Người Việt hải ngoại: Ngày Việt Nam tại PREU; Vào ĐH Mỹ tuổi 55; Cựu nhân viên nội các Chính phủ Anh; Các sao bỏ hào quang sang Mỹ

GIỚI THIỆU VĂN HÓA, ẨM THỰC TRONG NGÀY VIỆT NAM TẠI PREU

Ngày Việt Nam tại PREU giới thiệu về văn hóa, ẩm thực đa dạng của Việt Nam qua triển lãm tranh, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên PREU và các trường khác tham gia.

Ngày 29/5, Đại học tổng hợp Kinh tế Nga mang tên Plekhanov (PREU) phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam của trường đã tổ chức Ngày Việt Nam đầu tiên tại trường kinh tế danh giá này của nước Nga.

Ngày Việt Nam tại PREU gồm 3 phần, trong đó phần đầu nhằm giới thiệu về văn hóa, ẩm thực đa dạng của Việt Nam qua triển lãm tranh và tác phẩm nghệ thuật Việt Nam, cùng các trò chơi dân gian, như nhảy sạp, gắp đũa, in tranh dân gian, đố vui kiến thức về lịch sử, truyền thống của Việt Nam.

Sự kiện này thu hút đông đảo các giảng viên và sinh viên PREU cũng như ở các trường khác tham gia.

Cô Olga, Giáo viên toán tại PREU, bày tỏ cô rất hứng thú với lớp dạy in tranh giấy và rất thích các trò chơi cũng như các món ăn Việt Nam.

Bạn Dasha, sinh viên học tiếng Việt tại Viện các nước Á-Phi thuộc Đại học tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), cho biết bạn rất thích sự kiện này vì các bạn Việt Nam đã chuẩn bị rất nhiều thứ và có nhiều điều lạ và thú vị trong Ngày Việt Nam lần này.

Phần thứ hai, còn được coi là phần chính của sự kiện, là phiên họp toàn thể với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Nga, các nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội người Việt Nam tại Nga, các giáo viên và sinh viên của trường để thảo luận về chủ đề “Quan hệ Nga-Việt Nam trong bối cảnh chính trị mới."

Phát biểu tại sự kiện, Hiệu trưởng PREU, ông Ivan Lobanov bày tỏ việc tổ chức Ngày Việt Nam không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước mà còn khẳng định mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục và đạo tạo giữa Nga và Việt Nam.

Hiệu trưởng Lobanov cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các chuyên ngành về kinh tế cấp thiết hiện nay như kinh tế số hay kinh tế xanh cũng như thúc đẩy các giao lưu, hợp tác giữa giới học giả của hai nước.

Báo cáo của các học giả và chuyên gia đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga hiện nay, từ sự giúp đỡ từ Liên Xô trước đây trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân ta cho đến những thách thức, thuận lợi hiện nay để thúc đẩy, tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước.

Tại phiên họp cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PREU với Công ty TNHH RV-Exim Solutions trong lĩnh vực đào tạo sinh viên.

Bạn Trần Đức Tùng, Chủ tịch lâm thời hội sinh viên Việt Nam tại PREU cho biết chương trình nhằm nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên được tham gia cuộc hội thảo tập trung vào mối quan hệ song phương nói chung cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác thương mại, kinh tế để các bạn có thể hình dung ra được sự phát triển giữa Việt Nam và Liên bang Nga từ trước đến nay, cũng như những phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng gửi thư tới Hiệu trưởng Lobanov chúc mừng sự kiện.

Trong thư Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định sự kiện ý nghĩa này không chỉ dành cho các giảng viên và sinh viên PREU mà là sự kiện dành cho toàn thể cộng đồng Nga-Việt.

Đại sứ cũng cho rằng PREU, một trường có truyền thống trong quan hệ với Việt Nam, đã và đang đóng vai trò đặc biệt trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước về giáo dục và đào tạo, thúc đẩy hiếu biết giữa hai nước cũng như phát triển kinh tế và tiềm năng về học thuật giữa hai nước.

Phần cuối cùng là chương trình văn nghệ “Dấu ấn Thời đại” với các tiết mục múa và hát đặc sắc ca ngợi tổ quốc, sự giàu đẹp của đất nước do sinh viên Việt Nam và Nga tại PREU thể hiện.

Với khoảng 400 du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu, PREU hiện là trường đại học Nga có lượng sinh viên Việt theo học đông đảo nhất.

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT LÀM NAIL VÀ GIẤC MƠ ĐẠI HỌC TUỔI 55 Ở MỸ

Hơn 30 năm trước, Ánh Tuyết bỏ dở học bởi gia đình khánh kiệt nhưng giấc mơ đại học chưa bao giờ tắt. Ở tuổi 55, cô quyết tâm trở lại giảng đường ở Mỹ.

"Cuối cùng tôi đã đặt được một chân tới ước mơ tốt nghiệp đại học trước sinh nhật lần thứ 60", người phụ nữ làm thợ nail ở bắc bang California nói sau khi đã hoàn thành chương trình tiếng Anh, đủ điều kiện vào ngành dinh dưỡng của một trường đại học tại Mỹ.

Ánh Tuyết kể năm 20 tuổi, khi đang học năm thứ hai một trường kỹ thuật tại TP HCM, cô có quyết định khó khăn nhất cuộc đời là bỏ học về làm công nhân chăm lo kinh tế gia đình.

Ở tuổi 24, cô gái lấy chồng sinh con rồi mở tiệm cơm làm sinh kế. Những năm tuổi trẻ của Tuyết trôi qua với liên tiếp sóng gió, từ bị lừa mất hết tài sản, phải làm thêm đủ thứ nghề như bán gạch xi măng, môi giới bất động sản để trả nợ. Khi cuộc sống bình yên trở lại, người chồng đột ngột qua đời, để lại hai đứa con lần lượt 13 và 8 tuổi. Từ đó tới nay, cô vừa làm mẹ vừa làm cha.

Năm 2010, cả gia đình cô Tuyết sang Mỹ định cư. Ở xứ người, cô đi học rồi xin làm trong tiệm nail của người Việt. Mỗi ngày làm 10 tiếng, đủ 7 ngày trong tuần. "Trên đất khách, tôi không cho phép mình bị bệnh vì nếu chẳng may ốm đau, ai sẽ là người nuôi con", cô Tuyết nói.

Làm việc với chủ tiệm nail và nhân viên đều là người Việt, bà mẹ hai con bị hạn chế giao tiếp với khách bản địa bởi vốn tiếng Anh ít ỏi. Là người hướng ngoại, thích giao lưu, cô quyết định tự học ngoại ngữ. Vì không có thời gian, cô chọn học online. Ban đầu học nghe nói thông qua những bộ phim hoạt hình bởi hình ảnh dễ thương lại dễ nghe dễ hiểu. Dù vậy, sau này vì công việc bận rộn, việc học phải tạm dừng.

Năm năm trước khi các con đã trưởng thành, lo được kinh tế, ước mơ tới giảng đường của người phụ nữ gốc Việt lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Đời người vốn ngắn ngủi, giờ mẹ hãy sống cuộc đời của mình bằng cách thực hiện ước mơ còn dang dở", lời động viên của con út khiến cô Tuyết có thêm động lực. Cô chọn học chương trình General English (tiếng Anh tổng quát) tại trường Cosumnes River College trong hai năm nhằm đáp ứng điều kiện chuyển tiếp lên đại học chuyên ngành dinh dưỡng.

Nhưng Covid-19 bùng phát, kế hoạch học hành phải tạm hoãn, tới mùa thu năm 2022 mới thực hiện lại được.

Thời gian đầu, vì chỉ nghe hiểu được 50% bài giảng tiếng Anh trên lớp, cô Tuyết quyết định chỉ đi làm cuối tuần, thời gian còn lại tập trung học. Mỗi ngày, cô dành ít nhất 12 tiếng học từ mới, nghe lại các bài giảng được thu âm trên lớp cũng như tập cách viết và hành văn bằng tiếng Anh.

Không thành thạo máy tính, cũng chưa từng học qua phần mềm trình chiếu như PowerPoint, ban đầu cô mất nhiều thời gian học cách sử dụng công nghệ. Dù được các con trợ giúp, nhiều lúc cô ngủ gục trên bàn vì mệt. Nhưng chưa khi nào cô có ý định bỏ cuộc.

Miệt mài học, điểm số của người phụ nữ gốc Việt dần tăng từ C lên B rồi B+. Bài trên lớp chưa hiểu, cô nghe đi nghe lại ghi âm rồi viết ra vở, từ nào chưa hiểu lại hỏi giáo sư, bạn bè. Trước khi lên lớp học chuyên đề mới, cô Tuyết tự tìm hiểu thông tin trước, tìm kiếm những đề tài liên quan để nắm nội dung chính.

"Ví như học về cặp sinh đôi khác trứng hoặc cùng trứng trong Sinh học, tôi sẽ tìm hiểu trước đề tài này để biết thêm kiến thức và những thuật ngữ liên quan". Bà mẹ hai con nói từ cách học này, khi giáo sư giảng bài mới, 90% nội dung chính có thể nắm vững.

Về phần giao tiếp, mỗi khi đến chỗ làm, cô lại cố gắng vận dụng những thứ đã học, chủ động tìm cơ hội trò chuyện với khách. Từ việc bị động, hỏi gì trả lời nấy với những câu ngắn gọn thì nay người phụ nữ này đã biết cách khơi gợi nhiều vấn đề hơn. Trên lớp, cô cũng hăng hái thuyết trình, tranh biện.

Theo cô Tuyết, để có thể tự tin nói trong lớp học, cần thực hiện ba quy tắc: Đọc bài trước và nắm chắc kiến thức; Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, nói chậm và từ tốn, không nhất thiết phải bắt chước tốc độ nói hay ngôn ngữ phức tạp như sinh viên bản địa; Làm dàn ý ngắn gọn cho những điều mình định nói. Một khi đã nói đúng và đủ ý sẽ tự tin hơn để làm chủ phần phát biểu.

Sau gần hai năm, đầu 2024 cô Tuyết đã vượt qua kỳ thi lớp tiếng Anh, đủ điều kiện lên đại học theo ngành đã lựa chọn. Ước mơ của người phụ nữ gốc Việt sau khi nhận bằng tốt nghiệp sẽ mở một công ty chuyên về tư vấn và chăm sóc người lớn tuổi.

"Muốn giảm bớt chi phí khi chuyển tiếp vào chuyên ngành, tôi phải cố gắng đạt kết quả tốt hơn nữa để giành được học bổng", cô nói.

Nhìn thấy nỗ lực từ mẹ, người con trai lớn Trần Xuân Thiên Trúc, 32 tuổi, nói đã học được quy tắc "bắt đầu cái gì sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng".

"Mẹ luôn dặn làm gì cũng phải hết mình để bản thân không phải nói hai từ 'giá như"', người đàn ông hiện làm thiết kế và thi công nhà cửa tại California chia sẻ. Câu chuyện học tập của cô Tuyết gần đây cũng được Thiên Trúc chia sẻ lên mạng xã hội với thông điệp "Không gì là quá trễ để làm những việc bản thân mong muốn".

Trong những lần trả lời bình luận dưới bài đăng của con trai, khi được hỏi: "Động lực nào để tiếp tục đi học ở tuổi 55?", người phụ nữ gốc Việt khẳng định, khi đã có ước mơ, bản thân phải bảo vệ ước mơ của mình.

"Người ta có thể xem nhẹ bạn, nhưng bạn thì không được phép hạ thấp bản thân mình. Nếu thực sự muốn điều gì, hãy đấu tranh vì nó", cô tân sinh viên nói.

SAO VIỆT TỪ BỎ ĐAM MÊ SANG MỸ: NGƯỜI BỊ TRẦM CẢM, NGƯỜI CHẬT VẬT MƯU SINH

Từ bỏ hào quang và niềm đam mê nghệ thuật, nhiều sao Việt liều lĩnh khi rời xa quê hương để lập nghiệp tại nơi đất khách quê người.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều nghệ sĩ quyết định sang vùng đất mới định cư, xây dựng một cuộc sống mới. Ở nơi đây, người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, người lại tạm chia tay ánh đèn sân khấu, vất vả mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau.

Đức Tiến miệt mài làm nghề, qua đời ở tuổi 44

Đức Tiến được biết đến là một người mẫu đình đám trên các sàn diễn thời trang và là diễn viên được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”. Anh từng giành nhiều giải thưởng người mẫu và đạt cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Vì vậy, quyết định từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật ở quê nhà của nam người mẫu khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Năm 2013, anh quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư để được gần bà xã - Hoa hậu Bình Phương. Sau một thời gian dài tích cóp, đến năm 2018, Đức Tiến và vợ đã có thể mua trả góp được nhà riêng tại California, chấm dứt những ngày long đong, vất vả. Năm 2020, hai vợ chồng đón con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn.

Thời điểm đầu sang Mỹ, Đức Tiến làm đủ nghề như bán đồ và chuyển hàng về Việt Nam. Anh còn phụ giúp, làm hậu cần cho công ty xây dựng của gia đình, ngoài ra còn làm truyền thông cho các show ca nhạc, MC đài truyền hình. Mẹ Đức Tiến từng hé lộ khi con trai mới sang Mỹ định cư Mỹ, anh vừa chạy xe vừa gặm bánh mì để đi làm. Chính vì làm nhiều việc nên Đức Tiến hầu như chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.

Ngày 19/5, Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim tại Mỹ. Khán giả và bạn bè trong giới nghệ thuật đều bàng hoàng trước sự ra đi của nam người mẫu.

Hoa hậu Bình Phương cho hay, lúc còn sống, Đức Tiến có nguyện vọng khi qua đời anh muốn được chôn dưới lòng đất, chứ không muốn bị thiêu. Vì muốn thực hiện được tâm nguyện của chồng, vợ Đức Tiến đã gặp rất nhiều khó khăn.

Cô chia sẻ: "Chúng tôi lo trả góp chỗ ở hiện tại còn chưa xong, đâu tính tới chuyện mua đất ở nghĩa trang. Khi liệt kê những chi phí phải trả, con số lên tới gần 80.000 USD. Tôi cũng không biết làm cách nào".

Rất may, vợ con Đức Tiến nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bạn bè, đồng nghiệp. Một người bạn của họ tặng mảnh đất trong khu nghĩa trang trị giá 40.000 USD (khoảng hơn 900 triệu đồng). Những người khác góp tiền lo liệu bia mộ, tiền chôn cất, các dịch vụ mai táng khoảng 16.000 USD (khoảng 370 triệu đồng). Sau tang lễ, số tiền còn dư sẽ dùng vào tài khoản bảo hiểm cho con gái Đức Tiến.

Phùng Ngọc Huy làm đủ nghề mưu sinh

Đóng phim Cổng mặt trời, Phùng Ngọc Huy từng nhận danh hiệu Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng2010. Sau bộ phim, anh tiếp tục góp mặt trong Vũ điệu tình yêu, Bão mùa hè...

Đang trên đà phát triển, Phùng Ngọc Huy quyết định sang Mỹ định cư. Giai đoạn đầu ở nơi xứ người, nam diễn viên từng tủi thân khi không thể tìm thấy cơ hội theo nghề. Anh phải làm việc khác để duy trì cuộc sống ở Mỹ. Khó khăn đến với anh dồn dập, có lúc chấp nhận làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt.

"Thời gian đầu tôi đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, tôi cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà 2 tay vào nhau cho ấm lại", anh từng kể.

Phùng Ngọc Huy còn thừa nhận ngoại hình ngày xưa trắng trẻo, lãng tử nhưng sau khi sang Mỹ đã già dặn vì trải qua nhiều sóng gió.

Những năm qua, Phùng Ngọc Huy thường xuyên livestream bán hàng online. Anh hợp tác phát sóng trực tuyến để bán cho các cửa hàng ở nước ngoài. Anh trải nghiệm và làm nhiều công việc khác nhau để vừa củng cố thu nhập, vừa có thể xây dựng cuộc sống ổn định khi định cư tại Mỹ.

"Làm việc vất vả khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, tôi không còn suy nghĩ mình là nghệ sĩ nữa. Tôi chỉ biết cố gắng và trưởng thành", anh từng nói.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nam diễn viên từng thừa nhận lần đầu tiên bán hàng online rất ngại vì trước giờ chỉ biết đi hát. Sau này, anh rút ra kinh nghiệm để học cách thuyết phục khách mua. Phùng Ngọc Huy nói bản thân như "thợ đụng" ở xứ người khi đụng gì làm nấy. Từ việc chạy xe lấy hàng, liên hệ đầu mối, đóng đồ, ship đồ, anh đều tự làm hết. Nhờ những nỗ lực, thu nhập của anh dần ổn định hơn.

Về đời tư, anh và cố diễn viên Mai Phương từng có 3 năm yêu nhau mặn nồng. Tuy nhiên khi có một cô con gái chung, cả hai vẫn quyết định chia tay. Dù chia xa nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn gửi quà, tiền chu cấp nuôi con cho bạn gái khi còn sống.

Vừa qua, Phùng Ngọc Huy đã có dịp đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách. Trong dịp này, anh có cơ hội lần đầu tổ chức sinh nhật cho con gái tròn 10 tuổi.

Dù sinh sống và làm việc ở Mỹ nhưng Phùng Ngọc Huy luôn hướng về con gái. Cô bé hiện đang được bảo mẫu nuôi dưỡng tại Việt Nam trong những năm qua. Vượt qua nhiều khó khăn, Phùng Ngọc Huy cho biết mong muốn lớn nhất là hoàn thành các thủ tục để có thể đón con gái sang Mỹ.

Nam diễn viên cho biết vì ước mơ có thể đưa con gái sang Mỹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ, mà bản thân đã nhiều lần bỏ qua sĩ diện. Có lúc, nam diễn viên phải hạ cái tôi xuống để chiều khách vì không muốn nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

Ngọc Quyên gây dựng lại sự nghiệp từ việc bán hàng online

Ngọc Quyên từng là một người mẫu kiêm diễn viên đắt giá của Việt Nam nhưng người đẹp bỗng quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Ngọc Quyên và bác sĩ Việt kiều Richard Le kết hôn tại Mỹ năm 2014. Sau hôn lễ, người mẫu sinh năm 1988 rời bỏ showbiz để sang Mỹ định cư cùng chồng.

Đến đầu năm 2016, cô hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã. Tuy nhiên, hôn nhân của cô liên tục xảy ra những mâu thuẫn khiến cả hai quyết định chia tay vào tháng 10/2018.

Sau khi ly hôn chồng, Ngọc Quyên cố gắng tự kiếm tiền để nuôi con trai và mẹ. Siêu mẫu từng hé lộ thời điểm đó, cô đã phải rơi rất nhiều nước mắt vì tổn thương. "Tôi chỉ còn cách phải đứng lên và lao về phía trước. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã thoát ra và đứng dậy từ lúc nào. Hiện tại, tôi luôn dặn bản thân không được nghĩ về quá khứ mà chỉ được tiến thẳng lên phía trước", cô nói.

Hiện tại, Ngọc Quyên vẫn sống cùng mẹ và con trai. Cô tập trung phát triển kinh doanh mỹ phẩm, thời trang tại Mỹ. Mỗi ngày, Ngọc Quyên vẫn dành thời gian để livestream bán hàng. Thời gian gần đây, cô còn tìm hiểu thêm lĩnh vực xây dựng.

Từng là một siêu mẫu nổi tiếng, Ngọc Quyên thừa nhận giờ cô thấy hạnh phúc khi được livestream bán hàng mỗi ngày. Cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định và công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ, Ngọc Quyên đã tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai hiện tại của cô là một kĩ sư công trình người ngoại quốc. Tính tới thời điểm này, cặp đôi đã ở bên cạnh nhau được 4 năm.

Dù nhận thấy người yêu chân thành, thực tâm muốn bao bọc, che chở mẹ con cô nhưng Ngọc Quyên chọn cuộc sống độc lập, tự gánh vác kinh tế và nuôi dạy con thay vì nhận sự giúp đỡ.

"Vua quảng cáo" Trương Minh Cường trầm cảm, mất tất cả sau khi qua Mỹ

Trương Minh Cường là một nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng của showbiz Việt. Thời hoàng kinh, Trương Minh Cường từng nhận cát-sê lên tới 65.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) chỉ để xuất hiện trong 30 giây quảng cáo. Chính vì lý do này, anh được công chúng mệnh danh là “vua quảng cáo Việt”.

Khi sự nghiệp đang gặt hái được nhiều thành công nhất, Trương Minh Cường kết hôn và quyết định từ bỏ tất cả để sang Mỹ, khởi nghiệp ở vai trò mới. Anh gần như biến mất khỏi showbiz Việt, ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dành thời gian vun vén cho gia đình.

Ngày thường, Trương Minh Cường phụ vợ làm việc nhà và chăm sóc các con. Ông hoàng quảng cáo một thời tiết lộ, anh không ngại làm hết mọi việc, từ rửa chén, giặt giũ đến lái xe chở con đi học.

Đang từ vị trí một nghệ sĩ được săn đón, nhưng khi sang Mỹ, Trương Minh Cường phải tự làm mọi thứ. Dù tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, nhưng anh cũng phải bỏ lại bằng cấp để học các khóa về đạo diễn, sản xuất show. Thời gian đầu, anh làm MC, dẫn chương trình truyền hình. Ngoài ra, anh còn đầu tư một số hạng mục như nhà hàng, bất động sản ở California. Do còn non kinh nghiệm, chưa tìm hiểu kỹ thị trường nên anh nhanh chóng "trắng tay".

Năm 2021, Trương Minh Cường xác nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chuyện kinh doanh đổ bể cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ của nam diễn viên.

Kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm, Trương Minh Cường rơi vào trầm cảm. Thời gian đó, nam diễn viên luôn có cảm giác thất bại, trách móc bản thân vô dụng. Sau gần 3 năm điều trị, tình trạng sức khỏe của nam diễn viên mới dần cải thiện.

Trong cuộc phỏng vấn với VTC News, anh từng nói: "Khi bị trầm cảm, chúng ta sẽ chỉ nghĩ tới những điều tiêu cực. Tôi từng có những suy nghĩ khủng khiếp và vì thế mà nghĩ tới chuyện lìa xa cuộc đời.

Trầm cảm là căn bệnh không phải chỉ uống thuốc là khỏi. Thuốc chỉ là thứ kiềm chế lại cảm xúc để không còn buồn giận vô cớ. Tôi vẫn đang uống thuốc đều đặn mỗi ngày và tập suy nghĩ tích cực hơn".

Sau khi cân bằng cuộc sống, Trương Minh Cường biết cách quan tâm đến sức khỏe tinh thần hơn. Anh dành hầu hết thời gian đi du lịch để giải tỏa căng thẳng.

Năm 2024, Trương Minh Cường tái xuất màn ảnh Việt trong phim Lật mặt 7 của Lý Hải. Thành công của phim và sự đón nhận của khán giả đã khiến anh hạnh phúc, phấn chấn hơn và như tìm thấy lại chính mình sau những thất bại, đổ vỡ trong quá khứ.

Siêu mẫu Tiến Đoàn làm HLV thể hình

Từng là siêu mẫu kiêm giảng viên trường ĐH Cần Thơ, nhưng Tiến Đoàn lại thu hút sự chú ý hơn cả khi đăng quang cuộc thi Mister International 2008. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, anh bất ngờ chuyển hướng khi sang Mỹ học đào tạo phi công. Nam vương dường như không xuất hiện tại các sự kiện ở Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đang học trường gặp sự cố nên Tiến Đoàn không thể về nước và phải đi làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống ở Mỹ cũng như tiếp tục việc học.

Trải qua giai đoạn khó khăn, Tiến Đoàn tích góp để mở một studio riêng ở Mỹ và đảm nhận vai trò của một huấn luyện viên thể hình. Vừa qua, anh thông báo đã tốt nghiệp khoá đào tạo phi công và hiện là giảng viên dạy lái máy bay.

Trong một bài phỏng vấn, Tiến Đoàn tiết lộ hiện tại cuộc sống ở Mỹ của anh vui vẻ và có thêm nhiều bạn bè, mức thu nhập cũng khá ổn định. Tiến Đoàn vẫn thỉnh thoảng nhận lời đi diễn và chụp hình nhưng chỉ làm cho vui và để không bị nhớ nghề vì cát-sê cũng không quá lớn.

Kim Hiền sống bình yên, giản dị bên các con

Kim Hiền là một nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim như Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai...

Cô từng kết hôn với DJ Hoàng Phong vào năm 2010. Tuy nhiên, sau lễ cưới khoảng 8 tuần, cô phát hiện chồng ngoại tình. Nữ diễn viên quyết định kết thúc mối tình 6 năm trong nghẹn ngào, cay đắng.

Hai năm sau, Kim Hiền gặp ông xã Việt kiều Andy Lê. Họ kết hôn vào tháng 7/2014 và quyết định sang Mỹ định cư. Cô sinh cho ông xã một cô công chúa vào năm 2015.

Rời xa showbiz, Kim Hiền có cuộc sống rất viên mãn bên ông xã Andy và hai nhóc tỳ đáng yêu. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và phụ giúp chồng công việc kinh doanh, đồng thời tham gia vào sân khấu kịch ở hải ngoại.

Ngoài ra, người đẹp 8X làm MC cho một số chương trình và đóng phim chiếu mạng. Những công việc này mang lại thu nhập ổn định cho nữ diễn viên.

Sau 10 năm sang Mỹ định cư, Kim Hiền cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Nữ diễn viên cảm thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ khoa học, chín chắn hơn.

Thời gian gần đây, Kim Hiền vướng tin đồn đã ly hôn chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên hoàn toàn giữ im lặng về vấn đề này. Cô chỉ chia sẻ với người hâm mộ những khoảnh khắc bình yên bên các con.

Ở tuổi ngoài 40, Kim Hiền vẫn giữ thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Cô hay đăng tải hình ảnh ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng mặn mà hơn.

CỰU SINH VIÊN NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN TỪNG LÀM VIỆC TẠI NỘI CÁC CHÍNH PHỦ ANH

Từng hụt hẫng vì bỏ lỡ giấc mơ du học, Khanh quyết tâm “làm lại” ở bậc thạc sĩ, nhờ đó giành được học bổng toàn phần vào hai trường hàng đầu thế giới là Oxford và Harvard.

Vũ Đỗ Khanh (1992) hiện là Giám đốc điều hành một đơn vị nghiên cứu và tư vấn chính sách quốc tế. Trước đó, anh được biết tới là sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào chương trình thạc sĩ Chính sách công của Trường Quản lý Nhà nước Blavatnik, Đại học Oxford, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên làm việc cho hai cơ quan đầu não của Chính phủ Anh

Giành nhiều thành tựu trên suốt hành trình đi qua, nhưng Khanh thừa nhận bản thân có không ít lần lên đến đỉnh cao rồi lại rơi xuống tận cùng. “Dẫu vậy, trong tình huống nào cũng sẽ có con đường để mình bước tiếp, miễn bản thân giữ được tâm trí bình tĩnh vượt qua”, anh nói.

Thời phổ thông, Khanh từng có dự định đi du học. Anh cũng được nhận vào 3 ngôi trường đại học thuộc nhóm Ivy League. Nhưng vì một biến cố, mơ ước này đành phải tạm gác lại. Sau đó, anh lựa chọn thi vào ngành Đông Phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Trong năm đầu tiên, Khanh vẫn cảm thấy không mấy yêu thích. Từng viết đơn xin bảo lưu kết quả tuyển sinh của Đại học Columbia (Mỹ), nhưng rồi sau đó anh lại đắn đo.

“Sang năm thứ hai, khi được tiếp xúc với các môn chuyên ngành, tôi dần nhận ra ngành học của mình cũng có nhiều điều khá thú vị. Tôi biết rằng bản thân không thể quay lại quá khứ được nữa nên chấp nhận thích nghi và bước tiếp”, anh nói.

Từ đó, Khanh bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động, đồng sáng lập ra câu lạc bộ Giao lưu Quốc tế của trường. Ngoài ra, anh còn là thành viên của Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu Châu Á – nơi giúp anh có được nghiên cứu đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp, Khanh làm trợ lý của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, Nguyên Phó Chủ Nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội...

Năm 2013, nam sinh trường Nhân văn giành được giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh nhân dịp Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương Quốc Anh do Đại sứ quán Anh tổ chức. Cũng nhờ dấu ấn này đã giúp Khanh nhận được bức thư giới thiệu của Đại sứ Vương Quốc Anh khi nộp đơn vào các đại học hàng đầu Anh Quốc.

Theo anh, việc nộp hồ sơ vào các trường top đầu cần được đầu tư càng sớm càng tốt. Chẳng hạn, để có được bài nghiên cứu mẫu hay đề xuất nghiên cứu, trước đó, Khanh đã phải tìm hiểu về “profile” và hướng nghiên cứu của các giáo sư trong trường, xem những chủ đề họ quan tâm là gì, từ đó phát triển theo hướng giáo sư quan tâm để tăng khả năng được nhận.

“Một chủ đề dẫu có xuất sắc đến mấy nhưng không phù hợp với hướng nghiên cứu của bất kỳ giáo sư nào trong trường, khả năng được nhận của ứng viên cũng sẽ rất thấp”.

Còn với bài luận, theo anh ứng viên nên tập trung viết về các giá trị và tiềm năng phát triển của bản thân thay vì sa đà vào mô típ “kể khổ”. “Việc than vãn quá nhiều sẽ hạ thấp khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên ấy”, anh Khanh nói.

Lọt vào vòng phỏng vấn, Khanh có cơ hội trò chuyện trực tiếp với hội đồng gồm 5 giáo sư. Một trong số đó đặt cho anh câu hỏi: “Dạo này bạn có đọc thứ gì khiến bản thân cảm thấy khó khăn khi tiếp cận không?”. Nam sinh người Việt khẳng khái đáp lại: “Tôi đã 23 tuổi, là thủ khoa đầu ra của một trường đại học. Với thành tích ấy, nếu tôi vẫn còn thường xuyên gặp những điều khiến mình phải khó khăn suy nghĩ, chắc chắn tôi không phải ứng viên các vị đang muốn tìm”. Sự tự tin này sau đó cũng góp phần giúp Khanh nhận được suất học bổng toàn phần của Đại học Oxford và Harvard.

Không đắn đo, anh quyết định theo học tại Oxford vì trót “mê mẩn” văn hóa “chỉ quan tâm đến kết quả” hơn là cách tư duy “quan tâm đến quá trình” như nhiều trường khác hay áp dụng.

Giấc ngủ 3-4 tiếng tại Oxford

Tới Đại học Oxford vào tháng 8/2016 nhưng trước đó, Khanh đã có 5 tháng để tìm hiểu mọi thứ. Anh cũng chủ động liên hệ với chủ tịch các câu lạc bộ mình muốn vào, đề xuất việc muốn hỗ trợ các hoạt động của hội. Nhờ sự tham gia tích cực, tuy là người mới nhưng Khanh đã được chọn làm một trong các Chủ tọa điều phối thảo luận ở Hội nghị Mô phỏng Liên Hiệp Quốc tại ĐH Oxford ngay khi vừa bước chân vào trường.

Dẫu vậy, cũng có nhiều điều tại Oxford khiến anh cảm thấy “sốc”. “Các giáo sư không bao giờ giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người học mà sinh viên phải tự đặt câu hỏi và tìm đáp án cho bản thân. Ngoài ra, trong học tập, các giáo sư cũng đặt yêu cầu rất cao ở sinh viên. Trung bình, mỗi tuần tôi phải đọc hơn 600 trang tài liệu của tất cả các môn, viết 2 bài luận dài và thực hiện nhiều bài phân tích tình huống...”

Nhưng theo Khanh, điều thú vị là Oxford cho phép sinh viên được học bất kỳ những gì mình yêu thích mà không cần thêm chi phí. “Nó giống như thể một đại tiệc buffet kiến thức vậy, sinh viên muốn học gì cũng được”.

Lần đầu làm bài luận, Khanh gặp khó khăn trong việc làm thống kê xã hội và sử dụng ngôn ngữ lập trình R để phân tích dữ liệu. Khi đề xuất với trường, ngay lập tức giáo vụ đã sắp xếp cho anh một giáo viên dạy bổ trợ các kiến thức anh yêu cầu. Nắm được những “đặc quyền” ấy, Khanh thường tận dụng các thời gian trống để xin học bổ trợ những kiến thức liên quan.

“Cũng nhờ đó, tôi đã có được bộ kỹ năng đầy đủ để phục vụ cho công việc sau này”, Khanh nói.

Đổi lại, thời khóa biểu của Khanh tại Oxford luôn kín mít từ 8h cho tới 19h, trong khi đó, có quá nhiều thứ anh cần quan tâm như điểm số, hoạt động xã hội và giấc ngủ.

“Tôi chỉ có thể chọn 2 trong 3 thứ ấy, vì thế chấp nhận hy sinh giấc ngủ. Nhiều bạn bè của tôi thời điểm ấy còn hay đùa rằng chưa từng thấy tôi “offline” bao giờ”.

Thay vì ngủ liên tục trong vòng nhiều tiếng, Khanh tập ngủ theo pha (polyphasic sleep), tức chia thành các giấc ngắn trong ngày để có nhiều thời gian hơn. “Cứ cách 8 tiếng tôi lại ngủ một giấc, trong đó có một giấc ngủ dài 2-3 tiếng và 2 giấc ngắn khoảng 45 phút. Điều này khiến cơ thể không quá mệt và vẫn có thể làm nhiều thứ một lúc”.

Nhờ có tư duy mạch lạc, Khanh thường hệ thống kiến thức rất logic, việc học vì thế cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1,5 năm tại Anh, Khanh là một trong 10 sinh viên của khóa tốt nghiệp hạng Xuất sắc tại Đại học Oxford.

Trở thành người Việt Nam đầu tiên làm việc cho hai cơ quan đầu não của Chính phủ Anh

Không để bản thân ngơi nghỉ, giai đoạn trước khi tốt nghiệp, Khanh cũng kịp rải đơn tại một số “ông lớn” như Google hay World Bank.

Tại Oxford, Khanh có Professional mentor là ông Mark Lowcock - Thứ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Anh Quốc, cựu sinh viên của trường, hỗ trợ việc học và định hướng nghề nghiệp. Ông Mark Lowcock cũng thông tin cho Khanh về việc Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Quốc đang tuyển nhân sự và động viên anh nộp vào.

Thông thường, Chính phủ chỉ tuyển người không có quốc tịch Anh cho những vị trí tại các cơ quan đại diện của Anh ở nước ngoài như Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Với vị trí này, theo quy định về quốc tịch cho công chức, “Alien” (trường hợp người không có quốc tịch Anh ứng tuyển) chỉ được tuyển dụng khi thỏa mãn một trong hai điều kiện: Không có hoặc không đủ số lượng người mang quốc tịch Anh đủ trình độ để tuyển dụng hoặc “Alien” phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm đặc biệt.

May mắn, thời điểm đó không có ứng viên mang quốc tịch Anh phù hợp ứng tuyển vào vị trí này. Được Hiệu trưởng Trường Quản lý Nhà nước của ĐH Oxford và ông Mark Lowcock tin tưởng tiến cử, hồ sơ của Khanh được chấp thuận.

Trước khi được nhận vào làm chính thức, chàng trai người Việt cũng phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh gắt gao, kéo dài trong hơn một tháng.

Công việc Khanh tại Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao là tư vấn, phân tích chính sách về khuyến học và truyền thông.

Sau đó, anh tiếp tục được chuyển sang làm việc tại Văn phòng Nội các Anh tại vị trí Phân tích viên chính sách.

“Khi xuất hiện trong phòng họp, là một người châu Á, không có quốc tịch Anh, tôi thường xuyên phải giải thích vì sao mình lại có mặt ở đây. May mắn được mọi người xung quanh hỗ trợ, mọi việc sau đó đều diễn ra suôn sẻ”, anh Khanh nói.

Trong hơn 5 năm kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh, Khanh cũng từng trải một vài vị trí tại Liên Hợp quốc và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đến cuối 2022, khi sự nghiệp đang thuận lợi, anh quyết định về nước với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề chính sách. Tuy nhiên, anh nói bản thân chưa từng hối hận về quyết định này.

“Trở về, tôi vẫn được làm công việc tư vấn chính sách cho các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Hơn nữa thấy những gì mình làm, một phần nào đó có thể đóng góp cho Việt Nam, tôi thấy việc trở về này có ý nghĩa”.

Từng chật vật học cách thích nghi trước khi tìm ra đường đi phù hợp, anh Khanh cho rằng, trong mọi tình huống, mỗi người cần phải tìm cách vượt qua hoàn cảnh. “Dẫu trong tình huống nào cũng sẽ có con đường để bước tiếp. Mình sẽ thất bại ngay từ bước đầu nếu nghĩ bản thân chẳng thể làm được gì”, anh Khanh chia sẻ.

Nguồn: VTV4; Vnexpress; Việt Báo; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang