Người Việt hải ngoại: Ngày Quân đội Nhân dân tại Nam Sudan; 9X làm việc lương cao ở Nhật nhưng bị cào cấu; Họa sĩ khẳng định vị thế tại Pháp

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠI NAM SUDAN

Ngày 20/12, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Phân khu Unity, chỉ huy các đơn vị, sĩ quan và nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang công tác tại địa bàn.

Trong không khí trang trọng, thân tình, các đại biểu cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BCDC2.7) đã thưởng thức các món ẩm thực truyền thống Việt Nam mang đậm hương vị quê hương, đồng thời giao lưu văn hóa, văn nghệ thông qua những tiết mục đặc sắc do phía Việt Nam và các vị khách quốc tế cùng trình diễn.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7, nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn trân trọng cơ hội được làm việc cùng các chuyên gia, sĩ quan và nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau.

Với sứ mệnh chăm sóc y tế, phục vụ bệnh nhân và giảm bớt những khó khăn, căng thẳng trong môi trường phái bộ, BVDC2.7 luôn nỗ lực đóng góp thiết thực vào hòa bình và ổn định tại khu vực.

Giám đốc BVDC2.7 khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và các nỗ lực đa phương vì hòa bình; việc cùng nhau phục vụ dưới lá cờ Liên hợp quốc không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để tăng cường hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng những mối quan hệ bền chặt.

Nhân dịp này, lãnh đạo BVDC2.7 bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đối tác, đồng nghiệp quốc tế đã luôn đồng hành, hợp tác và ủng hộ đơn vị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn tướng Zewdu Endris Yimer, Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity (Bentiu), bày tỏ vinh dự khi được tham dự hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngay tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, dưới ánh nắng của Nam Sudan.

Theo ông, chính bối cảnh đặc biệt này đã thể hiện sinh động chặng đường phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ một lực lượng có lịch sử hào hùng trong bảo vệ Tổ quốc đến vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chỉ huy trưởng Phân khu Unity nhấn mạnh, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” – biểu tượng của lòng kiên cường, sự hy sinh và trách nhiệm với nhiệm vụ – đang được thể hiện rõ nét trong từng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.

Ông khẳng định: “Các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 không mang đến xung đột, mà mang đến sự chữa lành; không phải để đối đầu, mà để phục vụ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tại Nam Sudan".

Đánh giá cao vai trò của BVDC2.7, hiện đang thực hiện nhiệm vụ trong đợt luân chuyển lần thứ bảy, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity cho rằng đây là trụ cột quan trọng trong hệ thống hỗ trợ y tế của phân khu, đồng thời là hình mẫu tiêu biểu trong toàn Phái bộ.

Ông ghi nhận tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm và lòng nhân ái của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, nhấn mạnh rằng mỗi sinh mạng được cứu chữa, mỗi bệnh nhân được chăm sóc và mỗi nhân viên y tế địa phương được đào tạo đều góp phần thiết thực vào việc xây dựng hòa bình bền vững.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động dân sự-quân sự, tiếp cận cộng đồng địa phương và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị Liên hợp quốc của BVDC2.7 đã thể hiện cách tiếp cận toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng đối với Liên hợp quốc và lan tỏa thông điệp về hy vọng, đoàn kết quốc tế.

Song song với lễ kỷ niệm, BVDC2.7 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam như khám, tầm soát sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế tại Phân khu; tổ chức các giải thể thao với nhiều nội dung phong phú như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bida, cờ tướng…

Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết nội bộ và thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của cán bộ, nhân viên hướng về ngày truyền thống của Quân đội ta.

Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại BVDC2.7 không chỉ là dịp tri ân truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà còn là minh chứng sinh động cho hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và tận tâm vì hòa bình.

Từ Nam Sudan xa xôi, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của BVDC2.7 tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và trách nhiệm quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

 

 

9X VIỆT LÀM VIỆC LƯƠNG CAO Ở NHẬT NHƯNG HỞ RA LÀ BỊ CÀO CẤU, TÚM TÓC

Nguyễn Tấn Tài làm nghề chăm sóc người già ở Nhật Bản 8 năm nay. Công việc này đối diện với không ít áp lực, nhưng cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập tốt.

Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1995, quê tỉnh Vĩnh Long) hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Mỗi sáng, anh bắt đầu ngày làm việc bằng việc dìu các cụ già đi vệ sinh, thay tã, sau đó cho họ ăn sáng.

Trưa đến, Tài pha trà, sữa, cắt bánh mì, múc cháo cho những người không còn khả năng tự ăn uống. Xong bữa, chàng trai lại đưa họ đi đánh răng, thay tã rồi dìu về phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều, vòng công việc lặp lại: hỗ trợ vệ sinh, cho ăn, thay tã. Xen giữa là những khoảng thời gian trò chuyện, đưa các cụ ra sinh hoạt chung để họ bớt cảm giác cô đơn trong những năm tháng cuối đời.

"Công việc này là hộ lý chăm sóc người cao tuổi, trong tiếng Nhật gọi là kaigo. Có những lúc rất mệt, nhưng tôi nghĩ nếu không có mình thì các cụ sẽ khó khăn hơn. Chỉ cần các cụ được chăm sóc tử tế, tôi thấy mọi cố gắng đều đáng", Tấn Tài chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hở ra là bị cào cấu, túm tóc

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Tấn Tài được một người anh ở chung phòng trọ rủ sang Nhật.

"Lúc đó chúng tôi cùng nhau học tiếng Nhật, rồi biết đến chương trình du học theo học bổng kaigo. Học phí được hỗ trợ, ra trường có việc làm sẵn nên hai anh em quyết định đăng ký", anh nhớ lại.

So với Kango - ngành điều dưỡng tại Nhật Bản, công việc hộ lý chăm sóc người cao tuổi (kaigo) có yêu cầu đầu vào thấp hơn đáng kể. Nếu điều dưỡng bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Nhật N1 - cấp độ cao nhất, thì hộ lý chỉ cần N4, mức đủ để giao tiếp cơ bản trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Những ngày đầu, hành trang của Tài gần như chỉ là quyết tâm. Anh không có nền tảng y tế, cũng chưa hình dung hết công việc mình sẽ làm. Chỉ đến khi bước chân vào viện dưỡng lão, chàng trai Vĩnh Long mới hiểu nghề này đòi hỏi nhiều nhất không phải kỹ năng, mà là sức chịu đựng.

"Không phải ai cũng trụ được. Phải rất nhẫn nại", anh nói.

Theo Tài, không phải cụ già nào cũng hiền hòa, minh mẫn. Tuổi tác và bệnh tật khiến nhiều người mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí không còn nhận thức.

"Có cụ cáu gắt, chửi bới, có người cào cấu, nắm tóc. Thậm chí, nhiều cụ bị liệt tay chân, không tự xoay trở được, tôi phải chăm sóc hoàn toàn", anh kể.

Trong quá trình làm việc, rủi ro nghề nghiệp là điều khó tránh. Tấn Tài kể lại từng có trường hợp một nữ đồng nghiệp bị một cụ già mắc bệnh truyền nhiễm cào trầy xước da. Ngay sau đó, nhân viên này được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.

Ban đêm là khoảng thời gian nặng nề nhất. Cứ 2 tiếng một lần, Tài phải đi kiểm tra từng phòng, xem các cụ có ngủ được không. Với những người bị liệt, anh phải trở mình, đổi tư thế để tránh loét.

Nỗi ám ảnh thường trực của những hộ lý như Tài là việc chứng kiến các cụ qua đời ngay trong ca trực của mình. Áp lực ấy càng nặng nề hơn khi anh là người nước ngoài, phải xử lý tình huống khẩn cấp trong rào cản ngôn ngữ và tâm lý.

Ngoài áp lực tinh thần, vấn đề vệ sinh cũng là rào cản khiến nhiều người bỏ nghề sớm bởi ngày nào cũng phải tiếp xúc với chất thải.

"Tôi không tránh được. Ai quá sạch sẽ thì rất khó trụ với nghề", anh bộc bạch.

Khoảnh khắc ám ảnh nhất

Sau 8 năm gắn bó với nghề, điều khiến Tấn Tài ám ảnh nhất là những lần chứng kiến người mình chăm sóc qua đời.

Anh nhớ như in lần đầu trải qua tình huống ấy. Một cụ ông được anh chăm sóc hôm trước vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ ăn ít hơn mọi ngày. Buổi chiều hôm sau, cụ lên giường nghỉ và ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ.

"Đến giờ ăn xế tôi vào gọi mới phát hiện. Lần đầu tiếp xúc gần với người đã mất, tôi thật sự hoảng", chàng trai kể.

Tuy nhiên, Tài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để xử lý tình huống đúng theo những gì mình được đào tạo. Anh cũng là người trực tiếp thực hiện công đoạn chăm sóc cuối cùng: thay áo yukata - trang phục truyền thống của người Nhật khi qua đời, chỉnh trang dung nhan cho cụ bà, cạo râu cho cụ ông...

Chia sẻ thêm về mức lương, Tài cho biết nghề kaigo tại Nhật hiện được chia thành 3 loại visa, tương ứng với thu nhập và cấp bậc khác nhau.

Phổ biến nhất là visa thực tập sinh (xuất khẩu lao động), chỉ cần tốt nghiệp THPT. Thu nhập khoảng 210.000-240.000 yen (35-40 triệu đồng/tháng), sau khi trừ chi phí có thể để dành 90.000-120.000 yen (15-20 triệu đồng).

Cao hơn là visa kỹ năng đặc định (Tokutei Ginou), yêu cầu thêm chứng chỉ nghề. Mức lương dao động 222.000-270.000 yen (khoảng 37-45 triệu đồng/tháng), tiền dư có thể 108.000-150.000 yen (18-25 triệu đồng), ưu điểm lớn là được tự do chuyển việc.

Cao nhất là visa Kaigo - visa chuyên ngành chăm sóc người cao tuổi (chứng chỉ chăm sóc viên quốc gia kaigo fukushi shi). Điều kiện dự thi là người lao động cần ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp trường senmon (chuyên ngành) tại Nhật.

"Visa Kaigo cho mức lương trung bình 240.000-360.000 yen (40-60 triệu đồng/tháng), có nơi lên đến 420.000 yen (hơn 70 triệu đồng), tùy công ty. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng vẫn có thể dư 120.000-180.000 yen (xấp xỉ 20-30 triệu đồng)", Tài cho biết.

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý các mức lương trên là thu nhập ước tính, tùy thuộc vào mỗi công ty, tỷ giá đồng yen, có làm thêm hay trực đêm không.

Hiện tại, mức lương của Tài sau thuế và bảo hiểm mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ngoài công việc chính, anh còn hỗ trợ các học viên có nhu cầu thi chứng chỉ nghề quốc gia trong lĩnh vực kaigo.

Về tương lai, Tài để ngỏ hai lựa chọn: tiếp tục làm việc tại Nhật hoặc trở về Việt Nam để tham gia đào tạo, tư vấn và định hướng nghề cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành chăm sóc người cao tuổi.

"Tôi chỉ mong các bạn đi đúng ngành, đúng chương trình, và không phải vỡ mộng giữa chừng", anh nói.

 

 

HỌA SĨ GỐC VIỆT KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI PHÁP

Sinh ra tại Paris năm 1972, Hom Nguyen là một nghệ sĩ tự học và trở thành một trong những người gốc Việt thành công tại Pháp, được chính phủ Pháp trao Huân chương Công trạng quốc gia.

Theo mô tả trên trang web của Bảo tàng Bưu chính Pháp (Musée de la Poste), các tác phẩm của Hom Nguyen thường là chân dung khổ lớn, thu hút sự chú ý trong gần thập niên gần đây với phong cách nghệ thuật được giới phê bình đánh giá là độc đáo, mang tính bản năng, phản ánh cuộc đời và trải nghiệm cá nhân.

Đặc biệt, những bức chân dung phụ nữ, trẻ em và người già mang nét Á Đông của ông càng ngày càng thu hút người xem bởi kỹ thuật điêu luyện và chiều sâu trong biểu cảm.

Hom Nguyen vẽ bộ tem của Charles Aznavour, huyền thoại âm nhạc người Pháp gốc Armenia, nhân 100 năm ngày sinh của ông (1924-2018) vào năm 2024. Cây cổ thụ làng nhạc Pháp Charles Aznavour có vị trí đặc biệt trong cuộc đời của họa sĩ Hom Nguyen và mẹ ông khi đều là người nhập cư với những khó khăn nhưng đầy khát khao.

Ngày 5-10 vừa qua, 7 tác phẩm của Hom Nguyen trong khuôn khổ dự án vẽ chân dung Charles Aznavour và dụng cụ sáng tác của ông được đưa vào bộ sưu tập thường trực của Bảo tàng Bưu Chính Pháp. Sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp Hom Nguyen, khẳng định vị thế của ông trong nghệ thuật đương đại Pháp.

Bộ sưu tập bao gồm thiết kế tem, 2 thiết kế bị loại bỏ, 3 bản phác thảo chuẩn bị, 1 thiết kế cho viền của tờ tem và 1 kỷ niệm chương tem.

Theo trang museedelaposte.fr, những tác phẩm này là những bước đầu tiên trong quá trình dài tạo ra và sản xuất tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, đó chính là tem bưu chính (4 x 4 cm). Tem Charles Aznavour được in 600.000 bản.

Từ tự học, mạo hiểm khám phá những kỹ thuật mới, Hom Nguyen tạo được phong cách riêng mà trang Artsper (tạp chí trực tuyến hàng đầu châu Âu chuyên sâu về nghệ thuật đương đại, kết nối các nhà sưu tập với các phòng trưng bày) đánh giá là “táo bạo, giàu cảm xúc”, “nổi tiếng với phong cách bốc đồng và những bức chân dung khổ lớn, nắm bắt được chiều sâu cảm xúc của con người thông qua màu sắc”.

Trong cuốn tự truyện Ma vie d’Hom (tạm dịch Cuộc đời của Hom) do nhà xuất bản Robert Laffont vừa xuất bản, ông chia sẻ chính mẹ là người truyền cảm hứng cho thành công của một Hom Nguyen ngày nay. Số phận đã buộc bà nằm liệt giường quá sớm (sau một tai nạn giao thông) khiến cậu bé 6 tuổi phải “già trước tuổi”, trải qua cuộc sống khó khăn.

Nhưng hội họa đã giúp Hom tìm được khoảng trời riêng để trút tâm sự, thoát khỏi thế giới thực.

Theo Hom Nguyen, thành công của ông là sự kết hợp của ý chí, tham vọng và sự chăm chỉ. Ông vẽ liên tục, ở nhà cũng vẽ, ở trường cũng vẽ. Có những ngày nhịn đói để vẽ. Tác phẩm của ông vì thế thường như tiếng vọng ký ức, đôi khi rất hiện đại, đôi khi lại mang tính chiêm nghiệm.

Trả lời phỏng vấn một cơ quan truyền thông quốc tế gần đây nhân dịp ra cuốn tự truyện Ma Vie d’Hom, ông chia sẻ : “Qua hội họa, tôi cảm thấy như mình đang tìm lại được niềm hạnh phúc nào đó bởi cuộc sống ở nhà vốn dĩ rất khó khăn”. Nhờ vẽ, ông đã giải phóng bản thân, không thực sự nghĩ về bất cứ điều gì khác, thậm chí có thể nói rằng ông gần như tách khỏi hiện thực.

Hành trình đi tìm tự do của họa sĩ Hom Nguyen phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa nghệ thuật và cuộc sống nhiều biến động của ông. Hom Nguyen cũng kể rằng ông là người mang trong mình nền văn hóa kép phương Tây lẫn phương Đông và ông đang nỗ lực mở ra một nền tảng văn hóa rộng lớn hơn, một cầu nối giữa Pháp và châu Á.

Cho đến nay ông vẫn đang tham gia nhiều triển lãm và dự án với trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở Việt Nam.

 

Nguồn: VTV4; Zing News; Sài Gòn Giải Phóng

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang