ngôn ngữ vượt trội. Đồng thời, các con học tư duy cầu tiến giúp các con trở nên kiên cường hơn khi phải đối mặt với những áp lực vô hình từ thế giới số.
Các hoạt động như cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh quốc tế, tranh biện, giải thưởng tài năng trẻ và vinh danh tấm gương sống tử tế trong cộng đồng của Saigon Lotus đã giúp hàng trăm trẻ em và thanh niên từ Việt Nam, Anh, châu Âu và Mỹ phát triển tư duy sống tử tế, sống với lòng biết ơn, tự tin, bản lĩnh và phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Saigon Lotus không chỉ là nơi bảo tồn di sản mà còn là trung tâm nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ.
Trung tâm tự hào trao học bổng và cơ hội thực tập hưởng lương cho các bạn trẻ tại Middleton và Manchester trong lĩnh vực giao tiếp với khách hàng, kỹ năng pha chế và đào tạo bếp nấu món Việt, cùng các khóa học kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo hướng các con sống khỏe hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày ngay tại Saigon Lotus, giúp các em phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi.
Các dự án tình nguyện định kỳ không chỉ tạo bầu không khí tràn ngập lòng tốt và tinh thần cộng đồng, mà còn mang lại những bài học quý giá cho chính những người tham gia.
Chị Nhung chia sẻ: “Saigon Lotus là ngôi nhà của lòng biết ơn, sự hào phóng và tình yêu thương.” Chị cho biết: “Mỗi sự kiện, mỗi dự án đều là cơ hội để chúng tôi kết nối, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau. Đó là nhịp đập của Saigon Lotus, là tinh thần mà tôi trân trọng nhất.”
Saigon Lotus không chỉ là một nhà hàng Việt, mà còn là ngôi nhà chung, là trung tâm văn hóa và nghệ thuật Việt Nam-Vương quốc Anh sống động, nơi tinh thần và nét đẹp văn hóa, sự hiếu khách cùng tinh thần cộng đồng của con người Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ.
Từ những món ăn thuần Việt, những tác phẩm thủ công đậm chất truyền thống, đến các dự án tình nguyện và giáo dục, Saigon Lotus đã biến ước mơ của người nghệ nhân già và ước mơ của chính chị Nhung thành hiện thực: một không gian nơi văn hóa Việt Nam được tôn vinh, kết nối các thế hệ và chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.
Từ Manchester, Saigon Lotus thắp sáng ngọn đèn văn hóa Việt, để mỗi người con xa xứ khi bước vào đều thấy bóng dáng quê hương, và bạn bè quốc tế khi rời đi đều mang theo trong tim một chút hồn Việt.
“Saigon Lotus: Ngôi nhà văn hóa Việt-Anh” đang viết tiếp câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Với sự đồng hành của cộng đồng, trung tâm sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa, mang vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Australia đã phát động đợt quyên góp nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đầu tháng 10/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phát động đợt quyên góp trong toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Sáng 10/10, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Lễ quyên góp trực tiếp với sự tham gia của đông đảo cán bộ, thành viên cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc.
Với tinh thần tương thân tương ái, các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, thể hiện nghĩa cử tốt đẹp của thay người Việt Nam hướng về quê hương, đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh.
Đại sứ khẳng định mỗi sự sẻ chia vào lúc khó khăn cho thấy không chỉ thể hiện tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm công dân mà còn là sự phát huy bình dị nhưng ý nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay “thương người như thể thương thân,” “lá lành đùm lá rách.”
Truyền thống này cũng là sợi dây gắn kết máu thịt những người con đất Việt dù đang ở trong nước hay nước ngoài.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ gây ra do Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tổ chức, anh Lê Ngọc Quyền-đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, kịp thời và thiết thực.
Anh Lê Ngọc Quyền chia sẻ: “Hằng ngày, tôi thường xuyên theo dõi tin tức về bão lũ tại Việt Nam, thấy cảnh đồng bào chịu thiệt hại quá lớn, nhà cửa bị ngập, tài sản bị nước lũ cuốn trôi hết, rất đau thương. Chúng tôi cũng muốn đóng góp một chút tình cảm, mặc dù không nhiều nhưng đây là tấm lòng gửi tới đồng bào. Qua đó thể hiện tình cảm của những người con xa xứ, mong muốn bà con ta cùng vượt qua hoạn nạn.”
Cũng là một người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Trung Quốc đã hơn 20 năm, khi biết tin đồng bào trong nước chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, chị Nguyễn Thị Vân Anh đến tham gia đóng góp, với mong muốn ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Chị Vân Anh chia sẻ: “Là một người con xa quê hương đã lâu, chúng tôi luôn theo dõi tình hình thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam và bằng tấm lòng của một người con xa xứ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh chúng tôi muốn đóng góp, ủng hộ cho đồng bào tại Việt Nam để vượt qua thiên tai lũ lụt; mong đồng bào cả nước cũng sẽ cùng chung tay chia sẻ, giúp bà con vượt qua thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống."
Theo kế hoạch, Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận quyên góp đến hết ngày 12/10/2025. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi về tài khoản chính thức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ đồng bào vùng lũ, góp phần giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.
Tại Australia, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động của Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã tổ chức lễ quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố tại Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do các trận bão, lũ vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà cùng tập thể Đảng ủy, đại diện các chi bộ đã tích cực tham gia ủng hộ đồng bào trong nước chịu thiệt hại, tổn thất do thiên tai.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã thông báo về những tổn thất mà đồng bào trong nước phải hứng chịu bởi đợt bão lũ, đồng thời kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và các chi bộ, hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát huy tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định mọi sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất đều là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm hướng về quê hương đất nước. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Đóng góp của các tập thể, cá nhân tại Australia tiếp tục được tiếp nhận đến hết ngày 12/10/2025, sau đó số tiền quyên góp sẽ chuyển về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời chuyển đến bà con vùng bão lũ, góp phần hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
.jpg)
Nguyen Ngoc Giau, 43 tuổi, bị kết tội giết người sau khi đâm bạn trai kiêm chủ nhà 51 tuổi bên ngoài căn hộ, trong cơn giận vì ghen.
Giau, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và là thường trú nhân Singapore, bị tuyên tù chung thân vào ngày 7/10. Giau đã đâm bạn trai là Cho Wang Keung, 51 tuổi, tại hành lang bên ngoài căn hộ ở tầng 5 của ông trên đường Ang Mo Kio Avenue 3 vào khoảng 1h ngày 15/7/2021.
Theo hồ sơ, Giau chuyển đến căn hộ của ông Cho vào tháng 7/2020 với tư cách người thuê nhà, ban đầu ngủ ở phòng khách. Đến tháng 10 cùng năm, cô bắt đầu chung phòng ngủ với ông Cho, thợ kim hoàn người Singapore.
Một người thuê cùng thuê căn hộ này là ông Tan Cheng Mun, ở trong một phòng ngủ khác.
Tối 12/7/2021, cặp tình nhân tranh cãi sau khi ông Cho mời vài người bạn đến uống rượu sau bữa tối.
Bên công tố cho rằng Giau tức giận với một nữ tiếp thị bia mà cô từng nhìn thấy ngồi trên đùi ông Cho. Tối hôm sau, Giau khóa cửa không cho ông Cho vào phòng ngủ.
Ngày 14/7/2021, Giau gọi cho ông Cho hơn 30 lần trong ngày. Vào khoảng 20h55, cô nhắn tin nghi ngờ ông Cho đến quán nơi nữ tiếp thị bia làm việc để uống rượu. Các cuộc gọi và tin nhắn của Giau đều không được trả lời.
Khi ông Cho và ông Tan trở về vào quá nửa đêm, ngày 15/7/2021, họ chạm trán Giau ở hành lang bên ngoài căn hộ. Cô truy vấn ông Cho đi đâu uống rượu và giơ điện thoại quay video "cuộc đối đầu" này. Ông Cho mặc kệ Giau, định đi lướt qua nhưng bị túm lấy cổ áo sơ mi kéo lại.
Ông Cho yêu cầu ông Tan gọi cảnh sát. Giau nói ông Cho "đừng có quá đáng" rồi trở về căn hộ. Cô lấy một con dao đã mài trước đó và đâm ông Cho nhiều nhát ở hành lang.
Khi thấy ông Tan chụp ảnh, Giau quay sang tấn công khiến ông Tan bỏ chạy xuống cầu thang.
Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy Giau đang ngồi ở hành lang, ông Cho nằm đè lên cô. Cả hai đều bị nhiều vết đâm. Ông Cho tử vong vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày.
Bên công tố cho rằng Giau đã tự đâm mình.
Trong phiên tòa xét xử bắt đầu vào 8/4, bên bào chữa cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc của một cặp đôi trong "mối quan hệ không lành mạnh, thường xuyên cãi vã và đánh nhau".
Giau khai uống bia cả ngày 14/7/2021, vừa uống vừa thực hiện sáu bản ghi âm khóc kể về việc bị đánh đập. Đến khoảng 21h, cô mua thêm bia ở một cửa hàng tiện lợi và tiếp tục uống. Bên bào chữa cho rằng khi vụ việc xảy ra, Giau đã quá say, không có ý định đâm chết ông Cho, cái chết của nạn nhân là kết quả của một cuộc xô xát đột ngột xảy ra giữa cặp đôi.
Những lời biện hộ này bị thẩm phán Dedar Singh Gill bác bỏ.
Giải thích về quyết định kết tội giết người, thẩm phán cho biết: "Tôi công nhận rằng bị cáo say xỉn vào thời điểm đó, nhưng tình trạng say xỉn của cô không quá nghiêm trọng đến mức ngăn cản cô hình thành ý định gây ra vết thương chí mạng. Bằng chứng cho thấy cô vẫn có khả năng hình thành ý định cụ thể và hành động theo ý định đó một cách hợp lý và có tính toán".
Thẩm phán Gill lưu ý Giau chưa bao giờ đề cập trong bất kỳ lời khai nào với cảnh sát rằng đã xảy ra xô xát giữa cặp đôi ngày hôm đó.
Thẩm phán cho rằng Giau đã tức giận với ông Cho từ trước, cơn giận tăng lên khi ông Cho từ chối nói đã đi đâu và bảo ông Tan gọi cảnh sát. Theo thẩm phán, Giau cố tình lấy một con dao sắc để tấn công ông Cho. Ông nói thêm rằng bằng chứng video cho thấy bị cáo có hành động và nhận thức rõ ràng trong suốt vụ việc.
Trong phán quyết, thẩm phán Gill nói hành động của Giau thể hiện "một chuỗi quyết định có mục đích rõ ràng". Ông tuyên phạt Giau tù chung thân sau khi bên công tố không đề nghị mức án tử hình.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Vnexpress
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá